Ký Sự Ngày Mùa Hè Mát Lạnh

Chương 22: Phúc họa tự tìm



Đây đã là lần thứ tư Hứa sư huynh vào bệnh viện trong năm nay, anh ta vào bệnh viện thường xuyên như vậy khiến phòng giáo vụ rất đau đầu vì mỗi năm mua bảo hiểm cho anh ta rất mệt! Tuy quy định của trường là sinh viên phải mua bảo hiểm nhưng mua cho Hứa sư huynh, công ty bảo hiểm người ta không chịu tiếp!

Cũng may mối quan hệ giữa nhà trường và công ty bảo hiểm còn khá tốt, sinh viên kiểu này cũng khá hiếm nên Hứa sư huynh vào bệnh viện lần này vẫn có thể xài bảo hiểm được.

Tần Thanh cảm thấy bản thân cũng có phần trách nhiệm (thấy chết không cứu gì đấy) nên cố ý mua quà đến thăm.

Chân của Hứa sư huynh bị gãy, bó thạch cao xong là có thể về nhà tĩnh dưỡng nhưng giảng viên biết anh ta ở ký túc xá, nếu về đó thì cơm cũng chẳng có mà ăn, thế là sau khi giảng viên thương lượng cùng người của bệnh viện (bệnh viện trực thuộc trường đại học Sam Dự) đã tìm được một chỗ cho anh ta ở khoa Phụ sản. Giường bệnh ngoại khoa rất hiếm, khoa Phụ sản lại tương đối ít người nên thường bị các khoa khác mượn giường.

Tần Thanh vừa vào phòng bệnh thấy bên phải là sản phụ chuẩn bị sinh, bên trái là mới sinh xong, tuy Hứa sư huynh thân là đàn ông con trai nằm trong khoa Phụ sản rất không thích hợp nhưng ai tới đây sinh cũng vì giá cả tiện nghi, vậy nên không ai phản đối.

Hứa sư huynh lại còn rất được hoan nghênh, xem xem bát tự, nhìn nhìn tướng mạo đã thu được ngay sự yêu quý của không ít mấy cô mấy dì: quả nhiên là người nghiên cứu học vấn!

Các bà đều cho rằng học đại học mà chuyên môn nghiên cứu về mặt này đương nhiên chính quy hơn một tí so với sạp coi bói ven đường, hơn nữa lại còn miễn phí! Xem không! Xem không ai không xem? Ngay cả phòng bệnh sát vách, lầu trên lầu dưới đều nghe tiếng mà tới.

Tần Thanh cảm thấy mình đồng cảm với anh ta là một việc dư thừa.

Bất quá lúc nhìn thấy chân Hứa sư huynh bị bó bột treo lên thì cô vẫn còn một tia thương hại, vì thế đặt trái cây xuống, hỏi: “Sư huynh có ổn không?”



Hứa sư huynh vừa thấy cô tới, cảm giác thật bất đắc dĩ: Haizzzz, sư muội à…….

Từ vẻ mặt anh ta, Tần Thanh đã nhìn ra được, cô hối hận đi một chuyến này nhưng để không uổng công đến đây, cô bèn hỏi mọi chuyện xảy ra thế nào. Mấy cái khác không nói, “đánh úp” là sao? Nhìn bộ dạng Hứa sư huynh “nhẹ nhàng thanh thoát” thế kia cứ cảm thấy khả năng này không lớn. Nghe bảo người đẩy anh ta xuống cầu thang còn là người cùng trường?

Hứa sư huynh rất sẵn lòng kể lại với bạn cùng trường! Anh ta nghĩ mình quá là xui đi! Hoàn toàn là tay bay vạ gió! Hơn nữa mấy lời này nếu để chính miệng anh ta phân bua ra ngoài sẽ không hiệu quả bằng người khác nói. Với cả sư muội đối với anh ta chẳng phải vậy vậy đấy sao? Chắc chắn sẽ đứng về phía anh ta.

Chuyện bắt đầu là vầy: Hứa sư huynh hay xem tướng, xem bát tự và giải thích nghi hoặc trong vòng bạn bè trên Weibo Wechat, rất có tiếng tăm, thường hay có người xin giúp đỡ.

Ngày nọ có một cô gái tạm gọi lại cô A xin Hứa sư huynh giúp đỡ vì bản thân đang gặp phải ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Cô sắp tốt nghiệp, nhận được một lời mời làm việc rất có triển vọng và bạn trai cũng đồng thời cầu hôn cô, vốn dĩ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn đang vẫy tay đón chào thì lại xuất hiện vấn đề.

Nơi công tác ở phương Bắc, quê bạn trai ở phương Nam. Bạn trai đã tìm được việc ở quê nhà, lúc cầu hôn cũng đề nghị em yêu hãy đi theo anh đi, về quê anh, anh sẽ tìm việc cho em, nếu em không muốn làm việc có thể tiếp tục đi học hoặc ở nhà làm nội trợ full time tùy em!

Một bên là người yêu, một bên là cơ hội công việc hấp dẫn, cô ấy thật sự không biết chọn bên nào bỏ bên nào, tự mình kiếm tiền hay dựa vào chồng nuôi?

Thế là cô đến tìm Hứa đại thần xin giúp đỡ.

Hứa đại thần tính bát tự xong, sau khi trầm ngâm một lát mới trả lời: Bạn trai cô sẽ có ba đời vợ.

Đàn ông con trai nào nghe nói mình cưới ba người vợ hẳn tâm tình sẽ không tồi, thế nhưng bị bạn gái nghe được lại rất không ổn.

Cô A: Tôi biết ngay mà…… Trước đây có lần anh ta suýt chút đã ngoại tình!

Hứa đại thần hỏi: Có ảnh chụp không? Tôi xem tướng một tí.

Cô A loạt xoạt lấy ra ảnh thẻ của bạn trai đăng lên.

Hứa đại thần lại phán người bạn trai này cả đời tầm thường không có chí tiến thủ, mặt mày gian xảo thấy khó là chạy, có chỗ tốt mới nhào tới, trong công việc không được trọng dụng, hẳn sẽ không đạt được thành tựu gì lớn.



Cô A lập tức nhớ lại bạn trai đã từng cố ý để cô xách hành lý, cả hai ra ngoài ăn cơm thì giả vờ đáng thương để cô trả tiền, lúc tìm việc cần dùng tiền vẫn còn thiếu cô hơn một ngàn tệ chưa trả.

Cô A kể hết cho Hứa đại thần nghe, lập tức nhận được lời khẳng định của Hứa đại thần: Cô xem, tôi đã nói rồi mà.

Hai người càng nói càng hăng, hàn huyên hơn cả trăm cái comment. Cuối cùng, cô A cảm động không thôi, bảo: Đại thần, anh thật đúng là người tốt! Tỏ vẻ về sau muốn liên lạc thường xuyên cùng Hứa sư huynh, Hứa sư huynh chính là ánh đèn soi lối cho cả cuộc đời sau này của cô ấy.

Nếu hai người gửi e-mail hay nhắn tin riêng còn dễ nói, đằng này cố tình lại chat công khai trên diễn đàn. Tên họ của cô A thật ra không bị lộ nhưng ảnh chụp bạn trai thì bị! Đến khi cô gái về lấy lý do chia tay muôn thuở là “Tuy anh rất tốt nhưng hai ta không hợp, chúc anh hạnh phúc”, người bạn trai đó đã nhanh chóng mò ra được diễn đàn! Vừa đọc được lịch sử trò chuyện của hai người thì máu nóng lên đầu. Hứa sư huynh lại nổi tiếng như cồn, người bạn trai hỏi thăm “đại thần” tên họ là gì, nhà ở phương nào rồi lập tức tìm tới cửa.

Sau khi gặp mặt, ban đầu người đó vẫn giữ tâm thế “Từ từ nói chuyện”, thảo luận cùng Hứa sư huynh: “Anh xem, anh ăn nói vô căn cứ khiến tôi và bạn gái phải chia tay, anh hẳn nên áy náy chứ? Giờ hãy nói với cô ấy là anh chỉ nói bậy nói bạ, thế thì mọi người vẫn có thể làm bạn bè.”

Sao mà được? Hứa sư huynh nói có sách mách có chứng, lập tức lôi lông mày sống mũi khuôn mặt người đó phán qua một lượt, trình bày phân tích kỹ càng tỉ mỉ rằng từ tướng mạo mà nói, người đó không có chỗ nào gọi là tốt tướng, điều này có nghĩa cuộc đời anh ta đã được định sẵn là hết thuốc chữa, cô bạn gái kia chia tay là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Người bạn trai: …….

Thế này thì đúng là khó mà nói thông.

Người đó liền túm Hứa sư huynh ra khỏi phòng, lại xô đẩy một phen.

Tuy Hứa sư huynh cao hơn người đó nửa cái đầu nhưng người mỏng như tờ giấy, dưới cơn nóng giận, giá trị vũ lực của người bạn trai bùng nổ, lúc túm Hứa sư huynh cảm thấy sao nhẹ thế, lại đẩy thêm một phát ———

Hứa sư huynh bị va vào tường đứng không vững, bước hụt chân bị ngã xuống lầu, chân “rắc” một cái gãy luôn, mọi chuyện phát triển vừa nhanh vừa đơn giản khiến anh chàng bạn trai không kịp trở tay.

Lúc ấy anh bạn trai đã bị cố vấn học tập dẫn lên văn phòng viết bản kiểm điểm, phải xử phạt, nói không chừng chứng chỉ học tập cũng phải hủy luôn. Anh bạn trai khóc lóc thảm thiết rất không phục, em chỉ đẩy nhẹ anh ta một cái, tự anh ta đứng không vững mới ngã…

Hứa sư huynh bất bình hỏi Tần Thanh: “Em nói xem, có phải cậu ta quá cưỡng từ đoạt lý hay không?”

Tần Thanh: “…….” Cô cảm thấy coi như về tình cảm có thể tha thứ được.



Hứa sư huynh vừa nói vừa lấy di động ra: “Tính cách cậu ta như vậy đã chứng minh lời sư huynh nói không hề sai!”

Gì vậy?

Tần Thanh thấy sau những chuyện vừa xảy ra, Hứa sư huynh chẳng những không rút ra được bài học kinh nghiệm mà còn đăng thêm rất nhiều nội dung khác vào topic thảo luận hôm trước, sau khi kể vụ anh bạn trai đến kiếm chuyện xong lại suy ra mình xem tướng chuẩn tới mức nào, người nọ đúng thật chẳng phải thứ tốt lành gì!

Cô A lại trả lời bên dưới: Đại thần nói không sai! May là tôi chia tay anh ta rồi! Không ngờ anh ta còn có khuynh hướng bạo lực nữa.

Tần Thanh: “…….” Cô nhìn chăm chú vào vận đen trên mặt Hứa sư huynh, bỗng nhiên hiểu rõ tại sao nó lại xuất hiện.

“Sư huynh, em về trước.” Cô tạm biệt.

Hứa sư huynh hơi kinh ngạc sao sư muội lại về sớm như vậy, chẳng phải cô nên ở lại làm bạn với mình lâu hơn sao?

“Sư muội đi thong thả, đừng chấp nhặt cùng người nọ, những gì anh nói với em, em đừng nói cho ai biết, tránh để cậu ta oán hận em.” Nhanh nhanh kể lại cho nhóm chị em bạn bè biết đi, miệng con gái là lợi hại nhất, đồn thổi cũng nhanh.

Tần Thanh quay đầu lại nhìn Hứa sư huynh bằng ánh mắt đồng tình, aizzz, sư huynh à, nếu lúc anh nói mà hai mắt không sáng rực chờ mong thì tốt rồi, chỉ có diễn thôi cũng diễn không đạt, sau này, bạn gái cũ của anh sẽ rất cảm ơn anh đã không cưới.