Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 466: Kịch Chiến Huyết Giáp Ma Nhân 2



Đã rất lâu rồi mới có dịp ăn hành, Trần Lâm lập tức ý thức được ăn hành không ngon và tên bán hành kia không dễ chơi như mình nghĩ.

Rõ ràng độ khó cấp 3 mà hệ thống từng nhắc trước đó không phải nói chơi.

Tuy không xác định được chính xác nhưng sức mạnh của huyết giáp ma nhân Asura có lẽ tương được cấp 30 hơn Trần Lâm 2-3 cấp chứ không ít và quang trọng là ưu thế về trang bị của Huyết tổ đại nhân lại không bù được số cấp chênh lệch kia.

Cái game này rõ ràng là quá khó chơi đi, thảo nào đám người Phương Tuấn lại không dám chơi xem ra đã biết rõ tên huyết giáp ma nhân kia mạnh đến mức nào.

Tuy nhiên cũng không phải không có cơ hội thắng...

Thực tế Trần Lâm không có khả năng nhưng cũng không cần đánh thắng huyết giáp ma nhân Asura, chỉ cần câu giờ đến sáng chờ nữ nhân tóc đỏ xuất hiện gánh team là được.

Dù chênh lệch song phương khá lớn nhưng nếu chỉ để câu giờ Trần Lâm vẫn chơi được.

Nghĩ đến đây, Trần Lâm thoáng cười đểu rồi làm bộ mặt thánh thiện, thân thiết, thẹn thùng nói:

- Huyết huynh... thật ra chúng ta là anh em đó...

Mồm thì nhận bà con tuy nhiên tay Trần Lâm đã động thủ trước cấp tốc rút kiếm chém tới muốn đánh lén huyết ma nhân Asura trả đũa.

Tuy nhiên Asura rõ ràng không quan tâm tên này nói gì chỉ tập trung vào việc chiến đấu.

Trước đường kiếm chém lén kia Asura chỉ đơn giản xoay người tránh qua một bên rồi bằng tốc độ mắt thường không thể thấy được vung quyền đánh vào bụng Trần Lâm.

Rất may Trần Lâm mồm thì nói nhảm nhưng cũng hiểu rõ không thể chỉ nói vài câu có thể khiến tên ma nhân này phân tâm được.

Một kiếm chém ra không trúng đối thủ Trần Lâm lập tức vung kiếm phòng thủ.

Keng...

Một tiếng kim loại cạ vào nhau nghe đinh tai nhức óc vang lên...

Trần Lâm nhờ được sư phụ Lý Minh Nguyệt hành cho lên bờ xuống ruộng nên giờ đây rất thích hành người khác... à không ta lại nhầm... nên nhờ đây kinh nghiêm chiến đấu của Trần Lâm không hề tầm thường.

Một kiếm kia vô cùng chuẩn xác thành công chặn một quyền của huyết giáp ma nhân Asura.

Tuy nhiên chênh lệch thể chất giữa song phương là khá lớn, dù đã đỡ được một quyền kia Trần Lâm vẫn bị Asura đánh bay, lực đạo không hề nhẹ đánh vào lồng ngực khiến Trần Lâm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.

Đã rất lâu rồi Huyết tổ đại nhân mới bị ăn hành ngập mặt như thế...

- Cmn... lần này về bổn Huyết tổ thề trên danh dự của tiểu đệ đệ sẽ chuyên tâm cày cấp...

Lần thứ ba bị một cá thể hành cho ra bã từ lúc trở thành lão đại Huyết tộc đến giờ, Trần Lâm vô cùng hối hận vì những ngày tháng đã ăn chơi sa đọa bỏ bê việc cày cấp của mình, tự thề với lòng chơi xong cái game này sẽ quyết tâm cày cấp...

Cái đó người ta gọi là trưởng thành, chỉ là những câu nói trưởng thành thế này mấy thằng nhóc trẩu tre cũng thường thề hoài mà không thấy thực hiện.

Bên kia mặc kệ Trần Lâm thề thốt gì...

Asura chỉ thoáng cười lạnh cấp tốc lao đến quyết đưa tên này lên bảng đếm số.

- Cmn ngươi dám khinh thường ta...

Thấy thế Trần Lâm vô cùng tức giận rống lên rồi vung kiếm chém tới quyết cho tên này thấy được sức mạnh của mình.

Thanh katana sắc bén mang theo niềm uất hận ngàn thâu của Huyết tổ đại nhân ánh lên những đạo huyết quang lướt đi trong không khí phát ra những tiếng xé gió vù... vù... chém xuống như muốn chém cả thiên không...

Tuy nhiên trước một chém 7 phần công lực cự kỳ khủng bố của Trần Lâm...

Asura chỉ thoáng cười lạnh, huyết giáp trên thân lập tức sáng lên những đạo huyết quang không thèm né tránh một kiếm kia của Trần Lâm, chỉ chầm chậm đưa lên cánh tay tràn ngập lân giáp một quyền đánh tới.

Keng... keng... keng...

Liên tiếp những tiếng kim loại cạ vào nhau nghe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên...

Tưởng chừng như huyết giáp ma nhân Asura muốn chơi bài lưỡng bại câu thương khi không né tránh một kiếm kia của Trần Lâm mà vung quyền đánh tới.

Nhưng không...

Một chém tưởng chừng như có thể chém đôi tất cả kia của Trần Lâm chém vào lớp huyết giáp trên thân Asura không ngờ lại chỉ ánh lên những tia lửa đỏ.

Thanh kiếm katana sắc bén vô cùng đột nhiên run lên nhẹ nhẹ, ngược lại huyết giáp kia lại không chút tổn hại gì.

Chứng kiến cảnh đó đổng tử Trần Lâm không nhịn được run lên.

Trang bị cam niềm tự hào của Huyết tộc, ưu thế tuyệt đối của Huyết tổ đại nhân rốt cuộc cũng đụng phải thứ không thể chém được và quan trọng hơn thứ đó không phải trang bị mà là nhục thân, thuần tuý nhục thân...

Mặc dù đây không phải lần đầu, trước kia Trần Lâm và đồng bọn từng gặp phải rất nhiều đại hung thú hay siêu cấp thây ma có thể dùng chính cơ thể mình để đối đầu trang bị cam, nhưng đó chỉ là từng bộ phận trên cơ thể.

Đơn cử như cánh tay biến dạng của con thây ma tay to có thể đỡ được kiếm của hai chị em Phương Tuyết nhưng những bộ phận khác trên cơ thể thì không, hoàn toàn không có sức phòng thủ trước trang bị cam...

Tuy nhiên huyết giáp ma nhân Asura lại hoàn toàn khác, huyết giáp đỏ tươi bao phủ toàn thân kia có thể đỡ được kiếm của Trần Lâm, đồng nghĩa với đó hắn gần như có thể 100% miễn nhiễm với sát thương từ một trang bị cam có thể gây ra.

Phải biết tuy không mạnh ở độ đa dụng nhưng trang bị cam lại sắc bén và cứng rắn hơn cả trang bị tím một chút.

Huyết giáp ma nhân Asura không sợ trang bị cam đồng nghĩa với đó hắn có thể nói là chấp luôn cả trang bị tím.

Một tồn lại có thể chấp cả trang bị tím là khủng bố đến mức nào huống hồ hắn còn bị giảm sức mạnh, độ khủng bố của Asura phiên bản góc Trần Lâm thật không dám tưởng tượng.

Còn bản NPC Asura này cũng đã là tồn tại cực khủng đủ sức quét ngan Thiên Lâm tinh rồi.

Như vậy nếu chỉ là những người chơi bình thường tham gia cái không gian thí luyện này thì lấy cái gì để thắng đây? Nói một câu khó nghe, dù cho toàn bộ nhân loại còn sót lại có chạy hết vào đây tham chiến thì kết quả cũng chỉ có một đó là bị giết sạch.

- Cmn...

Nghĩ đến việc Asura vốn đã là một tồn lại không thể địch lại và bản thân nhảy ra tham chiến rất có thể là một quyết định sai lần, Trần Lâm không nhịn được chửi thề một câu.

Đáng tiếc lời còn chưa nói hết thì một quyền chậm chạp có phần nhàn nhã của Asura đã đánh tới trước mặt Trần Lâm.

Quyền phong sắc bén đánh tới, đổng tử của Trần Lâm đột nhiên đỏ lên tia nộ quang, huyết hỏa theo đó bùng cháy trong lòng bàn tay.

Trang bị cam không chơi lại thì Trần Lâm chơi trang bị đỏ, nếu thực sự tên huyết giáp ma nhân này chấp cả trang bị đỏ thì hôm nay Huyết tổ đại nhân có chết tại đây cũng cam lòng.

Khí tức cổ hoang nguyên như ma thú rùng mình tỉnh giấc theo đó điên cuồng tỏa ra từ trong người Trần Lâm.

Tuy nhiên, một lần nữa trước khi Trần Lâm sắp chân chính động thủ chơi khô máu, một đạo hắc quang lại vô cùng kịp thời lao đến.

Thấy Trần Lâm chỉ mới hai chiêu đã bị đập như con chó, Hắc Thiết tướng quân không thể khoanh tay đứng nhìn lập tức ra tay cứu bồ, cấp tốc múa lấy thiết côn của mình một đừng quét tới đánh vào một quyền kia của huyết giáp ma nhân Asura...

Đùng...

Một tiếng nổ lớn vang lên...

Côn ảnh cùng quyền phong đánh vào nhau tỏa ra lực đạo khủng bố khiến Trần Lâm đứng gần đó dính đạn bị đánh bay.

Huyết giáp ma nhân Asura tưởng chừng như vô địch không ngờ bị một côn kia đánh lui mấy bước.

Tuy nhiên Hắc Thiết tướng quân càng thảm hơn, chiến mã dưới chân không ngừng lui ra sau, bốn chân to khỏe vậy mà run lên nhè nhẹ chật vật vô cùng...

Rõ ràng Hắc Thiết tướng quân dù hai xác một người một ngựa nhưng vẫn thua huyết giáp ma nhân Asura một bật.

Tuy nhiên chứng kiến cảnh kia ánh mắt của Trần Lâm lại khẽ sáng lên, Trần Lâm rốt cuộc cũng tìm ra được điểm mấu chốt của trò chơi này...

Huyết giáp ma nhân Asura thật sự quá mạnh, mạnh một cách phi lý, mạnh đến mức không thể nào thắng được, nhưng như vậy người chơi lấy cái gì để chơi.

Hệ thống không thể phát hành một tựa game cho nhân loại mà dù cho toàn bộ nhân loại có tham gia đều không thể thắng được.

Đây là điều vô lý, hệ thống không điên đến mức đó...

Chắc chắn phải có một mấu chốt nào đó để nhân loại có thể thắng được không gian thí luyện này và mấu chốt vấn đề kia một lần nữa chính là Hắc Thiết tướng quân.

Rõ ràng Hắc Thiết tướng quân khi không có ngựa thì đến một quyền của Asura cũng chịu không được, nhưng khi có ngựa hắn lại có thể đánh lui được Asura đủ để thấy được sức mạnh trên lưng ngựa của hắn.

Chỉ là khiến Trần Lâm cảm thấy khôi hài là Hắc Thiết tướng quân mạnh như vậy không hiểu sao lại để ngựa bị con huyết đom đóm khổng lồ đè chết, không lẽ một vật khắc một vật như oẳn tù tì sao.

Tuy nhiên dù thế nào vẫn có thể khẳng định cái game này nhiệm vụ đúng là giúp đỡ Hắc Thiết tướng quân, nhưng để hoàn thành phải nhờ hắn gánh.

Thế nên dù yếu thế hơn nhưng Hắc Thiết tướng quân vẫn thể hiện trình gánh team của mình lập tức điều khiển chiến mã lao đến, hắc giáp trên thân theo đó tỏa ra những đạo ô quang quỷ dị tựa như ma thần hàng lâm vung côn đánh tới.

Bị Hắc Thiết tướng quân khiêu kích, huyết giáp ma nhân Asura cũng cảm nhận được sức mạnh của đối thủ khẽ hừ lạnh một tiếng không chút sợ hãi đánh ra một quyền đáp trả, huyết giáp trên thân theo đó cũng điên cuồng tỏa ra những đạo huyết quang đối đầu cùng hắc quang của Hắc Thiết tướng quân.

Chứng kiến hắc quang cùng huyết quang đối đầu nhau...

Trần Lâm thoáng cười lạnh thu hồi huyết hỏa rồi rút kiếm lao đến tham chiến.

Trận này đã có Hắc Thiết tướng quân gánh không cần đến Huyết tổ đại nhân phải đích thân ra tay.

Côn ảnh đánh xuống như lưu tinh rơi xuống địa cầu, huyết quyền tràn ngập khí tức quỷ dị không chút yếu thế đánh bay côn ảnh khủng bố kia.

Huyết giáp ma nhân Asura thể hiện mình vẫn là kẻ mạnh hơn lập tức xoay người tung cước đá vào người chiến mã khiến hắc thiết chiến mã kêu lên một tiếng đau đớn không ngừng lui về sau.

Hơn ai hết Asura biết rõ phải đánh vào đâu của đối thủ để dành chiến thắng.

Ngược lại biết đối thủ sẽ nhắm vào chiến mã của mình, Hắc Thiết tướng quân vô cùng tức giận điên cuồng múa côn đánh tới.

Đáng tiếc huyết giáp ma nhân Asura quá nhanh, dù có thể đánh một trận với đối thủ nhưng Hắc Thiết tướng quân vẫn ở thế yếu, thiết côn đánh xuống khó lòng đánh trúng Asura ngược lại còn bị đối thủ đánh bay.

Rất may một đạo kiếm quang đã phá không lao đến nhắm vào chân của Asura chém xuống...

Trần Lâm không giỏi cái gì chỉ giỏi nhất đánh lén, biết rõ bản thân không chơi lại Asura còn không thể làm hắn bị thương nên cứ nhằm vào chân hắn mà chém.

Dù không chém cụt được nhưng cũng khiến Asura bị đau từ đó hạn chế khả năng di chuyển của hắn gián tiếp bảo hộ cho hắc thiết chiến mã.

Được sự hỗ trợ của Trần Lâm, Hắc Thiết tướng quân lập tức thể hiện sức mạnh khủng bố của mình lập tức thúc côn đánh xuống phối hợp cùng Trần Lâm.

Cứ thế kẻ công người thủ, một tanker cùng một sát thủ hợp công vây đánh, huyết giáp ma nhân Asura lập tức cảm thấy được sự khó chịu.

Phải là sự khó chịu, hai tên khốn kia tuy không làm hắn bị thương nhưng lại dây dưa không dứt như hai con gián khiến Asura vô cùng khó chịu.

Ánh mắt tràn ngập nộ hỏa huyết quang theo đó điên cuồng tỏa ra, Asura không muốn chơi nữa gầm lên một tiếng.

- THẦN KHÚC... HUYẾT TRIỀU...

Huyết quang theo tiếng gầm kia điên cuồng tỏa ra gần như hóa thành thực chất tựa như cơn sóng thần ập đến quét sạch tất cả...

Lực đạo vô hình chỉ ngập tràn huyết quang nhưng lại cực kỳ khủng bố không khác cơn sóng lớn ấp đến khiến Trần Lâm như con thuyền nhỏ bị cơn sóng thần kia cuốn đi bị chấn bay ra xa...

Hắc Thiết tướng quân có chiến mã hộ thân nên đỡ hơn một chút vẫn đứng đó chống chọi cùng cơn sóng huyết quang quỷ dị kia, hắc khí theo đó điên cuồng tỏa ra tựa như một ngọn hắc sơn đối đầu cùng cơn sóng lớn ầm ầm vỗ vào.

Tuy nhiên sau những lẫn huyết triều ập đến ngọn hắc sơn cô độc kia lại run lên ngày một dữ dội như sắp sụp đổ đến ơi.

Rõ ràng phe “sơn tinh” có phần yếu hơn một bật chỉ có thể gắng ngượng chống đỡ.

Không chỉ thế dưới tiếng gầm của huyết giáp ma nhân Asura, cả đàn huyết đom đóm theo đó gầm lên một tiếng hưởng ứng rồi ầm ầm lao đến nhắm vào ngọn núi kia.

Trận solo không vui đã kết thúc, chiến trường khốc liệt chân chính mở ra.

Tuy nhiên, từ dưới đất bò dậy lao đi vết máu trên khéo miệng, Trần Lâm lại chỉ thoáng cười lạnh nhìn về phía đông xa xăm nơi mơ hồ có thể thấy được ánh mặt trời óng ánh.