Long Ngạo Thương Khung

Chương 4: Cảnh giới Long tu giả



Lúc tỉnh dậy, rắn nhỏ chỉ cảm thấy trong đầu nặng trịch, hơiđộng đậy một chút là đau đớn lập tức kéo đến. Nghỉ ngơi mộtchút, rắn nhỏ kiểm tra thân thể của mình thì hoảng sợ pháthiện cơ thể của mình biến hóa thật sự quá lớn, giống như đâycũng không phải là thân thể của mình mà là một con quái vật.

Hoạt động thích ứng cơ thể một chút, rắn nhỏ mới bắt đầunhớ lại những chuyện xảy ra khi bò vào truyền thừa trận pháp. Bỗng nhiên trong đầu có một đoạn xa lạ trí nhớ, rắn nhỏ nhớra đó là trí nhớ này tới cùng lúc với âm thanh kia. Xem xongmới biêt Long tộc thời thượng cổ là một giống loài hùng mạnh, có thân thể đầy sức mạnh, thần thông pháp thuật khủng bố,nhưng Long tộc quá hùng mạnh nên trời đất không cho phép tồntại, dẫn tới các kiếp nạn để hủy diệt, vì thế nên Long tộcđã bị đoạn tuyệt huyết mạch và truyền thừa, chỉ còn lại một số yêu thú còn sót lại huyết mạch nhỏ bẻ mỏng manh ẩn núptrong cơ thể chưa được thức tỉnh. Vì thế cho nên thời thượngcổ, Long tộc vì chuẩn bị sau khi họ bị diệt tộc mà tạo nênnhiều trận pháp truyền thừa ở nhiều nơi khác nhau để cho cácyêu thú có huyết mạch thức tỉnh, tái hiện Long tộc ở thếgian.

Mỗi một trận pháp truyền thừa đều có công pháp tu luyện khác nhau nhưng đều có chung cảnh giới.

Bắt đầu luyện khí nhập thể là Long Khí cảnh, khí hóa dịchlà Long Dịch cảnh, dịch kết thành đan thì là Long Đang Cảnh,phá đan thành Long Anh là Long Anh Cảnh...

Phần sau còn có thêm nhưng mà rất mơ hồ, rắn nhỏ cố gắng nhìn kỹ nhưng mà không thấy được.

Nhưng mà muốn bắt đầu tu luyện thì phải hóa thành hình ngườimới bắt đầu tu luyện được vì thời thượng cổ Long tộc vừa sinh ra đời là có thân thể giống con người nên có thể tu luyện.

Xem xong đoạn trí nhớ, rắn nhỏ cảm thấy một thế giới mới,một chân trời mới. Thế nhưng, rắn nhỏ cảm thấy bất đắc dĩchính là biết khi nào nó mới hóa thành hình người, theo trongtruyền thừa có nói muốn hóa hình phải độ Thiên Kiếp mà quantrọng nhất là nó không biết phải tu luyện như thế nào để hóathành hình người.