Loạn Thế Giang Hồ

Chương 41: Học hệ khiêu chiến lệnh



Đệ nhất mỹ nhân không phải là còn đang dự hôn lễ sao? Làm sao một chớpmắt chạy tới trước mặt bọn họ rồi? Hơn nữa còn gọi Dạ là …”Bạn học Kỳ Dạ ” ? Cô ấy quen Dạ ư?

Nàng nghi vấn nhìn đến Bích Không Linh Vận một khắc kia không ngừng ở trong đầu toát ra đem suy nghĩ Mộ Khinh Hànloạn thành 1 đoàn.

“Nương, con đói bụng!” 4 phía yên tĩnh độtnhiên vang lên một thanh âm thanh thúy như chuông bạc tiếp theo một đôitai có lông mềm như nhung từ Mộ Khinh Hàn trong túi toát ra, tò mò hướng bốn phía nhìn quanh nhưng là lập tức bị hai đạo ánh mắt có thể so vớitủ lạnh còn lạnh hơn làm cho sợ rụt trở vào, cũng không dám đi ra nữa.

Đệ nhất mỹ nhân Bích Không Linh Vận cặp mắt dịu dàng như nước trong mắtnổi lên cái gì đó kinh dị, cũng bắt đầu lộ ra địch ý. Rất nhanh che dấunụ cười trên mặt, vẻ mặt khôi phục đạo mạo vốn có cũng không rời đi,chẳng qua là không nhúc nhích đứng tại chỗ, không chớp mắt nhìn lên 2người trước mặt động tác mập mờ.

Bích Không Linh Vận kia hai con mắt cực kì giống tia X quang làm cho Mộ Khinh Hàn cả người không đượctự nhiên, run nhẹ tránh ra tầm mắt của đệ nhất mỹ nhân, nhẹ nhàng giậtnhẹ tay áo Dạ Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi:

“Dạ, anh biết cô ấy?”

Chuyện tốt đột nhiên bị phá hư, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Dạ Thanh Hàn giận tái mặt, ánh mắt lạnh như băng quét Bích Không Linh Vận mộtcái, một đạo hàn quang ở đáy mắt xẹt qua.

“Không biết!”

“Hả?” Mộ Khinh Hàn nghe ra ngữ khí của hắn rõ ràng có tức giận, còn có mấyphần không nhịn được nàng len lén nhìn Bích Không Linh Vận một cái thậtbất ngờ phát hiện đệ nhất mỹ nhân sắc mặt cứng đờ, mắt lại hiện lên vẻbị thương! Mộ Khinh Hàn trong lòng nhất thời có vài phần hiểu rõ… Thì ra là người theo đuổi Dạ ư? Dạ quả nhiên là họa thủy …họa thủy…

“Chúng ta đi thôi.” Dạ Thanh Hàn như không có việc gì đem khăn che trở lạitrên mặt, hoàn toàn coi Bích Không Linh Vận như trong suốt tựa như làkhông có nhìn thấy cô ta, kéo tay Mộ Khinh Hàn cũng không quay đầu lạirời đi.

“Đợi một chút, Kỳ…” Cho đến khi hai người đi một khoảng, Bích Không Linh Vận mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần gấp gáp gọi ra tên của hắn nhưng thanh âm mới vừa bật ra lại tắc nghẽn ở giữa cổ họng. Bởi vì nàng phát hiện đối phương lưu cho mình chỉ là một bóng lưng vôtình…

Bích Không Linh Vận thần sắc ảm đạm đi, thật lâu đứng tạichỗ, ánh mắt như cũ nhìn hướng Dạ Thanh Hàn dời đi, từ từ đáy mắt củanàng lộ ra băng lạnh thấu…

Rời đi Chu Tước thành sau Mộ KhinhHàn lại cùng Dạ Thanh Hàn đi 1 phó bản đánh quái phát tiết, nhìn quáikia không ngừng toát ra con số màu đỏ thương tổn Mộ Khinh Hàn chẳngnhững không có hai mắt sáng lên ngược lại cảm thấy sợ hết hồn hết vía,đi một bước run nhẹ, chỉ sợ dẫm lên địa lôi Dạ Thanh Hàn.

Dạ Thanh Hàn hôm nay tâm tình hiển nhiên không tốt lắm, giết quái so với dĩ vãng cũng ác hơn.

Vụt ..vụt trước mặt quái không ngừng ngã xuống cuối cùng BOSS thảm thiếtkêu rên bị 1 người chơi biến thái trong phó bản rất vinh dự được maitáng ở tay Dạ Thanh Hàn.

Mộ Khinh Hàn cứ như vậy im lặng theo sát hắn lăn lộn cọ kinh nghiệm cho đến khi tăng thêm 1 lv mới lưu luyến out…

Kết quả…

Nàng mới vừa out đã bị hai con bạn khả ái cùng phòng xách đến trước cái Lap của Mạc Toa Toa…

Mới từ trong thế giới game khôi phục lại như cũ Mộ Khinh Hàn ngồi ở chỗngồi của Mạc Toa Toa vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toanét mặt nghiêm túc:

“Gì thế?” Chẳng lẽ hai nàng lại muốn dùng hình bức cung? Nhưng là nàng không có gì để có thể bị “Ép” …

“Nhìn diễn đàn trường đi xảy ra chuyện lớn rồi!” Hạ Đào Đào khuôn mặt như một tờ giấy ra vẻ thâm trầm lại có vẻ hết sức tức cười làm cho Mộ Khinh Hàn thiếu chút nữa cười to ra tiếng.

“Rốt cuộc sao nào? Làm sao hai người bộ dáng thế kia…” Mộ Khinh Hàn chẹp miệng, dưới tầm mắt cưỡng bức của 2 con bạn hết sức không tình nguyện mở ra diễn đàn trường, rồi mởra cái 2 cô bạn muốn…

Không nhìn không sao vừa nhìn Mộ Khinh Hàn đã bị sợ hết hồn!

Diễn đàn trường học các topic cơ hồ hơn phân nửa đều là thảo luận tin đồn về mình cùng Phong Kỳ Dạ… Từ khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt rồi ở nơi đâu mến nhau, lần đầu tiên nắm tay ở chỗ nào… Tóm lại từ bắt đầu đến bâygiờ tất cả đều bị đồn qua một lần, thậm chí còn có người hư cấu lịch sửquan hệ của bọn họ viết thành 1 chuyện tình rồi post lên kết quả rấtđược hoan nghênh…

Mộ Khinh Hàn hướng về phía màn hình, mặt như bị nghẹn nói:

“… Người trong trường thật quá giỏi, mới có…”

“Đây không phải là trọng điểm!” Hạ Đào Đào thấy nàng nhìn chằm chằm vàonhững topic màu sắc rực rỡ đồn thổi kia không khỏi hổn hển rống lên

“Nhìn các thông báo dán ở kia kìa!”

“Hả, dán?” Mộ Khinh Hàn lẩm bẩm đáp một tiếng, lôi kéo con chuột đi lên kết quả bị một đề mục đỏ thảm làm cho kinh hãi rồi!

Thông báo : Bạn Lâm Vụ học ngánh Số lý đã bị mình bao nuôi, xin các bạn nữtrong trường không được đánh chủ ý vào bạn ấy!Bên cạnh ghi tên ngườiviết thông báo… Kỳ Thanh Lãnh.

Mộ Khinh Hàn tại chỗ cười ratiếng gục ở trên bàn cười dậy nổi thắt lưng . Kỳ Thanh Lãnh học tỷ thậtsự quá nhanh nhẹn, dũng mãnh! May là nàng lúc này không có uống nước nếu không nhất định toàn bộ phun hết!

Chẳng lẽ… Hạ Đào Đào nghiêm túc như vậy bận rộn hồi lâu chính là vì cái thông báo khôi hãi này sao?

Ai ngờ, Hạ Đào Đào cũng không có như nàng trong tưởng tượng theo nàng cùng nhau cười ra tiếng mà là mặt mẹ kế phẫn nộ quát:

“Mộ Khinh Hàn! Cậu cười đủ chưa? Thông báo viết thế mà còn cười được à?”

Mạc Toa Toa cũng hết sức nghiêm túc gật đầu: “Không sai, Khinh Hàn, đối mặt với chuyện nghiêm túc như vậy cậu không thể xem nhẹ như vậy!”

“Gì? Chẳng lẽ loại thông báo này không buồn cười sao?” Mộ Khinh Hàn nghi ngờ nhìn về phía hai người, nén cười hỏi ngược lại.

Hạ Đào Đào hướng màn hình lướt một cái thấy được con chuột dừng lại vị trí kia gấp đến độ dậm chân:

“Cậu nhìn nơi nào chứ? Mình muốn cậu xem chính là cái thông báo ở cao nhất kia kia! Học hệ khiêu chiến lệnh!”

“Gì? A … Học hệ khiêu chiến lệnh?” Bắt đầu Mộ Khinh Hàn còn chưa hoàn toànkịp phản ứng khi nàng thấy được theo lời Hạ Đào xem ra nhất thời giốngnhư bị một đạo sét bổ trúng.

Thông báo : Hệ mỹ thuật tạo hình chính thức hướng Hệ Trung văn phát ra Học hệ khiêu chiến lệnh!

Mộ Khinh Hàn cả kinh trợn mắt há hốc mồm!

Học hệ khiêu chiến lệnh! Sao lại là Học hệ khiêu chiến lệnh! Loại biến thái này…

Học hệ khiêu chiến lệnh của Đại học Y là một loại truyền thống đặc sắc. Mỗi học hệ có thể hướng hệ khác phát ra khiêu chiến, nhằm vào có thể làtoàn hệ cũng có thể là 1 người. Hai hệ xác nhận khiêu chiến sau có 1người thứ ba khác hệ ra đề mục, người phát ra khiêu chiến cùng ngườitiếp nhận khiêu chiến cần theo như chỉ định phải hoàn thành đề mục nàysau đó sẽ chỉ định bình chọn ra học hệ chiến thắng. Bên thắng lợi có thể yêu cầu bên thất bại làm một chuyện…

Này có thể nói là liênquan đến sự vinh quang của 1 hệ, cũng có thể nói là một loại biến tướngác độc. Tỷ như có một lần Hệ hóa học yêu cầu Hệ lịch sử toàn thể sinhviên quét nhà vệ sinh một tháng, hơn nữa không cho phép dùng bất kỳ công cụ nào…

Mộ Khinh Hàn nhìn màn hình hoảng hốt một trận. Mới chậm rãi quay đầu ánh mắt kinh giật mình nhìn về Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toa:

“Chuyện gì xảy ra? Hệ Mỹ thuật tạo hình tại sao đột nhiên hướng hệ chúng ta phát ra cái biến thái này?”

“Bởi vì Hạ Bích Ngưng…cậu biết Hạ Bích Ngưng không?” Mạc Toa Toa lo lắng nhìn bạn mình một cái muốn nói lại thôi.

Bạn Mộ Khinh Hàn quả nhiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ:

“Hạ Bích Ngưng? Là người nào?”

Hạ Đào Đào tức giận cướp lời nói: “Chính là 1 cô gái thầm mến Phong Kỳ Dạ! Hừ, rõ ràng cô ta mới là Tiểu Tam tại sao nói Khinh Hàn nhà chúng ta…”

Nghe Hạ Đào Đào bô bô nói một lời làm người ta đầu óc choáng váng Mộ Khinh Hàn cuối cùng hiểu rõ ra

Thì ra là Hạ Bích Ngưng là sinh viên Đại học X trao đổi, hiện học Hệ mỹthuật tạo hình. Theo lý thuyết cô ta cùng Mộ Khinh Hàn không có chútliên quan nào, như thế nào cũng sẽ không đem mâu thuẫn xé đến người MộKhinh Hàn trên. Nhưng là đối tượng Mộ Khinh Hàn gặp gỡ là Phong Kỳ Dạcũng là người Hạ Bích Ngưng thầm mến bốn năm cho nên vấn đề bắt đầu…

Nghe nói Hạ Bích Ngưng ở Đại học X lần đầu tiên nhìn thấy Phong Kỳ Dạ đốivới hắn vừa thấy đã yêu, bản thân có dung mạo cùng sở trường làm cô tahết sức tự tin, liên tiếp đối với Phong đại soái ca lấy lòng nhưng làđối phương mỗi lần cũng làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng là Hạ BíchNgưng không chút nhục chí, hơn nữa khi Phong Kỳ Dạ trở về Đại học Y thời điểm không chút do dự lấy danh nghĩa trao đổi sinh viên chuyển tới Đạihọc Y.

Bởi vì, nữ sinh Hệ mỹ thuật tạo hình cũng bị Hạ BíchNgưng tinh thần bất khuất mà thuyết phục đồng thời cũng vì Hạ Bích Ngưng tổn thương thấy bất công. Vì họ sớm đem Hạ Bích Ngưng cùng Phong Kỳ Dạhai người cho là tài tử giai nhân…

Nhưng chẳng ai ngờ rằng nửa đường chạy ra 1 người tên Mộ Khinh Hàn…

Kể từ đó, các nữ sinh viên của Hệ mỹ thuật tạo hình nổi giận! Rối rít nhảy ra yêu cầu đánh ngã Tiểu Tam cho Hạ Bích Ngưng một công đạo! Cho nênmấy cô gái đó lấy danh nghĩa của Hệ mỹ thuật tạo hình hướng Hệ Trung văn phát ra Học hệ khiêu chiến lệnh ——dĩ nhiên là muốn nhắm thẳng vào MộKhinh Hàn!

Nghe Hạ Đào Đào trần thuật, Mộ Khinh Hàn người luôn bình thản rốt cục bị chọc giận đột nhiên nhảy người lên, tức giận vỗ bàn:

“Cái gì mà ‘Tiểu Tam’ ? Cả nhà mấy cô mới là Tiểu Tam! Phải đem mấy cô tađến Hệ chúng ta học 1 hôm định nghĩa của 2 từ ‘Tiểu Tam’ , đúng là….!Còn có chuyện Hạ Bích Ngưng thầm mến Dạ đâu có liên quan gì tới mìnhchứ?”

Trong phòng thanh âm trong nháy mắt toàn bộ biến mất.

Một lúc lâu.

Hạ Đào Đào một nụ cười sáng lạn tiến lên đè lại bả vai của Mộ Khinh Hàn

“Khinh Hàn, đừng kích động…”

Mạc Toa Toa hiển nhiên cũng bị Mộ Khinh Hàn làm cho sợ hết hồn cũng theo Hạ Đào Đào gật đầu như tỏi:

“Đúng đúng đúng, phải tĩnh táo một chút…”

“Mình rất tỉnh táo! Đúng rồi còn có khiêu chiến kia…” Mộ Khinh Hàn đang muốnnói “Loại này nhàm chán cũng đừng có quản nó” Nhưng Hạ Đào Đào đã hếtsức kích động cắt đứt nàng:

“Yên tâm! Khinh Hàn, bọn mình đãgiúp cậu nhận cái khiêu chiến này! Mình tin tưởng cậu nhất định có thểđem kẻ kia đánh cho hoa rơi nước chảy! Ha ha…”

Mộ Khinh Hàn trợn tròn cặp mắt

“Cái gì? Các cậu… giúp mình nhận? !”

“Dĩ nhiên chuyện liên quan đến vinh dự của Hệ Trung văn cùng thể diện cánhân cậu làm sao có thể không chấp nhận? Sáng sớm ngày mai 10 giờ KhinhHàn nhớ chuẩn bị sẵn sàng nha…”

Nhìn Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toa nói sau, Mộ Khinh Hàn thần sắc cứng đờ, thoáng cái tê liệt ngã xuống ởtrên ghế ngồi, cả người vô lực. Nhìn trước mắt hai vị kia hưng phấnkhông thôi nàng đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh…

Nếu như nói có hai đứa bạn thần kinh không ổn định như vậy cùng phòng là sai như vậy nàng đã là mười phần sai ! ! !