Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân

Chương 38: Làm stylist của cô



Tiểu Lăng tò mò "Anh quen Andel?".

"Ừ, quen. Cậu ta là cấp dưới.". Lục Bạch Y trả lời thản nhiên.

"Nhưng tôi tự lo cho mình được". Tiểu Lăng bất mãn nói.

"Tôi muốn cậu ấy kiểm chứng". Lục Bạch Y nói đầy dáng vẻ thần bí.

"Kiểm chứng gì?". Tiểu Lăng thấy vô cùng khó hiểu.

Lục Bạch Y cười không trả lời. Dáng vẻ này của Lục Bạch Y làm Tiểu Lăng tò mò chết đi được. Cô cố mọi cách để Lục Bạch Y gợi ý chút gì.

Nhưng Lục Bạch Y cũng không bật mí chút gì. Tiểu Lăng cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Dù gì ngày hôm nay xảy ra cũng khá nhiều chuyện. Hết điều này đến điều khác làm phiền cô. Lại thêm lời tỏ tình ngọt ngào của Lục Bạch Y nữa chứ. Tiểu Lăng cô kiệt sức rồi ah~.

Thời gian cũng trễ.

Lục Bạch Y đưa Tiểu Lăng về nhà.

Tiểu Lăng tạm biệt anh rồi bước vào trong nhà. Lúc cô về may không ai nhìn thấy, nếu không lại xảy ra việc giống hồi sáng nữa.

Lục Bạch Y lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ.

"Ngủ ngon, cô gái của tôi".

Bộ dạng của anh thật giống kẻ đa tình.

_________________

Sáng mai.

Lục Bạch Y lại đến đón Tiểu Lăng.

Anh đưa cô đi gặp Andel. Tiểu Lăng rất mong chờ gặp vị stylist hàng đầu đó.

Nghe nói anh ta vô cùng khó tính. Nếu anh ta không thích điểm gì về ngũ quan của bạn thì sẽ đuổi đi mà không thương tiếc.

Bước vào khu trung tâm thương mại Rever. Lục Bạch Y đưa Tiểu Lăng tiến đến phòng hóa trang riêng.

Vừa bước vào đã thấy một người đàn ông ăn mặc rất có phong cách đang nhàn nhã ngồi chăm chú chơi game. Đúng là quá "rảnh rỗi" rồi.

"Đến rồi à".

Vừa nghe tiếng bước chân Andel vội ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó liền ngẩn người.

Một giây

Hai giây

Ba giây

n giây...

Lục Bạch Y thấy thế liền nhíu mày.

Ban cho Andel cái nhìn gặp thần sát thần "Andel, cậu muốn chết".

Cái nhìn đó khiến Andel giật mình. Anh làm dáng vẻ đáng thương xin tha tội.

"Boss, tôi sai rồi".

Tiểu Lăng nhìn cảnh đó thì có chút buồn cười. Lời đồn đại của thiên hạ đúng là không đáng tin chút nào.

Hết Lục Đại Ma Vương khét tiếng tàn nhẫn. Rồi đến vị Mục Kim Dã tính khí thất thường, giờ đến stylist được đồn đại là khó tính.

Lục Bạch Y lườm anh ta thêm lần nữa rồi lên tiếng nói.

"Cô ấy giao cho cậu".

Andel ngoan ngoãn "Tuân lệnh".

Giờ đến Lục Bạch Y nhàn rỗi.

Anh lôi máy tính ra gõ lách cách. Đôi lúc vẫn đem ánh mắt nhìn về phía xa Tiểu Lăng và Andel đang ngồi.

.....

"Nhắm mắt lại". Andel nói Tiểu Lăng.

Bỗng dưng chân mày của Andel nhíu lại. Cô trang điểm?

Nếu trang điểm rồi thì cần anh tạo hình làm gì.

Andel dùng miếng tẩy trang để làm sạch lớp trang điểm của Tiểu Lăng.

Tiểu Lăng cảm nhận được Andel đang lau đi lớp trang điểm của cô thì bất chợt mở mắt ra.

Andel lại ngẩn người lần nữa.

Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái có ngũ quan tinh tế thế này. Mặt mộc còn đẹp hơn khi trang điểm nhiều.

Lúc nãy vừa thấy cô anh đã nghĩ dung mạo thế này xuất sắc lắm rồi. Vậy mà không ngờ điều bất ngờ còn nằm phía sau.

Rõ ràng cô gái này sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu. Anh có cảm giác, giới giải trí sẽ vì cô mà đảo lộn.

"Cô tên là gì?" Andel lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tiểu Lăng bị hoảng bởi câu hỏi nhưng cũng định thần lại "Tiểu Lăng".

"Được, từ nay tôi làm stylist của cô".