Love In Real Life

Chương 34:Lưu manh



#87

Sau đêm đó, lão bắt đầu giở nhiều trò không đứng đắn, chẳng hạn như không mang quần áo vào toilet lúc tắm, sao đó phơi thân trước mắt tôi, rồi thì buổi tối lúc ngủ tay chân lão táy máy không yên.

Sáng ra chuẩn bị đi làm, lão bỗng bóp mông tôi, tôi theo bản năng tự nhiên vung tay tát vào mặt lão một cái bốp thật mạnh, kết quả lão phải ôm gương mặt in dấu tay đỏ đi làm.

Trong công ty, đồng nghiệp phòng tôi bàn luận về gương mặt lão, có người còn nói lão đào hoa nên bị đánh ghen tại trận.

Buổi trưa trong lúc mọi người ngủ, tôi lén đến phòng làm việc của lão, lão nằm dài ngủ trên ghế. Tôi nhẹ chân bước đến gần kiểm tra vết thương cho lão, lão bỗng mở mắt nhìn tôi giận dỗi: "Cũng biết xót nữa à?"

Lỗi do lão trước, không thể trách tôi được: "Ai kêu anh giở trò bỉ ổi trước"

Lão nắm tay kéo tôi nằm hai phần ba người trên người lão, lão vòng tay ôm tôi, cứng miệng nói: "Dù gì anh cũng dê vợ anh chứ có dê vợ người khác đâu"

Tôi: "..."

#88

Đồng nghiệp công ty vô tình bắt gặp tôi tan làm về với lão, sáng sớm hôm sau liền hỏi tôi có phải lão đang theo đuổi tôi không, tôi buộc miệng nói: "Anh ấy không thích con gái"

Mấy cô đồng nghiệp bắt đầu đồn ầm lên, ai cũng nuối tiếc người như lão lại không phải trai thẳng. Chuyện gì đến cũng đến, tin đồn truyền đến tai lão, lão im lặng nhìn tôi, ánh mắt phóng ra tia sát khí.

Về nhà, lão bắt tôi "rửa oan" cho lão, còn phải "cam tâm tình nguyện" để lão "chứng minh trong sạch".

#89

Buổi tối ở phòng khách đang loay hoay tìm mắt kính, tôi buộc miệng gọi: "Chồng ơi"

"Ơi, chồng đây"

Giọng lão mang đầy ý trêu chọc, tôi quay ra sau thấy lão nằm dài trên sofa nhìn tôi một cách gian tà, trên môi là nụ cười thích thú khi trêu được tôi.

Tôi lườm lão, lão đắc ý hỏi: "Gọi chồng làm gì sao không nói?"

Tôi hừ lạnh, vươn tay đánh lão, lão chụp kịp tay tôi kéo tôi ngã nhào vào lòng lão, lão dùng chân quắp lấy hai chân tôi giữ lại chặt cứng.

Lão nhìn tôi, ánh mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng nói: "Cái tính hung dữ không bỏ được"

Nghe lão nói vậy, trong lòng tôi có chút hụt hẫng, quả nhiên ở chung bao nhiêu tính xấu đều bộc lộ ra, lão cuối cùng cũng chê tôi, tôi lơ đễnh hỏi: "Hối hận rồi?"

"Ừ, hối hận rồi" Lão bỗng nghiêm mặt nói, vài giây sau nhoẻn miệng cười tươi rói: "Em mà không dữ nữa thì anh yêu nhầm người rồi"

Thật ra từ lúc hẹn hò với lão, tính tôi đã hiền đi rất nhiều, thậm chí có tức giận cũng không lớn tiếng như trước kia, chỉ là thỉnh thoảng hay động tay động chân đánh lão.

Còn chưa cảm động được quá ba giây, bàn tay thiếu đứng đắn của lão đã trượt từ eo tôi xuống mông tôi, lão nghĩ tôi không để ý nhưng thực chất tôi đều biết hết, tôi ẩn ý nói: "Mặt anh đẹp trai như vậy, ăn vài cái tát cũng không vấn đề đâu nhỉ?"

Lão giật mình nhìn tôi ngạc nhiên, bàn tay đặt ngược trở lại trên eo tôi.

#90

Vô tình nghe thấy lão nói chuyện điện thoại với bạn trong phòng máy, vấn đề cụ thể là bạn lão tải phim đen nên máy tính bị virus nên nhờ lão giúp, lão lại rất nhiệt tình chỉ từ A tới Z.

Đợi lão cúp máy, tôi đứng ở cửa thong thả lên tiếng hỏi: "Rành quá nhỉ? Tải bao nhiêu bộ rồi?"

Lão hoảng hốt nhìn tôi, vội cười ngượng lắc đầu: "Anh không có"

Tôi mỉm cười thân thiện một cái, lạnh mặt nhắc nhở: "Tối nay ôm phim đen mà ngủ đi"

Nói rồi tôi đóng cửa bỏ đi, lão vội đuổi theo sau bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh thật sự không có tải"

Tôi nhướng mày nhìn lão, lão hiểu ý liền bổ sung thêm: "Anh cũng không xem"

Có điên mới tin.