Thông tin truyện

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trận đấu đã được bắt đầu. Tôi làm trợ thủ bảo kê cho Tel'Annas. Nhưng Errol team bạn quá hay, đánh cực kì bao sân. Rừng team tôi thọt vô cùng thọt. Tôi bảo Nam: "Mày đi về đi. Rừng nó thọt bây giờ."" Xem tao đây. - Nam cầm Richter núp bụi lao ra chọt một phát khiến cho Capheny và Tulen lên bảng đếm số rất nhanh."" Má ơi ghê vậy...". Nam vỗ ngực: "Cứ để tao gánh trận này cho." "Chết bà... vừa dứt mồm xong thì Krixi team mình lại chết nữa rồi... mạng thứ 5 rồi đấy."


KDA của Krixi team tôi hiện tại là 0/5/1, quá ư là thọt. Nam dặn tôi là nhớ bảo kê cho cả Krixi nữa. Dù vậy, tôi hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Errol team bạn. Krixi nằm xuống thêm một mạng nữa. Phía Tel'Annas cũng không khá khẩm hơn, KDA là 2/4/8. Khó! Sát thương của Tel'Annas là không đủ để bắn. Errol tung chiêu cuối về phía Krixi và Tel'Annas. Kết giới sinh mệnh được sử dụng. Errol bị choáng, Errol vọng thanh đao xuống. Tel'Annas bị hất tung! Tel'Annas bị hạ gục! Richter lao vào. Chiêu cuối được sử dụng. Không được rồi, bị hạ rồi. Còn tôi thì chết trước rồi. Trận đó thua. Tôi đập bàn bực tức: "Tức thiệt mà!". Nam lặng im không nói gì cả. Nhưng trong vẻ mặt của nó, tôi cảm nhận được nỗi thất vọng khi không thể giúp tôi lên cao thủ. "Chán quá...".Tôi gác tay ra sau gáy và ngả người về phía sau.

Danh sách chương

Bình luận truyện