Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 314



Nhảy h ố truyện: Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa (full)


Tác giả: Mục Cảnh Thiên


Thể loại: Ngôn tình, ngược
Theo yêu cầu của nhiều bạn, bọn mình đã mở nhóm kín cùng đóng góp kinh phí để mua bộ truyện này. Hiện tại, bọn mình đã có hơn 600 chương và vẫn cần thêm sự đóng góp từ các bạn. Cùng đóng góp và vào nhóm để đọc nhanh hơn nhé!




LINK VÀO NHÓM


Chương 332: Dụ dỗ cái gì


Điểm này Mục phu nhân vô cùng đồng ý. Lăng Tiêu Vân ngoại trừ xinh đẹp, thật sự không còn điều gì có thể nhìn ưng ý. Dù sao mắt nhìn người của Mục phu nhân cùng Mục lão thái thái đều như nhau, Mục phu nhân điềm đạm, hào phóng, đoan trang; còn ánh mắt Mục lão thái thái độc lạ, mặc dù có đôi khi sẽ làm khó người khác, nhưng đối với con dâu của mình bà ngược lại rất hài lòng. Tình cảm hai người giống như mẹ con ruột, đây cũng là nguyên nhân khiến Mục Cảnh Thiên luôn tôn trọng gia đình, có lẽ cũng vì từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong không khí gia đình như vậy mà tư tưởng của Mục Cảnh Thiên luôn lấy gia đình làm trọng.


Lúc này, Mục lão thái thái mở truyền hình trước mặt, hình ảnh phát sóng trực tiếp tại hiện trường lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ.


“Nhược Lâm, mau đến xem!” Lúc này, Mục lão thái thái liền cho gọi Mục phu nhân đến ngồi bên cạnh mình, ánh mắt chăm chú quan sát màn hình trước mặt.



VietWriter



Mục phu nhân điềm đạm, hào phóng, đoan trang; còn ánh mắt Mục lão thái thái độc lạ, mặc dù có đôi khi sẽ làm khó người khác, nhưng đối với con dâu của mình bà ngược lại rất hài lòng. Mục phu nhân lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh, Mục lão phu nhân nhếch lên môt nu cười: “Me dám cá


rằng người trong xe nhất định là Tiểu Hy!”


Mục phu nhân nhìn truyền hình, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên, chính là một bộ dạng không sợ chuyện càng ngày càng loạn; đúng thật là chỉ có hai bà cháu này tính cách mới giống nhau đến như vậy.


Lúc này, Mục lão thái thái lên tiếng: “Nhược Lâm, lát nữa cùng mẹ đến công ty một chuyến. Mẹ muốn xem thử chuyện diễn ra như thế nào!”


“Vâng!” Mục phu nhân đồng ý, có thể thấy hiện tại tâm trạng Mục lão thái thái khi đang xem truyền hình vô cùng đắc ý.


Khuôn mặt gầy yếu cùng với biểu cảm như vậy thật khó lòng khiến người khác nghĩ đến bà đã có tuổi; nhưng nếu chịu khó quan sát thì vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu.


Lúc này tại nội bộ công ty.


Quả nhiên khi Hạ Tử Hy vừa tiến vào công ty, liền bị những người có quan hệ thân thiết với cô túm lấy; bao vây cô tại chỗ làm việc, Hạ Tử Hy nhìn bọn họ: “Cư xử với mỹ nữ, các người không thể thục nữ một chút, dịu dàng một chút hay sao?” Hạ Tử Hy cười đùa nói.


Mặc dù lời này nghe vào cảm thấy rất hài hước, nhưng mấy người bọn họ cũng phải kiên quyết nghiêm hình bức cung.


Khả Khả nhìn Hạ Tử Hy: “Tử Hy, lần này thì chị cũng không cách nào giúp em được đâu; thật không ngờ em che dấu kĩ như vậy, che giấu bọn chị cực khổ như vậy!” Khả Khả nói.


Hạ Tử Hy nhìn bọn họ: “Các người...”


“Tử Hy, em nên thành thật khai báo, nếu chống cự sẽ bị nghiêm phạt!” một đồng nghiệp nói.


Thật ra...


“Em mau thành thật nói ra, từ khi nào đã dụ dỗ được Mục tổng?” một người đồng nghiệp khác cũng lên tiếng.


“Dụ dỗ cái gì...”


“Còn có...có phải chuyện tốt của em cùng Mục tổng cũng sắp được tổ chức rồi hay không?”


“Em...”


“Khi nãy tình cảnh diễn ra trước cửa công ty, có phải là em cùng Mục tổng ở trong xe không?” Bọn họ kẻ trước người sau vào công ty, nhưng vẫn không cách nào che đậy được hiềm nghi. Chỉ cần dựa vào khả năng bát quái của nhân viên công ty, tình tiết


nào cũng có thể suy diễn ra được.





***


Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


Đọc truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa được cập nhật nhanh nhất trên n hayho.com