Thông tin truyện

Kiều Thiếp

Kiều Thiếp
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt
Đời người, tại sao lại bạc bẽo, vô tình như thế? Sống mà không có tình người, khác nào là đang tồn tại ở nơi địa ngục lạnh lẽo? Nàng sống ở nơi đây, nhưng bản thân lại giống như một cái gai không được ai chào đón. Nàng mang danh phận quyền quý, nhưng lại không được ai coi trọng, chẳng khác nào là một nô bộc bị chà đạp đến đau lòng. Nàng muốn khóc, lại không thể khóc. Nàng muốn bày tỏ, lại không biết bày tỏ cùng ai? Đến tột cùng, phải như thế nào nàng mới có thể sống một cuộc sống thật bình yên? Thế gian này, không có nơi nào nàng có thể dừng chân...


Lang thang vô định, biết đi đâu về đâu? Bị hại chết, nàng cũng không thể giải thoát, chỉ có thể lang thang dưới lớp vỏ bọc của một linh hồn. Được sống lại một lần, liệu có thể thoát ra được vòng xoáy của số mệnh ở kiếp trước? Hay chỉ có thể vạn kiếp bất phục, không thể thay đổi, chỉ có thể cam chịu vận mệnh đã an bài? Những bí mật dần dần được hé lộ, những chân tướng cố gắng che đậy cũng dần dần được rũ sạch khỏi dòng chảy của thời gian. Sau cùng, thế nào là một cái kết trọn vẹn nhất? Nhân gian vô tình, lòng người vô tình, vạn kiếp vô tình. Nhân gian có tình, lòng người vô tình, vẫn mãi vô hình.

Danh sách chương

Bình luận truyện