Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 875



Ngô Trí Xuân mường tượng ra lý do chiến thắng một cánh chóng vánh, không rõ ràng nguyên nhân của quân Đại Việt. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều.

“ Lên đạn, lập tức chuẩn bị tiên vào khu định cư” Xuân quay qua nói với các đồng đội người Đại Việt .

Sau đó thì hắn cũng yêu cầu người Toltec trói tù binh và cùng tiến vào thứ gọi là thành bang của người Tezcatlipoca.

Liên quân nhanh chóng tiến vào khu vực Coyotlatelco mà người Toltec gọi, ý nghĩa là một khu định cư, có lẽ phải trên ngàn người tụ tập sinh sống mới có được danh hiệu này.

Tiến nhanh nhưng cẩn thận và tập trung, không tỏa đi các nơi chém giết.

Không có một sự chống cự nào cả, chỉ là vô tận hoảng loạn đám người Tezcatlipoca tìm cách trốn né, bỏ chạy.

Quetzalcoatl không phải tôn giáo lạm sát, họ thờ phụng thần hòa bình, nông nghiệp, thịnh vượng và hạnh phúc... họ chỉ cẩm vũ khí khi bị ép buộc phải làm vậy. Cho nên đám Toluka và Alq Atecquez không hề lạm sát những người không tấn công họ.

Xuân gật đầu rất hài lòng, hắn và năm mươi Người Trời tay trái cầm khiên gỗ, tay phải cầm súng ngắn kết đội đi sau cùng của đội ngũ.

Hắn đã chứng kiến được bọn Alq Atecquez đang rất chuyên nghiệp ổn định tình hình...

Vì Xuân hiểu nhiều ngôn ngữ cơ bản của người thổ dân cho nên hắn hiểu được đám Alq Atecquez đang hô hoán cái gì. Đại loại ý nghĩa đó chính là không giết người thợ không giết nô lệ, yêu cầu tất cả quỳ xuống không loạn động.

Điểm đáng kinh ngạc là rất nhiều người thực sự quỳ mà không lực chọn bỏ trốn.

Nói chung Xuân vẫn không quá hiểu về văn hóa của người bản địa, hắn còn phải học hỏi cực nhiều mới được.

Đêm tối nhưng đám người Ngô Trí Xuân và đồng bọn không hề thả lỏng, giáp không rời thân, quân trang vũ khí chỉnh tề, bọn họ tập trung tất cả ở sân bóng lập trại tạm thời, có canh gác cùng nghỉ ngơi luân phiên. Không khí quả thực có chút căng thẳng cùng quy củ.

Lý do đó là vì cả hai phe thực chất không có bao nhiêu tổn thương, sức chiến đấu vẫn như cũ.

Trận chiến buổi sáng quá chóng vánh , quá nhanh và không có nhiều thương vong.

Có thể nói hai bên mới chạm mặt một lát đã tan rã trong không vui.

Nguyên nhân đến cuối cùng khi kiểm kê tất cả chiến lợi phẩm cùng thương vong thì đã hé lộ gần như toàn bộ.

Théo suy đoán này, nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi khó hiểu của Đại Việt đó chính là sự xuất hiện của người thành bang Tize và Chuku.

Thông qua tra hỏi tù binh cùng 100 phút giao lưu cơ thể học cùng Alq Atecquez thì Xuân đã đoán ra nguyên nhân cụ thể.

Đám Tize và Chuku sau khi bị hỏa phảo bắn đạn nổ ở bờ biển thì quá sợ hãi, họ coi Đại Việt chiến lạm là đại diện của thần (k'u) hủy diệt Kulakuquit. Cho nên bọn họ cực kỳ sợ hãi trước súng đạn của Đại Việt. Nói đơn giản thì đám người Tize và Chuku sau khi bị dọa sợ ở bờ biển thì nhanh chóng muốn về nhà để được thần Tezcatlipoca ôm ấp bảo vệ. Nhưng bọn họ không thể về nếu thiếu lương thực, cho nên đám này mới đem tù binh đi trao đổi lương thực ở các thành bang theo thệ Tezcatlipoca ở khu vự.

Và thế là Ngô Trí Xuân và đồng bọn chạm trán chúng ở nơi này, thật là trùng hợp.

Chính vì có sẵn nỗi sợ hãi trước các K’u hủy diệt mà ngay khi nghe tiếng súng nổ là đám Tize và Chuku đã chạy, và hành động của chúng kéo theo sự sụp đổ toàn diện của cả thành bang Tola’k nơi này. Sự sợ hãi là căn bệnh lây lan và có sức tàn phá kinh khủng đối với các chiến binh trên chiến trường.

Một đội quân bị sợ hãi , hoảng loạn bao trùm, đối mặt với một đội quân đang hưng phấn và tự tin khi được Người Trời đứng cùng phe. Chì cẩn dùng đầu gối có thể nghĩ ra kết quả.

Ngô Trí Xuân dẫn theo đồng bọn ập vào đến sân bóng thì nơi này đã có đến 300 tù binh các thành bang khác nhau đang bị giam giữ, hoặc bọ trói xâu chuỗi vào cách thanh cây. Tất cả đều là nam nữa trẻ tuổi khỏe mạnh. Nhìn ra đã hiểu đám Tize và Chuku là bọn săn người và buôn nô lệ điển hình. Người già không có giá cao, không thể di chuyển xa, mang đi sẽ tốn lương thực cho nên giết, trẻ em một số vẫn được bắt đi để bán cho những thành bang gần, trẻ em chính là món hiến tế cao cấp của bọn Tư Tế dòng Tezcatlipoca.

Một lũ khốn nạn hết sức...

Bên cạnh Sân bón bên phải là một tế đàn quy mô không lớn bàng gạnh nung thô mềm xây dựng lên theo kiểu kim tự tháp, nó chỉ cao tầm 5-6 m với những bậc thang nông. Xuân đến nôn thại chỗ khi chứng kiến trên tế đàn là xác của năm đứa trẻ bị mổ ngực moi tim... khung cảnh máu me cùng man rợ đến người ta không cầm nổi mà phải nôn tại chỗ.

Xuân nổi khùng muốn đồ sát toàn bộ bọn Tezcatlipoca ở thành bang này. Nhưng mà lý trí khiên hắn một lần nữa nén nhịn cho người chôn cất mấy đứa trẻ đáng thơng kia sau đó hỏi thăm ý kiến của Alq Atecquez và Tolaku.

“ Thủ Lĩnh Người Trời , Quý tộc, tư tế, linh mục ... kính thờ ... sùng bái Tezcatlipoca , người thợ, nô lệ... sợ hãi... Tezcatlipoca “

Alq Atecquez giải thích nhưng thật khó hiểu, Xuân chỉ biết hắn đang cố gắng giải thích về phân cấp bậc tôn ti của người thổ dân trong xã hội.

Alq Atecquez thấy Thủ Lĩnh người trời chưa hiểu thì vò đầu bứt tai..

“ Người Nonoalca yếu, ít... người Chichimeca nhiều , mạnh.... nhưng... người Chichimeca thua trận... nô lệ .. thợ yêu thích Quetzalcoatl,.... chiến tranh .... mấy chục năm...”

Thật là vất vả giao lưu bên cạnh đó Alq Atecquez không biết vẽ tranh cho nên càng khó. Vậy nhưng kết hợp kiến thức bản thân và những keyword nghe được thì Xuân đoán ra phần nào.

Khả năng cao thì Thợ hay nô lệ ở các khu Tezcatlipoca cũng bị hiến tế, do đó họ chỉ sợ Tezcatlipoca thần, chưa chắc đã thực sự mê tín ông ta, vì bọn họ là nạn nhân hiến tế khi không có tù binh thích hợp.

Còn vế thứ hai thì Xuân hiểu hà phe Tezcatlipoca đang mạnh, còn phe Quetzalcoatl yếu hơn ít hơn. Nhưng chỉ cẩn một trận chiến người Quetzalcoatl thắng thì họ sẽ có vô số nô lệ , thợ thuyền đồng ý đi theo. Vì Quetzalcoatl không có hiến tế, những người kia rất dễ đầu hàng và ra nhập Quetzalcoatl.

Do đó xét về mặt kỹ thuật thì Tezcatlipoca mạnh hơn hẳn về số lượng, chất lượng chiến binh , nhưng chúng đánh cả mấy chục năm chưa thể hạ nổi Great Tula là vì lý do này.

Xuân gật đầu coi như đã hiểu.

“ Thủ lĩnh?” Alq Atecquez sùng bái nhìn Xuân, ánh mắt lung linh…

Mày gay à… tông cho một phát giờ, tránh xa tao ra cái thằng thổ này… Xuân gào thét..

“ Chuyện gì..” Xuân mặt táo bón, thằng khốn này nếu đề cập đến chuyện tối nay hai thằng cùng ngủ rồi chơi đấu kiếm là Xuân chém liền. Tay của hắn đã để bên thanh Gladius rồi.

“ Cần làm.. nô lệ thợ.. dũng cảm hơn.. không sợ Tezcatlipoca.” Alq Atecquez đôi mắt cuồng nhiệt đáp…

“ Được , ngươi làm đi…” Tưởng cái gì.. xuân đồng ý liền… làm cho nô lệ không sợ Tezcatlipoca thì họ càng có sức mạnh và tin vào Quetzalcoatl. Chuyện này nên làm.

Hiểu nhầm quá.. Xuân buông tay khỏi kiếm.

Nói thật những thông tin của Ký đưa cho Xuân trong Hồ Sơ Tuyệt mật hơi sơ sài và không mấy chính xác.

Điều này gây ra bởi hai nguyên nhân , chủ quan cùng khách quan. Chủ quan là Ký đọc ẩu wiki tiếng Việt, bản này không đầy đủ và sai lệch nhiều. Ký thì kiếp trước không có mối quan tâm tới thổ dân Châu Mỹ cho nên có nhiều thông tin sai vào đầu mà hắn không kiểm chứng.

Khách quan đó là nguồn thông tin chính xác và đáng tin cậy về người bản địa Châu Mỹ bi đốt phá gần hết bởi người Tây Ban Nha và những kẻ thực dân khác. Trong suốt nhiều thế kỷ nhân loại ngộ nhận hoặc cố tình chấp nhận thứ lịch sử bản địa Châu Mỹ do người Châu Âu xâm lược viết ra? Liệu có đáng tin thứ lịch sử do kẻ xâm lược viết về người bị xâm lược không.

Thêm vào đó quá nhiều các bộ phim nổi tiếng toàn khắc hoạ mặt dã man thô tục , mọi rợ và xuyên tạc về thổ dân Châu Mỹ, không khác gì Tàu làm phim bôi Nhật, Việt Nam. Mỹ làm phim bôi nhọ Việt. Pháp nghiên cứu bôi bác An Nam khi bọn họ xâm lược chúng ta.

Ấy vậy mà đầy kẻ ngáo đá tin tưởng đấy và luôn hô đánh hô giết người thổ dân Châu Mỹ mà chả hiểu tại sao lại vậy. Một đám ngu dốt thiển cận và vô trách nhiệm. Nhóm người dạng này được tạo ra bởi những kẻ viết lách, làm phim vô lương tâm. Thậm chí chúng chỉ đọc ba dòng wiki để viết về một dân tộc mà chúng cóc hiểu cái mẹ gì. Số đông thì nô nức nhao nhao theo. Bởi lẽ chủ nghĩa dân tộc cực đoan thượng đẳng ngấm rất sâu rồi. New Nazi.

Người bản địa ở Châu Mỹ có một hệ thống thờ tô giáo đa thần.

Họ hình tượng hoá thần thánh hoá mọi sự vật, hiện tượng của tự nhiên hay xã hội biến nó thành các vị thần tâm linh.

Mỗi nơi mỗi khác , mỗi thành bang sẽ có những khác biệt. Thế nhưng xuyên suốt nơi đây Trung – Nam Mỹ có một hệ thống được công nhận đa số.

Đứng đầu các vị thần ( K’u) đó là Itzamna tối thượng thần, vị thần Sáng Tạo, Sáng Thế.

Xếp sau đó là Thần Mặt Trời Kinich Ahau, Thần Mặt Trăng Maya.

Các vị thần thời tiết và mùa màng, đặc biệt là thần mưa (Chaac), thần sét (Bolon Dzacab), Thần Đất (Bacabs).

Thần ngô ‘E, Thần.

Các vị Thần nghề nghiệp như Thần Săn bắn Sip., Thần thương nhân Ek’Chuah, Thần làm bẫy Tabay

Sinh nở thì có nữ thần Ixchel,; Thần Kiêu Gợi và Sex : Nữ thần I’La;

Kukulcan – Quetzalcoatl (Con rắn có lông vũ) Thần đại diện cho hòa bình , công lý, bội thu, hạnh phúc.

Kulakuquita hay một số nơi tên K'awiil ('Đấng quyền năng'). là thần hủy diệt.

Tezcatlipoca đại diện cho chiên tranh, thắng lợi, vinh quang chiến sĩ... và cần hiến tế với người và máu, đặc biệt ưa thích tim của trẻ em.

Cho nên mơi có chuyện cười rằng một tên nào đó huyễn huyễn đánh bại thần Mặt Trời ở Maya khiên cả đế chế này quy thuận. Đúng là đọc ba dòng wiki lười nhác giết chết cả tri thức nhân loại. Thậm trí còn cóc biết đến tối cao thần của người Maya hay cái tên của họ ý nghĩa là gì...

Cũng phải thôi.. đọc qua qua để viết về cả một chủng tộc với hệ thống tôn giáo đan xen chằng chéo thì nó vậy thôi. Mỗi thành bang mỗi khác , cái Đế Chế ấy chỉ có không dưới 100 vị thần được thờ cúng khác nhau ở mỗi thành bang... thật nực cười mắc ị.

Lại nói đến ở khu vực sân bóng này khồng chỉ có nô lệ của đám Tize và Chuku bị giam giữ , chúng bỏ chạy vội vàng còn vứt lại đây vô khối lương thực. Lương thực này là chúng thu gom trao đổi với các thành bang cùng hệ Tezcatlipoca khác, sau đó trên đường tới Tola’k tiếp tục trao đổi.

Cho nên số lương thực này giờ đây sẽ được cộp giấu belong to Đại Việt

Xuân im lặng đánh giá tình hình. Lương thực khá nhiều, đám quý tộc Tola’k chạy vội, không có bánh xe làm xe hàng cho nên chúng chỉ kịp vác một số lương lực bỏ chạy. Phần lớn lương thực dự trữ của Tola’k vẫn còn đây, lại thêm số không nhỏ lương thực mà Tize và Chuku đã mang đến, cộng lại thừa đủ lương thực 2-3 tháng cho 2 ngàn người. Cho nên trên thực tế nếu thu phục toàn bộ dân chỗ này thì vẫn có thể cầm cự đôi chút. Nếu chăm đánh cá, săn thú hái lượm thì có thể cầm cự 4-5 tháng cũng được...

Về tình hình tổn thất ngân lực thì Đại Việt quân chỉ bị đau nhức nhẹ do bị ném đá. Đám người Alq Atecquez chết mắt mười mấy người , bị thương chục người. Đám Tolula không có ai chết cả, bọn chúng có giáp của ngườ Đại Việt.

Phía quân Tezcatlipoca để lại 73 xác người đa phần là do bị súng bắn, không chết thì cũng bị đám Alq Atecquez lúc ùa lên đánh nhau hạ sát....

Tình thế có vẻ khởi sắc... Xuân nói cung vẫn rất xuân và may mắn... nhưng hắn không biết may mắn của hắn không được bao lâu. Vì thằng chết tiệt Alq Atecquez đã đào một cái hố cực to, cực sâu để đẩy Xuân xuống.

Muốn biết chuyện gì, chap sau sẽ rõ.