Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 36: Hot lên chỉ trong một đêm!



Ngày tháng bình yên cuối cùng cũng qua đi, mà đổi lại là một hồi sóng gió đang ập tới trên đầu của Đổng Thanh Thư từ bao giờ mà cô không biết.

Thanh danh sự nghiệp tiêu tán, xuyên thư còn chưa có cơ hội chuyển mình thì đã vướng phải một vòng lao lý thật chán không buồn nói.

Giang cư mận ngày ngày cứ không ngừng đem Đổng Thanh Thư ra làm đề tài bàn tán, nói cô lẳng lơ dụ dỗ, còn nói cô đúng là không có đạo đức nghề nghiệp, quyến rũ đạo diễn đã có vợ chỉ để muốn đạt thành ước nguyện của bản thân mình.

Đổng Thanh Thư đọc bình luận bên dưới mà lòng tức sôi máu, không chỉ giang cư mận bàn tán cô, mà các báo đài cũng được một phen có việc làm, qua miệng kể sai lệch của đạo diễn La, báo chí múa tay một cái liền đem chuyện của cô thêu dệt càng lúc càng đáng sợ!

Diễn viên đúng là diễn viên, hot lên chỉ trong một đêm.

Mà Đổng Thanh Thư hot chẳng vì thực lực diễn xuất cái gì, đến cơ hội vừa tới tay, mới kí hợp đồng xong còn chưa kịp bấm máy quay phim đã vướng phải scandal với tên đạo diễn dê xồm.

Bây giờ thì hay rồi, tên đạo diễn kia rõ là dê cô nhưng lại ung dung ngoài vòng dư luận, trở thành nhân vật bị hại. Còn Đổng Thanh Thư, rõ là bị người ta ăn đậu hủ nhưng qua miệng lưỡi của lão già kia liền trở thành diễn viên hạng hai tâm cơ có ý đồ bất chính!

Ở nhà ế show ruồi bay lướt qua kêu mấy tiếng còn nghe thấy rõ mồn một, thật sự là cùng đường.

Đổng Thanh Thư ngồi đợi mãi cũng thấy sốt ruột, chị Hà nói với cô thời gian này đừng manh động, cứ hãy ở nhà trước, chị sẽ liên hệ với phía công ty rồi báo với cô sau.

Nhưng Đổng Thanh Thư cứ đợi mãi chẳng thấy chị Hà nhắn tin cho mình, mấy ngày hôm nay ngoài tin nhắn khủng bố của anti-fan, của Đồng Tuệ Linh thì còn có tin nhắn của Lệnh gia nữa.

Hôm trước từ nhà ngài ấy trở về thì liền kết bạn Wechat, lần này không nói chuyện thông qua trợ lý Mạc nữa, Lệnh gia cao cao tại thượng trực tiếp nhắn tin cho cô khiến Đổng Thanh Thư bị dọa sợ xanh mặt.

Bất quá Lệnh gia rất kiệm lời, cho dù có trao đổi phương thức liên lạc thì đã sao, từ hôm đó chở cô về nhà đến nay cũng chỉ là hỏi thăm cô một câu:

‘Em ổn chứ?’

Lúc đó là buổi đêm, lướt mạng xã hội chỉ toàn thấy người người nhà nhà chửi mình lẳng lơ vô căn cứ, khiến cô tức đến rùng mình. Chỉ là vừa nhìn thấy tin nhắn kia gửi tới, một phút yếu lòng đã làm cô bật khóc.

Đổng Thanh Thư cũng không phải là người yếu đuối đến mức đó, nhưng mà từ khi xuyên thư đến nay dây thần kinh thép của cô đều bị những việc xung quanh tác động khiến cho bản thân không thể khống chế nổi. Thêm cả việc cô gần đây còn nhận ra bản thân mình rất ỷ lại vào người đàn ông kia… Có lẽ đó cũng là một trong những lí do khiến cô không còn cố gắng gắng gượng bản thân phải mạnh mẽ nữa.

Đổng Thanh Thư cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà cũng đã sốt ruột đến phát điên rồi, công ty không có động tĩnh gì, không lên tiếng giúp cô thì thôi đành, mà ngay cả công việc cũng không giao cho cô. Đổng Thanh Thư gọi điện cho chị Hà, muốn tìm chị ấy hỏi chút chuyện.

Nhưng mà chị Hà gần đây cũng tất bật thu dọn tàn cuộc của Đổng Thanh Thư, giờ này hiển nhiên không đủ kiên nhẫn tiếp chuyện với cô nữa.

“Đổng Thanh Thư à, em nghe chị nói, thời gian này em cứ bình tĩnh lánh nạn ở nhà đi được không? Còn việc làm thì…”

Chị Hà có chút suy tư, thầm nghĩ tìm cách trấn an cô, chứ bây giờ làm gì có nhãn hàng nào muốn mời cô nữa.

Mà công ty chủ quản cũng chẳng mấy để tâm đối với diễn viên hạng hai không có quá nhiều tiếng tăm như cô.

“Nếu như có kịch bản hay, chị sẽ gửi cho em. Em cứ tạm lánh đi trước đã, nhớ là đừng ra ngoài, nếu được thời gian này gọi giao thức ăn tới nhà đi.”

Chị Hà nói tới đây thì đầu dây bên kia liền ồn ào một phen, dường như là có người gọi chị.

“Chị phải tiếp tục làm việc rồi, tắt máy trước. Em tự lo cho bản thân mình đi đấy.”

Nghe chị Hà vội vã rời đi như vậy, hy vọng cuối cùng của Đổng Thanh Thư cũng như thế mà vụt tắt.

Cô nhìn màn hình sáng đèn rồi dần dần tắt ngấm, càng không hình dung ra được tương lai của mình sẽ diễn biến như thế nào nữa đây.



Ở trong nhà một ngày dài thật sự là một cực hình kia mà, vậy mà suốt cả tuần nay Đổng Thanh Thư đã phải trốn ở trong nhà không thể ra ngoài nửa bước.

Nhiệt độ bài viết bôi xấu kia vẫn chưa bao giờ là ngừng hot, nhân vật phản diện là Đổng Thanh Thư đang rầu rĩ ở trong nhà, chán muốn chết rồi đây.

Mấy món ăn giao tới ăn mãi cũng thấy ngán, Đổng Thanh Thư có gọi mấy món ngon mà cô thích, hy vọng là nếu được ăn ngon sẽ vui vẻ lên thêm phần nào. Vậy mà mấy ngày trời rồi cô chẳng nuốt trôi được món nào, mấy món mà bình thường cô thích, giờ đây vừa ăn mấy đũa đã ngán đến mức muốn nôn ra hết.