Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 76: Tạo hình (2)



Buổi sáng Lâm Hạc Hiên đầu đau như búa bổ mà tỉnh lại chỉ thấy bản thân mất hình tượng nằm lăn lốc trên giường của khách sạn. Quần áo tuy vẫn nguyên vẹn nhưng lại nhăn nhúm và đầy mùi hôi, ngửi mùi cũng biết đêm qua y đã ói nhiều cỡ nào.

Hiện tại y chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch những thứ ô uế trên người. 20 phút sau Lâm Hạc Hiên cả người khoan khoái bước ra khỏi nhà tắm. Lúc này mới để ý thấy trên đầu bàn cạnh giường có đặt 1 tờ giấy ghi chú.

Nét chữ thanh thoát, có thể cảm giác được là viết vội nhưng không hề méo lệch mà ngay ngắn chỉnh tề.

Nhưng nội dung trên đó làm Lâm Hạc Hiên không biết nên tức giận hay tức cười nữa.

“Nhớ trả tiền khách sạn và tiền giặt ủi cho nhân viên”

Mặc dù đêm qua say đến mơ hồ nhưng những chi tiết quan trọng y đều nhớ rõ ràng. Y thế mà lại nhầm lẫn tên nhóc kia thành A Tường. Không nghĩ mới gặp cậu ta ngoài đời 3, 4 lần thì hết 2 lần đều bày ra bộ dạng khó coi như vậy. Còn Tên nhóc kia thì lần nào cũng hối hả chạy trốn trước khi y tỉnh lại. Đúng là 1 kẻ kì lạ!

(Note: Dạ Phàm từng cứu Lâm Hạc Hiên ở chương 21) Trở lại bên dưới bài đăng bộ phim mới của Trương Nhất Sơn. Các fan mặt đầy thắc mắc tràn vào bình luận [Chỉ có vậy... Hết rồi.?] [Alô? Nội dung đâu? Miêu tả nhân vật đâu] [Ủa? Có Dương Tự con trai tui kìa] [@... Phim mới của đàn anh Nhất Sơn trường mình nè, vô xem ] [Tiểu Ly Ly không còn đóng vai nha hoàn nữa mà được đóng vai chính rồi kìa] [Nhưng mà nội dung phim là gì vậy? Sao nhìn sơ sài quá vậy?] [ Mà khoan... Tạo hình cuối không phải là nữ sao? Tạo sao lại tag 1 tài khoản Weibo của nam?] [khó hiểu? Tag nhầm rồi sao?] [Nhìn thế nào cũng ra nữ mà, sao tên weibo lại là của nam nhân thế?] Đi cùng với thắc mắc của mọi người là các loại bày tỏ yêu mến trước nhan sắc của Dạ Phàm "mặc váy". [Tỷ tỷ dễ thương quá, nếu tôi là nam tôi cũng có thể nha] [Em gái này là hình mẫu bạn gái của mình đó] [Tiểu cô nương, chơi cà thơi không?] Cà thơi: là thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng LGBT ở Việt Nam, mô tả những người chuyển giới hoặc đồng tính Lần đầu tiên Dạ Phàm nhận được các loại tỏ tình như thế này, có hơi ngại ngùng vuốt vuốt mũi Kịch bản đều do 1 mình Vũ Thi viết nội dung và lên lời thoại, không phải là truyện chuyển thể phim như xu hướng hiện nay. Cho nên nếu Đạo diễn không đăng nội dung lên, fan qua đường thực sự không biết cốt truyện là gì. Những tưởng bọn họ sẽ bỏ cuộc nhưng có vẻ Dạ Phàm xem thường trí tưởng tượng của mọi người rồi. [Mọi người giúp tôi Nhìn xem tạo hình của Dương tự có phải rất giống thầy giáo hay không?] [Còn có chút hương vị của sinh viên, giáo thảo chăng?] Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi. [Nữ chính đều mặc đồng phục học sinh, này chính xác là thể loại thanh xuân vườn trường rồi] [Mọi người nhìn tên phim đi: Ngăn Cách tình yêu, đây nếu là tình yêu giữa thầy giáo và nữ sinh hắn dạy không phải là hợp lý hơn sao?] [ Đoàn làm phim mau lên giải thích thắc mắc cho tui, các người trốn ở đâu rồi?] Dạ Phàm đọc bình luận này có chút nể phục, nhanh như vậy đã có người đoán ra mười mươi. Sức mạnh của Cư dân mạng thời nay không thể xem thường được. Mọi người thảo luận càng ngày càng hăng, Trương Nhất Sơn thì vẫn cứ 1 mực giữ im lặng. Mãi đến 2 ngày sau đến khi mọi người thảo luận chán chê anh mới tung đoạn trailer lên. Video dài 2:08 mà hơn 1:30 đầu đều là nội dung liên quan đến yên hận của nam nữ chính. Dạ Phàm xuất hiện ở 20 giây cuối, 5 giây đầu tiên là cậu mặc nam trang xuất hiện ở cổng trường cười nhếch mép. Sau đó là cảnh cậu mặc đồng phục nữ sinh ép nam chính vào tường, bộ dáng bá đạo tuyên ngôn "Thầy là của tôi". Bình luận bên dưới trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. [OMG, tôi đoán trúng rồi sao? Là nam giả nữ kìa] [Hoàn toàn không nhìn ra là nam a, nếu không phải đoạn cuối nói chuyện tông giọng trầm như vậy tui còn không tin là nam nữa cơ] [Xin rút lại lời nói kia, chúng ta không cần chơi cà thơi, chúng ta chỉ cần đăng kí kết hôn là được rồi ] [Tôi vốn là thẳng nam, nhưng khi xem xong tạo hình này đột nhiên cảm thấy điều này không còn chắc chắn nữa rồi cười mỉm *] Đến nửa đêm tốc độ bình luận của cư dân mạng dần chậm lại, Dạ Phàm đắp chăn đi ngủ mà không biết sau khi cậu nhắm mắt lại có 1 trận bùng nổ. Mãi đến hôm sau đi học thì thấy Phạm Phạm hớt ha hớt hải chạy đến. "Cậu có điều gì giấu tớ phải không?" Dạ Phàm mặt mày ngơ ngác, không rõ cô nàng lại lên cơn cái gì "Hả? Còn có chuyện gì của tớ mà cậu không biết à? " Ngừng 1 chút cậu cười đùa giỡn "Cậu nói cứ như đang bắt ghen không bằng" Phạm Phạm nhéo má cậu cũng đùa theo "Hừ thì ghen đấy được chưa! Nhìn bộ dạng thảnh thơi của cậu xem ra sáng giờ chưa lên weibo rồi" "Gần 12 g đêm hôm qua tớ vẫn còn lướt mạng xem linh tinh mà" cậu mới off có vài tiếng thế mà có chuyện gì xảy ra rồi! "Cậu còn bảo cậu với ảnh đế chỉ là quan hệ bình thường, người ta hơn 2 giờ sáng còn online bấm like hình của cậu kìa" Lúc Dạ Phàm mở Weibo thì cú like kia cũng không còn nữa "Có thể là nhầm lẫn thôi, đừng nghiêm trọng quá như thế " Phạm Phạm biết Dạ Phàm là gay cho nên đối với những người đàn ông xung quanh cậu luôn có thêm 1 luồng suy nghĩ khác. "Cậu nghĩ đơn giản quá rồi, có khi bị người ta "ăn mất" còn không biết" Mà cô cũng không nghĩ 1 lời này sau này lại thành sấm, linh nghiệm như vậy. Dù Tần Viễn hiện tại đã bỏ like nhưng có rất nhiều fan đã nhanh tay chụp lại được và truyền tay nhau. Khu bình luận nhộn nhịp hơn bao giờ hết. [Bất ngờ quá Thì ra gu của ảnh đế là như thế này sao?] [Có lẽ Tần thần không rõ đây là nam giả nữ đi?] [@Tần Viễn hu hu... Là cú có gai có anh ơi, coi chừng dẫm mìn, coi chừng dẫm mìn] [Tần thần bỏ like rồi, sự cố thôi, sự cố, mọi người đừng nghĩ nhiều] [Đến tận 10 phút sau mới gỡ like, có thực sự là sự cố không?] Không hổ là nhân khí cực thịnh trong dàn sao trẻ hiện nay, chỉ vì 1 sự cố like bài mà bị bế lên cả hotsearch. ~~~ Lâm Hạc Hiên sau khi đổi một bộ đồ khác liền tiến thẳng đến công ty. Xử lý xong công việc Giờ nghỉ trưa mới rảnh rỗi tìm weibo của Dạ Phàm xem có gì mới không. Bất ngờ lại nhìn thấy tấm hình tạo hình nam giả nữ của cậu. Đôi mắt to tròn, lông mi cong vút mang nét cười nhè nhẹ trong trẻo, làn môi vẻ một đường đỏ thắm cong cong mỉm cười. Da dẻ tuy không phải kiểu trắng tuyết hồng hào nhưng lại có 1 kiểu nhợt nhạt tinh tế khiến người khác sinh lòng thương tiếc. Mặc chiếc váy xếp li vừa vặn làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Tuy không phải mỹ nhân tuyệt sắc nhưng vừa nhìn đã dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Dạ Phàm lúc trang điểm lên ngược lại không còn khiến y cảm giác giống Nghiêm Tường nữa. Lâm Hạc Hiên thế mà ngẩn ngơ ngồi nhìn hết 10 phút. Mãi đến khi thư ký gõ cửa phòng y mới thoát ra, tập trung lại vào công việc. So sánh với những người vì tin tức trên weibo bị rối loạn thì Bạch Phong Tịch đã đổi hướng sang mục tiêu công lược mới của mình.

Sau khi trọng sinh, chứng sợ đứng trước đám đông cũng không còn nặng nề như trước. Cậu ta thoải mái hơn trong việc bộc lộ tài năng ca hát của mình và nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các sinh viên khác trong trường học.

Ngón tay như ngọc lướt trên phím đàn piano dừng lại, tiếng hát cũng theo đó mà kết thúc.

Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên

“Hay lắm, nếu hôm đó em cũng phát huy được như vậy chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý”

Đàn anh hai mắt toả sáng, không tiếc lời ngợi khen, có thể nhìn ra được sự yêu thích phát ra từ ánh mắt anh ta không hề che giấu.



Rất tiếc Bạch Phong Tịch đối với loại người này ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ. Vì rốt cuộc anh ta cũng không phải là đối tượng công lược.

2 ngày trước

Bạch Phong Tịch nhận được tin nhắn từ số lạ mà cậu đã chờ vài ngày trở lại đây

[Tin tức cậu cần. Và 1 file đính kèm]

Vì lần trước khi tiếp xúc với Tần Viễn cậu ta đã quá chủ quan nên rút Kinh nghiệm trước khi tiếp cận Mục tiêu công lược tiếp theo này Bạch Phong Tịch đã tìm người điều tra kĩ thông tin của anh ta.

Trên file tài liệu chính xác là hình của Tần Nghị.

Tần Nghị

31 tuổi

Tổng giám đốc tập đoàn Tần thị

Kết hôn với tiểu thư Lưu thị, hiện tại đã ly hôn (do nhà nữ ngoại tình), có 1 đứa con trai 7 tuổi (chưa rõ diện mạo) hiện tại đang được Tần Nghị nuôi nấng.

Ngoài công việc ra chưa từng có tin đồn xấu với nữ nhân khác.