Long Phụng Sum Vầy

Chương 36



Khi nghe thầy phán mình gặp hạn lớn vào cuối năm nay, Mạnh Long ban đầu có vẻ lo lắng dữ lắm, nhưng về sau lại không còn nữa bởi vì sau lưng cậu còn có tập đoàn Long Phụng và Mãnh Long hậu thuẫn nữa mà.

- Phụng ơi. Anh thật là hạnh phúc. Hạnh phúc lắm luôn ó. Từ bây giờ trở đi em phải nghe theo lời anh đó nha.

- Sao em lại phải nghe theo lời anh?

- Thì đó, thằng Long con ở trong bụng em nè. Tuy á là bác sĩ cho phép em giữ lại con của chúng ta nhưng em cũng không được chủ quan coi thương mà vận động quá mạnh nha.

- Nói anh trước đi kìa, hứ. Bày đặt không được chủ quan. Người vận động mạnh là anh đó Mạnh Long.

Mạnh Long cười hì hì rồi nhanh chóng cùng cô thu dọn quần áo để chuẩn bị về Hà Nội. Ở đây mới có 1 ngày làm cậu chẳng đưa cô đi chơi được ở đâu cũng như là tắm biển.

- Nha Trang ơi. Hẹn tới hè nha, ta sẽ đưa vợ ta đi tắm biển. Úi… đau anh đau anh Phụng ơi.

- Cho chừa cái tội gọi vợ lung tung. Ai gả cho anh chứ. Hừ.

Mạnh Long nói rằng Phụng đã được mẹ Duyên định sẵn là con dâu tương lai của bà. Mà ông Cường bà Duyên có mỗi đứa con trai lì lợm mang tên Vũ Mạnh Long, ủa không gả cho Long, không là vợ Long thì làm vợ của ai thế ta? Nhí nhảnh đáng yêu tới thế là cùng.

Chuyến bay của VietnamAirlines bay từ sân bay Đà Nẵng về tới địa phận thành phố Hà Nội rồi thì trời bắt đầu âm u và tối sầm lại. Xuống máy bay 1 cái lad trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, mọi người nhanh chóng chạy ra bắt taxi để về lại biệt thự Long Phụng nghỉ ngơi, chứ mệt quá rồi.

- Phụng ơi. Em có bị ướt người không?

- Đi có 1 đoạn ngắn bằng cái găng tay thôi à, ướt sao được chứ. Đừng lo lắng cho em thái quá, em có thể tự bảo vệ mình mà.

- Mạnh Long nói đúng đấy con.

Bà Thương nói trước đây chưa mang thai thì không sao, nhưng bây giờ vừa bệnh tim bẩm sinh lại vừa mang thai, phải tái khám thường xuyên để bác sĩ còn theo dõi sức khoẻ, hạn chế đi lại vận động mạnh, sảy thai là nguy hiểm lắm đấy.

- Con kia! Ăn với chả nói, sảy cái gì mà sảy, vớ vẩn.

Bà Duyên quát bà bạn thân rồi lặp lại nguyên văn lời của bà Thương nói, chỉ có điều chắc như đinh đóng cột rằng Tiểu Phụng sẽ không có chuyện gì hết, bà Duyên này, ông Cường này, Mạnh Long rồi thì là cả tập đoàn Long Phụng với toàn bộ Mãnh Long sẽ bảo vệ cho Tiểu Phụng với tiểu thiếu gia trong bụng.

- Nhưng mà sao mẹ lại nói là tiểu thiếu gia ạ? Nhỡ là con gái thì sao ạ?

- Vì con ăn chua giống mẹ hồi trước đấy, mà con gái thì cũng chẳng sao hết, càng tốt haha.

- Mẹ. Sao lại là con gái chứ. Con chỉ có yêu mỗi vợ con thôi không yêu bất cứ ai hết đâu.

- Chà bố ông.

Về tới biệt thự Long Phụng, Mạnh Long không có nghỉ mệt gì cả mà bắt tay vào làm li nước mát cho Phụng thôi, còn bố mẹ 2 bên thì có giúp việc pha rồi ahihi.

- Cậu chủ. Tôi có mua được vài quả lựu đỏ mà cậu chủ dặn.

- Tốt rồi, cảm ơn chú ạ.

Haha thì ra là không muốn Phụng nhận nước từ Minh Huy nữa cho nên là Mạnh Long mới nhờ ông thám tử đi mua lựu cho mình từ trước. Cũng bỏ vỏ, tách hạt lựu như ai hihi rồi cho vào túi zip, đóng chặt miệng túi lại rồi dùng cán bột lăn qua lăn lại vài đường cơ bản. Đổ nước ép lựu ra cốc và nhấp 1 ngụm xem ok chưa.

- Haha ngon! Chuẩn rồi!

Bỏ bãi chiến trường ở bếp chưa có dọn dẹp, Mạnh Long hí hửng mang cốc nước lựu mình vừa làm lên cho vợ tương lai. Rất lịch sự gõ cửa phòng nhé:

- VÀO ĐI Ạ!

- Hihi vợ ơi, em đang làm gì đó?



- Em đang học bài cho ngày mai đó Mạnh Long.

- Nghỉ tay uống chút nước lựu nè, anh tự tay làm đó.

Thấy cô uống nước lựu đỏ mình làm, Mạnh Long vui sướng lắm, thế này thì Minh Huy không có cửa để mà đưa nước cho cô mỗi sáng đâu vì Mạnh Long đã tự tay làm cho cô rồi, không có gì mà Mạnh Long không làm được cả hihi.

- Yêu vợ nhất! Vợ học đi nha, anh xuống nấu cơm đây hí hí.

Đưa tay áp vào má cô rồi bóp 2 má vào nhau cho môi của Phụng hơi chu lên, Mạnh Long cũng chu mỏ lên rồi hôn chụt chụt vài phát xong mới cầm cốc xuống dưới nhà, trong lòng hạnh phúc ngập tràn.

Nói tới Minh Huy và Minh Dương mới nhớ nhé, ngày hôm qua bà Thảnh cho 2 đứa con trai của mình đi về Quảng Ninh dự khai trương quán bar của ông Chính. Minh Dương thích lắm luôn khi mà lần đầu tiên vào bar chơi, lại đi cùng với người em trai cùng mẹ khác cha vô cùng đẹp trai lại còn được miễn phí toàn bộ dịch vụ nữa chứ. Và hiện tại đây Minh Dương đang dạy em trai mình học chương trình của lớp 10.

Minh Huy chưa thể đi học được vì lớp 10 chưa nhập học. Bà Thảnh đã đập tiền vào trường Nguyễn Huệ để Minh Huy có thể học lớp chọn, chỉ còn đợi hơn 10 ngày nữa thôi là biết học lớp nào liền hà.

- Bây giờ em tập cân bằng phương trình hoá học nhé. Hoá lớp 10 không có gì khó cả, về phần bài tập tính toán thì áp dụng công thức nha.

- Dạ vâng ok anh!

Nếu không có bà Thảnh với Minh Dương thì Minh Huy vẫn chỉ là 1 cậu bé to xác không có tiền đồ. Tiểu Phụng nói đúng, chỉ có cái chữ mới giúp người ta thay đổi thôi, ngành nghề nào cũng vậy, đều phải học hành và mài giũa thì mới có thể thực hành được, tương lai này Minh Huy chưa biết thế nào, nhưng mà hiện tại đây, ngay bây giờ cậu sẽ dành hết thời gian cho việc học tập, không đi đòi nợ thuê nữa. Nhưng Minh Huy vẫn là thành viên của băng Sáu Lì.

Mạnh Long đã dọn cơm ra bàn rồi và cậu đang khép nép khúm núm đi lên trên tầng rước vợ tương lai của cậu xuống ăn cơm. Tại sao lại phải khúm núm như thế nhỉ? Vì Mạnh Long được bố mình truyền thụ lại cho 1 ít kinh nghiệm rằng phụ nữ khi mang thai sẽ rất nhạy cảm, phải thật nhẹ nhàng và kiên trì nữa, bởi họ sẽ bị ốm nghén trong thời gian dài,

Cộc cộc cộc…

- VÀO ĐI Ạ.

- Hihi, vợ ơi xuống ăn cơm ạ.

- Vâng. Mạnh Long à về sau anh gọi điện thoại cho em là được rồi không cần phải đi lên phòng đâu mà.

- Hihi anh thích thế, nào, anh đưa em đi nhé.

Con rồng uy mãnh hôm nay trở thành chú rồng nhỏ nhí nhảnh đáng yêu, từ từ chầm chậm dìu Phụng xuống dưới nhà, Phụng mới có mang thai tuần đầu thôi mà cứ làm như là sắp lâm bồn tới nơi vậy. Haha nhiều người sẽ nói Mạnh Long làm quá. Nhưng đối với Mạnh Long, cậu lại thích vợ tương lai của mình dựa dẫm vào cậu nhiều hơn.

- Đây. Vợ ăn đi này. Mọi người cũng ăn nhiều vào nhé ạ hôm nay Mạnh Long con nấu hết đó hihi.

- Haha này anh. Anh muốn cái gì cũng được nhưng phải nghĩ tới con dâu của tôi đấy biết chưa.

- Dạ con biết rồi mà. À chú Hải, chút nữa ăn xong chú chở cháu tới nhà sách chút nhé.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Tới tối, Tiểu Phụng lên cơn thèm xoài chua, liền mở cửa phòng đi xuống dưới bếp, lục tủ lạnh ở ngăn hoa quả xem có gì ăn được không thì… ờ… toàn lựu đỏ không. Chán chường quá cô trở lên phòng để lấy me thái ăn thì Mạnh Long cùng với ông thám tử đi về.

- Vợ ơi. Sao vợ lại xuống đây 1 mình? Sao không đi dép vào? Nhỡ trơn ngã thì làm thế nào đây chứ.

- Cháu chào chú ạ. Em không sao đâu Mạnh Long. Chú với anh mua gì mà nhiều như vậy ạ?

- Anh mua rau này, mua thêm hoa quả cho em. Cả các loại hạt nữa. Cái này này, chị bán hàng nói vừa tốt cho tim mạch vừa tốt cho bà bầu đó.

Mạnh Long đổ 2 hộp sữa chua ra bát tô, thêm 1 thìa hạt chia và các loại hạt nữa vào trong đó, rồi chẳng biết làm gì mà lôi dao với thớt ra dùng.

- Aa…

Vầng, thiếu gia Mạnh Long bị đứt tay rồi các bạn ạ. Tiểu Phụng của chúng ta xót quá, vội nhanh lấy giấy mềm thấm máu.

- Anh không sao đâu vợ. Vợ đợi anh tí nha!

Xong gòi, Mạnh Long đưa bát sữa chua ngập topping cho Phụng rồi nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường không có mẹ Long lại mắng chửi bảo suốt ngày bầy bừa ahihi. Dọn dẹp xong xuôi rồi Mạnh Long đưa Tiểu Phụng lên trên phòng. Để cho không làm phiền tới chốn riêng tư của Phụng, Long không nán lại phòng cô quá lâu, chỉ có ôm hôn 1 chút thôi sau đó trở về phòng bên kia.

Vừa trở về phòng thì bà Duyên mẹ của Long đã đứng ngoài từ lúc nào rồi.

- Mày để mẹ đợi hơi lâu đấy.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Ngày mai tan học cùng mẹ đi xem bói.

- Thế để con nói với phượng hoàng bé bỏng.

- Không. Chỉ có con thôi.

Bà Duyên kéo Long vào phòng rồi chốt cửa lại, bà Duyên nói với Long là Long không nhớ thầy nói cậu có có hạn vào cuối năm nay à? Cần phải đi xem thầy để thầy giải hạn cho.

- Mẹ tin vào mấy thứ mê tín đó sao ạ?

- Mẹ không mê tín, nhưng gia đình nhà mình làm ăn, hơn nữa cũng còn mẹ con con bé ở đây, mình phải tâm linh 1 chút chứ đừng vô sư vô sách. Ngày đính hôn với đám cưới cũng phải đi xem ngày đó thôi.

- Dạ vâng. Con nghe mẹ.

Sáng hôm sau thứ 2 đầu tuần, Mạnh Long và Tiểu Phụng đi 2 xe song song nhau tới trường vào lúc 6 rưỡi, thì trùng hợp thay Minh Huy cũng đèo Minh Dương tới trường học ngày đầu tiên.



- Chào thiếu gia Mạnh Long. Chào Phụng.

- Chào 2 anh em nhé. Ủa 2 người cũng học trường này hay sao?

- Chỉ có anh Dương của tôi mà thôi. Tiểu Phụng nhớ lời đã hứa với tôi đấy nhé.

- Tất nhiên, tôi hứa với cậu. Quân tử nhất ngôn.

Minh Huy chào anh trai mình với Long và Phụng rồi lái xe về lại khách sạn. Mạnh Long hỏi Tiểu Phụng đã từng hứa gì với Minh Huy vậy?

- Em hứa với cậu ấy là sẽ hướng dẫn cậu ấy những bài học khó.

- Tại… tại sao em lại…

- Nào Mạnh Long. Minh Huy là bạn em. Anh không muốn em có bạn sao?

- Anh… anh không có ý đó. Chẳng qua là anh không muốn em đứng sát gần với người con trai khác mà không phải anh.

Mạnh Long giận dỗi đùng đùng bỏ đi trước để lại Tiểu Phụng đang thong thả đi đằng sau. Phụng lắc đầu ngao ngán, không biết bao giờ Mạnh Long mới hết thói ghen tuông trẻ con thế này đây. Minh Huy nếu thực sự yêu Phụng thì đã cướp Tiểu Phụng từ tay của Mạnh Long rồi, dù gì cũng là con trai đại gia cơ mà.

Vào lớp học, cặp đôi Long Phụng bị mọi người xúm lại hỏi han, ờ cũng vì tấm ảnh selfie mà Mạnh Long đăng lên facebook, zalo và Instagram thôi.

- Gia đình 3 người là sao vậy lớp phó?

- Không có gì đâu. Lúc đó có bé gái cháu của Mạnh Long chụp cùng đó mà con bé nó chạy đi bên chỉ có mỗi tớ với cậu ấy chụp.

- Thật không đó lớp phó?

- Thật mà. Thôi vào chỗ đi các cậu. Sắp vào lớp rồi đó.

Phụng ngại không dám nói là mình có bầu ra cho mọi người biết, Mạnh Long cũng không có thanh minh thanh nga gì bởi vợ tương lai của cậu không có thích bị người ta dèm pha.

Hôm nay thứ 2 đầu tuần và tiết cuối cùng là tiết Anh của cô chủ nhiệm nhưng cô ốm và người khác dạy thay, nhưng người dạy là thầy thể dục nên cả lớp được ngồi chơi xơi nước tới hết giờ thì về.

- Phụng ơi. Hôm nay ó em chịu khó về 1 mình nha. Chỉ bữa nay thui, anh có việc gòi.

- Ok. Anh có việc thì cứ về trước đi em không sao đâu mà Mạnh Long. Đừng lo lắng quá như thế.

- Hihi. Về nhà nhớ gọi cho anh hoặc mẹ Duyên biết nha. Yêu vợ.

Hôn lên môi của Phụng 1 cái Long phóng xe chạy vọt đi nhanh về tập đoàn, chỉ còn lại Phụng đi 1 mình ra phía nhà dân để lấy xe.

- Ơ kìa chị Phụng. Thiếu gia Mạnh Long đâu sao không đưa chị về?

- Mạnh Long có việc nên đi trước rồi Minh Dương. Sao? Hôm nay học ngày đầu tiên ở trường mới thấy thế nào?

- Dạ em cũng bình thường ạ chị. Các bạn cũng hoà đồng dữ lắm.

- Vậy là tốt rồi. Em chờ Minh Huy tới đón hả?

- Dạ vâng. Dạ chị Phụng ơi… ừm… ờ…

Minh Dương khá ngập ngừng không biết có nên nói cho Phụng biết về ông Tuấn hay không.

- Chị Phụng, chị có muốn

- ANH DƯƠNG!

Đang định nói với Tiểu Phụng rằng chị có muốn gặp bố mình không thì Minh Huy gọi. Hai anh em Minh Dương Minh Huy có ý mời Tiểu Phụng về khách sạn để ăn trưa nhưng vì bệnh tình của mình, không được phép ăn ngoài nên xin phép từ chối nhẹ nhàng thôi rồi lấy xe về biệt thự Long Phụng ăn trưa và nghỉ ngơi.

Quay trở lại với Mạnh Long, sau khi về tập đoàn Long Phụng, ăn trưa ở canteen và đi tắm táp cho sạch sẽ thì 2 mẹ con bà Duyên đã tới cổng nhà thầy Hiên rồi.

- Dạ… dạ con chào thầy ạ.

- Dạ. Con Mạnh Long xin chào thầy ạ.

Mạnh Long lễ phép khoanh tay cúi đầu chào thầy Hiên, người thầy coi bói uy tín nhất thành phố Hà Nội. Thầy mỉm cười nhẹ rót trà mời 2 mẹ con bà Duyên, thầy nhấp 1 ngụm rồi liếc mắt nhìn tới Mạnh Long:

- Mạnh Long hả? Con rồng to lớn, tên đẹp người cũng đẹp đấy. Ngôn Tình Hài

- Dạ… con cảm ơn thầy ạ.

- Hai mẹ con tới đây muốn xem cái gì nào?

Bà Duyên có kể lại chuyện ở Nha Trang cho thầy Hiền nghe, chuyện thầy phong thuỷ uy tín nhất nhì Nha Trang nói con trai bà vào tháng 12 tới đây có hạn lớn nên bà đưa Mạnh Long tới đây để làm lễ giải hạn.

- Thầy phong thuỷ mà con nhờ tên là gì?

- Dạ là thầy Minh Anh ạ thầy.



- Nếu là thầy Minh Anh thì thấy ấy phán chỉ có chuẩn thôi. Con trai đưa tay trái cho thầy xem. Ngửa lòng bàn tay lên, chụm lại và căng ra.

Mạnh Long làm theo lời thầy nói, và sau đó 1’ thì Mạnh Long nhận 7 phát roi vào lòng bàn tay từ thầy Hiên. Thầy rơi nước mắt, sụt sịt hỏi:

- Ngày tháng năm sinh của con?

- Dạ… thưa thầy con sinh ngày 1/8/1999 ạ.

5’ sau, sau khi đã bình tĩnh trở lại thầy cất roi đi và nói với Long rằng thầy Minh Anh nói đúng, và Mạnh Long gặp hạn lớn rồi.

- Dạ thưa thầy. Hạn của con là gì ạ?

- Con hiện đang bị người âm theo, đó là 1 cô gái chỉ mới 7 tuổi thôi. Và con còn bị yêu nữ quấy phá nữa con ạ.

Yêu nữ quấy phá ư? Mạnh Long có gần gũi với ai đâu ngoài phượng hoàng bé bỏng chứ. Mạnh Long định lên tiếng rằng Phụng của cậu không phải là yêu nữ thì bà Duyên nói:

- Dạ thưa thầy, con trai con có hôn ước từ bé. Dạ con có ảnh của con bé ở đây, thầy xem giúp con ạ.

Thầy Hiên gật đầu, bà Duyên lấy ra trong rúi xách tấm ảnh chụp của Phụng lúc mặc váy ở buổi tiệc sinh nhật của Mạnh Long.

- Con có ảnh chụp cận mặt con bé không?

- Dạ con có ảnh thẻ 4*6 ạ.

Bà Duyên đưa ảnh thẻ của cô ra cho thầy xem, thầy chậc chậc vài cái rồi nói Tiểu Phụng có số khổ, khổ từ bé cho tới lớn đấy.

- Con có ngày tháng năm sinh của con bé không?

- Dạ thưa thầy, con bé sinh vào lúc 1h15’ sáng ngày 26/8/1999 ạ. Nhưng thầy ơi con bé…

- Thầy không nói con bé có số khổ cực này là yêu nữ. Nếu có gần nhà của con bé thì nói mẹ con con bé tới đây vào 3h30’ chiều mai, thầy xem kỹ hơn cho và miễn phí.

Quay trở lại với mẹ con bà Duyên, thầy nói rằng con yêu nữ là người cõi trần đấy, và con yêu nữ đấy sẽ hại Mạnh Long, bố mẹ Mạnh Long và cả chuyện làm ăn của gia đình cậu nữa, phải cẩn thận.

- Dạ thầy ơi, chúng con phải làm sao đây ạ?

- Đầu tiên, 2 mẹ con mua cho thầy 1 cái lễ nhỏ, tới chùa Trấn Quốc gặp thầy trụ trì xin cắt duyên âm ngay trong ngày hôm nay. Về phần con yêu nữ kia, tới thứ 5 thầy sẽ tới nhà con làm lễ và gắn bùa chú.

Khách tới nhà thầy và đang chắp tay đằng trước để đợi tới lân mình. Thầy Hiên nói 2 mẹ con để nhanh lễ lên cho thầy mỗi người 200k đi, trước khi 2 mẹ con bà Duyên vêd thầu còn dặn lại rằng nhớ 3 rưỡi chiều mai đưa 2 mẹ con có số khổ cực tới nhà thầy, thầy xem miễn phí.

Hai mẹ con tới nhanh chợ để sắm lễ dâng chùa Trấn Quốc để cắt duyên âm:

- Lễ cắt duyên âm à chị? Phải là lễ mặn đấy.

- Dạ vâng. Thầy có đưa cho tôi danh sách những thứ cần mua đây rồi. Chị cho tôi 5 loại quả đi ạ.

Xôi đỏ và gà luộc cả con thì nhà hàng lúc nào mà chả có chứ. Bà đã gọi cho bà Ngà chuẩn bị giúp mình rồi và Thịnh vệ sĩ đang trên đường tới chùa Trấn Quốc rồi.

- Mẹ ơi. Tại sao thầy lại biết được phượng hoàng của con khổ ạ?

- Bởi vậy họ mới làm thầy coi bói đó con.

- Nhưng mẹ ơi. Tại sao lại có người âm theo con ạ?

- Chuyện này không nên nói ra ngoài đâu con. Chúng ta còn có thêm 1 ngày hẹn nữa với thầy vào ngày thứ 5 đó trai yêu à.