Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 294



Nhảy h ố truyện: Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa (full)


Tác giả: Mục Cảnh Thiên


Thể loại: Ngôn tình, ngược
Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!




Chương 314: Lời này của mẹ là có ý gì?


Hạ Tử Hy sửng người, sau đó nói: “Loại người tôn quý như Mục tổng đây, nếu uống nước thì hạ thấp thân phận của ngài quá, vẫn cứ chờ ngày khác khi tôi đã mua được lá trà rồi lại mời ngài lên nhà uống ngụm trà vậy!”


Dù sao Hạ Tử Hy cũng không hề có ý


muốn để Mục Cảnh Thiên lên nhà uống nước.


Mục Cảnh Thiên hung hăng trừng mắt nhìn cô nói: “Hạ Tử Hy, cô thật giả dối!”


Hạ Tử Hy cười: “Mục tổng, chúc ngủ ngon!”



VietWriter



“Tôi sẽ xem thử lần sau cô còn lấy lý do gì nữa!” vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền trực tiếp quay đầu xe rời khỏi.


Hạ Tử Hy đứng trước tiều khu, khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên rốt cuộc cũng rời khỏi, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, xoay người bước lên lầu.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Tử Hy liền nằm trên giường, vốn dĩ muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng nhìn thời gian cũng đã khuya rồi, cuối cùng vẫn quyết định không gọi; nằm yên trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.


Ngày hôm sau;


Chỉ vài tấm hình chụp cũng đã trở thành đầu đề nóng hổi sáng nay.


Cũng không phải là gì khác, chính là những hình ảnh Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cùng nhau quay về Mục gia, còn có hình ảnh tất cả mọi người Mục gia cùng dùng bữa, ngoài ra còn có hình chụp Mục Cảnh Thiên tiễn Hạ Tử Hy về nhà.


Tin tức thị phi của những nhà hào môn, từ trước đến này đều là tâm điểm chú ý cũng như chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. So với tin tức liên quan đến những minh tinh càng khiến người ta đặc biệt quan tâm chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Mục gia.


Hạ Tử Hy sáng nay bị những cuộc điện thoại liên tiếp làm ồn mà tỉnh giấc!


Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy lập tức nghe máy: “Alo, mẹ!”


“Tiểu Hy, con, con vẫn đang ngủ sao?”


“Đúng vậy! Có chuyện gì sao mẹ?” Hạ Tử Hy lên tiếng.


“Đêm qua có phải con đã đi đến Mục gia?” Hứa Vy Nhân trong điện thoại lên tiếng.


Nghe đến đây, Hạ Tử Hy lúc này mới tỉnh táo một chút: “Đúng vậy! Mẹ làm sao biết vậy?”


Xem ra con vẫn chưa biết chuyện gì


đã xảy ra!” Hứa Vy Nhân chắc chắn khẳng định.


Hạ Tử Hy quả thật không hiểu rõ.


“Tiểu Hy, những chuyện khác mẹ cũng không muốn nói, chỉ muốn hỏi con một điều con có phải hay không đã tái hợp với Mục Cảnh Thiên?” Hứa Vy Nhân hỏi.


“Không có!” Hạ Tử Hy nói, đối với vấn đề này của Hứa Vy Nhân có chút không rõ.


Hạ Tử Hy nếu đã nói như vậy thì Hứa Vy Nhân cũng không biết tiếp lời như thế nào cho đúng.


“Hôm nay con về nhà một chuyến đi, mẹ cùng ba ở nhà chờ con!”


“Nhưng con vẫn phải đi làm mà!” Hạ Tử Hy nói.


“Con hiện tại có thể bước vào được công ty mới lạ đấy!”


“Lời này của mẹ là có ý gì?”


“Đợi đến khi con xem được tin tức tự khắc sẽ hiểu!” Hứa Vy nhân trả lời, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại.


Hạ Tử Hy nhíu mày, sau đó ngồi dậy, bước ra bên ngoài, cầm lên tờ báo sáng nay để xem. Khi nhìn thấy dòng tiêu đề cùng những hình ảnh trên báo lập tức chấn động!


***


Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


Đọc truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa được cập nhật nhanh nhất trên n hayho.com