Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 60: Tàu lượn



Ba Tống lạnh nhạt nhìn bà ,giờ phút này mà người phụ nữ ác độc ngay trước mặt mình còn chối cãi kiên quyết thế sao ?

Lúc nãy ông đã cho bà một cơ hội nhưng bà không biết điều mà còn chắc nịch tuyên bố Á Hiên đánh bà.

Còn Tống Á Hiên thì lại quá ngu ngốc nói mình là sai ,ông thật sự không hiểu nổi cái suy nghĩ của cậu.

- Chúng ta ly hôn đi.

- KHÔNG ! KHÔNG ĐƯỢC !

-.....

- ANH MUỐN CON CỦA CHÚNG TA SAU NÀY RA ĐỜI MÀ KHÔNG CÓ BA NÓ SAO !!!

Người mẹ kế tức giận quát lớn ,ông mỉm cười ,hai tay đan xen lại với nhau rồi nhìn bà.

- Con sẽ do tôi nuôi ,bà không cần lo lắng.

- KHÔNG ĐƯỢC !! TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC CHÚNG TA LY HÔN !!

- Nếu bà không chấp nhận thì sau này đứa bé này được sinh ra đừng trách tôi cho Á Hiên làm điều nó muốn.

- Ý ông là sao ?

- Bà đối xử với Á Hiên thế nào thì tôi sẽ cho Á Hiên đối xử với đứa nhỏ giống hệt vậy.

- Ông làm vậy biết là tàn nhẫn với con ruột ông lắm không !!

- Vậy điều bà làm với con trai của tôi cũng không phải tàn nhẫn lắm sao ? Một là ly hôn ,mỗi người một nửa tài sản ,hai là đứa nhỏ sẽ chịu thiệt.

- ÔNG....NẰM MƠ ĐI !!!

Người mẹ kế bỏ lên lầu ,đi tới cầu thang còn không quên đẩy mạnh Trình Hâm một cái khiến máu nóng trong đầu hắn dâng trào mãnh liệt.

- Mẹ nó !! Đừng để tôi đánh bà đấy !

- Tao thách mày !!

Lên giọng thách thức nhìn Trình Hâm ,bà tỏ vẻ khinh thường rồi bỏ chạy lên lầu ,Đinh Trình Hâm tức giận định chạy theo trả đũa bà ta thì bị Tống Á Hiên gọi lại.

- Đừng dí theo.

- Mày thấy cái bà đó thách tao không ? Tao phải tát bả mới được.

- Anh cứ hùng hổ như vậy làm cái gì ! Anh như vậy thật phiền đó Trình Hâm !!

Á Hiên khó chịu nhắc nhở ,Đinh Trình Hâm bị nhắc nhở liền ngớ người ,bộ hắn phiền lắm sao ?

- Á Hiên con đừng nặng lời ,là bạn con giúp con giải oan đấy.

-......

Cậu im lặng, trái tim đột nhiên đập nhanh đến mức Á Hiên không thể tưởng tượng được.

Là bọn hắn giúp cậu sao ? Tại sao lại giúp cậu ? Hàng vạn câu hỏi không ngừng được đưa ra.

- Tao biết rồi.

Đinh Trình Hâm không nổi cáu làm quá như thường lệ ,lần này hắn bình tĩnh, Á Hiên tinh ý nhận ra Trình Hâm đang kiềm chế bằng cách nắm rất chặt lòng bàn tay lại.

- Con về đây.

- Á Hiên cho ba xin lỗi.....ba đã hiểu lầm con ,ba đã cưới một người không ra gì về để người đó gây khó dễ cho con ,ba thật lòng xin lỗi con.

-.....vâng.....con về đây.

Á Hiên mỉm cười nhẹ rời đi ,đứng ngay phía cửa ,Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn những con người đang đứng ở gần ngay cầu thang kia mà quắt quắt.

- Không đi sao ?

-......

- Mau lên ,giờ này còn sớm chúng ta mau đi chơi.

Mỉm cười tươi ,Tống Á Hiên tỏ vẻ hào hứng thúc giục bọn hắn đi.

Tất cả đều ngơ người với lời mời gọi của cậu ,sau một lúc định hình lại được liền tranh nhau chạy đến mà không thèm chào hỏi ba Tống.

- Thật à ? Mày nói thật à ?

- Chứ ăn mặc đẹp như thế không đi chơi thì cũng phí.

- MÀY TÂM LÝ THẬT ĐẤY !!

Hạ Tuấn Lâm ôm Tống Á Hiên mà lắc qua lắc lại trong sự ngỡ ngàng của cậu ,Á Hiên nghiến răng vung tay đấm cho Tuấn Lâm một cái vào má.

- Thôi được chưa !

- Uii ! Được rồi.

Hắn ôm má cười hề hề ,bộ dạng trông vô cùng ngốc nghếch khiến cậu cũng khó có thể nhìn cười.

- Chúng ta đi thôi.

Cậu và bọn hắn cùng đi đến khu vui chơi ,đây là ý kiến mà bọn hắn đề xuất nên Á Hiên cũng không thể không đồng ý.

- TỐNG Á HIÊN !!! CỨU TAO !!!!

Hiện tại tất cả đang ngồi trên tàu lượng siêu tốc ,Trương Chân Nguyên ngồi kế Tống Á Hiên nhiệt tình nắm chặt tay cậu.

Á Hiên có chút bất mãn nho nhỏ nhưng cũng liền nắm chặt tay Chân Nguyên, ban đầu đã kêu đừng chơi trò này rồi vậy mà ai nấy cũng cố đòi chơi cho bằng được.

Thật ngu ngốc !

- Anh ổn chứ ?

- Không ổn tí nào.

- Tàu bắt đầu lên dốc cao rồi chạy xuống rồi đấy ,anh chuẩn bị tinh thần đi.

- Tao muốn chuẩn bị tinh thần.

- Thì chuẩn bị đi.

Tống Á Hiên vừa dứt lời Trương Chân Nguyên liền lấy tay để phía sau gáy của cậu rồi kéo Á Hiên lại.

Tống Á Hiên nhanh nhẹn đẩy Chân Nguyên ra rồi lấy tay che miệng ,mắt mở to nhìn hắn.

Trương Chân Nguyên là mới vừa hôn cậu sao ?

- Chuẩn bị tinh thần xong rồi !

Hắn hô to rồi quay mặt sang chỗ khác ,Á Hiên nhìn ra chỗ khác không giám đối diện với hắn dù chỉ là một phút nhỏ.

- Tay đâu ? Đưa tay đây ?

- Anh điên à !!

- Mau lên !

Chân Nguyên kéo tay đang được cậu che miệng xuống ,để tay cậu lên đùi mình rồi nắm chặt.

Hắn quay sang nhìn biểu cảm của cậu ,thấy Tống Á Hiên đang nhìn mình ,gương mặt có chút ửng đỏ thì liền ngại ngùng nhìn xuống chân.

- Mày nhìn cái gì ?

- Anh....anh mới vừa hôn tôi ?

- Thì hôn ,hôn một cái....có chết ai đâu.

Hắn mặt dày tuyên bố ,Tống Á Hiên tức giận vùng vẫy nắm tóc Trương Chân Nguyên thật mạnh rồi giật tóc hắn về phía mình .

- AA ! ĐAU !!

- CÓ CHẾT AI ĐÂU HẢ ! CHẾT TÔI CHỨ CHẾT AI !!

- Á HIÊN ĐỪNG ! XUỐNG DỐC RỒI KÌA ! AAAAAA !!!