Lão Thái Đoán Mệnh Chạy Nạn Thành Nữ Đế

Chương 49



Nếu muốn nói đến khuyết điểm của vị lão gia này, giữa trán của hắn đầy đày, nhìn vào tài vận thì thấy được con đường thuận buồm xuôi gió, thậm chí có phúc vận lên cao, đáng tiếc duyên phận với người thân rất cạn, từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên một chút thì mất cha, lúc còn thanh niên thì mất nương tử, số mệnh cô độc lẻ loi, không con.

Nói như thế nào đây, cũng chỉ hơi tốt một chút so với thiên sát cô tinh, ít nhất gã sai vặt bên cạnh hắn ta có thể sống tốt, không lo ăn uống.

Chuyện này đúng là có chút khó làm, có thể hỏi ra những lời này chứng minh vị lão gia này nóng lòng muốn có con, nếu là trực tiếp nói hắn ta từ bỏ đi, đời này sẽ không sinh được con, cho dù tính cách người ta có hiền hoa, sợ là cũng sẽ cầm đao chém cô.

Không biết có phải là nhìn ra vẻ khó xử của Từ Tú Việt hay không, nam nhân lại nói tiếp: "Ta cũng đã từng xem bói ở chỗ các tiên nhân khác, Dư tiên sinh nói ta 25 tuổi sẽ có con, nhưng ta nạp thϊếp rồi, đến năm 30 tuổi vẫn chưa có tin tức gì."
"Trương tiên sinh nói bát tự của ta không hợp với nữ tử này, lại tính bát tự, nạp một người thϊếp khác, nói là năm sau sẽ có tin tức tốt, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì."

Từ Tú Việt thấy được hai lão đầu ở bên cạnh đang cúi đầu thật thấp, cô suy đoán hai người này chính là hai vị tiên nhân trong miệng của đối phương, cũng không biết là nên đáng thương lão gia này khổ cực một đoạn thời gian cũng không có kết quả gì, hay là đáng thương hai nữ nhân được nạp vào cửa chỉ vì để sinh con.

Lão gia cầu con còn chưa nói hết: "Ta cũng có đi phủ thành bái lạy Lăng Vân tự, hòa thượng cũng chỉ khuyên ta nếu trong mệnh có nhất định sẽ có được, còn nếu không có thì chớ cưỡng cầu. Ta cũng không biết trong mệnh mình có hay không, hôm nay vô tình gặp được tiên cô, cảm thấy vô cùng hữu duyên, không biết tiên cô có thể xem cho ta không?"
Từ Tú Việt lại bấm ngón tay tính toán, khuôn mặt của người nam nhân này thật sự chính là cô đơn không chỗ nào nương tựa, chỉ có vận làm giàu là tốt mà thôi.

Bình thường người không có con trong số mệnh chính là trời sinh không mai thai, giống như bệnh vô sinh, ngay cả ở hiện đại cũng rất khó trị. Cái gọi là ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai, chính là cho dù có bước đến đường cùng, chỉ cần cố gắng hết sức, luôn sẽ có một con đường sống.

Từ Tú Việt nhìn về phía hắn ta: "Không biết vị lão gia này có từng khám đại phu chưa?"

Câu hỏi này làm cho nam nhân sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên hắn ta nghe nói người xem bói để cho mình đi khám đại phu.

Nam nhân cổ đại rất ít khám nam khoa, ngay cả phần lớn phái nam hiện đại cũng là lén lút đi khám.

Đối với nam nhân cổ đại, không sinh được con nhất định là do nữ nhân, nếu như nam nhân đi xem đại phu, vậy giống như nói nam nhân này không được, đây chính là khiêu chiến lớn đối với sự uy nghiêm của một nam nhân.