Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 262



Nhảy h ố truyện: Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa (full)


Tác giả: Mục Cảnh Thiên


Thể loại: Ngôn tình, ngược





Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Chương 278: Bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!


Nhìn dáng vẻ thành thục chuẩn bị đồ của cô, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi: “Cô bình thường cũng hay giúp người khác băng bó vết thương sao?”


‘Đúng vậy!


Tâm trạng Mục Cảnh Thiên lập tức không vui, trong lòng cái tên bật lên chính là Tống Kỳ, nhưng vẫn nhịn lại trực tiếp hỏi cô: “Là ai?”



VietWriter



Nhìn bộ dạng kích động như muốn ăn sống người khác của Mục Cảnh Thiên, cánh tay đang vươn ra chuẩn bị băng bó cho hắn vội vàng thu tay lại.


Hạ Tử Hy nhướng mắt nói: “Tôi trước đây từng học qua hai tháng cấp cứu ý tế, cho nên bình thường cũng hay giúp đỡ người khác xử lý vết thương mà thôi!”


Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liền nhìn cô: “Chỉ có như vậy?”


“Nếu không thì sao?” Hạ Tử Hy hỏi ngược lại, sau đó tiếp tục giúp hắn xử lý băng bó vết thương.


Mục Cảnh Thiên lần này vô cùng ngoan ngoãn không động đậy, chỉ chuyên chú nhìn Hạ Tử Hy đang giúp hắn băng bó vết thương, nhưng ánh mắt đôi khi lại liếc nhìn sang Tống Kỳ đứng một bên, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý!


Tống Kỳ đứng một bên, suy tính trong lòng sau đó bước qua: “Tiểu Hy, chuyện bếp núc anh cũng không rành lắm, nhưng nếu như là việc băng bó


vết thương thì anh cũng có học qua, không bằng em quay về nhà bếp tiếp tục nấu nướng đi, anh đến giúp anh ta xử lý!”


Mục Cảnh Thiên:


Tống Kỳ tuyệt đối chính là đang cố ý phá hư chuyện tốt của hắn!


Lúc này, Hạ Tử Hy vừa chuẩn bị mở lời thì Mục Cảnh Thiên đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Tôi từ chối!”


“Tại sao?” Hạ Tử Hy nhìn hắn hỏi.


“Anh ta là một người đàn ông!”


Băng bó vết thương còn phân biệt


nam nữ hay sao?” Hạ Tử Hy hỏi.


“Hơn nữa, hai người chúng tôi còn là hai công ty đối đầu, ai biết được anh ta có nhân cơ hội này làm đau tôi hay không?” Mục Cảnh Thiên nói.


Hạ Tử Hy: “...bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!” cô không nhịn được mà lẩm bẩm.


Nghe câu nói này, Mục Cảnh Thiên lập tức nhìn cô: “Không lẽ địa vị của tôi trong lòng cô chính là tiểu nhân hay sao?”


“Tôi cũng chỉ thuận miệng nói vài câu mà thôi!” Hạ Tử Hy nhanh chóng mở lời, không muốn cùng hắn ta tranh cãi.


“Vết thương này là do cô gây ra, cho nên theo lý mà nói phải là do cô đích thân băng bó!” Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ,


Nhìn dáng vẻ ăn vạ hiện tại của anh ta, Hạ Tử Hy trực tiếp trợn mắt khinh thường, sau đó nhìn sang Tống Kỳ: “Vẩn cứ để em băng bó cho anh ta vậy!


***


Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


Đọc truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa được cập nhật nhanh nhất trên n hayho.com