Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 968: Thánh Địa của Ngô Khảo Ký nơi nào?



Thập Tự Chinh lúc này nó lạ, ít nhất là Thập Tự Chinh nhân dân nó rất lạ.

Ví như trong lịch sử, Pierre Giáo Sĩ không quá khống chế được quân đội nông dân ô hợp này, nhưng cũng vẫn có thể điều phối được hướng đi. Với sự thiếu hiểu biết về quân sự và sự mù quáng về đức tin thì Pierre Giáo Sĩ đúng là dẫn quân Thập Tự Nhân Dân vào con đường tuyệt diệt.

Nhưng Thập Tự Chinh Nhân Dân lúc này rất lạ.

Kể từ lúc ở Holy Roma Emprie thì đã có rất nhiều nhóm Fascism German , Saxon tham gia. Các nhóm này có đặc điểm chung là có người lãnh đạo lãnh tụ về mặt tư tưởng Fascism, bọn lãnh đạo này kiêm luôn người bảo trợ tài chính, người quản ký tổ chức cho từng nhóm dân nghèo, đói khổ. Cho nên thực tế quyền chỉ đạo nằm trong nhóm “ Hội đồng Fascism” này.

Hội đồng ngày càng mở rộng khi các thành phần thương nhân giàu có, nhưng thiếu địa vị chính trị tương xứng tiếp tục sử dụng Fascism như một công cụ để hoàn thành mục đích của mình.

Nói cách khác đây là nhóm tư bản khởi nguồn, sử dụng Fascism và chiến tranh để đạt mục đích đòi hỏi quyền chính trị mà đối thủ của bọn họ chính là quý tộc, hoàng tộc.

Cho nên đội quân này nên gọi là đội quân Thập Tự Tu Bản Fascism nó về bản chất không còn là một đội quân Thập Tự Nhân Dân đói khát nhếch nhác cướp bóc dọc đường để sống sót.

Tư bản , thương nhân, những kẻ có tiền nhưng không có địa vị chính trị xã hội đã cực nhanh nhận ra lợi ích của Fascism và Thập Tự Chinh.

Trong lịch sử thương nhân chẳng mặn mà gì với Pierre Giáo Sĩ và đội quân nông dân chết dói của ông ta. Không có một ai bảo trợ, bởi lẽ nếu đạo quân này bằng một cách thần kỳ nào đó có thể thắng lợi thì lợi ích toàn bộ về tay Toà Thánh Vatican.

Dính đến Toà Thánh Vatican là toàn hẳn với thương nhân thời này rồi. Với tư tưởng tiền đẻ ra tiền chính là không sạch sẽ tiền của Công giáo lúc này thì Thương Nhân nếu dính vào Vatican chỉ có thiệt thân. Cho nên họ không có dính vào đoàn quân của Pierre Giáo Sĩ và cũng ít ủng hộ nhánh quân này trong lịch sử.

Cho nên trong lịch sử có lẽ nhánh quân Thập Tự Nhân Dân là mục đích rất thuần, đức tin cứu vớt những người anh em Kito đang bị người Hồi đàn áp, chiếm lấy vùng đất thánh về tay Kito giáo. Không mục đích chính trị, không mục đích lợi ích. Đơn thuần đức tin tôn giáo, đơn thuần ti tưởng vào sự tàn ác của Hồi giáo, Do Thái giáo mà bọn họ bị nhồi nhét vào đầu.

Nhưng nay khác, có Tư Bản lãnh đạo, có Fascism tư tưởng đan xen , đội quân này đượm màu chính trị và lợi ích tính toán.

Tiếp theo giới Tư Bản Genove ra nhập, và cuối cùng là giới đại tư bản Venice ra nhập thì đôi quân này không còn nằm dưới sự lãnh đạo của Pierre Giáo Sĩ nữa…

Bảy vạn nông dân này với các tay tư bản giàu có tài trơi đã béo tốt, không thiếu ăn mặc , thậm trí trang bị rất tốt, thuốc nổ, súng Culverin đều có cả… hoả pháo đồng… gang cũng có một ít.

Đây còn gọi là quân nông dân?

Không có quân nông dân nào như vậy cả.

Nhưng câu hỏi đặt ra đó là vì sao giới thương nhân ( Tư Bản nguồn cội) lại nhiệt tình cùng Thập Tự Chinh như vậy?

Đơn giản vì kết hợp cả Fascism và lý do Thánh Chiến thì đám Thương Nhân này sẽ có đầy đủ quyền hợp pháp trang bị quân đội. Và một khi đã có quân đội trong tay, sau thánh chiến có giải tán hay không là vấn đề khác. Những thành bang chiếm được trong Thập Tự Chinh xử lý ra sao? Thậm chí bọn này Tư Bản đã lên kế hoạch thành lập Cộng Hòa cho các thành bang chúng sẽ chiếm được.

Kể từ đó tiền có thể biến thành quyền lực chính trị tương xứng.

Còn ở Châu Âu thì Quyền nằm gọn trong tay quý tộc và Vatican. Cho dù ngươi có nhiều tiền, có thể khiến quý tộc, tòa thánh vay mượn, thì cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một tên thương nhân lắm tiền mà thôi.

Fascism của Richard < Cánh Tay Trái> đã là một lối đi cởi mở đầy mạnh mẽ cho tầng lớp tư bản mới nhú này ở Châu Âu.

Trong khi tư bản ở Đại Việt bọ Marxism hóa, thì tư bản Châu Âu bị Fascism hóa, còn về Benjamin có ý tưởng gì thì đó vẫn là một câu hỏi.

Nói dài như vậy để giải thích vì sao đội quân bảy vạn đã dục dịch tăng lên 8 vạn đang đóng ở Hầu Tước lĩnh Verona( Marquistate of Verona) nằm giữa Republic of Venice và Kingdom of Lombardy ( Genoa). Đóng quân đến bốn tháng vẫn không di chuyển. Bốn tháng mà lương thực vẫn đủ, ngày càng được huấn luyện tốt hơn, quy củ tốt hơn, trang bị nhiều lên.

Quan trọng đó là Pierre Giáo Sĩ sốt ruột muốn đem quân đi Macedonia đều bị “ Hội Đồng Fascism” ngăn cản.

Vậy cái đám hội đồng này muốn gì?

Và vì sao hội đồng lại có quền lực lớn vậy?

Đơn giản vì có Fascism chủ nghĩa, nơi này không chỉ thuần tôn giáo, các nhóm dân tục tập còn bị chi phối mạnh mẽ bởi hệ tư tưởng Fascism. Thêm vào đó giới Tư Bản nắm cái ăn cái mặc, nắm trang bị và quân khí.. cho nên quyền lực hội đồng lấn át Pierre Ẩn sĩ cô đơn là đúng rồi.

Trong khi Urban II cũng đang tập trung vào hiệp sĩ dòng đền và quý tộc, không để mắt đến nhóm thập tự chinh nhân dân thì Tư Bản nhóm nhanh tay túm lấy. Còn gì để bàn nữa đâu.

Ngửi thấy mùi các nhà Tư Bản trẻ tuổi Start-Up Châu Âu muốn lập nghiệp Shark Tank Đế Chế Đại Việt- Hassan-i Sabbah , CEO tập đoàn con Vương triều Hồi Giáo Nizaris đã đưa ra một vài offer hấp dẫn.

Start-Up Châu Âu cắn câu... Shark Tank CEO Hassan-i Sabbah liên hệ cùng Chủ tịch Hội Đồng Cổ Đông tập đoàn mẹ Đại Việt Đế Chế: “ Anh ơi em đưa chúng nó offer này, mà chúng nó lại đòi thêm làm sao giờ”

“ Chú cân nhắc làm. Anh bận, toàn quyền quyết định khu vực Tiểu Á và Địa Trung Hải nhét...” Cúp máy ( ⊙﹏ ⊙ ) .

Cân nhắc thiệt hơn, đắn đo năm phút CEO Hassan-i Sabbah lập tức đàm phán tiếp cùng Start-Up Châu Âu.

“ Anh muốn 5 triệu USD cho 55 % cổ phần công ty em, vấn đề giải ngân thì cần các Start-Up thỏa mãn mấy điều kiện.. ABC” →_→

←_← “Vâng, nếu anh Shark nói vậy thì chúng em cũng ok thôi, nhưng mà muốn 55% thì Shark phải nâng giá mới được”

┐( ̄ヘ ̄ )┌ “ Gọ vốn mà ghê thế nhử.... Shark sút về nhà bây giờ... còn cả đống Start-Up đang chờ anh kìa” Hassan-i Sabbah cáu rồi đó.

“ Ấy ấy... anh Hassan đừng nóng... vậy ok chúng ta chốt deal , Cảm ơn Shark Hassan” ︿(  ̄︶ ̄ )︿ ...

Bọn này hai bên thoả thuận cái quỷ gì không ai hay biết. Có điều chắc chắn lần này Thập Tự Chinh phải rất rất quái.

Ngay cả Benjamin hay Richard cũng không thể nào đoán ra được tình thế lúc này. Cả Ngô Khảo Ký khi được Hassan báo cáo thì mới nhìn ra được vấn đề.

Nói như vậy hệ thống tình báo của Hasan vì đâu mạnh vậy?

Nói đến hệ thống tình báo và hệ thống Hội Sát Thủ thì đã xảy ra tranh luận không hề nhỏ giữ hai thầy trò Ngô Khảo Ký và Hassan -i Sabbah .

Số là Hasan về Thăng Long du học thì hắn quan sát Thăng Long cùng Đại Việt nói chung mà cho ra một nhận xét.

Nếu dùng y học cùng vỏ bọc Medical Master thâm nhập Châu Âu thì muốn chui vào đâu cũng được, thậm chí Đại Việt có quá nhiều loại độc dược có thể giết người mà không để lại dấu vết.

Ý tưởng của Hassan đó là đào tạo một nhóm thầy thuốc sát thủ sau đó thâm nhập Châu Âu. Theo Hassan thì chỉ cần một năm đào tạo ở Đại Học Y Thăng Long đủ bá đạo các thành bang Châu Âu hay Ả Rập.

Từ đó với morphine , phenol, và cả chục chất độc hoá học khác mà Đại Việt có, muốn khống chế ai thì khống chế muốn giết ai thì giết.

Đương cử như phenol chỉ cần 3mg có thể khiến một người trưởng thành tử vong trong “cái chết êm ái”. Điểm khốn kiếp chính là sẽ không bao giờ tìm ra nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đầu độc với công nghệ hiện tại.

Ý tưởng của Hasaan rất tốt, đứng trên lập trường của một trùm Sát thủ thì đó là ý tưởng tuyệt vời.

Có điều khi đưa ra nói chuyện cùng thầy thì Hasaan bị thày Ký chửi cho không còn chỗ chui.

Y Đức nào để một thầy thuốc đi đi lợi dụng quá trình chữa bệnh để đầu độc, gây nghiện bệnh nhân?

Ký có thể giết kẻ thù, có thể độc kẻ thù, gây nghiện kẻ thù, nhưng đã là quan hệ bệnh nhân – thầy thuốc hắn tuyệt đối không để làm hoen ố nghề nghiệp cao quý này. Đối với Ngô Khảo Ký , ngành y chính là thánh địa. Không được phép mạo phạm hay vấy bẩn.

Đứng trên lập trường của Hassan thì như vậy là lãng phí tiềm lực, tìm cách khác xâm nhập châu âu sẽ rất lâu, thậm chí không có nhiều hiệu quả.

Cho nên thầy trò tranh luận thật gắt nổ ra.

Có điều càng tranh luận thì Hassan càng bội phục đức độ của Ngô Khảo Ký . Cho nên cuối cùng hai bên đi đến thoả hiệp.

Ký chấp nhận cho Hassan tổ chức Hội Bác Sĩ Sát Thủ , nhưng mọi hoạt động của các sát thủ , mật thám này phải tuân theo quy tắc lời thề của Y Đức.

Các hành động do thám, ám sát không được liên quan đến công việc y tế của họ.

Thầy thuốc có thể là vỏ bọc nhưng phải làm thật, không lợi dụng y học hay sự hàm ơn của bệnh nhân mà làm bậy.

Ví như trong phòng khám, bệnh viện khi ngươi khoác lên chiếc áo Bác Sĩ thì ngươi phải thực hiện trách nhiệm của Bác Sĩ…. Ngay cả thông tin có được từ bệnh nhân ở đây cũng không được lộ ra… đừng nói đến là hạ độc gì đó.

Cho nên Hassan Hội Sát Thủ Bác Sĩ thuần chất là dựa vào uy tín, danh tiếng thâm nhập vào các hội đồng , tổ chức lấy thông tin, bọn họ sec không được giao nhiệm vụ ám sát.

Hassan cảm thấy đáng tiếc, nhưng vì tôn trọng thầy cho nên hắn triệt để chấp hành.

Diego Medici chính là một thành viên của Hội Bác Sĩ Sát thủ, cho nên mới có chuyện mấy cái công quốc , cộng hoà ở vùng Địa Trung Hải làm gì hắn cũng hay.

Tất nhiên Ngô Khảo Ký dặn dò thật cẩn thận Hassan không được xây đựng hội sát thủ này gần khu của Tống Kiệt , Benjamin, Richard. Sẽ bị phát hiện ngay.

Nói chung thì Ngô Khảo Ký vẫn có giới hạn đạo đức của hắn, Và trong hắn vẫn có Thánh Địa của bản thân, thứ làm nên con người của Ký…

Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn.

Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Vạn Tộc.