Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 106: Theo đuổi streamer Fate đến mức thành bóng kín là chuyện bình thường



"Chẳng lẽ Fate thật sự có huyết thống với Quân đoàn Tò vò?"

"Nếu không, tại sao Quân đoàn Tò vò lại đáng để Fate đặt cược lớn?"

"Một quân đoàn cấp cao sa sút hai mươi năm còn có giá trị gì? Tôi nhìn cả quân đoàn chỉ có tổng tư lệnh là trùng cấp cao! So với Quân đoàn Ong vàng có gì đáng nói? Mười tổng tư lệnh phân đoàn trong top 10 của chúng ta đều là trùng cấp cao!"

Vùng sao Nam Thập Tự, nơi đóng quân của ong vàng.

Trong phòng họp lớn, hai dãy bàn dài có hơn mười tổng tư lệnh phân đoàn ở kỳ tráng niên lấy xuống chiếc mũ cối đặt sang một bên, cặp râu trên đầu dựng đứng, lời nói đầy chỉ trích gay gắt với Quân đoàn Tò vò.

Uy danh của quân đoàn cấp cao trăm năm bị họ hạ thấp, ví như quân đoàn hạng bét tầm thường.

"Thôi." Một lát sau, tổng tư lệnh ong vàng ngồi ở chủ vị lên tiếng.

Mấy tổng tư lệnh phân đoàn đều im lặng, họ quay sang nhìn tổng tư lệnh.

Tổng tư lệnh ong vàng nói: "Dù Fate và Quân đoàn Tò vò có huyết thống hay không, đến lúc này chiến tranh đã nổ ra, các đồng chí hãy chiến đấu hết mình, lấy việc phá hủy tất cả hành tinh đóng quân của Tò vò làm mục tiêu là được."

Ong vàng dừng lại một lát: "Liên minh Thủ đô từng truy bắt Fate quy mô lớn tại vùng sao Đông Thiên Cung, nhưng không tìm thấy mục tiêu."

"Từ xưa đến nay vùng sao Tây Tiên Nữ là lãnh địa riêng của Quân đoàn 4 và 8, cơ sở dữ liệu được bảo vệ nghiêm ngặt, tiêu chuẩn kiểm tra hải quan đặc biệt của vùng sao này là truy ngược tám đời. Mà Fate là con riêng, một khi bước vào vùng sao Tây Tiên Nữ sẽ lập tức bị bại lộ thân phận."

"Sau khi quân ta tập kích mạnh mẽ vào tàu vận tải của Quân đoàn Tò vò, Fate lại có hành động mới. Bộ phận chiến thuật dự đoán rằng IP thực sự của Fate nằm giữa vùng sao Nam Thập Tự và vùng sao Bắc Cực!"

"Vừa khéo cả hai vùng sao đều có chi đoàn của chúng ta. Theo thông tin tình báo đáng tin cậy, Fate là một á thư cấp cao xuất thân từ một gia tộc bậc cao. Tôi đã lấy được bản ghi chép tay của cậu ta trong lần video call đầu tiên."

"Trong trận chiến với Quân đoàn Tò vò lần này, các đồng chí đã đặc biệt cử ra 4 chi đoàn đi truy tìm tại các hành tinh cấp cao trong khu vực do tò vò quản lý, tập trung vào vùng sao Bắc Cực. Bộ phận khoa học đã dùng AI tái tạo mô phỏng cấu trúc xương dựa trên ghi chép bàn tay của Fate, sau khi tải xuống, đổ bộ xuống hành tinh, chiếm quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu công dân toàn cầu, thực hiện so sánh 1:1 xác định thân phận thực sự của Fate."

Tổng tư lệnh phân đoàn bên trái bàn dài lên tiếng đề xuất: "Sau khi bắt được Fate, tôi đề nghị chém đầu cậu ta rồi gửi đến Liên minh Thủ đô để thể hiện tình hữu nghị."

Tổng tư lệnh phân đoàn bên phải bàn dài cười khẩy: "Đần! Tìm cho ra Fate, bí mật giam giữ cậu ta trong quân ta, vắt kiệt giá trị tư tưởng của cậu ta. Cậu ta còn giá trị hơn những gì Liên minh Thủ đô mang lại cho anh. Tận dụng cậu ta tốt thì chúng ta sẽ không còn phải nể nang Liên minh Thủ đô nữa!"

Tổng tư lệnh phân đoàn bên trái không chịu thua kém: "Một trùng dám cùng lúc chọc giận Liên minh Thủ đô và Tòa án ư? Anh nghĩ kỹ chưa, bí mật giam lỏng Fate, chẳng khác gì đắc tội cả hai cùng lúc! Liên minh Thủ đô đã nâng đỡ quân đoàn chúng ta nhiều năm nay. Nếu không có trợ giúp và tiếp tế nhân lực của họ, vậy chúng ta có thể phát triển thành quân đoàn cấp cao dự bị trong vòng 20 năm? Anh đã chứng kiến sức mạnh của họ, cũng hiểu rõ lòng tham của họ. Chỉ cần dâng đầu Fate cho họ, chúng ta không chỉ được gia nhập top 10 quân đoàn mà binh lính trong quân đoàn cũng sẽ được hưởng quyền lợi xã hội của trùng cấp cao!"

Hai bên đều có lý lẽ riêng, lúc này, điện thoại nội bộ bên cạnh tổng tư lệnh ong vàng reo lên. Tổng tư lệnh gõ nhẹ lên bàn, các tổng tư lệnh phân đoàn đang cãi nhau đành miễn cưỡng im lặng.

Tổng tư lệnh ong vàng nghe điện thoại, bí thư báo cáo: "Thưa ngài, quan ghi chép của Quân đoàn 1 và tổng tư lệnh tò vò đã có mặt. Xin hỏi có nên kết nối cuộc họp trực tuyến đến máy chiếu chung ở phòng hội nghị hay không?"

Tổng tư lệnh ong vàng: "Kết nối."

Màn hình trong phòng họp bật sáng, chia thành hai khung hình. Khung bên trái hiện khuôn mặt của tổng tư lệnh Theodore, khung bên phải hiện một quân thư mặc quân phục đen vàng lạ mặt.

Quân thư lạ mặt là quan ghi chép do Quân đoàn 1 cử đến ghi chép tuyên ngôn chiến tranh trước trận của cả hai quân đoàn, nhằm đảm bảo tính công bằng về lễ pháp trong trận thăng hạng.

Bối cảnh trong video của Quân đoàn Tò vò cũng là phòng hợp, bàn dài chia thành hai dãy, chật kín những quân thư trung niên.

Vừa thấy thì quân thư bên ong vàng đã bật cười chế giễu.

Trong phòng họp của Quân đoàn Tò vò, ba tổng tư lệnh phân đoàn ngồi thành hai hàng đều là trùng cấp trung. Họ đều có đôi tai nhọn dài quá mức, trông giống như động vật tai dài trong tranh vẽ.

Theo quan điểm của trùng tộc, đây là phát triển hình người dị tật không hoàn chỉnh.

Tổng tư lệnh ong vàng luôn giả ngơ không hề trách móc thuộc thạ.

Tổng tư lệnh hai bên đều nhìn về phía bên phải, quân thư lạ mặt gật đầu: "Tôi bắt đầu ghi chép."

Tổng tư lệnh ong vàng bình thản chào hỏi tổng tư lệnh tò vò: "Lâu rồi không gặp, Theodore, không ngờ chúng ta lại phải tới mức này?"

Thái độ của tổng tư lệnh tò vò điềm đạm, nghe vậy bèn cười: "Tới mức này? Không phải các người sợ hãi mới làm tới bước này sao?"

"Sao không xin sớm, xin muộn, lại xin ngay lúc quân tôi sắp có lợi lớn? Sao vậy? Hay là trước kia quá tốt bụng, không muốn anh em chịu khổ cực?

"Khi chiến tranh hoán vị bắt đầu, hai quân đoàn tham chiến sẽ lập tức ngừng tuyển quân mới, không được phép tiếp nhận quân lực hỗ trợ từ các quân đoàn cấp cao khác để đảm bảo tính công bằng trong việc thăng cấp của hai bên, đồng thời ngăn chặn các quân đoàn cấp cao trở thành con cờ cho các tập đoàn lợi ích."

Tổng tư lệnh tò vò cười sang sảng: "Đừng tưởng tôi không biết, mấy năm nay các người được ai nâng đỡ lên, Liên minh Thủ đô ném cho hai miếng xương là quên cả nguồn gốc, vội vã đi làm tay sai cho nhà khác, với cái bản lĩnh này mà còn muốn làm quân đoàn cấp cao?"

Tổng tư lệnh tò vò nói chuyện lưu loát, từng câu từng chữ như viên đạn bắn ra. Ong vàng nghe xong liền náo loạn. Tổng tư lệnh ong vàng đập mạnh xuống bàn, ra hiệu cho nhóm thanh niên im lặng.

Tổng tư lệnh ong vàng gỡ bỏ mặt nạ, cười khẩy: "Ăn nói vớ vẩn."

Tổng tư lệnh ong vàng: "Theodore đừng sủa nữa, anh họ à! Nếu có bản lĩnh, sao không dám từ chối Fate bố thí? Tò vò thất thế hai mươi năm nay, dù sao cũng còn mang danh xưng bậc cao, vậy mà các anh lại hối hả đi theo một streamer ảo như lũ chó hoang bẩn thỉu! Thật sự làm mất hết thể diện của trùng cấp cao thuộc tộc ong! Chuyện chặn tuyến đường an toàn của Liên minh Thủ đô mới xảy ra cách đây bao lâu?"

Theodore lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Ông ngu, còn tôi thì không. Hợp tác giữa tôi và Fate hoàn toàn hợp pháp và minh bạch! Qua miệng ông chẳng khác nào vứt cho chó ăn? Liên minh Thủ đô đã hỗ trợ các ông suốt hai mươi năm mới giúp các ông trở thành quân đoàn cấp cao dự bị, Fate chỉ mất 20 ngày đã khiến mọi thành quả hai mươi năm xây dựng của Liên minh Thủ đô sụp đổ, mà ông gọi mối quan hệ hợp tác tầm cỡ này là vứt cho chó ăn?"

Cả hai bên bỗng chốc im lặng. Quan ghi chép của Quân đoàn 1 ngó trái ngó phải, uây, drama to bổ chảng!

Tổng tư lệnh ong vàng câm nín.

Đệt tía, ông ta không phản bác được.

Phì.

Bỗng dưng, trong màn hình, một tổng tư lệnh phân đoàn của tò vò không nén được tiếng cười.

Theodore hắng giọng: "Lễ nghi."

Tổng tư lệnh phân đoàn tằng hắng: "Vâng, tổng tư lệnh."

Trong video, bên Quân đoàn Ong vàng náo loạn lớn hơn.

Ong vàng bên trái bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tổng tư lệnh quân tò vò mà mắng chửi: "Còn dám nói về lợi ích cấp bậc à? Trong tay Fate có phương pháp chiết xuất tinh năng dầu thô sao! Bí pháp này ngay cả khi bị loại khỏi luật bảo mật, cũng chỉ lưu hành nội bộ quân đoàn cấp cao!"

Ong vàng mắng: "Chưa hết, bao nhiêu tài liệu lịch sử mà Fate sử dụng có thể tìm thấy trên Starnet? Các người đã móc bao nhiêu thông tin mật của quân đoàn cao cấp để mua chuộc Fate, đừng tưởng rằng các quân thư khác không nhìn ra, ngay cả những trùng bán thân đóng phim AV cũng không dám to gan như vậy!"

Trong video bên Quân đoàn Tò vò, cố một tổng tư lệnh cấp trung nở cười đầy ẩn ý: "Ồ~~".

Ông lịch sự che miệng lại, nói lớn với chiến hữu bên cạnh: "Ong vàng nghiện net hơi nặng nhỉ, bài đăng mà trung tướng kia nói tôi có ấn tượng, tài khoản cấp 15 mới mở khoá bài đó được, mà cấp cao nhất diễn đàn chỉ 16 thôi, cậu ta mua nhà trên diễn Fate rồi à?"

Tò vò bên cạnh chậc một tiếng: "Bóng kín dễ mắc vấn đề tâm lý."

Tổng tư lệnh ong vàng: ...

Đệt! Đi rình thì thôi đi, sao còn dám nói ra trong trường hợp này!

Ong vàng bị móc mỉa buông lời: "Đ*t!! Ông mày đánh đến tận sao Bắc Cực tự tay cắt lưỡi mày!"

Trùng cấp trung tò vò kháy khịa: "Ừ, nhớ mang theo ID Starnet và thẻ bốn trường phái của Fate của mày nhé, tao không muốn chung phe với loại trùng như mày, bóng kín, ghê tởm."

Bí thư ghi chép của Quân đoàn 1 làm bên thứ ba trong video hội nghị: ...

Bí thư bất đắc dĩ lên tiếng nhấn mạnh: "Xin hai bên tiến hành tuyên chiến bình thường, bình thường, bình thường."

Hai bên cãi vã ỏm tỏi một hồi mới bắt đầu đi theo quy trình, thủ tục tuyên chiến diễn ra rất nhanh chóng, hai bên thống nhất thời gian và địa điểm giao chiến, sau đó lập tức tắt cuộc gọi video. Nhìn nhau thêm một lát nữa cảm giác như sắp mù mắt.

...

Trụ sở Quân đoàn Tò vò.

Sau khi kết thúc hội nghị, Tổng tư lệnh tò vò nói với thư ký: "Trận chiến thăng cấp sẽ diễn ra sau ba ngày. Truyền lệnh xuống tất cả hành tinh quân sự thuộc tổng trụ sở, tiến hành cắt đứt toàn bộ tín hiệu."

"Trận chiến Hakunata trước đây, Quân đoàn Ong vàng đã tấn công ba nơi quan trọng là Black Shield, Black Thorn, Black Scales. Thảm kịch Black Scales bị san bằng hoàn toàn là điều tôi không muốn tái diễn. Trong đợt cảnh báo toàn diện này, hãy lập tức cắt đứt tín hiệu bên ngoài của Black Shield và Black Thorn, đảm bảo trước khi chiến tranh kết thúc, hai hành tinh đó không bị ong vàng phát hiện."

Bí thư vội nói: "Hôm qua tôi đã thông báo xuống, yêu cầu trùng quản lý của Black Shield và Black Thorn mở mạng nội bộ. Hiện tại, tín hiệu Starnet và tín hiệu các trạm phát sóng lớn đều không thể đến được Black Shield và Black Thorn, cả hai hành tinh này rất an toàn."

Tổng tư lệnh tò vò cau mày: "Đừng vội mừng, ong vàng từng xâm nhập Black Shield thành công một lần. Anh chú ý Black Shield, nếu ong vàng có thể xâm nhập lại mà không cần toạ độ..."

Tổng tư lệnh tò vò lạnh lùng quyết đoán ra lệnh: "Cho nổ đường hầm điểm lỗ đen nối từ bên trong Black Shield đến tổng trụ sở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trụ sở."

Bí thư lĩnh mệnh đang rời đi lại bị Theodore gọi lại: "Chờ đã... gửi hai chi đội đến vùng sao Nam Thập Tự, hành động bí mật."

Bí thư hỏi: "Ngài lo lắng ngài Fate đang ở Nam Thập Tự sao? Thông tin từ công ty giải trí cung cấp cho ngài chưa chắc chính xác."

Theodore: "Dù thật hay không, nếu trận chiến này chúng ta thua, Fate là sẽ cọng rơm cuối cùng của tò vò. Nếu chúng ta thắng, Fate sẽ đưa chúng ta tiến xa hơn. An toàn của Fate đồng nghĩa với chiến thắng trong trận chiến này. Đừng cắt giảm quân lực, hãy chọn hai chi đoàn tốt nhất đến Nam Thập Tự."

Bí thư: "Vâng."

...

Tò vò và ong vàng bắt đầu huy động quân đội, chính thức xác định khu vực giao tranh.

Quan ghi chép của Quân đoàn 1 tải hồ sơ ghi hình lên mạng, sau đó được bộ phận truyền thông của Quân đoàn 1 sao chép rồi gửi đến các bộ phận truyền thông của mười quân đoàn khác, nhắc nhở các quân đoàn còn lại: Những vùng sao này xác định là khu vực chiến tranh hoán vị, hãy cẩn thận tránh né.

Quan chức ghi chép của Quân đoàn 1 bận rộn cả ngày, đến tận 3h30 sáng thứ 4 mới tan sở.

Quan ghi chép về nhà, tắm rửa, uống rượu để dễ ngủ, trước khi ngủ dùng vòng tay trí não tâm sự với em trai những chuyện ngu ngốc gặp phải trong công việc.

Quan ghi chép than thở: "Trăm năm mới có một trận chiến quân đoàn, mà lời tuyên chiến bị tộc ong làm hỏng thành buổi gặp gỡ bắt tay với quý ngài, bọn họ coi nghi thức thăng cấp trang trọng là gì chứ!"

Em trai của quan ghi chép vừa bước vào độ tuổi tráng niên, tràn đầy sức sống. Nghe anh trai nói chuyện này, cặp râu dựng đứng như ăng-ten, phấn khích đến nỗi liên tục á đù đù: "Lần này, lần này là trận chiến giữa quân thư à?!"

"Không không không, phải nói là ong vàng tự cho mình cao quý, khinh thường trò vặt của streamer Fate. Hiểu rồi! Đây là màn so nắm đấm giữa trường phái Carol và phe Fate ở ngoài đời thực!"

Em trai lập tức nói ngủ ngon với anh trai, quay sang đổi tài khoản đăng nhập vào diễn đàn, cắt đầu cắt đuôi che giấu đi thông tin quan trọng, đăng tải bài viết kích động dư luận trên diễn đàn: [Sốc! Mười quân đoàn! Ai mới là bóng kín si mê streamer Fate chân chính!]

Chủ topic: Hãy nghe tôi phân tích kỹ! Nghe nói...

...

"Anouchka."

"Anouchka?"

Anouchka bừng tỉnh, tổng tư lệnh biệt động ngồi ở vị trí chủ toạ nhìn hắn bằng vẻ mặt lo lắng.

Tổng tư lệnh biệt động hỏi: "Bị thương ở nội tạng hay não bộ? Nếu quá khó chịu thì cứ về nghỉ ngơi trước, tối nay tôi sẽ bảo bí thư ghi chép cuộc họp cho cậu."

Anouchka chậm rãi chớp mắt, nhận ra mình đang ở đâu.

Hai tiếng trước, tổng tư lệnh nghe tin biệt động gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ, đã cắt ngắn hội nghị mười quân đoàn trở về căn cứ. Tổng tư lệnh kiểm tra kết quả chiến đấu và tổn thất, xác định không có thương vong, rồi lập tức thông báo cho một nhóm sĩ quan tổ chức hội nghị.

Chủ đề hội nghị đơn giản, vẫn là chia lợi ích lõi năng lượng như cũ, nhưng lần này vì mười quân đoàn liên tiếp mắc sai lầm, Quân đoàn 5 và 7 mất hết khôn ngoan, Quân đoàn 10 có vẻ sắp đổi chủ, Liên minh Thủ đô và Tòa án gần đây liên tục có những động thái lớn.

Tổng tư lệnh biệt động mở họp đã mắng ngay: "Thế lực bên dưới toàn hỗn tạp!"

Câu thứ hai: "Nghe đây lũ ranh con! Đứa thứ nhất, thứ năm, thứ bảy đều có mặt hết cả, vểnh tai lên đây, nghe ông mày dặn dò những điều không được phép làm!"

Tổng tư lệnh nói mãi về mâu thuẫn lợi ích giữa các thế lực sau mỗi đoàn, bản tính ông vốn nóng nảy, vừa nói vừa đập bàn, chưa kịp tan họp, chiếc bàn sắt trong phòng họp đã lõm một mảng.

Giữa chừng, tổng tư lệnh bỗng nhận ra Anouchka ngồi bên cạnh mình đang lơ đễnh mất tập trung.

Mà ông lại buông thả với Anouchka, thôi kệ, dù sao phó quan của ông cũng đang đứng sau lưng.

Song Anouchka lơ đễnh mất tới một tiếng rưỡi, khiến tổng tư lệnh không khỏi nghi ngờ, khi Anouchka làm nhiệm vụ, thần kinh đã bị quá tải, dẫn đến suy nhược thần kinh sau chấn thương, bắt đầu "đần độn" để điều chỉnh trạng thái cơ thể.

Tổng tư lệnh nghĩ đến đây thì bồn chồn, ông ân cần gọi tên hắn.

Evens ngồi đối diện Anouchka trợn trắng mắt. Đầu hắn ta được băng bó, tóc cạo nửa bên, mới phẫu thuật hộp sọ được hai tiếng, mà ba ruột không thèm liếc nhìn đầu mình lấy một lần.

Anouchka lấy lại tinh thần, nghiêm túc đáp lại: "Tôi không sao, tôi vẫn đang nghe ngài mắng tổng tư lệnh Quân đoàn 1 ngu."

Tổng tư lệnh gật đầu tiếp tục: "Ong vàng ngu xuẩn, vì đám rác rưởi ở Liên minh Thủ đô lại gây chiến với tò vò cùng huyết mạch, đánh đến cùng, thắng thua đều chỉ có một con đường làm tay sai. Thật không hiểu nổi lũ ngu ngốc đó nghĩ gì trong đầu, tụi bây cũng đừng học theo."

Tổng tư lệnh quay sang trách móc tò vò: "Quân đoàn 10 cũng ngu ngốc thật, đặt niềm vinh quang lên vai một streamer ảo, một trùng ảo gián tiếp thúc đẩy chiến tranh hoán vị quân đoàn, nói thật Fate này cũng là tay sai hạng nhất của Liên minh Thủ đô."

"Nghe hiểu chưa? Đây là kết cục khi dính líu đến Liên minh Thủ đô, anh em tộc ong bị Thủ đô lợi dụng, còn tưởng mình đang làm việc nghĩa."

Anouchka nghe đến từ mấu chốt, ánh mắt tập trung hơn hẳn.

"Fate làm sai gì!"

Phòng họp chìm vào im lặng trong giây lát.

Tổng tư lệnh: ?

Các sĩ quan khác ngồi thẳng.

Anouchka mím môi.

Evens Amon nói: "Fate làm gì đâu? Cậu ấy chỉ viết truyện, chia sẻ kỹ năng một cách trung trực, cậu ấy sai ở đâu? Rõ ràng Liên minh Thủ đô mới có vấn đề!"

Anouchka hoàn toàn tập trung, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào Evans.

Tổng tư lệnh cũng bất chợt ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào Evens: "Ồ? Nói xem, ngài có cao kiến gì nào?"

Evans không ngốc, nhận ra ngay giọng điệu lạnh lùng của ba, hắn ta lắp bắp, thấy Anouchka đối diện bàn cũng đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng.

Evens: ...

Đùa hả! Cậu có ý gì mà lúc này lại làm biểu cảm giống hệt thư phụ của tôi vậy??

Cơn giận bùng lên trong lòng Evans: "Toà án xét xử còn đòi hỏi bằng chứng rõ ràng, vậy sao qua miệng ngài, Fate lại trở thành tay sai của Liên minh Thủ đô? Hai tháng nay, Liên minh Thủ đô mắc sai lầm là do họ ngu xuẩn, Toà án đưa ra vụ án quảng trường là do họ bốc đồng không kiềm chế được bản tính, thế mà còn tự xưng là giáo đồ cấm dục, có quả mới tin, toàn là một đám rác rưởi."

"Tôi nói thẳng, Fate không dính dáng gì đến những chuyện lùm xùm trong hai tháng qua!"

Sĩ quan khác bỗng tỉnh ngủ, ngồi ngay ngắn, giả vờ nghiêm túc lắng nghe.

Evens bắt gặp ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét của Anouchka, nét mặt của thư phụ cũng đanh lại.

Sau một lúc tổng tư lệnh bình tĩnh nói: "Evens ở lại, còn lại giải tán."

Các sĩ quan nhanh chóng đứng dậy, dứt khoát rời đi.

Anouchka ôm mũ đi ra ngoài, đi được một nửa thì có sĩ quan khác vây quanh trò chuyện.

Sĩ quan thứ nhất: "Tuy ai cũng âm thầm xem, nhưng cậu ấy dám mở mic nói thay cho Fate trong buổi họp chung thế này, quả là không biết phép tắc."

Sĩ quan thứ hai: "Tổng tư lệnh vốn ghét Liên minh Thủ đô, nói vậy chẳng phải đâm thẳng vào chỗ đau của tổng tư lệnh sao?"

Sĩ quan thứ ba lắc đầu: "Evans không nên làm vậy, hôm nay cậu ấy vừa phẫu thuật mở hộp sọ, lo là sau khi trò chuyện với tổng tư lệnh, Evans sẽ xuất ngũ luôn."

Bọn họ cùng nhìn sang Anouchka.

Anouchka: "Hẹn gặp lại."

Quân thư tóc vàng bước vào thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm.

Ba sĩ quan không đi theo, đứng lại thì thầm: "Sao vậy, Lần đầu tiên Anouchka lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng như vậy trong cuộc họp, tôi cứ tưởng cậu ấy cũng giống tổng tư lệnh ghét tính liều lĩnh bất chấp phép tắc của Evans."

"Ai biết chứ."

"Nói thật, nếu tôi là tổng tư lệnh, tôi cũng hài lòng với trùng kế thừa như vậy. Vừa nãy cả hai tỏ ra chán ghét, thái độ coi thường hành vi vô phép tắc giống hệt nhau."

...

Anouchka lái xe về ký túc xá, cởi áo khoác và cà vạt, đến phòng tập đấm bao cát 30 phút, trút hết bực tức trong lòng, mới vào phòng tắm tắm rửa.

Trước khi bước vào phòng tắm, Anouchka lại nhìn tin nhắn trên trí não, lúc này là 4 giờ sáng thứ năm.

Tài khoản của Fate vẫn hiển thị trạng thái offline.

Chỉ còn một tiếng nữa, cả hai sẽ mất liên lạc 12 tiếng.

Ngày trước Anouchka không sốt ruột vì chút thời gian này, nhưng dạo gần đây, tình hình biến động, bốn vùng sao rối ren, trận chiến quân đoàn hiếm có trăm năm sắp nổ ra.

Fate mất tích từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau, Anouchka không thể không suy nghĩ nhiều.

Huống chi, Fate đã hứa với hắn sẽ không để hắn giày vò chờ đợi.

Fate là một trùng rất coi trọng lời hứa, Anouchka tin tưởng điều đó.

Fate đọc tin nhắn xong rồi mới offline, rốt cuộc là do bận rộn ngoài đời nên vội vàng offline hay do tín hiệu Starnet bị gián đoạn?

Lúc này, vòng tay trí não của Anouchka rung lên, hắn mở ra xem là tin nhắn từ bạn học cùng khóa ở đội Liên minh Thủ đô, Quân đoàn 5 và 7 gửi đến.

Bạn học đội liên sao: [Hai ngày qua vùng sao Đông Thiên Cũng không bị mất mạng. Lệnh phong tỏa trước đây gây ra quá nhiều rắc rối, ai dám làm chuyện lớn như tắt trạm phát sóng nữa.]

Bạn học Quân đoàn 5: [Gửi tọa độ.zip -]

Bạn học Quân đoàn 5: [Hai ngày ngay Nam Thập Tự đóng cửa rất nhiều trạm tín hiệu hành tinh, xui xẻo thật, vừa mới đánh xong bầy dị thú thì chuỗi hành tinh 70-150 của Nam Thập Tự lại bị sáp nhập vào khu vực giao tranh hoán vị của Quân đoàn 10. Gửi cho cậu tọa độ sơ bộ, cậu cần mấy thứ này làm gì? 80 khu vực này có các hành tinh cấp cao có 3 ngày để sơ tán, ba ngày sau, tò vò mới khai chiến với ong vàng.]

Bạn học Quân đoàn 7: [Vùng sao Bắc Cực không có đơn xin thiết lập trạm mạng hành tinh cấp cao nào cả. Nghe đồn Quân đoàn 10 đóng quân ở sao Bắc Cực, nhưng ở đó còn có Quân đoàn 3 và 9 đóng quân. Chiến trường chính của chiến tranh hoán vị không thể mở ra ở đây được, tín hiệu Starnet ở đây tốt lắm. Lướt web tốc độ cao đã gì đâu, à này, cậu đã xem bài mới trong diễn đàn chưa...]

Anouchka tắt cửa sổ trò chuyện, kiểm tra tọa độ các hành tinh của bạn học Quân đoàn 5, phát hiện 80 hành tinh này đều có tên họ đầy đủ đều thuộc về các gia tộc bên ngoài liên minh.

Phù hợp suy đoán của Anouchka với Fate.

Nếu Fate thực sự ở trên những hành tinh cấp cao này, anh sẽ có ba ngày di tản an toàn.

Anouchka nghĩ đến đây, cuối cùng cũng có chút thả lỏng.

Một lát sau, hắn khẽ mím môi, ngón tay khẽ vuốt vỏ vòng trí não, bản đồ vũ trụ vùng sao Nam Thập Tự do vòng trí não chiếu ra lấp lánh.

... Có lẽ anh ấy ở đây.

Nước nóng bốc hơi nhanh khiến phòng tắm mờ mịt sương khói.

Anouchka đặt vòng tay trí não xuống, bước vào vòi sen.

Tắm xong bước ra, hắn cầm vòng trí não lên xem, Fate vẫn không online. Lúc này Anouchka không còn bực bội nữa, Evans đứng trước mặt hắn, hắn cũng không muốn đấm một phát.

Có trời mới biết vừa nãy trong phòng hợp, Anouchka cố kìm nén cảm xúc, gần như chìm đắm vào nhịp tim trong tai nghe bluetooth, mới không nổi da gà.

Đây là lần đầu tiên hắn ăn ý đến vậy với Evans, Evans nói, chính là điều Anouchka muốn phản bác, Evans phản bác gì, cũng chính là ý nghĩ thực của Anouchka.

Ọe.

Anouchka suýt nôn ọe vì sự "ăn ý" này.

Vừa nghĩ lại, da gà nổi lên khắp người.

Anouchka vội vàng mặc đồ, vừa định ra khỏi phòng tắm, bỗng nhớ ra điều gì đó lại đứng lại, bước lùi về phía sau, giơ tay lau đi hơi nước trên gương tắm.

Trong gương, hình ảnh của hắn hiện ra.

Chiếc áo ba lỗ đen rộng rãi, lộ rõ xương quai xanh, cơ ngực nửa kín nửa hở, vải áo lỏng lẻo, thấp thoáng đường eo thon gọn.

Anouchka nhớ lại thân hình vạm vỡ của tổng tư lệnh Quân đoàn 10.

"..."

Tổng tư lệnh Quân đoàn 10 có vóc dáng tiêu chuẩn của một một lính bộ binh: Cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn.

Trái lại Anouchka là một lính chiến giáp linh hoạt, tứ chi thon gọn nhưng rắn chắc. Mật độ xương và cơ bắp của hắn rất tốt, do đó khả năng tung đòn đá, đánh đấm không hề thua kém so với những lính bộ binh to lớn và rắn rỏi khác.

Giữa những trùng biệt lộng lực lưỡng, khen Anouchka có vóc dáng thon gọn săn chắc cũng không quá ngoa..

Tuy Anouchka liên tục hẹn hò thất bại, nhưng mỗi khi đăng ký lên Mắt Mèo, hắn lại luôn thành công. Ngoại trừ giàu kim lư thì vẻ ngoài điển trai và thân hình chuẩn mực của Anouchka là điểm cộng lớn thu hút đối tượng.

Nhưng đột nhiên Anouchka nhớ ra một chi tiết.

Từ lúc tự khai tên thật đến khi trò chuyện qua video ngày hôm qua, Fate chưa bao giờ khen ngợi ngoại hình của hắn.

[Có trùng nói! Tổng tư lệnh Quân đoàn 10 mới là quân thư trong lý tưởng của Fate!] Một dòng chữ to đùng cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu Anouchka.

"..."

Một lúc sau, Anouchka cười khẩy một tiếng.

Fate đã đáp lại hắn rồi, hắn còn quan tâm mình có thuộc gu thẩm mỹ của anh hay không?

Anouchka bước ra khỏi phòng tắm, quay trở lại phòng ngủ.

Giờ này làm việc cũng không hợp, sáng mai còn bận, Anouchka dọn dẹp sơ sơ rồi nằm thẳng ra ngủ.

Trước khi ngủ, hắn suy nghĩ hôm nay là thứ năm, ngày mai là thứ sáu, thứ sáu là ngày Fate livestream cố định.

Nhưng nếu Fate rút lui khỏi Nam Thập Tự, bản thảo của anh...

Anouchka xoay người, cau mày: Lại tìm trùng đăng hộ à?

Anouchka trằn trọc không ngủ được, đành phải lật người dậy lấy tai nghe bluetooth, nghe lại giọng nói của Fate.

Một lát sau, hắn dần thiếp đi.

Tiếp đó, hắn mơ thấy Fate.

Trước khi ngủ Anouchka đã hoạt động cật lực, chiến đấu, chết chóc, công việc quân vụ lộn xộn, phát triển tương lai, v.v,... và giấc mơ cũng hắn cũng hỗn loạn.

Trong mơ, tầm nhìn của hắn vô cùng hạn chế như một chiếc camera hỏng, chỉ có thể thấy rõ một phạm vi bằng chiếc bát.

Hắn vỗ cánh bay trong không trung, ôm trong lòng một trùng.

Trùng ấy vùi mặt vào hõm cổ hắn.

Anouchka đã quen nghe tiếng tim đập và nhịp thở của Fate, nên trong mơ hắn cũng hình dung ra một Fate như vậy.

Fate không rõ mặt, tựa đầu vào cổ hắn, nhịp thở run run, hơi thở phả ra nhẹ nhàng nóng hổi.

Anouchka không thể phân biệt được, đó là hơi thở của Fate hay Fate áp sát vào tuyến thể bên cổ hắn, nhẹ nhàng hôn hắn.

Họ ôm nhau rất chặt, bàn tay trắng ngần điểm nốt ruồi son của Fate ôm lấy hắn như hai dây leo mạnh mẽ mà quấn quýt, lần dọc theo quân phục của hắn, cuối cùng vòng qua gáy hắn, cố định tư thế ôm.

Hôm nay Anouchka stress nặng, đầu tiên là mất liên lạc với Fate, sau đó lại bị sự "ăn ý" của Evans làm cho buồn nôn.

Nhưng mọi phiền muộn của hắn đều tan biến thành một bức tranh tưởng tượng tuyệt đẹp, mượn trí tưởng tượng lấp đầy khoảng trống bất an trong lòng.

Những mệt mỏi, lo lắng, bồn chồn ấy biến thành Fate trong mơ.

Fate ôm chặt hắn, quấn lấy hắn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Anouchka từng hồi giống như nụ hôn nồng nàn say đắm.

Tai nghe bluetooth đang hoạt động, hiện thực hòa quyện với giấc mơ.

Giọng nói dịu dàng như mơ như ảo vang vọng trong giấc mơ: Anouchka.

Hắn co người trên giường, nỉ non đáp lại.

Weibo: 不做咕咕鸽