Long Ngạo Thương Khung

Chương 32: Quỷ Xích Quả



Mười ngày sau, trong một hang động, Du Vân đang đứng chỉ huy một toàn mây đen vây quanh một con lệ quỷ tu vi vi luyện khí mười mộttầng, trong mây đen có bảy tám gương mặt quỷ đang gào rú mà rasức cắn xé con lệ quỷ này, bảy tảm gương mặt quỷ này tu vicao có, thấp có, thấp nhất là Luyện Khí tam tầng, cao nhấtthì Luyện Khí mười tầng, tu nhiên có nhiều lệ quỷ như vậynhưng mà đánh nhau với con lệ quỷ tu vi mười ba tầng này trôngrất chật vật, tình hình này kéo dài đã kéo dài nửa tiếngđồng hồ, mây đen đang ảm đạm dần, gương mặt âm hồn cũng ủ rũkhông còn điên cuồng như lúc bình thường, mà chân khí của Du Vân chỉ còn một nửa, nếu kéo dài cái đà này mây đen quỷ khí sẽ tiêu tán, công sức mười ngày nay của Du Vân cũng đổ xuống sôngxuống biển, Du Vân cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi vàomây đen bị âm hồn hấp thu, hấp thu xong không còn ủ rũ như trước nữa mà điên cuồng hơn cắn xé kịch liệt, cứ cách mỗi mộtphút Du Vân lại phun ra máu tươi tiếp sức cho đám quỷ của mình, mà sắc mặt của Du Vân mỗi lần phun ra máu tươi thì lại trắngthêm một phần, máu này không những tinh hoa trong người mà cònlẫn ở trong đó chân khí, đến ngụm máu thứ mười thì mây đenmới chiến thắng được con lệ quỷ này, Du Vân cố gắng mệt mỏitrong người ngồi xuống xếp bằng vận chuyển công pháp hồi phụcpháp lực và chỉ huy mây đen thu phục con lệ quỷ này. Từng tiatừng linh khí xung quanh tiến vào thân thể, dọc theo kinh mạchvận chuyển một vòng rồi tiến vào trong đan điền, mây đen cũngbay về mà vờn quanh thân thể Du Vân cấp tốc thu nạp từng sợiquỷ khí nơi đây.

Qua một tiếng sau, Du Vân lúc này mở mắt ra, chân khí khôi phụcnhư lúc ban đầu tuy nhiên mặt vẫn còn trắng xám chứng tỏ mấtmáu quá nhiều.

Du Vân ý định đứng dậy tiếp tục hướng về phía trước thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến đây.

"Có người tới?"

Du Vân tuy lúc trước nghe Mã Hầu nói nơi đây là hắn phát hiệnnhưng lời nói ai biết được thật giả, có lẽ hắn nói dối gạtngười mà thôi cho nên khi có tiếng bước chân lại đây cũng khôngnghi ngờ nhiều mà nhanh chóng đứng dậy chạy về phía trước, tuy không biết người nào đến nhưng cẩn thận vẫn hơi, chạy về phía trước lại xuất hiện một hang động, trong hang động đất đákhắp nơi, Du Vân chọn một tảng đá có góc hẹp núp vào phíasau.

Không lâu sau, phía sau truyền đến bước chân ngày càng rõ ràng,xuất hiện trong hang động xuất hiện hai bóng người, Du Vân nhìnkỹ phát hiện hai người này ăn mặc một thân quần áo đen, tu viđã là Luyện khí mười hai tầng.

"Sư huynh, có chắc là đi đúng đường không vậy? Tới hang động này lã ngõ cụt rồi?"

"Hắc hắc chính là chỗ này, lúc trước sư huynh từng xông nhầmvào nơi đây rồi vô tình đi xuyên qua bức tường này, sau đó vềlại hỏi mấy người khác họ cũng vào đến đây nhưng thấy ngõcụt nên quay lại, mà cái ngõ cụt đây chỉ là một cấm chế màthôi, lúc sư huynh vào trong đó thì có một gốc cây màu đen, trên cây có mấy trái cây màu đỏ như máu, về sau tra lại trong thiênhạ kỳ dược thì biết đây là Quỷ Xích Quả, Luyện khí kỳ ănvào có thể tăng lên tu vi, không những thế ở bên cạnh gốc câycó một bộ xương, mà trên bộ xương có một cái túi trữ vật?"

"Thật sự? Thế nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng gì nên sư huynh mới gọi sư đệ đến đây ah."

"Hắc hắc, đúng vậy, ở trong đó có một con lệ quỷ tu vi LuyệnKhí mười ba tầng, lần trước su huynh suýt chết dưới móng vuốtcủa nó."