Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 817: Chương 817



“ Khò khè... khò khè....”

“ Cố lên... không được bỏ cuộc”

Lão cha vợ lo lắng cùi người bên giường bệnh an ủi con rể, thật không ai muốn con gái vừa tân hôn lại góa bụa cả.

Bên cạnh đó Janacob và Thức rất thân thiết, vì thân thiết nên Thức mới liều mạng rước cục than nhà Janacob về nhà. Cả hai giao tinh là cha vợ con rể, nhưng trước tiên phải là chiến nữu quá mệnh giao tình.

Lúc này trên càm trên tay bản đồ AI Thiệu Hưng Đỗ Siêu thở hắt ra một hơi.

“ Kéo lệnh cho dừng đội tàu, nơi này đã cách xa đất liền , gió lớn, ắt không có muỗi. Chờ cho đến khi tất cả bệnh nhân bình phục mới tìm cách về Đại Việt. Không được mang mầm bệnh về quê nhà” Đỗ Siêu chưng cầu ý kiến của bác sĩ sau đó ra lệnh.

Hạm đội Đại Việt đã chạy không ngừng nghỉ năm ngày họ thậm chí đã chạy gần tới quần đảo Trường Sa.

Thì ra ờ vùng sông Mea Klong bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Đại Việt chưa xuất hiện dịch sốt xuất huyết hay nói đúng hơn là chưa phát hiện dịch số xuất huyết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện này, nguyên nhân đơn giản nhất đó có lẽ là các chủng sốt xuất huyết hiện có ở Đại Việt là thể nhẹ, gây bện thoáng qua rất khó phân biệt cùng các loại sốt khác. Do không có nguy cơ tính mệnh cho nên người dân chưa trình báo hay thậm chí là các bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhưng không có phát hiện.

Nhưng cũng may trong cuốn “Bệnh Lý Học Lâm Sàng” của Ngô Khảo Ký biên soạn có đề cập đến Sốt Xuất Huyêt và các thể bệnh nặng nhẹ cùng biến chứng, lâm sàng triệu chứng, điều trị, phòng dịch. Cho nên các bác sĩ được đào tạo bài bản của Đại Việt sau vài ngày bối rối cuối cùng họ đã dựa vào triệu chứng lâm sàng của các ca bệnh thể nặng mà đưa ra được nguyên nhân chính xác dịch bệnh là Sốt Xuất Huyết týp virus Dengue có độc lực mạnh.

Trong các sách vở về y tế của mình thì Ngô Khảo Ký đã mô tả về vi sinh vật, thậm chí ở Đại Việt đã và đang nghiên cứu chế tạo sinh hiển vi quang học rồi. Cho nên các khái niệm này có vẻ xa lạ với người nước khác nhưng vưới bác sĩ hay giới khoa học Đại Việt thì các khái niệm này hết sức bình thường.

Không thể sai lầm, tác nhân gây bệnh ở sông Mea Klong là một týp virus Dengue có độc lực mạnh có tỷ lệ gây biến chứng tử vong khá cao.

Nói như hiện đại tỉ lệ tử vong do Dengue, trong trường hợp được điều trị tốt tỉ lệ tử vong chỉ tầm 2,5% đổ xuống, và tăng lên trên 20% tử vong nếu không được điều trị. Nhưng vấn đề đó là cách nói chung về tất cả các chủng Số Xuất Huyết. Trường hợp ác tính độc lực cao của virus Dengue thự tế có tỉ lệ tử vong khá cao, nhất là lúc này quá trình điều trị tích cực cho loại bệnh này chỉ Đại Việt mới có. Do đó ở sông Mea Klong nếu còn ở lại thì tỉ lệ tử vong sẽ cao hơn cả 30% rất đáng sợ.

Loại bệnh dịch này không có vaccin đặc hiệu, lại chỉ có Đại Việt mới có cách điều trị hiệu quả, các chất dịch truyền tĩnh mạch điều trị tích cực chỉ có Đại Việt mới có mà số lượng không nhiều. Cho nên bệnh dịch ở Lavo quá nguy hiểm. Quân Đại Việt lập tức ra lệnh rút lui không có chần chờ một giây nào cả.

Cách khống chế dịch của Hạm Đội Đại Việt đã được các bác sĩ và sĩ quan hội họp sau đó đưa ra phương án rõ ràng.

Chạy khỏi vùng dịch , chạy ra biển xa, tìm nơi không có vector truyền bệnh là muỗi vằn Aedes , từ đó sẽ không có ca lây mới. Sau đó điều trị tất cả các bệnh nhân hiện có, sau khi tất cả bình phục hoặc ai xấu số chết rồi thì mới trở về Đại Việt.



Tức là bọn họ đã liều mạng quyết tâm, dù chết cũng không mang bệnh dịch về đất mẹ.

Còn về số phận của quân Lavo sẽ thảm hơn rất nhiều, họ không có nơi nào thực sự an toàn để chạy. Mùa mưa, muỗi ở Lavo là khắp mọi nơi. Họ chạy đi khỏi vùng dịch thì chính bản thân họ sẽ là nguồn bệnh lây cho các nơi khác.

Như vậy thì không có cách nào đối phó rồi?.

Không phải vậy, có những tình nguyện viên bác sĩ Đại Việt ở lại với người Lavo. Đây chính là y đức, thứ tư tưởng mà Ngô Khảo Ký thổi hồn cho nền Y học Đại Việt.

Một số các quân y có kinh nghiệm nhất ở lại giúp Lavo.

Kế hoạch đó là phải di chuyển khỏi vùng dịch, đến được một nơi thoáng đãng. Tiêu diệt các vector truyền bệnh đó chính là muỗi. Và thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt cả ban ngày và ban đêm.

Khốn nạn là đám muỗi vằn Aedes có thói quen chén người cả ban ngày và ban đêm. Cho nên việc phòng muỗi đốt cần phải hết sức chú ý.

Thật ra Sốt Xuất Huyết có thể là ác mộng nhưng lại có thể là cơ hội. Lý Mỹ Lệ không phải người tầm thường. Vậy mà từ trong tuyệt cảnh lại có thể nhìn ra được một con đường, và nàng đang bình tĩnh giữa muôn ngàn khó khăn vạch ra một kế hoạch táo bạo đến kinh người.

Lúc này Lý Mỹ Lệ vẫn điềm đạm, quả quết không nao núng. Nàng ngồi đó đội một chiếc mũ rộng vành, vải lụa mỏng rũ xuống che đi khuôn mặt. Cánh tay, bàn tay đều là có vải lụa che đi da thịt.

Đây là thời trang thịnh hành của quân Lavo lúc này. Theo khuyến cáo của bác sĩ Đại Việt, họ dùng mọi cách để có thể phóng tránh muỗi đốt bất kể lúc nào.

Thời trang như Lý Mỹ Lệ đó là thời trang chỗng muỗi kiểu quý tộc, chỉ có tầng lớp sĩ quan , thân binh mới có được, số lượng không vượt quá hai ngàn.

Các tầng lớp thấp hơn sẽ đùng các phương pháp rẻ tiền hơn như dùng vải coton thường che vùng đầu mặt cổ, riêng mắt thì khoét lỗ may vải màn để có thể nhìn đường. Tay chân đều bao khỏa vải bố không cho muỗi có cơ hội tập kích.

Có thể nói thời trang chùm kín kiểu Ninja Lead thời tương lai ở mảnh đất hình chữ S đã không còn là bản sắc của họ nữa, vì cả ngàn năm trước đó người Lavo đã dùng rồi, và dùng triệt để hơn nhiều.

Trời nóng, mồ hôi, khó chịu? Không có ai quan tâm, họ quan tâm lúc này là mạng sống... dăm ba cái khó chịu sao quan trọng bằng mạng sống được?

“ Các vị Bác sĩ đại nhân, các ngươi thấy đề án của Bản Cung thế nào?” Lý Mỹ Lệ vừa nói qua một kế hoạch táo bạo phản kích quân Pagan thậm chí tận diệt bọn hắn trong một lần nếu như kế hoạch thực sự khả thi.



Ngồi trong phòng họp lúc này thần một màu mũ rộng vành thời trang. Các bác sĩ Đại Việt là những người được trọng vọng nhất nơi này, lời nói của bọn họ mang tầm quan trọng tuyệt đối trong tình hình này.

“ Khởi bẩm nương nương, về lý thuyết thì đúng là có thể thực hiện được. Nhưng như vậy chi phí hẳn là rất lớn..” Một bác sĩ ái ngại lên tiếng.

“ Chi phí không thành vấn đề, Pagan phải giải quyết triệt để một lần, chỉ có giải quyết xong bọn họ thì mới có thể ổn định nội bộ. Dịch bệnh này không phải là thiên tai mà chính là cơ hội cho người Lavo chúng ta. Quân địch nào có được các bác sĩ hiểu rõ bệnh dịch như các bác sĩ Đại Việt nơi này. Không có người hiểu rõ bệnh dịch cách lây lan thì bọn họ có chạy đến đâu thì bệnh dịch cũng theo đến đó. Vậy nên ta quyết định thực hiện kê hoạch này..” Lý Mỹ Lệ giọng nói đầy kiên quyết nói ra.

“Chúng bề tôi nguyện chết không từ nan phò trợ Nương nương nghiệp lớn…”

“ Nguyện theo nương nương…”

Cả đám sĩ quan rất mù quáng nghe theo, lầm này bọn họ không những không bị dịch bệnh đánh sụp mà theo như kế hoạch của Lý Mỹ Lệ thì dường như đây mới là cơ hội trời cho vậy.

“ Chatchai… ông dẫn một nhóm 3 ngàn kỵ binh đi nhanh về Bangmakok thực hiện theo kế hoạch. Nhớ dưới bất kể tình huống nào không được tháo khăn mạng chùm đầu, vì có thể các ông đang mang mầm bệnh trong người, không thể để lây lan qua người dân ở Bangmakok.”

Lý Mỹ Lệ bắt đầu điều quân.

Chachai một tay sĩ quan kỵ binh vội vã khom người hô lớn muốn đứng dậy bước đi.

“ Khoan đã… các vị Bác Sĩ. Bản cung hỏi lại một lần nữa cho chắc… ngựa không có lây được bệnh chứ?” Lý Mỹ Lệ vẫn hơi lo lắng vì Bangmakok còn có con trai thứ hai và con gái của nàng.

“ Khởi bẩm Nương Nương, trong sách mà Thần Đế biên soạn đã nói rõ, mầm bệnh từ khỉ thông qua muỗi truyền đến người, sau đó từ người bệnh lại thôi qua muỗi truyền cho người khác. Không có ghi về ngựa, hẳn là ngựa không thể nào là tác ngân chung gian cho nên Thần Đế không đề cập.” Vị Bác Sĩ này cũng chịu sự điên cuồng của Lý Mỹ Lệ rồi, trong quân giờ có đến cả năm ngàn người mắc bệnh, hàng ngày vẫn có người mới chết mà vị này vẫn nghĩ đến đánh nhau, đến chiến tranh được thì thật tài.

“ Tốt lắm….” Lý Mỹ Lệ gật đầu hài lòng..

“ Vậy thì Vệ Trung, ông theo thuyền nhỏ tìm đến hạm đội đưa cho bọn họ bản kế hoạch này. Nói bọn họ đúng theo kế hoạch mà chuẩn bị…”

“ Chúng ta sẽ tập trung đại quân ở đây” nơi này bờ biển thoáng có thể dễ khống chế muỗi độc hơn một chút. Chờ tiếp viện từ Bangmakok tới sẽ mở phản công đột phá quân địch”

Lý Mỹ Lệ lại chỉ về bản đồ hạ lệnh hành quân.

Vậy chi tiết kế hoạch của Mỹ Lệ là gì? Hồi sau sẽ rõ.