Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 949: Đối trọng Phương Tây



Vấn đề mới phát sinh ở Đại Việt thì Lý Từ Huy chịu chết, giáo dục? Trừng phạt? Tuyên truyền? Đều chỉ là giải quyết vấn đề ngọn và không thể giải quyết vấn đề gốc.

Vấn đề là trong Vùng Đông Á- Bắc Á- Đông Nam Á đã từ lâu Đại Việt là anh cả. Ngay cả Đại Tống với 87 triệu dân cũng là ngoan ngoan bảo bảo.

Khùng nhất khu vực có lẽ là Bắc Nguyên nhưng cũng là đàn em và đồng minh thân cận của Đại Việt, thậm chí hai bên còn không có khả năng xảy ra xung đột khi cả biển , đất liền không có liên quan. Không có tranh chấp mặt lợi ích.. thậm chí nai bên còn cột chặt nha mặt lợi ích khi mà Đại Việt là khách hàng lớn nhất nhập khẩu thịt da lông từ Bắc Nguyên, khách hàng lớn nhất mua quặng , than đá của Bắc Nguyên. Trong khi đo các mặt hàng thiết yếu đời sống của Bắc Nguyên đến 80% nhập từ Đại Việt… Không có cớ gì hai quốc gia hùng mạnh quân sự bậc nhất khu vực này gây nhau cả ,cho dù Tước có không phải là em trai Ký thì vẫn vậy.

Mạnh tầm dưới Đại Việt là Đại Tống thì bị kẹp chì giữa hai siêu cường quốc quân sự liên minh cho nên im lặng… ngoan ngoãn.. Đại Tống thời này dưới sự lãnh đạo của họ Triệu – Cao Tuyên Nhân chỉ quan tâm nhiều đến kinh tế phát triển, thương nghiệp cùng nội chính đấu đá lợi ích tùm lum.

Cách đây 4 năm đánh Tây Hạ cũng là Võ Thánh Vương Tây Hạ là Ngô Khảo Tích làm soái 3 vạn quân tinh nhuệ Đại Việt làm xương sống đánh xuống ½ Tây Hạ . ½ còn lại của nơi này bị thằng Tước chén mất theo ước định.

Trận chiến này Hoàng Tộc Nhà Tống lấy lại được uy nghiêm của mình. Vì cho dù là mượn soái mượn binh nhưng đó là năng lực của hoàng tộc. Không tin ngươi chạy qua Đại Việt mượn soái mượn binh coi. Lại chẳng vỡ a lô sau đó treo lên cột cờ cho Hoàng Tử Đại Việt tập bắn ná cao su à.

Cao Su tự nhiên lưu hoá chưa có nhiều thôi, chế mấy cái ná cao su gửi về mẫu quốc nịnh nọt Hoàng Trưởng Tử là dễ. Cho nên ở Đại Việt mà nói bậy khả năng bị treo cột cờ tập bắn khá cao... Hoàng Trưởng Tử rất sẵn sàng trổ tài năng bắn ếch qua bắn bộ ấm chén...

Hoàng tộc Đại Tống hảo hữu Hoàng Tộc Đại Việt đến độ bất kể kẻ nào muốn năm nhe ngôi báu của Triệu gia đều phải cụp đuôi dấu kín. Chẳng hiểu từ nguyên nhân gì mà Thần Đế Đại Việt trong một lần tiếp sứ Đại Tống có bâng quơ một câu “ Đất Hán chỉ có thể là của Triệu gia... “.

Ý nghĩa có thể thấy được Thần Đế hài lòng ra sao với Triệu gia là đủ rồi... cho nên Triệu gia là yên tâm... giờ thì bố thích làm gì thì làm, miễn ngoan với Nam Bắc hai thằng cơ bắp kia là được.

Nhân cơ hội tốt Cao Tuyên Nhân Nhiếp Chính Đại Tống gửi thư cảm ơn rối rít thịnh tình Đại Việt. Nhưng không dám tuyên bố kiểu như Ngô Khảo Ký vậy. Đồng thời dựa hơi hỏi có thể mua mấy tàu hơi nước về chạy thử không... ở Đại Tống nghe tin lâu quá mà chưa có lần nào được tiếp xúc.

Muốn ăn cắp công nghệ? Cho ăn cắp...

Bán muôn 50 thuyền hơi nước đường sông cho Đại Tống , giá cả thì tự biết không cần hỏi, lại mấy cái mỏ ra đi.

Đại Việt không sợ người Tống ăn cắp công nghệ sao?

Làm ơn ăn cắp hộ cái. Đại Tống mà chế tạo được dựa theo nguyên mẫu của Đại Việt thì chúng tôi sẽ cuốn chiếu qua Châu Phi ở.

Căn bản là công nghệ quá cao phỏng chế không nổi. Mà đây chỉ là những thuyền Simple steam engine kiểu như Benjamin và Richard < Cánh Tay Trái> thôi. Đại Việt nào có đi chế tạo Double acting steam engine bán đại trà? số lượng Double acting steam engine đời đầu lọt ra ngoài chủ có 150 chiến hạm của Lavo và Medang. Nhưng ai muốn sờ vào chiến hạm của bọn này thì... bước qua xác của chúng đã, thậm chí vì thực hiện đúng cam kết bảm đảm bí mật mà hệ thống bảo mật động cơ các chiến hạm của bọn này còn rắc rối hơn cả Đại Việt.

Nhưng tại sao phải chế tạo và bán Simple steam engine cho các quốc gia xung quanh?

Không bán thì bọn họ lấy cái gì chuyên trở quặng mỏ, tài nguyên, gỗ , than đá từ nội địa ra cảng lớn để Đại Việt mua. Không cho ăn cỏ bắt trâu đi cày?

Căn bản là Đại Việt cho các ông tha hồ mà bắt trước, tốn tiền rồi lăn ra khóc thôi. Ví dụ không khác nào nhà Nguyễn copy chế tạo thuyền Hơi nước Hà Lan, chạy được đúng vài lần thì… biến thành sắt vụn đồng nát.

Cái tư tưởng thép nào cũng giống nhau, cứ có lò cao là có thép nó buồn cười ở đó đó…

Không có công nghệ hàn gió, không có thép tốt.. lò hơi được tầm 6-7 psi là báo nổ… động cơ thép thường không định lượng đúng được sự giãn nở của piston -xilanh khiến kẹt cứng do nhiệt độ cao piston nở ra mạnh mẽ hơn xilanh, nếu không biết cách thay đổi hợp kim để làm cho piston nở ít thì… lúc ấy nổ cả lò hơi cả động cơ đừng khóc.

Lại nói thép carbon bình thường chịu được oxy hoá mấy ngày? Tầm 3 tuần một tháng là rỉ không thành hình nữa rồi.

Lại còn đóng cặn xử lý nước lò hơi ra sao? Hoá chất nào?

Ở đó mà nước nào cũng giống nhau chạy máy hơi nước được. Tống – Cao Ly- Nhật – Medang – Bắc Nguyên- Lavo là phải mua nước chuyên dụng từ các cảng của Đại Việt để chạy máy đấy… đùa à.

Tiếp theo là dầu máy… rồi một ngàn lẻ một thứ khác.. Phỏng chế được máy móc Đại Việt lúc này chỉ có thể là… Đại Việt … ha ha.

Yên tâm mà bán hàng thôi…

Như vậy có thể thấy được không chỉ Đại Việt mà toàn bộ các quốc gia xung quanh Đại Việt đều nhận được lơi ích và tăng đà phát triển ghê gớm. Họ chỉ cần nhận công nghệ rác của Đại Việt đã cười đến lệch quai hàm rồi.

Cao Tuyên nhân có mọt con tàu hơi nước đặc chế, dát đồng dát vang lóng lánh lung linh… thi thoảng lại lượn một vòng sông hôn kinh thành rồi vọt ra kênh đào ngắm cảnh. Nói chung đi thuyền vẫn an toàn hơn Kinh Khí Cầu.

Sau vụ bay lạc năm xưa là Cao Tuyên Nhân không đặt chân lên Khí Cầu rồi.

Độ ăn chơi của Tống vẫn nhất bá… Đại Việt không thèm chấp…

Đấy là kể sơ qua tình hình khu vực để thấy được Đại Việt đã không còn đối trọng , không còn mục tiêu phải đạt trong tương lai ngắn. Chính vì thế tâm lý thượng đẳng dễ nảy sinh.

Chỉ giáo dục sự khiêm tốn học hỏi không thôi chưa đủ. Đại Việt cần đối trọng.

Lý Từ Huy chấp bút… nàng có kế hoạch của mình để giải quyết vấn đề tư tưởng tha hoá manh nha phát sinh ở Đại Việt lúc này.

“ Chủ Nghĩa Fascism, sự độc hại, cùng nguy cơ đến từ Phương Tây”

Một bài báo đầu tiên trong chuỗi các bài báo tiếp theo này.

Lúc này Benjamin và Tống Kiệt nếu đọc được thì sẽ hét toáng lên.

“ Ơ chị Huy.. em có làm gì đâu mà gộp em với thằng Tay Trái làm phe Fascism? Oan cho em”

Trả lời : “ Thứ nhất chị ghét mày, thứ hai mày có hơi hớm chủ nghĩa dân tộc cực đoan Do Thái Thượng đẳng.. lý do thứ ba và là quan trọng nhất… Chuỵ mày thích vậy đó .. thì sao nào?”

Benjamin: “ …….” Câm nín.

Tống Kiệt nếu nghe cũng sẽ dãy lên “ A con khốn kia vu cáo ông nhé… có tin ông mang quân san phẳng Đại Việt”

Trả lời: “ Thọt bình tĩnh nghe chị giảng. Chú không oan đâu. Mà chú không cần đi Đại Việt chi cho mệt. Chờ xíu chị mang quân qua hỏi thăm.. xem xương cốt chú cứng bao nhiêu?”

Tống Kiệt: “ Em lỡ lời”

Còn về Richard thì phản ứng sẽ là lạnh lùng bốn chữ: “ Cho xin địa chỉ”…

Không thanh minh dài dòng, CHIẾN.

Việc làm này không phải Lý Từ Huy bộc phát mà cũng đã có nhiều lần bàn luận cùng Ngô Khảo Ký. Vấn đề Đại Việt cả hai đều nhìn nhận rõ ràng. Chỉ là giáo dục không thôi chưa đủ và không đủ. Thế giới đơn cực luôn là vậy, sẽ dần dần đi đến hủ bại rồi suy vong.

Mấy năm trước vì có Đại Tống vẫn là một thế lực đáng để người Đại Việt xem xét cho nên sự quyết tâm ngưng tụ vẫn mạnh, sự phấn đấu vẫn ác liệt. Nhưng một khi Đại Tống trùng xuống như đàn em thì vấn đề lộ ra ngay.

Nâng Đại Tống thành một đối trọng thì có mà ngu mới làm. Nhưng tìm đối trọng ở đâu? Đơn giản Phương Tây không thiếu.

Trước sau gì cũng phải va chạm cùng hệ Fascism của Richard và hệ Thần Học của Benjamin Tống Kiệt. Cho nên lúc này không cần dấu diếm nữa mà công bố thì hay hơn.

Muốn đánh bại chúng đầu tiên phải hiểu về chúng. Hiểu sự nguy hại của Thần Học và Fascism đối với nền Dân Chủ tự do.

Có nhiều người nói: Dân đang không biết về Fascism, lúc này lại giảng giải về nó khiến dân đi theo nó thì sao? Không phải vẽ vời thêm chuyện, vạch đường hưu chạy sao?

Nhầm, chủ nghĩa Fascism không cần dạy nó cũng len lỏi khắp nơi. Cho đến lúc nó ngấm vào ngươi mà ngươi không hay biết bởi vì ngươi ngu si không biết đó chính là độc dược.

Cho nên chỉ có thể nói rõ về Fascism và hiểu rõ sự nguy hại của nó mới có thể tránh

Tương tự như thuốc phiện , morphine , nhiều người nói Ký mang về Đại Việt làm hỏng co dân. Nhưng không mang nó cũng sẽ tới… lúc ấy dân không biết gì lại càng dễ mắc phải. Vậy thì sao không giáo dục con dân từ sớm. Trang bị cho bọn họ kiến thức phòng chống.

Lại càng giống như giáo dục giới tính, tình dục và cách tránh thai.. Che che lấp lấp mới là tai hại.

Cho nên Lý Từ Huy bắt đầu tạo nên đối trọng ở Phương Tây nhưng có chút nói quá , nói ảo về khả năng quân sự cùng công nghệ của bọn Fascism. Tạo nên một nguy cơ thường trực để người Đại Việt bớt đi kiêu căng ngạo mạn.. phải khiêm tốn lắng nghe mới có thể tiến bộ càng thêm tiến bộ