Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 971: Chỉ vậy thôi.



“ Ê , Karakalu này mày, tiền đạo của Lavo …. Hắn đang đá cho câu lạc bộ Bố Chính đó…”

“ Ây… ông tướng này chạy nhanh lắm… nhớ trận Hoàng Gia đấu Bố Chính vào cuối năm ngoái không… tên này ghi bàn gỡ hoà chứ ai”

“ Hử đội Lavo mạnh vậy, có tới 6 tuyển thủ đang đá giải Ngoại Hạng Đại Việt cơ à…”

“ Mạnh đấy…” Một cổ động viên Đại Việt không quá lo lắng nhưng tỏ ra băn khoăn…

Lúc này đường phố ầm ỹ hò reo..

“ Lavo Vô địch… Lavo chiến thắng… Lavo muôn năm… “

Tùng tùng cắc cắc xèo xèo .. choeng….

Đám Đại Việt người Thăng Long không lạ, mấy ôn cổ động viên Lavo được cái nhiệt tình. Mấy ngày này toàn diễu lân khắp nơi cổ vũ lấy tinh thần cho đội nhà.

Được cái Đại Việt không phản cảm , thấy đội cổ vũ của Lavo cũng giơ tay xiết nắm đấm nói hai câu “ Cố lên” .

Anh cả vẫn ra dáng anh cả là vậy… người Lavo thực sự rất thiện cảm người Đại Việt chỗ đó. FairPlay lại không ỷ thế sân nhà hiếp người.

Nhớ hai năm trước Lavo thua đến 6 bàn không gỡ, còn mười phút cuối, cả sân Đỏ Vàng sắc áo đứng lên gào thét cổ vũ Lavo ghi bàn danh dự.

Cuối cùng sau cùng nỗ lực của Lavo cũng chọc thủng lưới Đại Việt trong trận bán kết…
— QUẢNG CÁO —

Cộng cả lịch sử đấu tranh cách mạng , cộng cả những hỗ trợ to lớn về kinh tế, quân sự. Lại cộng cả tinh thân thể thao thượng võ kiểu này….. không ai ghét người Việt cho nổi.

Người Việt thật được đánh giá rất cao trong mắt bạn bè quốc tế. Họ không có sợ hãi ánh mắt, chỉ có ánh mắt hảo hữu về một người bạn đáng tin cậy.

Nếu đè nén nhau, cướp đất nhau, nô dịch nhau, cố đồng hoá nhau liệu có thứ tình cảm này không?

Giá trị con người Việt không ở chỗ Đại Việt chiếm bao nhiêu đất đai, đồ sát bao nhiêu dân tộc khác, nô dịch bao nhiêu người Hán. Mà giá trị của Đại Việt con người đó là những phẩm chất khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Ngô Khảo Ký đang hướng đến từng thói quen dù là nhỏ nhất của người Việt để uốn nắm. Đây mới chính là nguồn cội của một dân tộc cường đại.

Chẳng cần phải nhiều dân mới nghê gớm, nhiều dân mà sống như hạch thì người ta vẫn coi thường. Cho nên cái não của Ký – Huy nó không như mấy đứa xuyên khác chỉ nghĩ về chiến tranh vật chất hào nhoáng và phát xít mới.

Ký – Huy đang đào tạo lớp trẻ cũng như cải tạo lớp cổ từng tí một bằng tuyên truyền, giáo dục, và bằng chính cả những hành động như tấm gương của bản thân.

Khiêm tốn, đó đó là cái đầu tiên Ngô Khảo Ký hướng đến. Tự cap tự ngạo thượng đẳng chỉ khiến bản thân hoang tưởng , không nhìn ra cái tốt đẹp của các quốc gia xung quanh để học hỏi.

Người Nhật cần cù, nguyên tắc. Người Tống văn hoá nghệ thuật sáng tạo vô cùng. Người Medang quyết đoán quyết tâm, người Lavo chăm chỉ chịu khó. Người Khmer siêu cấp thật thà. Người Di- Bạch anh dũng vô cùng. Người Tráng tính tích nghi cao. Người Miêu tính thần dân tộc mạnh. Người Thảo Nguyên hào sảng. Người Cao Ly lạc quan , hài hước.

Mỗi dân tộc đều có cái hay cái dở , chỉ khi nào ngươi chịu mở mắt ra, cúi cái đầu cao ngạo mắt cao hơn trán để nhìn mới thấy thế giới đa màu sắc này thật đẹp và có nhiều điều cần khám phá , học hỏi.

Cái thứ hai đó là Ngô Khảo Ký muốn chỉ cho Đại Việt tính nghiêm khắc và nguyên tắc, phải nghiêm khắc với bản thân, quy tắc với bản thân thì mới tiến bộ nổi. Sống buông thả chưa bao giờ là lối sống tốt cả.

Ngô Khảo Ký đưa Đại Việt ra khỏi nông nghiệp thuần tuý , nơi mà thời gian là ước lượng và dài lê thê, một lúc , một lát, tí nữa , tẹo nữa, một chốc , một thoáng… quá nhiều từ ngữ mô tả về độ dài thời gian tính theo cách không rõ ràng của người Việt. Nó cũng phản ánh một điều , nông nghiệp tư tưởng ăn sâu, khái niệm thời gian rất không chính xác và không quy củ.

Tiến lên công nghiệp, thời gian chính xác theo từng phút, giây, quy củ quy tắc, không chậm trễ, không lười biếng. Đó là Đại Việt lúc này Ngô Khảo Ký đang xây dựng.
— QUẢNG CÁO —

Thật thà… rất nhiều kẻ cứ dựa vào thông minh vặt lừa người này chiếm lợi quốc gia kia rồi vỗ tay khen hay.? Rồi khen nhau nách thâm?

Đúng là vậy nếu xác định họ mãi mãi là kẻ thù. Không bao giờ có thể là bạn bè. Đã bao lần Việt Nam bị các Đồng Minh lừa, quay lưng , phản bội. Và sau đó chúng ta nói gì về những kẻ đó và có thể tin tưởng được nhau không?

Trước khi nghĩ đến lừa lọc chiếm lợi hãy nghĩ đến “ Một lầm mất ti , vạn lầm mất tín” . Mối quan hệ bền chặt không thể dựa trên sự lừa lọc thông minh vặt vãnh.

Cho nên trong vấn đề tiền tệ, khi phát hiện Đại Tống tương lai là bạn không là thù thù Ngô Khảo Ký dừng ngay việc lừa đảo tiền tệ kinh tế, thậm chí thành thật báo cho Cao Tuyên Nhân biết các hậu quả sau đó để Đại Tống kịp thời sửa chữa.

Và kết quả là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp làm ăn dẫn đến bao nhiêu lợi ích.

Tuy nhiên phải nói thẳng. Thật thà ở đây là khái niệm tương đối, vì nếu thẳng thật cực đoan sẽ trở thành ngu ngốc.

Cho nên thật thà là tính cách thường trực nhưng không đại biểu cái gì cũng phải nói ra.

Ví như chính khách, ngoại giao, đàm phán không thể thật như đếm… Cho nên xây dựng tính cách thật thà mang tính mô bản chung nhất cò ứng dụng ra sao thì nó là một nghệ thuật.

Chịu trách nhiệm, ghét nhất là chối quanh. Sai thì sửa, không sửa được thì báo cáo để người giỏi hơn sửa. Có hậu quả thì chịu trách nhiệm.

Ký tuyên bố nếu hắn làm sai ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia hắn sẽ từ ngôi. Đây là nói thật không phải khẩu hiệu. Cho nên văn hoá từ chức chịu trách nhiệm nếu có hậu quả nghiêm trọng. Đó chính là Ngô Khảo Ký đang xây lên…

Friendly, Thân thiện hảo hữu giữa các dân tộc anh em trong Đế Quốc, hảo hữu bạn bè quốc tế. Những giá trị nó mang lại, mấy thằng yy đánh chiếm khắp nơi không hiểu được, vì trong mắt bọn hắn ngoài người Việt ra chỉ có kẻ thù, không phải kẻ thù thì là đàn em để lợi dụng làm chốt thí. Không phải đàn em thì là nô lệ.

Đây chẳng qua là biểu tượng những kẻ đó bị cấp trên hay đồng nghiệp áp bức nhiều quá cho nên muốn dùng một phương pháp yy giải toả thôi. Xin hãy xem như là vui đùa . Đừng tin và làm theo nó, hảo hữu cho đi sẽ nhận lại hảo hữu. Đao kiếm nô dịch gửi đi sẽ nhận lại thù máu cùng đô hộ nếu họ có cơ hội.

Hãy nhìn những gì gã khổng lồ phương bắc làm với chúng ta. Họ gửi đến đao, kiếm và áp bức chèn ép và chúng ta sẽ gửi lại bọn họ thứ gì?
— QUẢNG CÁO —

Cho nên khi Đại Việt đủ sức tự bảo vệ hoặc có thể nghiền ép mọi kẻ thù thì Ký không có mang thù hằn đến khắp mọi nơi, hắn dừng lại và tập trung nhiều hơn phát triển những thứ nhân văn của người Việt. Thứ mà sẽ bị chiến tranh tham vọng, thù hằn làm cho biến chất lúc nào không hay.

Công bằng… chỉ có công bằng với các dân tộc khác thì mình mới có thể hảo hữu với họ. Không thể có hảo hữu khi coi dân tộc khác là mọi rợ đúng không, thật ra các tính cách trên liên quan nhau rất nhiều.

Cũng phải cảm ơn Marxism trong đó có những phần cực tốt để nói lên những giá trị nhân văn của nhân loại. Chính vì vậy Ký không muốn thay đổi tên và cũng không muốn vơ vét vào người công lao trên. Hắn hàm ơn tôn trọng người tạo ra nó. Cho dù người đó có khả năng sẽ không sinh ra trong dòng lịch sử này. Nhưng tên ông ta thì Ký sẽ không đổi không mạo nhận.

Xây dựng giá trị con người cho một dân tộc khoa gấp trăm lần làm kinh tế cho một dân tộc và khó gấp ngàn lần đi đâm đâm chém chém khắp nơi. Máu lửa hoành tráng đúng là thu hút khán giả lười suy nghĩ về những mặt tốt đẹp hơn ngoài chiến tranh. Nhưng khốn là số lượng này lại đông.. thôi thì vì miếng cơm manh áo đếm chữ thu tài nguyên mà nghiêng bút vậy.

Còn một điểm Ngô Khảo Ký muốn xây dựng ở người Việt đó là không dễ dãi tiếp nhận thông tin . Và nằm lòng “ Nói có sách, mách có chứng” . Điều này rất khó vì vốn dĩ người dân thói quen bát nháo, càng thiếu kiến thức và lười nhác càng dễ tiếp cận các loại thông tin dễ hiểu.. dễ hình dung, hay các thông tin mang tính giật gân, câu kéo. Nhiều kẻ sẽ lợn dụng sự thiếu kiến thức , thiếu hiểu biết này để trục lợi… viết dăm ba dòng lên báo có thể kích động một đám đông mù quáng thiếu tư duy , dễ dãi.

Viết dăm ba dòng truyện có thể khiến một đám người u mê tin đó là kim chỉ nam.

Để ngăn chặn được điều này không có gì khác ngoài tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức. Còn với mấy thằng viết bậy nói bậy thì cẩm ý vệ đó, sàng lọc ra.. cho bào chiếu ngục. Nói bậy nhẹ vả mồm, nó bậy nặng xin cái lưỡi… nói đùa thôi , vả mồm nhiều hơn mấy cái rồi cho đi cải tạp lao độn ở côn đảo… khai thác đá nung xi măng.. nói láo viết bậy thì thà dùng sức đó đi khai thác đá còn giúp ích xã hội. Danh từ Đập Đá có từ đây…(~ ̄▽ ̄ )~.

Nói chung cải tạo thói quyen của một dân tộc còn nhiều gian nan và thời gian. Ký làm không triệt để thì con hắn cháu hắn làm, các lớp con cháu Đế Chế sau này lại cố gắng. Quyết tâm đến cùng sẽ có một ngày thành công.

Một ngày mà bạn bè quốc tế khi nhắc đến Đại Việt , hay con dân Đại Việt đều phải giơ ngon tay cái lên nói một chữ Tốt..

Chỉ đơn giản vậy thôi.