Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 461: Phá Giải Vòng Lập



Hắc ám một lần nữa phủ kín đại địa...

Hàng vạn con huyết đom đóm theo đó từ chân trời phía xa theo sau hắc ám vô tận đang ngày một lan rộng kia ầm ầm lao đến ngọn núi nơi đám người Phương Tuấn đang trú ẩn.

Vô cùng là phóng khoáng đừng trên một mỏm đá không thèm lẫn trốn gì cả...

Trần Lâm không khỏi lắc đầu ngao ngán hình Hắc Thiết tướng quân đang rống giận lao đến đàn huyết đom đóm đông nghịt như một cơn hồng thủy đang lao đến kia, phía sau lưng hắn đại quân nghìn người thiếp giáp binh cũng không chút yếu thế lao đến đối đầu cùng đàn huyết đom đóm.

Tuy nhiên dùng dũng mãnh là thế nhưng kết cuộc của nhóm hắc thiết quân và cả Hắc Thiết tướng quân chỉ có một đó là bị tiêu diệt và vòng lập này sẽ mãi tiếp diễn không hồi kết đến khi ai đó phá giải được không gian này.

Rất nhanh dưới ánh mắt của Trần Lâm cảnh tượng hoàn toàn không khác gì đêm hôm qua lại diễn ra...

Hắc Thiết tướng quân phát động đại chiêu một người một ngựa mở đường lao vào đàn huyết đom đóm tả xung hữu đột, thiết côn đánh ra tựa như một ngọn hắc phong đánh nát bất kỳ kẻ nào dám lao đến.

Trước sức mạnh gần như bất bại của Hắc Thiết tướng quân đàn huyết đom đóm kia không chịu nỗi một kích bị đánh cho tan tác.

Đáng tiếc Hắc Thiết tướng quân dù mạnh mẽ là thế còn có tàn phá chiến giáp... à không phải gọi là nguyên con chiến giáp hộ thân nhưng vẫn có những tồn tại có thể dễ dàng lượm hắn và xui xẻo thay một trong những kẻ như thế đang ở sâu bên trong đàn huyết đom đóm.

Màn thứ n nhưng lại là cảnh củ sẽ lại diễn ra, Hắc Thiết tướng quân sẽ bị đánh chết.

Ngay phía sau, khác với Hắc Thiết tướng quân một người một ngựa lao lên càn quét kẻ thù, đại quân hắc thiết lại chọn cách thủ hộ hình thành một dàng chắn ngăn cảnh đàn huyết đom đóm đang tràn đến...

Từng âm thanh như kim loại va vào nhau khi thiết đao chém vào lớp giáp của những con huyết đom đóm không ngừng vang lên hoà cùng những tiếng kêu la gào thảm thiết, từng dòng máu xanh lam quỷ dị không ngừng phun ra thiêu cháy mặt đất bên dưới...

Đại quan hắc thiết tựa như chiếc khiên to lớn trấn giữ một khoảng trời.

Nhưng một lần nữa chiếc khiên chắn kia rồi cũng sẽ bị đàn huyết đom đóm khổng lồ kia chọc thủng.

Trước quân số tuyệt đối cùng một đại boss nghiền ép hết tất cả, trận chiến này vốn dĩ phe đen đã không có cơ hội thắng, thậm chí Trần Lâm mà có gia nhập thì cũng chưa chắc đã có cơ hội thắng.

...

Đứng trên mỏm đá chứng kiến toàn bộ khung cảnh vô cùng quen mắt kia...

Lâm Mỹ Anh không nhịn được lắc đầu nói:

- Ta thật sự rất thắc mắc không biết tên nào đã nghĩ ra cái hệ thống này...

- Không gian này khác gì phó bản trong các trò chơi ngày trước đâu.

Dù không chơi game nhiều như Trần Lâm, nhưng Lâm Mỹ Anh vẫn có thể thấy được sự tương đồng của hệ thống với những trò chơi thời trước khi mạt thế hàng lâm, chứng tỏa hệ thống hay đúng hơn là kẻ tạo ra hệ thống khá là hiện đại thậm chí là đi trước thời đại.

Ví dụ điển nhìn nhất chính là Thánh Thành thứ đã tồn tại hàng trăm vạn năm khi hệ thống ra đời, từ đó đồng nghĩ với việc khi nhân loại trên Thiên Lâm tinh cầu này còn là những con khỉ chả biết gì thì trong cái Thánh Thành kia người ta đã biết buôn bán trao đổi hàng hóa rồi.

Từ đó có thể thấy được hệ thống rất có thể do một nền văn minh tiên tiến nào đó ngoài vũ trụ hoặc cũng có thể là một ông thần khá là thời thượng nào đó nghĩ ra.

Ngược lại với cái không gian thí luyện này chính là điển hình của một tồn tại gọi là phó bản.

Những sự việc trong đây đều sẽ tuần tự lập đi lập lại hằng đêm như đã được lập tình từ trước.

Từ lúc đêm xuống đàn huyết đom đóm kéo đến khiến đại quân hắc thiết theo đó xuất hiện đối đầu cùng chúng, cho đến khi Hắc Thiết tướng quân bỏ mạng dưới tay huyết giáp ma nhân Asura rồi nữ nhân tóc đỏ xuất hiện kết thúc tất cả.

Đó rõ ràng là một câu truyện nhỏ trong cái phó bản này và sẽ tồn tại mãi đến khi người chơi hoàn thành nó.

Còn những người bước vào không gian thí luyện này chính là những người tham gia phó bản, hoàn thành nhiệm vụ phó bản rồi nhận được phần thưởng và trở về nơi mình đã đến tiếp tục mạch chuyện chính của bản thân.

Chỉ là hơi khốn nạn là nó không cho người vào thoát ra và chết rồi thì không có chuyện phục sinh mà thôi.

- Phải, đúng là một cái phó bản đáng ghét độ khó cấp địa ngục.

Đứng bên cạnh nhìn đàn huyết đom đóm ầm ầm kéo đến, Trần Lâm khẽ hừ lạnh nói.

Cái phó bản này rõ ràng là quá khó đi hay nói theo cách của một vĩ nhân nào đó là game cho chó nó chơi.

Tuy nhiên khó cách mấy cũng phải chơi đến cùng...

Rút ra thanh katana siêu to khổng lồ gác lên vai, Trần Lâm thoáng cười lạnh nói:

- Đi thôi, chúng ta đi hoàn thành cái phó bản chó chết này...

Nói xong Trần Lâm mở đầu từ mỏm đá nhảy xuống, ánh kiếm sắc lạnh lướt qua chém vào vách đá làm điểm tựa trượt xuống chân núi.

Thấy thế Lâm Mỹ Anh cũng nhếch mép mỉm cười huyết quang theo đó điên cuồng tỏa ra theo sau Trần Lâm nhảy xuống tham gia trận chiến khốc liệt bên dưới.

Bên kia phía sườn núi, Phương Tuấn cũng trông thấy Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh đang lao đến đàn huyết đom đóm kia không nhịn được kinh ngạc.

Tên Trần Lâm này không ngờ nói được làm được dám tham gia trận chiến bên dưới hỗ trợ cho phe đen thật.

Chỉ là hai người họ thì làm được trò trống gì không phải nộp mạng hay sao.

- Tên kia đúng là ngu ngốc, còn kéo theo cả nữ nhân kia...

- Cmn biết thế đã ra tay rồi...

Nhìn thấy Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh lao đến tham chiến, một quân nhân đứng bên cạnh Phương Tuấn không nhịn được tức giận chửi ầm lên.

Ánh mắt như muốn nứt ra nhìn hai bóng lưng dưới chân núi, nhất là bóng lưng thôn thả của Lâm Mỹ Anh...

Rõ ràng đám người này không ngờ Trần Lâm lại chơi liều như vậy dám xông vào đàn huyết đom đóm.

Quá đáng hơn là còn dẫn theo cái âm hộ duy nhất trong không gian này, nếu Lâm Mỹ Anh thật sự bỏ mạng đúng là khóc không ra nước mắt.

Lúc này tất cả nhưng người của từng có ý đồi xấu với Lâm Mỹ Anh đều khóc thầm trong tim tiết hù hụ, trước đàn huyết đom đóm kia không ai nghĩ rằng hai người Trần Lâm có thể sống qua tối nay.

- Câm miệng hết cho ta...

Ngược lại Phương Tuấn lại tức giận hét lên, ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn đàn huyết đom đóm phía xa.

Không như đám người tinh trùng chạy hết lên não chỉ nghĩ đến cái âm hộ kia, với Phương Tuấn cái mạng mới là quan trọng nhất, giữ được mạng thì sớm muộn gì cũng có gái mà chơi.

Nhưng hành động của Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh lại trực tiếp ảnh hưởng đến cái mạng của Phương Tuấn, khiến hắn lo lắng đổ cả mồi hôi hột.

Hơn ai hết Phương Tuấn biết rằng mọi sự việc trong đây đều đã được lập trình sẵn theo một kịch bản nhất định, nhưng sự tham gia của Trần Lâm lại trực tiếp thay đổi cái kịch bản kia khiến mọi việc không đi đúng theo trình tự như mọi khi nữa.

Hiểu theo cách đơn giản vì sự tác động của Trần Lâm lúc này mà nhiều biến số sẽ diễn ra.

Ví dụ như huyết giáp ma nhân Asura thấy nơi đây đông vui quá nên có thể sẽ đến sớm hơn, đồng nghĩa với đó thời gian mà họ phải tử thủ chờ nữ nhân tóc đỏ xuất hiện không phải 3 phút nữa mà là 3 tiếng.

Đến lúc đó khỏi phải chơi bời gì nữa trực tiếp tự sát đi cho nhanh bớt phải đau khổ.

Đùng... đùng... đùng...

Bất chợt không để Phương Tuấn kịp trấn ai trái tim nhỏ thì liên tiếp những tiếng súng nổ vang trời đã vang lên khiến Phương Tuấn suýt tí nữa ngất tại chỗ.

Kẻ có súng tại đây ngoài một ít thuộc hạ của Phương Tuấn ra thì có đúng một nhóm người khác có và bắn liên thanh không tiết đạn như vậy còn ai khác ngoài nhóm người của Trương Thiết.

Quá đáng nhất là đám người Trương Thiết cũng đang trốn ở đây ngay bên canh Phương Tuấn, cái này đm là kéo theo hắn vào cuộc chứ còn cái gì nữa.

- Trương Thiết tên khốn kiếp nhà ngươi... lần này bị ngươi hại chết rồi...

Nhìn vào Trương Thiết đang không ngừng nổ súng bắn giết những con huyết đom đóm bên dưới, Phương Tuấn không nhịn được tức giận hét lớn.

Tuy bên dưới chân núi có đại quân hắc thiết phòng thủ, đàn đom đóm kia dù biết bay nhưng bay khá chậm vẫn ưu tiên tấn công hắc thiết quân trước, nhóm người Phương Tuấn trên đây vẫn tạm thời an toàn, nhưng nổ súng như thế cũng đồng nghĩa với việc lộ vị trí khi hắc thiết quân kia bị tiêu diệt hết chính là đến lượt họ.

Trước đàn huyết đom đóm lên đến hàng vạn con lại còn quá nhiều ẩn số có thể phát sinh, phen này đúng là cửu tử nhất sinh.

Ngược lại bị Phương Tuấn hét lớn như thế, Trương Thiết chỉ cười cười không nói tiếp tục nhắm bắn những con huyết đom đóm đang bay đến.

Đây là kết hoạch của Trương Thiết và Trần Lâm, cả hai đều biết Phương Tuấn kiểu gì cũng sẽ không tham gia thế nên mới chơi chiêu này ép hắn phải tham gia.

Trước đàn huyết đom đóm đang lao đến Phương Tuấn muốn bảo mạng chỉ có thể liều mạng.

Bên dưới chân núi...

Dần theo Lâm Mỹ Anh một đường lao đến đàn huyết đom đóm kia, Trần Lâm lập tức thể hiện sức mạnh vượt trội của mình vung đao chém chết bất kỳ con huyết đom đóm nào dám lao đến gần.

Dĩ nhiên dù hùng dũng là thế nhưng một lần nữa Trần Lâm phải cảm ơn hệ thống đã nhẹ tay, không cần nghĩ nhiều cũng biết thực lực thật sự của đàn huyết đom đóm và cả hắc thiết quân kia đều không yếu như vậy, là do hệ thống đã giảm sức mạnh để cho những người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tầm cỡ Huyết tổ đại nhân cũng chỉ có nước chạy trốn chết.

Tuy nhiên cũng nhờ có đợt giảm sức mạnh như thế Huyết tổ đại nhân mới có lòng tin gánh cái team này.

Tung người vượt qua hắc thiết quân đang chiến đấu, Trần Lâm mặc kệ họ có hiểu hay không chỉ về phía chân núi rồi hét lớn:

- Các ngươi rút đến gần chân núi, người của ta sẽ hỗ trợ các ngươi...

Nói xong Trần Lâm cũng không nghĩ nhiều cấp tốc dẫn theo Lâm Mỹ Anh một đường tiếp tục lao đến trước, mục tiêu chính là Hắc Thiết tướng quân.

Trần Lâm biết rõ khả năng để nhóm hắc thiết quân này sống khá là khó, mục tiêu khả thi nhất với Trần Lâm ngược lại nằm trên người vị Hắc Thiết tướng quân này.

Rất may đại quân hắc thiết vậy mà hiểu Trần Lâm nói gì nhanh chân lui về phía chân núi những như vào phạm vị hoả lực mạnh nhất của súng đạn.

Trên sườn núi từng tiếng súng máy liên thanh theo đó không ngừng vang lên.