Thông tin truyện

Lạnh Lùng Vương Phi

Lạnh Lùng Vương Phi
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng vốn là sát thủ đệ nhất của thế giới ngầm, không ai dám đụng chạm vào nàng kẻo mất mạng như chơi. Nàng sở hữu một thân hình thon gọn, nhỏ xinh nhưng lại cực kì quyến rũ. Nhìn nàng như vậy, thì chẳng ai thể ngờ nàng lại là sát thủ máu lạnh được. Thế cho nên người xưa mới có câu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người bạn. Như thường lệ nàng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, tự dưng lại có một cột sáng xuất hiện kéo nàng vào trong đó, sau đó nàng mất đi ý thức, chẳng biết gì nữa. Nàng quả thực đã xuyên không, trời ạ, không thể ngờ rằng thế giới hiện đại như vậy rồi mà còn tồn tại mấy trò nhảm nhí này, thật đúng là không thể tin nổi. Cơ mà nó lại đang xảy ra với chính nàng đây.

Mẫu thân nàng là hoàng hậu cao quý của Băng Phong quốc. Chỉ tiếc là không được sủng ái. Khi nàng một tuổi thì mẫu hậu cho nàng một chiếc mặt nạ màu nguyệt có khắc hình Băng Tuyết Liên. Người nói rằng để che đi dung nhan khuynh thành của mình. Người còn nói rằng đừng bộc lộ trí thông minh hơn người nàng. Vì những điều đó sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Cũng đúng thôi, vì đây là hậu cung đầy máu tanh.
Nhưng mẫu thân nàng không may bị hãm hại chết. Dù sao đây cũng là người mẹ thứ hai của nàng, nàng quyết phải trả thù cho mẹ!

Bình luận truyện