Thông tin truyện

Liên Hoa Tiên Tử

Liên Hoa Tiên Tử

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng đã rất rất yêu hắn, nàng làm mọi thứ, làm tất cả để hắn có thể ngồi lên ngai vàng này. Nhưng hắn lại chỉ lợi dụng nàng mà thôi, coi nàng như một quân cờ tốt để hắn tiến vào thắng trận. Nàng là bàn đạp để hắn leo lên vị trí ngày hôm nay. Nàng đã hỏi hắn, nếu nàng chết đi liệu hắn có thương tiếc nàng dù chỉ một chút? Nàng chỉ mong, hy vọng một câu nói nhỏ nhoi, rằng ta có thương tiếc. Nhưng không, lời hắn nói ra đầy thù hằn sâu tận, đầy tàn nhẫn lương tâm.


Hắn nói chỉ coi nàng là quân cờ, lợi dụng nàng, vì nàng giết nhi tử của hắn, dù có chính tay giết nàng hắn cũng cam tâm. Nàn đau đớn thống khổ và tuyệt vọng, nàng đã yêu hắn nhiều như thế, đã đánh đổi cả bản thân và thể xác lẫn tâm hồn của nàng, nàng dành trọn vẹn con tim trao cho hắn, cuối cùng thì đó chỉ xứng đáng là một quân cờ nhỏ bé, có thể bị văng ra khỏi bàn cờ lúc nào không biết. Yêu hắn, yêu hắn đậm sâu suốt cả một đời. Hận hắn, hận hắn sâu tâm can suốt cả một kiếp. Vừa yêu vừa hận, càng yêu hắn, muốn hận hắn như chính hắn hận nàng cũng không thể nào. Quá khó cho một trái tim đã vụn vỡ của nàng. 

Bình luận truyện