Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 105: Gió thổi báo giông tố sắp đến



5 giờ chiều.

Anouchka đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, gửi cho Fate đang hiển thị trạng thái "online - bận" một tấm hình.

SVIP Standard A567: [Hình ảnh] chưa xem

SVIP Standard A567: [Evans Amon đã được xác định là phó quan tùy tùng trong nhiệm vụ hộ tống lần này.] chưa xem

SVIP Standard A567: [Đã thực hiện theo đề nghị của anh.] chưa xem

Anouchka nhìn trái nhìn phải, thu hồi 2, 3 tin nhắn, đang suy nghĩ sửa lại tin nhắn để gửi thì vòng tay trí não quân sự hiện thông báo mới nhất: [Thông báo khẩn cấp!]

Hắn thoát khỏi chế độ mạng xã hội, mở thông báo để xem.

Anouchka đọc nhanh, lập tức ra lệnh cho binh lính đội Cash tập hợp vũ trang.

Lúc 17h30, đội quân chiến giáp, bao gồm chiến thần đen đã rời bến cảng vũ trụ biệt động.

Khi chờ đợi chiến giáp khởi hành, một quân thư trong kênh đội hỏi: "Gần đây các đợt tấn công dị thú do lãnh chúa tập hợp có phải diễn ra quá thường xuyên không?]

Một quân thư khác than vãn: [Tăng chiến tích thì tốt đấy, nhưng suốt tháng 8 tôi chỉ ngủ chưa đủ một tuần, thú đầu đàn nào đang nổi điên vậy, thiệt sự tôi chịu không nổi.]

Quân thư thứ ba chen ngang: [Bớt nói vài câu, đám súc vật kia mà xông vào thật, thảm kịch như vùng sao Nam Thập Tự tái diễn thì hai sĩ quan cấp cao của biệt động chúng ta sẽ đi hành tinh tù binh để tranh luận với Tòa án.]

Anouchka ho nhẹ vào micro đội, các binh sĩ lập tức ngừng trò chuyện trên kênh chung.

Hắn thuận tay mở chế độ mạng xã hội Starnet, xem tin nhắn của Fate, vẫn là trạng thái online - bận, tin nhắn hắn gửi vẫn chưa xem.

... Đang mở họp trực tuyến với trùng khác?

"Thưa sĩ quan, hậu cần bên dưới đã bật đèn hiệu báo cất cánh, mời ra lệnh."

Giọng phó quan vang lên qua tai nghe, Anouchka đóng tài khoản rồi trầm giọng nói với mic: "Xuất phát!"

...

Cùng một thời gian, Black Shield.

[Nhóm họp nhỏ.]

...

MDL: Vâng, hiện tại chúng tôi đã định hướng sơ bộ cho đề xuất chọn diễn viên mới. Công ty sẽ tích cực vận động tư tưởng cho quý ngài, mong tò vò bên anh không mắc sai sót.

Tò vò truyền thông quân sự: Chúng tôi sẽ tuyển chọn binh lính một cách nghiêm ngặt theo tiêu chí do ngài Fate đưa ra, cố gắng giảm thiểu tỷ lệ sai sót xuống mức thấp nhất.

MDL: Ngài Fate, ngài còn gì bổ sung không?

Tò vò truyền thông quân sự: Bên tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ngài Fate, ngài còn cần lưu ý gì không?

- @Fate Stay Night đã rời khỏi phòng họp -

MDL: ?

Tò vò truyền thông quân sự: ?

...

Tổng công ty hành tinh giải trí.

Medila phản ứng ngay lập tức: Sao ngài Fate có thể vô lễ như vậy được? Nhưng ông lại nhớ ra: Fate từng nói mình đang ở Nam Thập Tự!

Gần đây tình hình ở Nam Thập Tự biến động hỗn loạn, điểm lỗ đen mà phi thuyền đi qua lúc mở lúc đóng, các trạm thu phát tín hiệu đều bị ảnh hưởng, mạng lưới phát sóng đa tần của các streamer ở Nam Thập Tự đều không ổn định.

Ngài Fate là một trùng cảnh giác và đa nghi, lòng tốt của ngài như ốc đảo trong sa mạc, khó có thể tìm thấy.

Medila từng nhận được ân huệ, lập tức chuyển hướng chú ý của Quân đoàn Tò vò: [Ngài Fate có tính cách khá lãnh đạm, hẳn là đã hài lòng mới rời khỏi nhóm chat, trước đây hợp tác với công ty chúng tôi cũng vậy. Vậy quý vị có thể trực tiếp liên hệ với công ty chúng tôi để thống nhất lịch trình cho diễn viên được không.]

Truyền thông quân sự tò vò: [...]

Tò vò nghĩ thầm: Các người khoe khoang mình có mối quan hệ rất tốt với Fate đúng không? Cắt.

Truyền thông quân sự tò vò trả lời: [Được rồi. Vậy thì thời gian tuyên truyền sẽ theo như kế hoạch của ngài Fate, tôi sẽ chuẩn bị xong ảnh và tài liệu để gửi cho quý công ty trước 7 giờ tối nay.]

MDL: [Hợp tác vui vẻ.]

...

Đúng 7 giờ tối theo giờ Liên minh Thủ đô, trang web chính thức của tổng công ty giải trí đã đăng tải một thông báo mới nhất.

Thông báo này được đăng tải trên nền trắng hoàn toàn, không có bất kỳ hình ảnh nào, tiêu đề được đặt như một tờ báo lá cải rẻ tiền nhằm câu kéo sự chú ý.

[Siêu bùng nổ! Dám chơi thì tham gia! Giới hạn lễ hội tháng 8, click ngay để trở thành ngôi sao quân thư!]

Dân mạng lướt qua 1: Admin công ty giải trí muốn đăng bài trên diễn đàn Fate nhưng đăng sai nick rồi hả?

Dân mạng lướt qua 2: Sao dạo này toàn thấy tiêu đề nhảm nhí theo kiểu Fate thế, báo chính thống của các người hết nội dung để đăng à.

Dân mạng lướt qua 3: Hề hước vậy ba, dám ăn vạ biệt danh đại diện cho sức mạnh do quân đoàn đặt ra à? Tổng công ty giải trí các người không muốn sống nữa hả?

Tuy chỉ là tin lá cải, nhưng điểm đặc trưng của tin lá cải chính là thu hút sự chú ý. Tối nay, dân mạng đang online lướt web lần lượt nhấp vào bài báo, sau đó bị nội dung làm cho chấn động, ngay lập gào rú tiếng quỷ!

Tất cả các hành tinh thích hợp sinh sống ở cấp trung - cao trong bốn vùng sao đều có múi giờ khác nhau, nhưng vào lúc này! Tư duy của họ hoàn toàn đồng bộ! Khác ba khác bố mà như anh em ruột thịt!

Cổng web giải trí là nơi đầu tiên bị nghẽn mạng và sập khi có sự cố, lượng bình luận có thể hơn 100.000 trong vòng một giây.

[?] [Á đù đù!!] [Tôi không nhìn nhầm chứ!! Thông báo này có mã số xét duyệt chính thức, vậy là tin tức xác thực về mặt pháp lý hả??] [Tuyển chọn toàn dân mà lại giới hạn tò vò!?? Quản lý không biết chữ à?!!! Tuyển chọn toàn dân lại chỉ chọn một chủng tộc??? Bây đâu kéo HR của tổng công ty ra chém đầu, tuyển toàn lũ mù chữ quản lý!!!]

[Biên tập đăng thẳng bản thảo chưa hoàn thiện đúng không! Ngoan ngoãn xóa dòng giới hạn chủng tộc ngay.]

[Xóa hay không, không xóa thì mở chiến giáp qua thăm tổng công ty!]

...

[Phân biệt chủng tộc chết tiệt!!!]

...

[May mà tao tâm lý vững, đọc đến dòng cuối cùng mới biết hóa ra hạn chế tò vò là do Fate yêu cầu!?? Không phải chứ Fate!]

[Tò vò đã cứu anh 999 lần trên chiến trường à?! Đáng giá để anh mở giới hạn cho bọn nó!!]

[Hỏi han ong vàng, thấu hiểu ong vàng, trở thành ong vàng.]

- Liên kết bạn tải lại đã biến mất, hãy thử truy cập bằng cách khác -

5 phút sau khi thông báo quảng cáo mới của tổng công ty giải trí được đăng tải, trang chủ website đã sập.

Lượng truy cập khổng lồ ập đến, lớn nhất ùa vào trang web [chào buổi sáng, Fate!].

Trong nháy mắt, bài đăng hot trên diễn đàn đã toàn là bình luận!

[HOT! Tên tội phạm bị truy nã hàng đầu thế kỷ 20 không ai khác chính là Fate!]

Chủ topic: Streamer Fate! Kẻ dẫn đầu chủ nghĩa phân biệt chủng tộc số 1 thế kỷ 20! Chưa bao giờ thấy trùng nào vô lý đến vậy! Đã năm 2000 rồi! Vậy mà vẫn có thể thấy trùng phân biệt chủng tộc trắng trợn đến vậy! Fate đủ đầu để luật pháp chặt không!!!]

Lầu 2: Nói rất hay!

...

Lầu ****: Đúng vậy, những gì các bro nói đều có lý, nhưng tại sao giải pháp duy nhất là yêu cầu Fate mở thêm giới hạn chủng tộc? Sao các bro không đi báo cảnh sát!

Lầu ****: Cay à, cố tình làm quá! Fate là tác giả gốc, Fate muốn thiết lập chủng tộc thế nào thì thế ấy, trước đây khi bạn cùng phòng mới viết, Fate Wynne được định là bọ ngựa đỏ sao không thấy tụi mày kêu gào phân biệt chủng tộc?

Lầu ****: Nói trắng ra còn chẳng phải là ham mê đãi ngộ đặc biệt mà Fate hứa hẹn thôi sao? Dạy một - một cho Quân thư Tò vò thể hiện sức hút, đảm bảo học là thành thạo, cái này còn lợi hại hơn cả ngoại truyện 10.000 nhiều!

Lầu ****: Rõ ràng chủ topic là trường phái Carol, cách chụp mũ cho trùng khác như đúc từ một khuôn.

...

[HOT! Tính mạng của bọ ngựa đỏ cũng là mạng!!!!]

Chủ topic: Fate này làm gì vậy! Phiên bản mạng của Fate là bọ ngựa đỏ mà! Đừng đổi chủng tộc vào phút chót, ghê chết đi được!!

Lầu 2: Thay đổi chủng tộc tạm thời cũng được, nhưng đừng giới hạn chủng tộc được không?

...

Lầu ***8: Có thể thảo luận một cách lý trí không? Sao lại nóng giận vậy? Thật sự phục luôn đó, câu chuyện thứ hai là hợp tác giữa Fate và tò vò, đối tác hợp tác hiểu không? Đừng như một đám trẻ con, không ăn được kẹo thì la hét om sòm, ra cái thể thống gì! Thể diện của trùng trưởng thành đều bị tụi mày ném hết rồi.

Lầu ***9: Nhìn vào IP trên kia, khu vực Quân đoàn 9 nhỉ? Vào trang chủ xem thử, ồ là tò vò tại ngũ trong Quân đoàn 9 à? Thật sự nghĩ mình cũng là trùng được hưởng lợi sao? Trang chủ sập rồi sau đó không vào được nữa đúng không. Đây, đây là ảnh chụp màn hình lúc đó [hình ảnh]. Nhìn kỹ nhé, ghi rõ giới hạn: Tò vò của quân đoàn 10.

Quân đoàn 10 đấy, tên ngu.

Lầu ***8: ...

...

[HOT! Tính mạng của quân thư tò vò tại ngũ ở chín quân đoàn khác không đáng giá à!!! Fate đừng phân biệt đối xử với các quân đoàn!!]

...

Lầu 2: Wow, đây không phải anh hùng trong hot topic hồi nãy sao? Sao thế, không ăn được phúc lợi chủng tộc nên giận dỗi hả?

...

Streamer Fate, cùng với tổng công ty giải trí và quân đoàn tò vò, đã tạo ra một sự kiện mới vô cùng hoành tráng.

Trước khi streamer Fate xuất hiện, nếu có ai đó viết loại thông cáo báo chí này còn bị cả mạng chửi bới.

Nhưng sau khi streamer Fate xuất hiện, những trò anh làm quá sức tưởng tượng, liên tục ảnh hưởng đến thế giới thực!

Giờ đây, tuyên bố táo bạo tiếp theo của streamer Fate lan truyền, ít nhất 70% dân mạng đã từng chứng kiến ​​ma lực của Fate đều tin rằng anh có thể làm được!

Đêm nay, toàn mạng bùng nổ như trại thương điên mạng.

Chỉ cần kết nối internet, chỉ cần click vào bất kỳ cộng đồng trò chuyện, nền tảng mạng xã hội nào, "Fate" "một - một" "ngôi sao quân thư thời đại mới" sẽ tràn ngập màn hình!

30 chủng tộc trong trùng tộc, trừ tò vò của quân đoàn 10, 29 chủng tộc còn lại đang tranh cãi ầm ĩ!

Tổng công ty giải trí mở hết tất cả băng thông, vẫn bị lượng truy cập khổng lồ làm sập trang chủ, thậm chí vì 29 chủng tộc phẫn nộ quá mức, chỉ 50 phút sau kể từ thông báo [Siêu bùng nổ!... ngôi sao quân thư!] đăng tải lúc 7 giờ 50 tối, tổng công ty giải trí lại phải ban hành một thông báo mới: [Tuyến đường di chuyển qua điểm lỗ đen đến hành tinh của tổng công ty giải trí đã đóng lại. Hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí, dùng internet một cách văn minh.]

Mụ nội! Xóa bỏ chủng tộc của tôi trên mạng, vậy mà bảo tôi theo đuổi thần tượng một cách lý trí?

...

Tình hình mạng internet thay đổi chóng mặt, chỉ một giờ sau, chủ đề hot trên diễn đàn [chào buổi sáng, Fate!] lại chuyển hướng.

[HOT! Fate chỉ định tò vò thuộc Quân đoàn 10. Khoan đã, nếu tôi chuyển sang Quân đoàn 10 trước khi thời gian tuyển chọn công khai kết thúc...]

Chủ topic: Như tiêu đề, hãy thảo luận một cách lý trí, khả thi một cách logic.

Nghiêm túc đấy, tôi ở khu vực Quân đoàn 3, được điều chuyển từ quân đoàn cấp cao, trước đây là trung tướng.

Nghe nói Quân đoàn 10 đang thiếu tổng tư lệnh phân đoàn, vừa bị Quân đoàn Ong vàng đánh tơi bời từ Nam Thập Tự hôm qua. Nếu tôi chuyển đến đó, chẳng phải tôi sẽ trở thành tổng tư lệnh phân đoàn một cách ngon ơ sao? Suy cho cùng, đóng vai Fate Wynne ở giai đoạn cuối cũng không quá đáng nhỉ?

Lầu 2: ... Vãi beep, đường đua mới đã xuất hiện!

Lầu 3: Nhìn mấy quân thư bị Fate dồn ép đều biết nhìn xa trông rộng rồi.

Lầu 4: Hỏi hay đấy! Nếu được thì tôi cũng xin điều chuyển sang. Tôi là con thứ trong nhà, anh cả cũng ở quân bộ, tôi từ Quân đoàn 1 điều tới cũng có cơ hội cao hơn so với anh ở Quân đoàn 3.

...

Lầu ***: Đã bảo sẽ cùng nhau tẩy chay Fate và Quân đoàn Tò vò, thế mà mấy bro lại âm thầm đổi chiến thuật để giành chiến thắng à! Trang web của Quân đoàn Tò vò tung ra đường link dự tuyển mà chỉ trong 10s đã kín chỗ!! Mấy trùng thối tha các người, miệng cứng như đá, ném vào lò thiêu cũng chẳng sứt mẻ tí nào!

Lầu ***: Vấn đề tốt đấy, làm sao mà anh biết 10 giây hết chỗ?

...

"Quân thư thật sự sẽ..."

Valentine nhìn vào các bài đăng trên diễn đàn được chiếu trên màn hình vòng tay trí não, cậu cau mày, không chắc lắm nhìn sang bạn thân Fasher bên cạnh.

Do dự một lúc, Valentine nhỏ giọng hỏi: "Sao khác xa với quân thư đến Mắt Mèo vậy?"

Hành tinh Mắt Mèo, 8 giờ tối.

Giữa khu vườn Thánh Điện có một hồ nước tuyệt đẹp, bên hồ có hai ba gian nhà hoa, lúc này là giờ trà chiều thư giãn, mỗi gian nhà hoa đều có quý ngài trùng đực dừng chân nghỉ ngơi.

Gian hoa đình độc lập mở rộng, treo màn lụa trắng, trên cột trụ nhà lắp đặt bộ lọc âm thanh, đảm bảo các quý ngài trùng đực đang trò chuyện sẽ không lộ chuyện riêng tư.

Trùng đực tên Fasher đã trưởng thành, vóc dáng thanh mảnh, tóc nâu mắt xanh dương, một đôi mắt phượng biết cười, mang một nét đẹp lạ kỳ.

Anh mỉm cười bảo: "Chỉ có những trùng được chọn, có gen tốt, lịch thiệp hoàn hảo, cư xử đàng hoàng và dịu dàng mới có thể đến Mắt Mèo, nhưng Starnet là một nền tảng mạng xã hội công cộng dành cho toàn vũ trụ, bất cứ ai có vòng não trí não và ID công dân đều có thể đăng nhập, do đó, trình độ hiểu biết và phép tắc của họ rất khác nhau. Quân thư thô lỗ, dễ kích động mới là hình ảnh phổ biến, đừng quá ngạc nhiên."

Fasher vươn tay ra với Valentine: "Nào, đưa vòng trí não cho anh. Một lát nữa thầy Gabriel sẽ đến đón em, nếu thầy ấy phát hiện ra anh cho em xem mấy thứ này, anh sẽ phải học thuộc lại sách lễ nghi đó."

Valentine ngại ngùng trả lại vòng tay trí não cho Fasher: "Nếu bị phát hiện, em sẽ nói với thầy là em đã bảo anh đưa cho em, không liên quan gì đến anh, là em lợi dụng quyền lực để ép buộc anh."

Fasher cười khẽ: "Được rồi được rồi, vậy chúng ta cố gắng không bị phát hiện nhé."

Anh chủ động rót lại cho Valentine một tách trà, rồi hỏi: "Trò chuyện với Fate không suôn sẻ à? Sao lại nghĩ đến việc xem tin tức dưới mây từ chỗ anh?"

Valentine cau mày, hoang mang: "... Em không rõ, em trò chuyện theo ý cậu ấy, nhưng cậu ấy ít quan tâm em lắm."

Fasher an ủi: "Fate vẫn luôn như vậy. Em trai anh kể, từ khi livestream, cậu ấy chỉ trả lời bình luận trong buổi đầu tiên, còn lại không bao giờ công khai hồi đáp tin nhắn từ bất cứ thế lực nào. Em trai anh nói một trăm câu, Fate mới đáp lại một câu."

Fasher dịu giọng lại: "Có lẽ em là trùng trong Starnet mà cậu ấy chủ động bắt chuyện nhiều nhất."

Valentine nghe vậy, có chút vui mừng, nhưng cậu liền che giấu cảm xúc, tỏ ra không quan tâm: "Vậy à."

Fasher hỏi tiếp: "Nghe giọng điệu của em có vẻ thích cậu ấy nhỉ? Sau khi trưởng thành em có muốn hẹn hò với cậu ấy không?"

Valentine kinh ngạc, cau mày: "Cũng không phải kiểu thích theo kiểu hẹn hò... em còn không biết cậu ấy trông thế nào."

Valentine tiếp tục nói với Fasher: "Cậu ấy thú vị lắm. Cậu ấy viết thú vị, việc cậu ấy làm cũng thú vị, anh nhìn hôm nay Starnet náo loạn kìa."

Valentine bật cười: "Vậy mà cậu ấy lại tổ chức tuyển chọn nam chính cho bạn cùng phòng, cũng đâu phải tuyển phi tần đâu mà hahaha."

Fasher khó hiểu lặp lại: "Tuyển phi? Ý em là gì?"

Valentine thoáng ngẩn ra: "À, ừm. Chính là, giống tổ chức một buổi tuyển chọn thư hầu vậy."

Fasher suy ngẫm kỹ lưỡng, bỗng nhiên hiểu ra: "Chẳng lẽ em đang lấy ví dụ từ nội dung lễ nghi trao đổi với loài người à?"

"Đúng là chủng tộc chúng ta học hỏi rất nhiều từ hệ thống lễ nghi của loài người."

Anh ngọt ngào khen ngợi: "Valentine, em thật uyên bác."

Valentine vô thức nở nụ cười, nhưng trong lòng lại hoang mang: Chẳng lẽ thư viện Mắt Mèo còn có sách giáo khoa về lễ nghi ứng xử phiên bản của loài người sao?

Tiềm thức của cậu mách bảo có điều gì đó không đúng, thế là cậu bèn đổi chủ đề: "Fasher, anh kể thêm cho em nghe về em trai anh đi, Fate thường trả lời cậu ấy thế nào?"

"Fate trong mắt em trai anh là kiểu trùng gì?"

...

"Fate là một trùng giản dị và chân thực."

"Anh ta tôn trọng và coi trọng đạo đức trong phép tắc xã giao, chỉ cần đối xử tốt với anh ta, anh ta sẽ đối xử tốt lại."

"Anh ta rất nhạy bén, nếu dám chơi trò mèo với anh ta, anh ta sẽ trả đũa gấp đôi, nếu biết điều xin lỗi và nhượng bộ kịp thời, anh ta có thể tha tùy trường hợp, nhưng anh ta sẽ không tha thứ hoàn toàn, vẫn sẽ cho trùng nếm chút mùi đau khổ."

Grody Grimm cung kính nhìn vào màn hình hình ảnh, đối diện với trùng cái tóc đen, cuối cùng tổng kết: "Theo ý kiến của tôi, anh ta hành động có thể dự đoán được, nhưng rất khó nắm bắt được suy nghĩ thực sự. Anh ta quá nhạy bén, tôi đã dùng thủ đoạn hai lần, nhưng hai lần anh ta đều nhận ra nhưng lại chờ đến khi tôi tự nhận ra mới lên tiếng nhắc nhở."

Qua video 3D, trùng cái tóc đen cất tiếng nói bình thản: "Đúng là tệ hại."

Grody Grimm cúi đầu không nói gì.

"Đừng căng thẳng, Grimm. Tôi chỉ tò mò về Fate thôi, chứ không có ý định can thiệp vào gia tộc của cậu."

Qua video, thái độ gia chủ Jeanine đời này lãnh đạm: "Hiệu quả kinh tế mà Fate mang lại chẳng đáng để tôi coi trọng."

Gia chủ Jeanine tiếp tục hỏi: "Ngoài việc hợp tác bản quyền, tôi nghe Oski nói gia tộc mấy cậu vừa phong tỏa một phân khu hải quan ở thiên hà Azur vào hôm qua, cả trước đó nữa, lãnh thổ gia tộc các cậu xảy ra hỗn loạn à?"

Grody Grimm cúi đầu, trong lòng thầm chửi rủa trùng quản lý phân khu hành tinh Azur, lấy chuyện gia đình Grimm làm tin tức mua bán à?

Anh ta gượng gạo đáp: "... Đúng vậy."

Gia chủ Jeanine: "Lý do là gì."

Mặt Grody đỏ bừng bừng, thái độ tra hỏi từ trên cao của đặc quyền khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Grody nói: "Là em út của tôi, nó bỏ trốn khỏi lãnh thổ gia tộc vào tối qua."

Trong video 3D, gia chủ Jeanine cũng không rảnh rỗi, vừa xử lý công việc vừa lắng nghe, đầu bút sột soạt, giọng điệu đều đều: "Tiếp tục."

Lồng ngực Grody phập phồng vài lần, anh ta biết nếu không nói ra sự thật, hôm nay gia chủ Jeanine sẽ không tha cho anh ta.

"Là Fate."

Gia chủ Jeanine ừ một tiếng.

Grody nói: "Hợp đồng này do em trai tôi ký, sau khi chuyển giao vụ làm ăn này, nó không vui, gia đình tôi nhốt nó vào gác mái, nhưng chúng tôi không cấm nó dùng Starnet, Fate... Fate thông qua trò chuyện online, đã lừa em trai tôi leo tường trốn khỏi nhà, gặp tại hải quan, cướp đi em trai tôi hoàn toàn để trừng phạt tôi đã gian lận trong hợp đồng."

Rẹt —— Trong video, bút máy của gia chủ Jeanine rạch một đường trên tờ hợp đồng, quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Grimm cúi gằm mặt.

Grody Grimm không dám ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, trên màn hình, gia chủ Jeanine cười một tiếng không rõ nghĩa, tiếng cười khiến Grody toát mồ hôi lạnh.

"Thú vị đấy. Tôi rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Sáng mai đơn xin cấp phép báo chí tại vùng sao Đông Thiên Cung của tập đoàn Grimm sẽ được phê duyệt."

Ông nói xong liền tắt video.

Grody cúi đầu, mãi không ngẩng lên.

...

Liên minh Thủ đô, 9 giờ tối.

Biệt phủ gia tộc Jeanine.

Hiếm khi gia chủ Jeanine dành ra mười phút, đích thân quay màn hình video này rồi gửi đến một tài khoản có ảnh đại diện màu đen.

Kèm một câu: [Sao cái tính này quen thế nhỉ?]

***: [- Đã nhận -]

5 phút sau.

***: [...]

Gia chủ Jeanine: [Cậu ta giỏi hơn nhiều so với ông thời trẻ, chỉ một đêm đã dụ dỗ được trùng từ bỏ gia tộc, thậm chí cả hai còn chưa gặp mặt bao giờ, nói gì đến ảnh hưởng của hormone. Nếu khi xưa ông có bản lĩnh này, thì giờ chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức trà chiều mỗi ngày.]

***: [Ồ, vậy à. Nếu ông chịu mời tôi, vậy tôi rất lấy làm vinh dự. Tháng 9 tôi sẽ rời Mắt Mèo, lúc đó tôi rất sẵn lòng đến làm khách ở nhà Jeanine. Gần đây Valentine còn thắc mắc tại sao Vlad không tới Mắt Mèo nữa.]

Gia chủ Jeanine: [...]

Bị đối phương làm phát ớn.

Gia chủ Jeanine đăng xuất khỏi tài khoản này, mã hoá ID.

Mà chủ giữ tài khoản avatar đen ở trên Mắt Mèo xa xôi, Gabriel đứng trước cửa sổ sát đất. Phòng tối om, chỉ có ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ lên vai y, bóng khung cửa sổ đổ xuống, y như đứng giữa vầng trăng sáng lại như đứng trong lồng giam.

Gabriel nghe lại video lần thứ hai, giọng nói truyền ra từ tai nghe bluetooth: "... Anh ta lừa gạt em trai tôi bỏ nhà ra đi, hoàn toàn cướp đi em trai tôi."

Trên đời này làm gì có số mệnh nào chứ, cậu ta phản bội gia tộc, cũng chỉ vì Fate hứa hẹn sẽ cho lợi ích cao hơn.

"Có thứ thuốc nào kích thích hơn lợi ích đâu?" Gabriel thì thầm, tiếng cười điên loạn thoáng bật ra rồi biến mất.

Y giơ hai tay lên, lòng bàn tay áp vào mặt, nhẹ nhàng nhấc lên.

Trùng cái trong ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ mỉm cười dịu dàng, tự nhủ: "Phải đi đón con rồi."

...

Liên minh Thủ đô, 00:01 giờ, thứ năm.

Starnet vẫn chưa ngưng nghỉ.

5 tiếng đồng hồ, toàn bộ mạng lưới bùng cháy dữ dội, trang web giải trí buông xuôi tất cả, sập thì sập, tạm thời không sửa.

Thế là, trang web tuyển sinh của Quân đoàn Tò vò trở thành nạn nhân thứ hai bị lưu lượng truy cập dữ dội tấn công.

Ngọn lửa này lan rộng khắp bốn vùng sao chỉ trong một đêm. Nội dung tin tức vô cùng đặc biệt, tập trung vào những điểm quan tâm nhất của cộng đồng trùng cái. Chỉ sau 5 giờ, tất cả các hành tinh có kết nối internet trong vũ trụ trùng tộc đều biết đến sự kiện này.

Tò vò hân hoan, 29 chủng tộc khác vừa rên rỉ vừa cố nhồi nhét một chân vào đường đua của tò vò.

Ngay cả Biệt động dùng mạng cục bộ làm mạng cơ sở giống Mắt Mèo cũng đã nghe tin tức.

...

Căn cứ Biệt động, cảng chiến giáp.

Anouchka điều khiển chiến thần đen dừng lại, sau đó tắt khoá AI hỗ trợ chiến giáp, lấy hộp y tế ở bên ghế lái ra, lấy ra kim tiêm trị liệu, dung dịch bổ sung phục hồi thần kinh, dung dịch dinh dưỡng và bông gòn cầm máu.

Nhét bông gòn cầm máu vào mũi, không thèm quan tâm đến máu trên bộ đồ chiến đấu và bàn điều khiển, vén tay áo lên rồi bắt đầu tiêm.

Trận chiến đột ngột này có sự phối hợp tấn công của bốn thú đầu đàn. Biệt động đã xuất kích 6 đội, tập hợp 5 đội hình chiến giáp mới chặn đứng được đợt tấn công của bầy dị thú xông vào bốn vùng sao.

Kiểu chiến dịch này lẽ ra phải do tổng tư lệnh biệt động đích thân chỉ huy.

Nhưng gần đây, tổng tư lệnh biệt động đang đàm phán với mười quân đoàn phân chia lõi năng lượng sau thảm họa Nam Thập Tự nên không có ở căn cứ.

Mà còn trùng hợp là khi biệt động quan sát thông tin tình báo, chỉ phát hiện sóng âm của ba thú đầu đàn.

Đội biệt động xuất chiến, đánh đến nửa chừng mới nhận ra còn con thứ tư!

Suýt nữa thì kẹt lại ở vành đai hành tinh dị thú.

Đội của Anouchka chống đỡ đợt tấn công của bầy dị thú do thú đầu đàn thứ tư cấp lãnh chúa dẫn dắt đánh lén, các đội khác khẩn cấp quay về phòng thủ, lúc này mới lấy lại được thế chủ động.

Sau một trận chiến, tất cả đều kiệt sức.

Anouchka tiêm xong thuốc, thuốc có tác dụng, tay không còn rung nữa, mới mở chế độ mạng xã hội trên vòng tay trí não.

... Hử?

Ảnh đại diện của Fate màu xám đã offline, chưa trả lời tin nhắn, nhưng hình ảnh đã gửi hiển thị đã xem.

"..."

Anouchka ngồi thẳng người, lông mày nhíu lại.

Anh xem tin nhắn của tôi, không nói gì đã offline rồi?

Ngay lúc Anouchka đang băn khoăn lại mệt mỏi vì chiến đấu cường độ cao, đầu óc không suy nghĩ nhiều được thì đột nhiên một tiếng gầm vang lên từ kênh liên lạc nội bộ đang im lặng!

[Mic trong đội.

Một quân thư giọng khàn khàn rống lên: "Wtf!? Chuyện gì đây?! Fate công khai tuyển chọn ngôi sao quân thư ưng ý nhất trong lịch sử! Chuẩn bị hướng dẫn trực tiếp tò vò trở thành trùng trong tim của quý ngài??"

Một quân thư khác cũng lên tiếng: "Trang web nào ngu ngục lấy cái này để câu view vậy?"

Quân thư thứ ba khác: "Có vẻ như là thật, tin này được đăng đồng thời trên trang web của tổng công ty giải trí và Quân đoàn Tò vò."

Quân thư thứ tư khác: "Điên rồi hả, chỉ giới hạn tò vò trong Quân đoàn 10? Các quân đoàn khác không có ý kiến gì sao?"

Quân thư thứ năm khác: "Ê anh em, xem cái link tôi gửi này, mắc cười chết đi được! Cái đám kia điên rồi, tụi nó lôi tổng tư lệnh tò vò Theodore Leon ra! Tao cười muốn ngất!! Mấy trăm năm nay, chắc chắn Theodore Leon là tổng tư lệnh quân đoàn cấp cao đầu tiên bị anh em đồng minh bóc mẽ nhỉ? Ahahahaha!!"

Bầu không khí âm u đầy tử khí trong đội bỗng vang lên tiếng nói cười vui vẻ.

Có trùng tiếp tục tung tin: "Tôi đọc trên mạng bảo, Theodore Leon có thể là anh trai của Fate! Còn có trùng nói, Theodore Leon là quân thư có nhiều câu chuyện nhất trong tưởng tượng của Fate!"

Anouchka im lặng lắng nghe, rồi mở Starnet tìm kiếm ảnh trang web chính thức của tổng tư lệnh Quân đoàn 10.

Trong ảnh, Theodore Leon tóc vàng mắt nâu, mặt vuông chữ điền, vai rộng như hai cánh cửa, cao lớn vạm vỡ, chiều cao chính thức là 2m5.

Khách quan mà nói, vóc dáng của ông to lớn chừng hai thiếu tướng Cash.

Anouchka: ...

?

Lúc này, tai nghe bên phải của Anouchka cũng vang lên một tiếng chửi thề.

Tai nghe bên phải là kênh liên lạc của đội trưởng, một sĩ quan mà Anouchka không quen lắm đang nói: "Lại thêm một trang sử mới! Vừa có thông báo công khai nội bộ trên trang web Quân đoàn, Quân đoàn Ong vàng chính thức đề nghị với Quân đoàn 1 tiến hành chiến tranh đổi vị trí với Quân đoàn 10 - tò vò!"

Sĩ quan trong đội im lặng vài giây lại có một sĩ quan khác yếu ớt lên tiếng: "Quân đoàn Ong vàng không nộp đơn đề nghị đổi vị trí với Quân đoàn 1 sớm thì sẽ không kịp."

Sĩ quan thứ ba hỏi: "Sao vậy?"

Sĩ quan hiểu chuyện thì sâu xa nói: "Fate vừa đăng thông báo, 26 tổng tư lệnh phân đoàn trong top 10 đều muốn chuyển sang Quân đoàn 10."

"Nếu Quân đoàn Ong vàng còn chần chừ, họ sẽ lập tức chiến với Quân đoàn 10 - Tò vò phiên bản liên quân. Nếu cậu là ong vàng, cậu có sợ không?"

Weibo: 蕾娜小布丁

Weibo: -酒酒丸-

Weibo: 窝窝窝窝头abc