Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 779: Ngoài dự liệu (2)





Các chế nghĩ đúng rồi, lúc này quân tiên phong của Pagan đúng là Kiều Thạc.

Tại sao thằng này có thể trong thời gia nhảy lên cao vậy ở Myanmar? Chuyện không quá vô lý đi chứ.

Nói đến Kiều Thạc thì hắn như đã nói qua, xuất thân không tầm thường, tuy Kiều gia lụi bại nhưng rết trăm chân, trong tộc vẫn ra được nhân tài. Nhân tài nếu phục vụ cho Đại Việt thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu nhân tài đi làm chuyện phá làng phá xóm thì thật là nguy hiểm vô cùng.

Bốn năm năm trời chạy trốn khắp nơi ép cho Kiều Thạc phát triển cực mạnh bộ kỹ năng này.

Đôi khi năng lực là phải ép ra mà thành chứ sao có thể tự nhiên sinh ra. Kể cả Tước cũng bị Ngô Khảo Ký vứt vào Liêu Đông bị ép mà bộc lộ tài năng.

Tất nhiên tài năng là cái thứ chung chung. Quét nhà rửa bát làm thành nghệ thuật cũng là tài năng, mưu hèn kế bẩn cũng là tài năng, cho nên hai chữ này nó chung chung.

Thật ra có rất nhiều kẻ ngao ngáo bị ảnh hưởng bởi Tam Quốc Chí này nọ các tác phẩm của Khựa mới cả ngày nâng tầm của mưu- kế này nọ lọ chai. Rồi nghĩ mấy thứ lằng nhằng tự vỗ tay khen nách thâm này nọ.

Sự thật ở đây phân ra làm đại trí tuệ và tiểu thông minh. Đại trí tuệ , những người có tầm nhìn vĩ mô, vạch ra sách lược, an kế thiên hạ dài lâu. Còn dân tình lại hùa nhau tung hô tiểu thông minh kiểu nay tao xoay được thằng TQ này mai tao lừa được thăng TQ kia, bọn nó bị tao xoay này xoay nọ. Sự thật thì mấy cái tiểu mưu tiểu kế ấy nghĩ là qua mắt được người khác, nghĩ thì dễ lắm tưởng cả thiên hạ đều ngu sao?

Đại trí tuệ thì khinh thường làm chuyện đó, họ có thể bày lên mặt bàn ý đồ mà đối phương nhìn rõ cũng không né nổi. Nói trắng ra mưu mưu kế kế chỉ dành cho kẻ yếu. Vì yếu nên phải tìm đủ mọi cách mà lách mà luồn trong lòng bàn tay kẻ mạnh.

Lấy đương cử như Tào Tháo và Khổng Minh. Tháo là nhà quân sự, chính trị đại tài hắn có tầm nhìn vĩ mô về mọi mặt , hắn đánh đấm là áp ấy đè lấy mà đánh. Minh chỉ là lách lách né né dùng tiểu mưu tiểu kế ăn chỗ này đớp chỗ kia, ấy là kẻ yếu đạo sinh tồn. Tốt nhất không nên làm kẻ yếu.

Lại nói Đại Việt lúc này là kẻ mạnh, Ngô Khảo Ký đã qua rồi thời kỳ phải luồn lách để sinh tồn. Hãy nhìn cách hắn ứng xử với Nhật Bản đủ thấy hắn khác xưa. Hiểu được mục đích đối phương là đủ, không cần hoa chiêu này nọ, ép thẳng là được. Ở tầm khác nhau con người sẽ có cách hành xử khác nhau.

Quan viên Đại Việt tương tự, không dảnh hơi đi tính kế Đại Tống hay các nước lân bang, khinh thường phải làm vậy, cho nên đừng nhìn mất tên quan viên thế hệ mới Đế Quốc không nhiều thể hiện kiểu thông minh vặt. Vì cái tầm của bọn họ khác, lúc này bọn họ cần là sẽ trực tiếp ép mặt các quốc gia trong khu vực mà đè mà nén.

Nói hơi xa nhưng chỉ để lý giải Kiều Thạc chỉ là một hạng tiểu thông minh vặt, hắn có phát triển cũng theo chiều hướng trốn đông trốn tây sinh tồn mà thôi. Đây là bi ai của những kẻ tội đồ của Đế Chế Đại Việt, chúng phải đối mặt với sự uy hiếp vô cùng tận từ một gã khổng lồ mà chúng có khả năng kháng trụ nổi.

Vậy nhưng để chơi với Đại Lý , với Cao Thăng Thái thì Kiều Thạc vẫn đủ sức.

Ngô Khảo Tích nghĩ rằng Kiều Thạc chỉ có thể chạy về Chaing Mai các tiểu quốc người Thái hay vùng Lục Chân Lạp Tây Khmer. Nhưng thực tế ngay từ đầu khi đặt chân vào Đại Lý thì họ Kiều đã chuẩn bị đường lui, hắn từ rất lâu đã cử người kiên hệ cùng Pagan đế quốc. Từ phía Tây Đại Lý thông đi Pagan rất dễ . Nhưng làm thế nào để dẫn vạn người xuyên ngang qua Đại Lý là vấn đề nhức đầu.

Vì sao họ Kiều lại chọn Pagan? Đơn giản vì hắn cảm thấy không an toàn. Đại Lý vẫn quá gần Đại Việt, Kiều Thạc biết mình ở lại Đại Lý trước sau gì cũng chết cho nên từ lúc đặt chân đến nơi này hắn đã phải tìm hiều đường đi mới.

Vốn dĩ đúng là Kiều Thạc định chọn đi tới Chiang Mai, vì ơ đây người Thái phân ra các tiểu quốc, rất dễ chen chân. Nhưng trong lúc lục lọi hắn lại tìm ra Pagan, một quốc gia đủ xa khỏi Đại Việt, cực kỳ an toàn.

Đây chính là lý do từ rất rất sớm hắn đã của em trai của mình dẫn theo một nhóm nhỏ đến Pagan đặt mối quan hệ.

Mấy ống pháo thép 100kg rất dễ thông quan Đại Lý đi Pagan, lúc này người Đại Lý làm gì có khái niệm về hoả pháo mà chặn? Năm cái ống thép này tính đi tính lại giống mấy cái chày nhiều hơn là vũ khí.

Thêm một chút tiền hối lộ các trạm canh thì đám Kiều Tuân đã thông qua được lãnh thổ Đại Lý.

Tiếp theo quá trình khúc triết tính kế để Cao Thăng Thái “ép” họ Kiều đi Đại Lý thì ai cũng biết cả rồi.

Nếu Kiều Thạc chỉ có hoả tháo không thôi và chỉ dẫn theo 1 vạn người đến Đại Lý Thành thì đúng là cựa không nổi, chắc chăn phải bị ép chết mà phun sạch bí mật về pháo và thuốc nổ ra.

Nhưng Cao Thăng Thái nào ngờ được Kiểu Thạc có chuẩn bị, lại có vũ khí sinh học nguy hiểm , thứ mà người thời này có nằm mơ cũng nghĩ không ra tới được.

Cách dùng rất đơn giản, Kiều Thạc đến được Đại Lý Thành thì giả vờ ngoan ngoãn cái gì cũng cung khai cùng Cao Trí Thăng bố của Cao Thăng Thái. Bí mật thuốc nổ, cấu trúc hoả tháo , huấn luyện pháo binh cái gì hắn cũng từ từ khai sạch, nay một ít , mai một ít, lại rất ngoan ngoãn tham gia đúc tạo pháo đồng, hướng dẫn chế thuốc nổ. Lại càng chăm chỉ huấn luyện pháo binh cho họ Cao.

Đến mức Cao Trí Thăng còn cảm thấy không nên giết con cho ngoan này sao khi xong việc.

Thế nhưng trong bóng tối thì Kiều Thạc mua một đám đông cả trăm nô lệ sau đó điên cuồng chích mủ từ năm người bệnh mẫu lây cho cả đám này. Sau 20 ngày hắn đã có trong tay cực nhiều mầm bệnh.

Các vảy mủ- mủ nhày của bọn bệnh nhân được phơi khô giã nhỏ sử dụng.

Cách đầu độc lây bệnh cho Đại Lý Thành là gì? Câu trả lờ chỉ có một, đó là gái…

Gái Kim Xỉ rất xinh ( Thái Trắng), Kiều Thạc vơ vét sạch gái Kim Xỉ sáu đó tuyển được mười mấy đứa mà huấn luyện tặng cho các đại nhân vật ở Đại Lý.

Có điều Kiều Thạc sau thời gian dài chơi với mầm bệnh cùng tìm hiểu cách lây bệnh thì hắn đã có 1001 cách tinh vi hơn Tống Kiệt trước kia.

Ví như bụi mầm bệnh được giã nhỏ trộn vào phấn của đám Kỹ nữ… ngay cả đám Kỹ Nữ cũng không hay biết họ là sát thủ.

Mà mọi người đều biết khả năng kiềm chế trước gái xinh của anh em họ Đoàn là bao nhiêu rồi. Cho nên Đoàn Chính Minh – Đoàn Chính Thuần là bệnh đầu tiên.. sau đó cả dân trong thành cũng có bệnh, ngoài cung cũng có bệnh.

Cao Trí Thăng vì già cả cho nên cái đó teo vào héo, không màng gái gú nên thoát nạn. Nhưng mà họ Đoàn hai anh em tử vong khiến cho triều đình đại loạn….

Tranh dành quyền lực lại thêm dịch bệnh hoành hành. Ai để ý được Kiều Thạc nữa. Cao Trí Thăng cùng cháu nội là Cao Thái Minh lúc này sứt đầu mẻ chán cân bằng các thế lực đang nhao nhao muốn… ngồi thử vị trí kia… lại càng bận tâm hơn với việc đối phó dịch bệnh…

Không cần nói cũng hiểu thằng Kiều Thạc chạy đi có bao nhiêu dễ dàng.

Kiều Thạc mộ mạch chạy hướng Tây, trên đường có mây nơi chặn hắn đều bị dịch, bị pháo lớn công phá. Thạc đến đây là để trốn không phải để chiếm đất.

Nhưng Kiều Thạc chạy đi được Pagan thì họ Cao lại sứt đầu mẻ trán ở Đại Lý. Mọi mũi dùi đều chĩa về cha con ông cháu nhà họ Cao.

Mọi người nhất định cho rằng. Kiều Thạc là do Cao Thăng Thái lôi về Đại Lý để ám hại anh em họ Đoàn nhằm cướp ngôi. Đến nay còn lây bệnh dịch khắp nơi như vậy. Họ Cao thanh danh rớt tới đáy.

Đoàn Dự ( Đoàn Hoà Dự) lúc này mới chỉ được năm tuổi biết cái gì? Hắn được Cao Trí Thăng dựng lên ngôi. Nhưng mà toàn thể các gia tộc khác không nghe. Họ biết thừa Cao Trí Thăng dựng ấu chúa lên làm con rối thôi.

Cho nên Đoàn, Dương, Triệu, Lý bốn nhà phản đối muốn mời Đoàn Thọ Huy hoàn tục lên ngôi.

Dĩ nhiên họ cao không muốn.

Vậy là đang lúc địch bệnh hoành hành các đại Thế gia ở Đại Lý tụ binh chuẩn bị đánh nhau.

Các đồng minh thân cận của Cao gia mất hết, hành động ác liệt của Kiều Thạc bị quy kết hết trách nhiệm cho Cao gia , và không ai muốn làm việc hay liên hệ cùng cao gia nữa ngoại trừ Đổng gia.

Đổng gia là không thể phản Cao gia, họ xuất thân Di lão lại ở Côn Minh địa bàn, phản làm sao được.

Cho nên Cao Thăng Thái bắt buộc phải để lại Côn Minh cho Cai Thái Thuần con thứ ba thủ vệ cùng Đổng gia hỗ trợ, bản thân Thái chạy gấp về Đại Lý thành.

Chớp thời cơ này Ngô Khảo Tích chỉ đạo Tây Di quân 3 lộ giáp công đánh về Côn Minh.

Có điều Kiều Thạc một lần nữa trốn được, mà hắn đã trốn đủ xa.

Cái thòng lọng bẫy mà Tích Ca dăng ở Lục Chân Lạp vô dụng, không bắt được con thỏ này.

Về phần Kiều Thạc , lần này hắn gặp được minh chủ thật sự. Không chỉ cứ ao làng mà chìm đắm, thế giới đầy người tài năng xuất trúng tầm nhìn vĩ đại Kyansittha vua của Pagan lúc này là một người như vậy.

Anh ta không xuất thân hoàng tộc nhưng Kyansittha là một nhà quân sự tài ba, lỗi lạc nhất của người Pagan. Và cũng chính anh ta góp công lớn nhất giúp Vua Anawrahta thống nhất cõi Pagan này.

Nhưng vì chuyện tình trái ngang cùng Kim U vợ của Saw Lu ( Thái tử) mà Kyansittha bị lựu đày đến hai lần, nhưng không ai giết anh ta Cả cho dù thái tử Saw Lu rất căm hận Kyansittha. Vì gia đình hoàng tộc biết, họ vẫn cần Kyansittha đánh trận cho họ.

Cho đến khi vua Anawrahta chết, Saw Lu lên thay và bị nổi loạn đánh bại thì lại phải mời Kyansittha quay về. Saw Lu bị phiến quân bắt được và giết đi . Kyansittha tuy là tướng quân thôi nhưng vẫn được tất cả các thủ lĩnh Pagan tôn lên làm vua. Chính anh ta thống nhất lại Pagan một lần nữa.

Một kẻ như Kyansittha lăn lộn chìm nổi, lấy võ lập đê vương ngôi, thực sự mạnh mẽ vô cùng.

Kyansittha không làm việc mổ gà lấy trứng , sau nhiều lần tiếp xúc cùng Kiều Thạc thì Kyansittha cảm thấy Kiều Thạc có tài và trọng dụng.

Đơn giản vì nó đến dùng pháo cũng như các phương án công thành không ai bằng Đại Việt, Kiều Thạc tuy chỉ biết một phần nhưng đủ xưng hùng xưng bá ở Pagan.

Lúc này Kiều Thạc đã được tăng lên làm chỉ huy quân tiên phong Pagan tiến sát đến sông Meal Klong . Đối diện bờ bên kia chính là thành phố Ratchaburit nơi Lý Mỹ Lệ đóng quân….

Hai người Gốc Đại Việt lại thống lãnh hai đội quân ngoại quốc đối mặt cùng nhau... thật đáng chờ mong sao.