Là Antifan Của Chị Thì Đã Sao?

Chương 54: Chả biết nói gì



Tiếng chuông cửa vang lên, thằng Hải ra mở cửa và vô cùng bất ngờ, háo hức khi chị Quỳnh của nó lại đi với ca sĩ Quốc An, người ca sĩ mà nó rất là thần tượng. Nó suốt ngày gạ gẫm mẹ nó đi hát lại để biết đâu có một ngày mẹ nó xin được chữ ký của anh để nó có cái khoe với bạn bè.

Nó vui mừng, ánh mắt sáng rực lên.

- Chị Quỳnh, sao chị đưa được anh An về nhà mình ạ. Có phải chị biết em thần tượng anh ấy nên cho em bất ngờ không?

Như Quỳnh xoa đầu nó, cô ít khi đi lại với gia đình nhưng thằng bé mỗi lần thấy cô là đều vui vẻ như vậy, có lẽ ba mẹ nó đã dạy dỗ nó là phải yêu thương người chị này. Nên cứ mỗi lần gặp cô nó đều vui mừng và tỏ ra rất thân thiện như vậy. Cô tự hổ thẹn với bản thân khi thằng bé nghĩ cô biết luôn cả ca sĩ mà nó thần tượng để dắt về đây cho nó. Cô cũng thật thà thú nhận.
- Đừng nghĩ chị tốt bụng như vậy chứ, chị hổ thẹn lắm đó, ba mẹ đâu, anh chị có việc cần gặp.

- À, ba mẹ đang ở trong nhà, anh chị vào đi.

Thằng bé hơi hụt hẫng khi nghe câu trả lời của Quỳnh, rồi nó lại thắc mắc không biết có phải hai người yêu nhau không mà đi cùng nhau vậy. Nhưng chắc không phải, vì chị Quỳnh sẽ không bao giờ chia sẻ với ba mẹ chuyện tình yêu của chị ấy. Mỗi lần chị ấy xuất hiện ở đây là anh em nó bị đuổi ra ngoài vì chắc chắn ngôi nhà này sẽ có biến lớn. Hôm nay tự nhiên nó có linh cảm không phải chuyện xấu như những lần trước. Rồi nó nghĩ, có lẽ vì gặp idol của mình nên mới có cái linh cảm tốt ấy.

Quỳnh với Quốc An đi vào phòng khách, ông Quyết và vợ đang ngồi nghe nhạc, ánh mắt say mê đắm chìm vào bài hát của bà Mai Khôi bị Quỳnh bắt gặp. Tia tội lỗi lại trỗi dạy trong cô. Chắc chắn cũng một phần vì sự oán hận của cô, mà bà ấy nghĩ mình không còn đủ tư cách làm một ca sĩ nữa. Bà đã buông bỏ nghề từ khi có scandal là kẻ thứ ba. Người hâm mộ hiếm lắm mới thấy bà xuất hiện trên chương trình.
- Ba mẹ, coi xem ai đến nhà mình nè.

Ánh mắt của hai vợ chồng ông Quyết tỏ rõ sự nghi ngờ, rồi chuyển đến lo lắng. Ánh nhìn đó thay đổi khi quay qua phía thằng Hải.

- Xem em Hà đi học về chưa thì đưa em đi ăn gì đó đi cho ba mẹ nói chuyện với anh chị.

- Con nghĩ các em không cần tránh mặt đâu, con có việc muốn nói với cả gia đình mình.

Ông Quyết từ bất ngờ, lo lắng chuyển sang ngạc nhiên. Rất lâu lắm rồi ông mới nghe được câu nói ngọt tai này từ Quỳnh. Đúng lúc cái Hà đi học về. Ánh mắt nó cũng háo hức không kém thằng Hải khi thấy Quốc An ở nhà mình. Đúng là ca sĩ nổi tiếng nên đi đến đâu cũng có fan hâm mộ. Như Quỳnh thấy mát mặt vô cùng khi có người anh trai giỏi giang như vậy.

Tự nhiên hôm nay cả nhà ngồi họp thế này, bọn trẻ lần đầu được dự nên thấy mình người lớn hẳn lên. Cả bốn người nhà ông Quyết đều đang tò mò về một người nổi tiếng tự nhiên lại đến nhà mình. Quỳnh cố gắng sử dụng tài năng viết văn của mình để tường thuật câu chuyện. Nhưng chả hiểu cái tài năng này làm sao. Lúc viết bài bêu bác người ta thì hay lắm. Mà tới lúc cần thì lại chả biết nói gì. Cô hít một hơi thở sâu nhưng chưa kịp nói ra thì Quốc An đã nói trước. Vì đợi mãi Chả thấy đứa em gái kia mở lời.
- Con chào hai bác và các em, chắc hai bác bất ngờ về sự xuất hiện đường đột này lắm phải không ạ?