Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 969: Trốn ở nhà cũng dính gạch vào đầu.



Tháng hai Đại Việt năm Kiến Hưng Thịnh Thế thứ sáu ( 1093) lúc này Châu Âu đã đầu tháng tư.

Quân đội Thập Tự Chinh Quý Tộc thực chậm chạp vô cùng, đã bốn tháng nhưng vì tranh chấp quyền lãnh đạo cùng bất đồng ý tưởng hành quân cho nên đội quân này vẫn chưa có đi tới được vùng ven Địa Trung Hải.

Trong khi đó tại bến cảng Venice, Tổng Trấn Vitale Faliero cùng hội đồng cao cấp Nguyên Lão Nghị Viện ba cái đại gia tộc Cornaro, Ontarini, Ordelaffi ở Venice đang đăm chiêu nhìn đoàn chiến hạm trở nhung nhúc người rời bến.

Bọn họ trong lòng ngũ vị tạp trần không biết nói gì nên lời cả.

Kế hoạch của bọn này Nguyên Lão Nghị Viện Venice cùng Tổng Trấn Vitale Faliero cũng không tầm thường, bọn họ muốn sử dụng đội quân Thập Tự Chinh “nhân dân “ với mục đích khác, ít nhất trước khi Viễn Chinh tới Constantinople thì Vitale Faliero muốn sử dụng đoàn quân này cho mục đích cá nhân mình và cũng là của hội đồng Nguyên Lão.

Nhưng Vitale Faliero đến chết cũng không ngờ rằng tính toán của ông lại bị chính đám thương gia hạng trung của Venice cung Genove ngăn trở.

Sự hiện diện của “ Hội đồng Fascism” bên trong quân thập tự chinh thì Vitale Faliero có biết, nhưng ông ta coi thường Hội Đồng này vì nghĩ mấy tên thương gia hạng hai hạng ba tép riu có là gì?

Hạng hai hạng ba đó là đám thương nhân lại là quý tộc đương chức tính toán . Như Vitale Faliero, Cornaro, Ontarini, Ordelaffi vừa là quý tộc vừa là thương nhân, có tiền có quyền tương xứng, cho nên họ đánh giá đám thương nhân kia chính là hạng hai do không có quyền lực chính trị, quân sự trong tay.

Còn về tài chính thì đám thương nhân hạng hai hạng ba kia không hẳn là thua đám quý tộc làm thương nghiệp ở Venice.

Lại thêm thương nhân Genoa và Holy Roma Emprie góp nhặt. Cho nên Hội Đồng Fascism rất giàu có.

Đám quý tộc Châu Âu tổ chức Đảng Fascism còn lâu mới hùng hùng mạnh được như đám trí thức và Tư Bản tổ chức?

Vì sao ư?

Đơn giản ngươi thử nghĩ trong tay ngươi có cả đám vũ khí như súng AK, súng phóng lựu, lựu đạn, áo giáp thì liệu ngươi có đi luyện tập bắn súng ngắn một cách nghiêm túc?.

Đó là ví dụ khập khiễng nhưng rất thú vị để hình dung quý tộc cùng Tư Bản Nhóm thời đầu đối mặt với Fascism.

Quý tộc nhóm thấy Fascism rất tốt, rất có lợi cho sự thống trị của bản thân cho nên xây dựng các Đảng Fascism theo sắc thái riêng của họ, đảng viên bó hẹp trong các quý tộc to nhỏ khác nhau. Bọn họ thì quan tâm quái gì đến kết nạp đảng viên dân nghèo , dân khốn cùng , nô lệ v.v…

Nói chung Đảng Fascism Quý tộc là cuộc chơi quý tộc với nhau, tạo thêm mối liên kết giữa các quý tộc và quý tộc bé thêm phục tùng quý tộc cao. — QUẢNG CÁO —

Trong tay quý tộc đã có sẵn quyền lực chính trị, quyền lực thống trị, cho nên Fascism là một gia vị thêm vào đó mà thôi, có thì tốt, không có thì Quý tộc vẫn tự tin họ là vô đối.

Tức là có trong tay quá nhiều vũ khí tốt đâm ra chưa chắc đã luyện tập thông thạo một món.

Còn Tư Bản mới nhú và nhóm tri thức nghèo đang mong mỏi làm Start Up chính trị thì sao? Họ chỉ có hai vũ khí Tiền và chủ nghĩa Fascism. Cho nên đám này mới là nghiên cứu cực kỹ Fascism nguyên bản từ Richard. Và dĩ nhiên có mỗi một món võ công này cho nên họ phải luyện, và họ luyện đến mức thành Tông Sư, vì họ có con đường nào khác đâu?

Tư bản – tri thức nghèo tìm đến dân đói chạy nạn khắp Châu Âu như một lẽ tất yếu. Có thêm pháp lý đảm bảo là Thập Tự Chinh. Bọn chúng ngang nhiên ban đầu là tụ tập dân nghèo, giao giảng Fascism, dùng tài nguyên nhỏ bé ba miếng bánh mì để dụ dỗ và nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ Đảng Fascism XYZ…

Một đám Các đảng Fascism XYZ này tụ với nhau thành quân Thập Tự Chinh Tư Bản. Có chính thống pháp lý trang bị quân đội, có tiền, có lý luận tư tưởng, có bia đỡ đạn Pierre Giáo Sĩ thì đời nào mấy tên quý tộc kiêm thương nhân Venice có thể kiềm chế được họ? Muốn điều khiển Hội Đồng Fascism Thập Tự Chinh Nhân Dân là không có cửa.

Thậm chí nửa tháng trước thì quân Thập Tự Chinh thẳng thừng đe doạ tấn công Venice nếu không cung cấp thuyền.

Lý do đơn giản, không giúp đỡ Thập Tự Quân chính là tiếp tay cho Hồi Giáo… Tiếp tay cho Suljuk Emprie.

Venice rất mạnh hải quân nhưng bộ binh thì như hạch. Quân Thập Tự đã lên đến 8 vạn trong đó 5 vạn đã có thể chiến đấu rất mạnh và được trang bị cực tốt , không thiếu áo giáp thép, vũ khí thép, lại còn đại pháo , thuốc nổ, Culverin không thiếu. Đây là sức mạnh của Tư Bản khi gộp lại cùng nhau.

Sức mạnh mà đám quý tộc vốn khá khinh thường nhưng khi thực sự nhìn thấy nó thì bọn họ hoảng hồn.

Tất nhiên đôi quân Thập Tự Tư bản này có một nhược điểm, quá nhiều dân tộc. German, Frank, Saxon, Italiano.. Normans … mỗi thằng đều cho mình là thượng đẳng thì ở với nhau sao được?

Nhưng giới Tư Bản thực dụng hơn Quý tộc. Bọn họ lấy lợi ích làm đầu, lấy Fascism làm công cụ cho nên có thể ngồi xuống với nhau thoả hiệp.

Trước khi đạt được mục tiêu chung thì không cãi vã ai là thượng đẳng chính tông.. sau khi đạt được mục tiêu thì phân chia cao thấp.

Đây là cái hay của thương nhân, Tư bản, họ chả có cái mẹ gì nguyên tắc ngoài lợi ích. Cái gì cũng thoả hiệp được , ngay cả nguyên tắc Fascism cũng thoả hiệp được. Cho nên bọn chúng có sự linh hoạt mà giới quý tộc không có.

Giờ đây Quý Tộc Châu Âu vẫn đang cãi nhau xem ai thượng đẳng chính tông, ai lãnh đạo ai trong cuộc chinh phạt Hồi Giáo.

Người Frank coi mình là nhất kinh bỉ German – Saxon man rợ. German kinh Frank gay, ẻo lả.. ả tiểu thư của Vatican. Saxon , Iberia cũng bố mày mới là nhất. Thậm chí người Normans nguồn gốc Viking khinh luôn cả 5 thằng con lại. Thử hỏi như vậy Quý tộc ăn lại nhóm Tư Bản đang hừng hực khí thế không.

Quý tộc họ có nguyên tắc, có ranh giới và có tự tôn bản thân sẵn có, cho nên thêm vào vẫn đề chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì các nguyên tắc của càng khó thoả hiệp.

Thật ra Quý tộc khinh thường thương nhân có cái lý của họ. Thương nhân không nguyên tắc , thoả hiệp tất cả cái gì cũng được miến đủ lợi ích. Đây là điểm quý tộc khinh bỉ thương nhân. — QUẢNG CÁO —

Nói chung mỗi bên đều có điểm này điểm kia khó mà phán định, phải ở trong chăn mới biết chăn có giận.

Chỉ thấy quân Genoa góp thuyền, không góp là Quân Thập Tự kiếm cớ đánh ngay.

Quân chính quy Venice cũng phải góm những chiếc Galley tốt nhất của họ , tương tự không góp cũng bị bóp chết luôn.

Normans ở Sicily toàn dân là lính đánh thuê chứ danh trong khu vực, có tiền là ok làm theo , cho nên đám này góp đông cả vạn người và siêu cấp tinh nhuệ được làm xương sống của Thập tự chinh và số lượng quân nở ra đến 9 vạn.

Kinh khủng nhất là bọn họ có sự phục vụ của quân Normans ở Sicily, đám tinh nhuệ nhất vùng Bắc Địa Trung Hải này nếu đánh bộ.

Vitale Faliero căm lắm , bị dọa đánh Venice ai chả căm. Nhưng mà cái giá là Hội Đồng Fascism đưa ra khiến Vitale Faliero không thể không gật đầu tán thưởng. Cho nên lúc này mới nói Vitale Faliero ngũ vị tạp trần trong lòng. Xấu hổ tức giận vì bị uy hiếp, nhưng lại có hi vọng mong chờ vào kế hoạch táo bạo của quân Thập Tự Chinh Tư Bản.

Gần 700 chiến hạm tuyền to thuyền nhỏ được tập hợp, đủ thấy sức mạnh đồng tiền của đám Tư Bản bao mạnh, trong này chỉ có 30% chiến hạm là do Venice và Genoa giới quý tộc bỏ ra. Còn lại là đám thương nhân gom góp của bản thân và thuê mướn khắp nơi tụ lại.

Bốn vạn đại quân mạnh nhất lên đường xuất phát đánh tiền trạm. Năm vạn đại quân chờ ở Venice chuẩn bị đổ bộ đợt hai khi chiến hạm , thuyền quay lại đón.

Vậy đám khốn kiếp này đi đâu về đâu, mục tiêu của họ là gì? họ thỏa thuận gì với Shark Tank Hassan-i Sabbah ?

Cái thế giới này rất nhiều chuyện không ai ngờ đến.

Rất nhiều người nằm nhà cũng bị quạt rơi vào đầu tử vong… uống nước sặc chết, và kinh khủng hơn là đang nằm ngủ còn bị xe tải mất lái đâm sập cả căn nhà. Trăm ngàn cái chết không thể hình dung nổi vì quá xui. ( ⊙﹏ ⊙ ).

Và chính nhà Faimid ở Bắc Phi là rơi vào tình trạng này. Chúng tao làm cái quái gì đâu mà bị đập?

Rõ ràng là Fatimid không hề liên quan đến việc này. Bọn hắn chưa từng đánh Constantinople, Jerusalem bọn hắn cũng không có chiếm đóng.

Vua Đông La Mã cũng không cầu xin Thập Tự Chinh đánh Fatimid. Mà Urban II cũng chưa từng nghĩ qua đi gây sự Bắc Phi.

Vì nó chẳng liên quân gì đến vấn đề Constantinople và Jerusalem cả.

Và ngay cả Richard có mười cái đầu thông minh cũng không thể tưởng tượng nổi thương nhân Genove và Venice có thể ngáo đến độ tập trung được lượng lớn thuyền bè cho 9 vạn quân lao về Bắc Phi.

Điều này đến chết cũng không ai ngờ được cả. Ngay cả Ngô Khảo Ký có thông minh bằng trời cũng không nghĩ Hassan-i Sabbah có thể làm chuyện như vậy, đem quân Thập Tự Chinh đốt nhà Fatimid. Không phải Hassan-i Sabbah xuất thân Fatimid sao? — QUẢNG CÁO —

Walter Sans Avoir đâu? Pierre Giáo Sĩ đâu?

Tại sao lại đi gây sự Fatimid? Nhiệm vụ của Chúa đâu rồi?

Walter Sans Avoir < Không Xu dính túi> đã bị mua từ lâu, hắn được hứa hẹn sẽ cho quản lý một thành trì ở đâu đó giữa Bắc Phi và vùng Plestina, diênh tích có khả năng gấp trăm lần mảnh đất ba sào ở quê nhà. Và Hội Đồng Fascism cũng hứa sẽ tăng hắn lên làm Đại Tướng của Cộng Hòa mà bọn hắn sẽ thành lập trong tương lai.

Pierre Giáo Sĩ không hề phản đối vì đánh Fatimid cũng là đánh Hồi giáo và giải phóng con chiến Kito. Từ Fatimid đi Jerusalen còn gần hơn.

Về mặt quân sự thì Fatimid không súng không pháo, không thuốc nổ, dĩ nhiên dễ nhằn hơn một Suljuk đang đoàn kết cường thịnh, đầy súng pháo và thuốc nổ.

Chỉ cần hạ được Bắc Phi nhà Fatimid, có bàn đạp này đánh về Jerusalem dễ như trở bàn tay rồi? Tất nhiên đây là tính toán trên giấy, nhưng nó rất khả thi

Cho nên kể cả về quân sự hay về đức tin thì đánh Fatimid , ngược lên Jerusalem đều vẫn đúng tinh thần của Thập Tự Chinh .

Nhưng mục đích thật của các Start Up là gì?

Đầu tiên là có mảnh đất cắm rùi lập lên Cộng Hòa, chia nhau quyền lực, thứ hai đó là Fatimid cắt thuế hơi dày hàng hóa giao dịch Đông – Tây.

Ông Hassan-i Sabbah hốt thuế một lần, nhưng ít ra vẫn là thuế phải chăng, chấp nhận được, nhưng Fatimid thì không, ngay cả hành hương Kito cũng thu thuế đến chết người.

Đầy đủ lý do đánh, mà đối với Hội Đồng Fascism thì đánh để lập quốc và mở đường thông thương Đông- Tây. Còn hứa hẹn đánh Jerusalem thì kệ thầy kệ u nó. Đánh được thì đánh , không đánh được mặc xác.... không phải việcc của chúng tôi.

Còn vì sao dám đủ tự tin gây sự Fatimid?

Một đó là thằng này rõ ràng yếu hơn Seljuk, hai đó là thằng này bị đánh thì Seljuk không bao giờ cứu vì hai thằng thù hằn. Cái cuối cùng và quan trọng nhất là có Shark tank đang chờ ở đó và đầu tư mạnh cho dự án lập nghiệp này.