Thông tin truyện

Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Không phải cứ yêu nhau sâu đậm thì có thể đến với nhau, bởi đến cuối cùng vẫn có những hiểu lầm mà con người không thể vượt qua, đành chấp nhận để tình yêu này cứ vậy mà biến mất. Rồi ta sẽ gặp một người khác, yêu họ, tình yêu kia dù có đậm sâu thế nào cũng chỉ có thể trở thành một hồi ức đẹp ta từng có. Mộ Dung Khuynh Vũ là vị tiểu thư duy nhất của nhà họ Tiếu. Sau một tai nạn, cô không chết mà đã xuyên không về một thời đại không có trong lịch sử, trở thành thánh nữ của đỉnh Lôi Dao thuộc Lôi Trì đại lục.

Chính ở thế giới này, nàng đã trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm cùng hai nam nhân. Người thứ nhất là Hạo Thiên Hàn, tứ vương gia nước Sa Hạo. Tình cảm mà hai người dành cho nhau sâu đậm không thể quên nhưng rồi cũng chính vì tình cảm quá lớn mà họ đã không thể vượt qua được sự hiểu lầm, cứ vậy mà đánh mất nhau. Người thứ hai nàng gặp gỡ là Mặc Thanh Phong, thái tử nước Sa Mặc. Nàng đến với hắn không hẳn vì yêu, chỉ là muốn tìm một bờ vai để nương tựa. Mà hắn đối với nàng lại ôn nhu, tận tình chăm sóc. Nàng đem lòng yêu hắn, mang thai con của hắn rồi lại vì hắn mà động thai, sức khỏe suy yếu.

Hắn đến cuối cùng là đã không tin vào tình cảm của nàng. Chẳng lâu sau nàng qua đời, kết thúc chuyện tình đau khổ cùng hai nam nhân kia. Rồi nàng được trùng sinh, trở thành một cô gái vô ưu vô lo, tránh xa chuyện tình cảm, nàng lại gặp lại hai nam nhân ấy, họ vẫn mơ hồ nhớ về chuyện kiếp trước, chỉ có nàng là không. Họ vẫn theo đuổi nàng, chỉ là nàng luôn tránh. Kiếp trước từng đau khổ như vậy, kiếp này nàng có nguyện yêu thêm một lần nữa? Mời các bạn cùng theo dõi.

Bình luận truyện