Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 05: Sự thao túng bất khả kháng



Một cỗ máy thứ hai chính là một cũng được may mắn Ngô Khảo Ký tìm thấy.

Có một đặc điểm đó chính là những cỗ máy của người Zolzic ở nơi này không quá lớn.

Kích cỡ lớn nhất như khối trung tâm và khu máy tổng cũng chỉ lớn chừng hơn chút một chiếc container thôi.

Các máy móc còn lại đều bé liu xiu.... như vậy làm sao phù hợp với người Zolzic có kích thước khổng lồ được.

Đáp án đơn giản, đây là khu khai thác dành cho nô lệ trong mắt người Zolzic . Cho nên mọi máy móc thiết bị ở đây đều chế tạo cho phù hợp kích thước cơ thể của nhân công lao động.

Theo Trần Lâm thì thời đó có khá nhiều chủng tộc tồn tại song song cùng nhân loại mà trong truyền thuyết thần thoại cũng có ghi lại theo một lối lãng mạn như Người Lùn, Địa Tinh, Elf hay người Hobbit v.v.... Còn trên mặt “khoa học” nhân loại thì những chủng loại này được thuyết tiến hóa nào đó coi là các chi có chung nguồn gốc cùng nhân loại.... xưng anh em gì đó... nào là Người Denisovans, Người Neanderthals, Homo erectus, Người Hobbit, Homo rhodesiensis, Homo luzonensis, Homo naledi.... Còn về vấn đề tại sao các chủng này tuyệt diệt một cách hoàn toàn không để lại dấu vết sinh tồn nào ở thời Lâm hay Ngô Huy Tuấn thì đơn giản đó là vì quy tắc đã thay đổi.

Nếu tính cho chuẩn thì Zolzic và các chủng được sinh vật có trí khôn vừa nêu trên được coi là một sản phẩn “bản địa” của , thì < nhân loại> hay thường được nhắc đến với cái tên người tinh khôn Homo sapiens chính là sản phẩm của < khối ý thức>. Sau đó là một chuỗi dài các quy tắc thay đổi khiến cho chủng tộc Zolzic bị hứng chịu hậu quả nghiêm trọng, nhưng với tư cách là bản địa thì các chủng Denisovans, Người Neanderthals, Homo erectus, Người Hobbit, Homo rhodesiensis, Homo luzonensis, Homo naledi đều chịu những ảnh hưởng không nhiều thì ít... và đó mới là nguyên nhân khiến bọn họ tuyệt diệt mặc dù không có chiến tranh.

Có nhiều giải thích rất ngây ngô rằng các giống Denisovans, Người Neanderthals, Homo erectus, Người Hobbit, Homo rhodesiensis, Homo luzonensis, Homo naledi bị tuyệt diệt vì không thích nghi với môi trường như người tinh khôn. — QUẢNG CÁO —

Câu hỏi đặt ra đó là đến khỉ, vượn, tinh tinh vẫn còn có thể sinh tồn, vậy thì các giống thông minh hơn ( nhân loại mắc định các giống này kém thông minh hơn người tinh khôn) linh trưởng vì sao lại không thể sinh tồn nổi? Và nếu theo thuyết tiến hóa thì bọn họ những giống loài kia không biết tiến hóa ư? Còn về bằng chứng chiến tranh hay bệnh dịch để tiêu diệt các chủng kia thì lại không tìm ra được, cho nên người ta chỉ có thể vin vào cớ không thể thích nghi môi trường biến đổi, kém thông minh. :D.

Trong khi đó các loài thức sự kém thông minh như linh trưởng, và ít biêt sử dụng công cụ thì lại sống nhăn răng :D.

Lại nói một ví dụ điển hình cho cái tôi của nhân loại. Trước nay người tinh khôn luôn tự hào mình có kích thước bộ não so với cơ thể là lớn nhất trong các loài cho nên ... ta là thông minh nhất. Cho đến khi phát hiện người Người Neanderthals có kích thước não lớn hơn nhưng vẫn bị tuyệt chủng thì.... nhân loại nói rằng Người Neanderthals tuy não to nhưng ít nếp nhăn... vẫn ngu... nên tuyệt chủng... :D.

Không cần thiết phải lôi thêm vấn đề tranh cãi về tiến hóa vào suy nghĩ. Ngô Khảo Ký tạm hiều nơi này dành cho những sinh vật có kích cỡ tương đương nhân loại sinh hoạt, lao động hay bị nô dịch. Cho nên mọi thứ có thể được giải thích. Còn nơi ở của chủng Zolzic chắc chắn sẽ không tồi tàn như khu vực mà Ngô Khảo Ký đang đào mỏ. Có một đặc điểm mà Lâm cho Ngô Khảo Ký biết, người Zolzic có nhiều năng lực mà nhân loại gọi là siêu phàm, ví dụ như thay đổi kích thước đối với họ là không quá khó. Tất nhiên không thể tăng kích thước vô hận hay nhỏ đi vô hạn. Nhưng tăng hoặc giảm 200% là không khó. Điề này thể hiện rõ qua triết lý cấu tạo robot đang là cơ thể của Ngô Na Ri. Năng lực đó đối với người Zolzic khá là bình thường và có nhiều người Zolzic có khả năng này.

Do đó các khu vực nhỏ để cho nhân công lao động vừa có thể tiết kiệm nguyên liệu, tối ưu hóa khai thác nhưng người Zolzic vẫn có thể kiểm tra định kỳ một cách dễ dàng.

Lại nói đến, người Zolzic và các chủng tộc khác mới là bản địa và là con cưng của thế giới này trước khi một sai lầm của Zolzic khiến . Chính vì là các chủng tộc bản địa, sinh ra trong quy tắc, cho nên Zolzic và các chủng tộc khác ngay từ buổi đầu bình minh đã có ý thức bảo vệ môi trường sống. Những giá trị được hằn sâu vào ý thức của họ như một cỗ máy được lập trình. Chỉ một bộ phận nhỏ người Zolzic, những kẻ đã đạt đến đỉnh cao của năng lực Siêu Phàm mới có những tư tưởng điên rồ vượt khuôn.

Ví dụ như của người Zolzic đã nói lên tất cả. Chỉ khai thác từ môi trường những gì họ cần và chỉ khai thác đủ. Còn lại trả về môi trường, hạn chế nhiều nhất đến tác động về môi trường.

Thậm chí công nghệ xử lý chất thải phóng xạ của họ cực tốt, gần như không gây bao nhiêu tác hại. Và người Zolzic đa phầm sử dụng các nguồn năng lượng sạch, ví dụ năng lượng bản cực giữa Trái Đất và tầng Khí quyển, một nguồn năng lượng khổng lồ có thể cung cấp miễn phí cho mọi sinh vật.

Hệ thống năng lượng nguyên tử , lò phản ứng lúc này là chuyện của sau khi người Zolzic lâm đại hoạ và trốn dưới lòng đất. Họ không còn nguồn năng lượng khả dĩ nào khác để sử dụng. Nên đành chấp nhận phát triển năng lượng hạt nhân để dùng. — QUẢNG CÁO —

Tóm cái váy lại nhân loại mới chính là kẻ thù của thế giới này, là sâu mọt theo một nghĩa nào đó. Tuy nhân loại tạo ra nhiều giá trị nhân văn, đạo đức cùng nghệ thuật đáng ngưỡng mộ. Nhưng tốc độ phá hoại môi trường sống trên sinh hệ trái đất là khủng khiếp nhất trong các giống loài đã từng có mặt ở nơi đây.

Người Zolzic chỉ lấy đủ những gì họ cần và trả lại thiên nhiên khôi phục môi trường, Zolzic đã sống hàng trăm ngàn năm thậm chí cả triệu năm ở nơi này nhưng họ đã có ý thức bảo vệ môi trường từ thủa sơ khai, giới hạn dân số, chỉ lấy từ môi trường những thứ cần thiết và luôn quan tâm đến việc cải tạo lại môi trường.

Còn nhân loại thì chỉ lấy nhiều hơn, càng vơ vét nhiều càng tốt… còn việc bảo vệ môi trường , khôi phục môi trường? Chỉ có trong phim giả tưởng hoặc mới được hô hào một chút quan tâm một chút ở thời Ngô Huy Tuấn.

Còn về chiến tranh và suy đồi đạo đức thì nhân loại cũng là chúa… nói đứng thứ hai thì đừng hai mong xếp hạng một.

Nên nhớ người Zolzic chỉ có chiến tranh và suy đồi đạo đức từ sau khi < Khối Ý Thức> sinh ra và thay đổi quy tắc của thế giới này.

Cho nên nếu để phán xét một cách công bình, nguyên nhân gây nên hỗn loạn là một bộ phận Zolzic quá hùng mạnh, sức mạnh của họ đã chạm đến quy tắc rồi gây nên thảm hoạ.

Và nói không sai , nhân loại mới chính là lưỡi hái tử thần của < khối ý thức> đối với thế giới này.

Nhưng nhân loại không hẳn tệ, ít nhất ở thế giới Trần Lâm vào thế kỷ 23 thì nhân loại đã đi một hướng rất khác, các công nghệ của họ tiến gần theo hướng của Zolzic trước đây, và các giá trị đạo đức cơ bản, các ý thức trách nhiệm với mội trường sống với cộng đồng cao hơn. Nhưng để đi đến một bước này thì ắt hẳn nhân loại cũng đã tàn phá không ít. — QUẢNG CÁO —

Tuy là vậy, chí ít nhân loại đi theo hướng của Ngô Khảo Ký và Trần Lâm lúc này vẫn khả dĩ hơn họ đi theo hướng của Ngô Huy Tuấn.

Nếu xét theo khía cạnh này thì con đường của Ngô Khảo Ký và Trần Lâm đang đi lúc này là... hợp lý, cho dù bọn họ bị ép làm như vậy.... nhưng đó vẫn là hợp lý. Cho dù bọn họ ức chế căm hận đang khống chế họ. Nhưng về mặt lý trí thì cả hai đều rõ ràng.... điều họ đang làm tốt cho nhân loại và cho cả thế giới.

Muốn nhân loại có được hiểu biết có được ý thức về môi trường sống, muốn nhân loại phát triển giá trị đạo đức sớm hơn để thế kỷ 23 có thể như thế giới của Trần Lâm thì ngay từ lúc này phải nhanh chóng nhất định hình lại một . Tạo điều kiện ổn định để những thứ tốt đẹp trong nhân loại có thể nảy sinh.

Giáo dục tốt hơn về môi trường, ngay từ lúc này ràng buộc nhau về vấn đề dân số, an ninh lương thực, phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn đối với môi trường. Tạo tiền đề cho một thế kỷ 23 của Trần Lâm trở thành hiện thực.

Vì lý do này du muốn hay không muốn, Ngô Khảo Ký phải cắn răng đi theo những gì mà đã vạch ra.

Đây là dương mưu trắng trợn, một sự thao túng mang đẳng cấp tri tuệ quá cao, nó khiến người bị thao túng hoàn toàn hiểu rõ nhưng sẽ không có lựa chọn khác, cho dù các sinh vật bị thao túng có tình cảm , có tư tưởng, có ý thức độc lập, có nhận biết xã hội cùng ý thức vẫn không thể trốn thoát...

Công việc thì vẫn làm nhưng hận thù thì vẫn ghi. Sau khi đạt được dòng thời gian đúng hướng sinh ra Lâm... thì đó là sự trả đũa bất tận của Lâm dành cho < Khối ý thức> đây chính là lời thề máu của hai người, cách xa hai vũ trụ, cách xa hai thế giới.