Liên Minh Chi Thần

Chương 194: Diana vs Hắc Nguyệt Đao (2)



Nhìn thân ảnh xuất hiện,không chỉ khiến cho Huy trở nên hưng phấn mà cho cả đám người kia cũng có cảm giác như vậy,3 lão giả gương mặt vui mừng vì Diana cuối cùng cũng xuất hiện,còn đám đệ tử kia,không tên nào không bị nàng thu hút cả,không chỉ vì khí chất và nhan sắc của nàng,mà thêm cả thực lực của nàng cũng khiến cho đám đệ tử hưng phấn.

Diana tu vi dĩ nhiên cũng là Địa vương cảnh trung kỳ đỉnh phong,khí tức mạnh mẽ của nàng khiến cho cả đám trở nên như khó đối mặt với nàng,thêm cả từ khi nàng xuất hiện,nguyệt khí xung quanh như trở nên bạo động vậy,điên cuồng hướng phía nàng mà hội tụ đến,1 người như Diana thì không ai không muốn có cả,thêm cả nàng còn là người có mối quan hệ mật thiết với Thiên Phong Thành,có được nàng chính là có được 1 thế lực mạnh mẽ sau lưng,cho dù là cả mấy lão giả của Thiên Long Học Viện,Thiên Đao Sơn Trang đều nghĩ thế mà cảm thấy hưng phấn.

-Ồ...không ngờ lần này lại tới nhiều người như vậy,đúng là làm cho ta có cảm giác không vui vẻ gì mấy.

Diana từ trong bóng tối hiện ra trước mặt đám người,gương mặt liếc mắt nhìn xung quanh,nở nụ cười nhạt như vậy.

-Nghe được tin nàng xuất hiện ở đây,chúng ta chính là vì chuyện này mà tới,không ngờ lại được gặp mặt 1 người trong truyền thuyết.

Nam Cung Lão giả đi lên nhìn Diana cười nói.

Diana thường trên đại lục rất ít khi xuất hiện,cho dù tên tuổi của nàng không ai là không biết,nhưng tung tích của nàng hầu như là 1 ẩn số,số người biết được chính xác tung tích của nàng chỉ sợ không được có mấy người,và 1 điều mà ai cũng biết là người đứng đầu Thiên Phong Thành chắc chắn biết rõ tung tích của nàng nhưng không ai lại dám đi hỏi chuyện này cả,chỉ sợ là bước chân vào Thiên Phong Thành mà nhắc tới tướng đã và 1 đại kỵ rồi,chứ đừng nói là hỏi tung tích của Diana.

Mỗi lần nàng xuất hiện trên đại lục đều khiến cho đại lục trở nên điên cuồng,nhưng rất nhanh không có ai thấy được nàng cả,mỗi lần tìm tới nơi này xuất hiện thì nàng đã rời đi từ trước đó rồi.

-Lão nói như vậy hình như là hơi quá rồi,tiểu nữ không phải là người gì để cho 1 cường giả tu vi Thiên tôn cảnh như ngài tôn trọng như vậy.

Diana cười như không cười nhìn đám người nói.

-Điều này không sai,ai mà không biết đến ngươi chứ,mấy lão giả chúng ta cũng là vì muốn gặp mặt ngươi mà đã không ngại gian khổ để tới nơi này.

Nam Cung Lão gương mặt hơi đổi,khí tức của lão đã bị lão giấu kín nhưng không ngờ nữ nhân trước mặt này lại có thể biết được lão có tu vi Thiên tôn cảnh,đúng là 1 người nữ nhân bí ẩn.

-Vậy sao,nhiều người đến như vậy chỉ sợ không chỉ có mục đích như vậy nha.

Diana cười nhạt liếc đám người xung quanh nói.

Đám người bị nàng nhìn với ánh mắt như vậy,đều không dám nhìn thẳng nàng,bọn chúng cảm giác lúc này như là bị cái chết nhìn vào mình vậy,không tên nào dám nhìn thẳng nàng như lúc đầu nữa,cho dù là HVC hay LTC,những thiên tài kiêu ngạo như vậy lúc này cũng chỉ cúi mặt không nói,cho dù là tên đệ tử tu vi Địa vương cảnh đỉnh phong bị nàng liếc nhìn cũng không dám nhìn thẳng lại.

-A....

Ánh mắt nhìn tới 2 thân ảnh,Diana khẽ kêu lên 1 tiếng,gương mặt của nàng nở nụ cười quái dị nhìn 2 người.

2 người nàng nhìn thấy chính là Viktor và Ori,lúc này 2 người thấy Diana nhìn mình cũng không sợ mà nhìn thẳng vào nàng,2 người chỉ cười nhẹ 1 cái rồi không nhìn nữa.

-2 người cũng là tới cùng bọn họ?

Diana đi tới bên cạnh 2 người,ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viktor và Ori nói.

-Có thể nói như vậy.

Viktor không sợ ánh mắt của nàng mà chỉ cười nhạt nói.

Bên cạnh Ori cũng khẽ gật đầu như là nàng nói,2 người đúng là cùng đám người này mà tới,không có gì mà không dám nhận cả.

-Đã trở thành tướng của người ta?

Diana liếc nhìn đám đệ tử xung quanh,rồi quay lại nhìn 2 người nói.

Thường thì tướng đi cùng với võ giả rất hiếm,nếu không phải đó là chủ nhân của họ thì sẽ không có 1 vị tỷ muội nào lại đi cùng 1 tên võ giả không quen biết cả,2 người xuất hiện cùng với đám người khiến cho Diana có chút nghi ngờ.

Cùng với câu hỏi của Diana,không chỉ nàng đợi câu trả lời mà cả HVC và LTC cũng như đang đợi câu trả lời của 2 người.

-Chuyện này để sau rồi nói,lúc này ngươi nên đối phó với bọn họ đi thì hơn.

Viktor cười nhạt nói.

-Vậy sao!

Diana quay lại nhìn đám người,nàng biết chắc chắn đám người này có chuẩn bị mà tới,thêm cả mục đích của bọn chúng không chỉ là đến để nhìn thấy nàng,mà chỉ sợ bọn chúng có mục đích sâu xa hơn nữa,chỉ sợ là vì nàng mà tới.


-Ta không muốn vòng vo nữa,các ngươi hãy nói mục đích của mình đi,ta biết các ngươi không hơi đâu mà chỉ tới nhìn thấy ta rồi ra về cả.

Diana nhìn đám người cười lạnh nói.

Nếu như bình thường thì sẽ chả có ai nguyện ý đi vào trong Khốn Long Sơn lúc này để làm gì cả,ai mà không biết trong này lúc đêm chính là tử địa cơ chứ,không ai mà không biết suy nghĩ chỉ để tới nhìn nàng rồi có thể bỏ mạng trong này cả,nhìn thấy nàng rồi không làm gì rồi chết,việc như vậy sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà làm cả.

-Nếu như ngươi đã thẳng thắn như vậy thì chúng ta cũng không giấu diếm,chúng ta đích thực là vì ngươi mà tới.

Nam Cung Lão cười cười nhìn Diana nói.

Quay sang nhìn đám người khác,Diana cũng thấy được mục đích chung của đám người này chính là vì nàng mà tới,lúc này nàng đã biết được mục đích thật sự của đám người này rồi.

-Lão nói như vậy là đánh giá ta quá cao rồi,ta chỉ là 1 người tu vi Địa vương cảnh mà thôi,đâu cần phải có tới 3 người Thiên tôn cảnh cường giả vì ta mà tới chứ.

Diana cười nói.

-Nếu như ngươi là người bình thường thì đúng là không đáng để 3 người chúng ta tới,nhưng ngươi lại là Diana.nên vì thế cho dù là tất cả Thiên tôn cảnh ở Thiên Long Đế Quốc đến gặp mặt cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Nam Cung Lão ánh mắt dị sắc nhìn Diana nói.

-Vậy là 3 người các ngươi vì muốn có được ta mà tới,nhưng ta chỉ có 1 mình,cho dù ta nguyện ý đi theo thì ta sẽ phải đi theo ai cơ chứ?

Diana cười như không cười nhìn đám người nói.

-Ngươi không phải khiêu khích chúng ta,chỉ cần ngươi đồng ý đi theo bọn ta thì chuyện đi theo ai tự chúng ta sẽ biết cân nhắc.

Không đợi Nam Cung Lão lên tiếng thì Nhạc Lão đã đi lên nhìn Diana nói.

Câu nói của Diana có ai mà không hiểu,đây chính là nàng đang chia rẽ đám người,và lúc này Nhạc Lão biết trong đám người thì ai là người bất lợi nhất,thương tích của lão còn nặng hơn Nam Cung Lão,chưa kể đám người kia là cấu kết với đám người Thiên Long Học viện,nếu như chỉ có mình Nam Cung lão thì lão mới may ra có thể cầm cự được,nhưng thêm 1 Thiên tôn cảnh khác thì người bại chắc chắn sẽ là lão mà thôi,cho nên lão sẽ không đợi đến lúc bị đánh úp mà không kịp trở tay.

-Ngươi không cần phải sợ hãi,tên này chính là như vậy,không cần quan tâm tới hắn,chỉ cần ngươi đồng ý vào Thiên Long Học Viện của chúng ta,đảm bảo có thể giúp cho ngươi nhanh chóng đột phá Thiên tôn cảnh,chưa kể những cảnh giới tiếp theo cũng không phải là không thể,và Thiên Long Học Viện chúng ta sẽ dốc hết sức để giúp cho ngươi đi tới được cuối cùng của Đấu tướng.

Nam Cung Lão cười nói.

-Hừ...lão không phải như vậy,Thiên Đao Sơn Trang chúng ta có thể trợ giúp nàng còn mạnh hơn cả các ngươi.

Nhạc Lão cười nhạt nhìn Nam Cung lão nói.

-Nếu như ngươi đồng ý đi theo ta,ở trong Thiên Đao Sơn Trang ngoài trang trủ thì ngươi có quyền làm mọi thứ mà ngươi muốn.

Quay sang nhìn Diana nói.

-Ngươi....

Nam Cung lão nghe được lời nói của Nhạc Lão,gương mặt biến sắc,lão không ngờ Thiên Đao Sơn Trang lại mạnh tay như vậy.

Nhạc Lão cũng không sợ mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lão,lúc này Diana xuất hiện rồi,lão không thể để cho Thiên Long Học Viện cứ như vậy mà dễ dàng có được nàng.

-Không cần phải tranh giành nhau,chỉ sợ cho dù thế nào nàng cũng không có đồng ý đâu.

Lúc này lão giả thứ 3 rốt cục lên tiếng rồi,nhìn thấy Diana cười lạnh nhìn đám người đang tranh nhau,lão khẽ thở dài nhìn 2 lão giả nói,Diana chắc chắn sẽ không vì như vậy mà đi theo 1 ai cả,chỉ sợ nàng cố ý như vậy để cho đám người này đánh nhau mà thôi.

-Nếu như nàng không đồng ý thì ta có thể bắt nàng phải đi theo chúng ta.

Nhạc Lão cũng nhìn thấy được vẻ mặt khinh thường của Diana,lão có chút tức giận rồi,chưa có ai dám nhìn lão với vẻ mặt như vậy cả.

-Lên...bắt nàng về cho ta.

Nhìn đám đệ tử phía sau hết lên 1 tiếng.

Lão cũng không có ra tay mà lão phải canh chừng 2 lão giả này,đề phòng 2 lão này trong lúc không ai để ý làm chuyện mờ ám,đám đệ tử đằng sau tu vi cũng đã là Địa vương cảnh rồi,trong đó HVC cũng ra tay,đám người nhanh chóng hướng phía Diana lao tới,từng chiêu thức hoa lệ theo nhiều thuộc tính khác nhau được thi triển,khiến cho ánh sáng bao trùm cả 1 khu vực rộng lớn.

-Nếu vậy thì chúng ta cũng lên,cho dù là Diana cũng không thể nào chống lại được nhiều người như vậy.

Nam Cung lão nhìn đám người Thiên Đao Sơn Trang cuối cùng cũng ra tay,vẻ mặt biến đổi,nhanh chóng hướng đám đệ tử phía sau hét lên.

Theo lời của Nam cung lão,đám đệ tử Thiên Long Học Viện cũng nhanh chóng lao lên,trong đó có cả LTC,hắn cũng tham gia vào chuyện này,và đây vừa hay là cơ hội để cho hắn chứng tỏ với Nam Cung Lão cũng như là Ori.

Ngoài 2 đám người thì có 2 người không ra tay chính là Viktor và Ori,2 người lúc này chỉ ở bên ngoài quan sát cuộc chiến,nhưng 2 người không còn bình tĩnh như trước được nữa rồi,nhìn đám người kia chỉ sợ là Địa vương cảnh trung kỳ như Diana cũng khó mà chống lại.

-Chúng ta có giúp nàng hay không?

Ori quay sang nhìn Viktor nói.

-Không vội,cứ quan sát trước đã,giúp nàng chỉ sợ không phải là chúng ta nữa.

Viktor nhìn Ori cười nhạt,ánh mắt của nàng hơi liếc về phía đằng sau,nơi đó chính là nơi mà Huy đang ẩn nấp lúc này,lúc này hắn không biết là mình đã bị Viktor phát hiện rồi,cũng chỉ là vì Phượng nguyên khí trong người của nàng,gần với Huy thì tự nó sẽ có dị động,điều đó khiến cho nàng phát hiện ra hắn.

-Vậy là muốn ra tay?

Nhìn đám người đang lao tới trước mặt,Diana cười nhạt nói,thanh Hắc Nguyệt Đao sao lưng nàng đã biến mất rồi,lúc này nó đang nằm trong tay của nàng.

-Nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta,mọi chuyện sẽ dễ nói thôi.

Nhạc Lão vẻ mặt cười lạnh nói,với đám người này thì Diana chắc chắn sẽ bó tay chịu trói mà thôi.

-Hừ....

Gương mặt hừ lạnh 1 tiếng,trong tay Hắc Nguyệt Đao nhanh chóng được nguyệt khí của Diana bao phủ,chưa kể xung quanh lúc này tràn ngập nguyệt khí khiến cho thanh đao của nàng lại trở nên sắc bén hơn.

1 đao mang theo nguyệt khí hình lưỡi liềm chém thẳng về phía đám người đang tới,trong nháy mắt thân ảnh của nàng cũng biến mất khỏi vị trí.

-Cẩn thận!

Nhận ra được dị biến,gương mặt của Nam Cung lão hướng về phía đám người hét lên,1 đao kia của Diana mang theo vẻ chết chóc tràn ngập,khiến cho lão như đoán ra được kết cục của đám đệ tử này.

A....a.....

Chỉ sợ thanh âm nhắc nhở của Nam cung lão đã quá muộn rồi,đám người lúc này không phải là ở thế có thể rút lui được nữa,từng chiêu thức mạnh mẽ,đao phong như muốn xé nát trời đất của đám người điên cuồng đánh về phía đao ảnh của Diana,nhưng bọn chúng không ngờ là đao ảnh của Diana lại không có bị phá,mà chính là những chiêu thức của bọn chúng bị nàng chém nát,đao ảnh vẫn không có dừng lại mà đánh thẳng về phía đám người,không kịp né tránh,đám người hầu như không ai có thể thoát được 1 đao của Diana cả,từng thanh âm đau đớn vang vọng cả khu rừng phát ra từ đám người.

Máu tươi lúc này từ trên không bắn ra khiến cho cảnh tượng trở nên kinh khủng,vài tên lúc này như bị đao ảnh của Diana chém thành 2 rồi,khí tức nhanh chóng biến mất,có tên nhẹ hơn thì mất tay mất chân,không dừng ở đó,trong bóng đêm,1 gương mặt tuyệt mỹ nhưng lúc này lại bao trùm bởi sát khí tràn ngập,với thân pháp của mình,Diana di chuyển bên trong đám người như không bị phát hiện,Hắc Nguyệt Đao trong tay vung lên,cứ như vậy từng tên đệ tử nhanh chóng nằm xuống,cảnh tượng lúc này như là 1 bãi chiến trường vậy.

-Hừ...làm càn.

Lúc này Nam Cung lão không nhìn được nữa rồi,thân ảnh biến mất tại chỗ,nhanh chóng bắn tới phía Diana,trong tay nguyên khí vận chuyển,1 chưởng đánh thẳng về phía thân ảnh của Diana.

Ầm....

Nhìn chưởng ảnh đánh tới,Diana gương mặt khẽ nhíu mày,trong tay Hắc Nguyệt Đao dơ lên,như muốn chặn lại 1 chưởng này của Nam Cung Lão.

Nhưng cho dù nàng là Diana thì tu vi Địa vương cảnh sơ với Thiên tôn cảnh vẫn như trời với đất vậy,cho dù là Nam Cung lão vẫn đang bị thương nhưng 1 chưởng của lão cũng không phải Địa vương cảnh có thể chống đỡ,thân ảnh của Diana bay ngược về phía sau,trên miệng của nàng đã có máu tươi phun ra rồi.

-Khốn nạn!

Các không xa đám người,chính là Huy,nhìn cảnh tượng Diana bị dính 1 chưởng,khiến cho hắn tức giận rồi.

-Đến lúc chúng ta ra tay rồi.

Khẽ lẩm bẩm 1 tiếng,thân ảnh của Huy nhanh chóng biến mất tại chỗ.