Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 1: Bắt nạt



Tống Á Hiên năm nay học lớp 10 khu A ,gia đình cũng không khá giả gì mấy ,cậu cũng chẳng phải loại học sinh luôn đạt danh hiệu giỏi gì .

Năm nào siêng lắm mới được loại khá.

Tống Á Hiên có một người chị tên Tống Hiền .Đúng với cái tên ,chị gái của cậu vô cùng ngoan ,hiền và đặc biệt học lực cũng rất giỏi.

Tống Hiền là một người như thế nên trong trường rất hay bị bạo lực, bắt nạt .Tống Á Hiên luôn là người giải quyết và trả đũa tất cả những kẻ đó.

Gia đình Tống Á Hiên không trọn vẹn ,ba mẹ li hôn ,Á Hiên thì theo ba còn Tống Hiền thì theo mẹ.

Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi thì không lâu sau ba mẹ đều tìm được một nửa còn lại của mình.

Tống Á Hiên cùng Tống Hiền bị cả hai đùn đẩy về cho ông bà nội nhưng bốn năm sau thì cả hai ông bà mất .

Mọi thứ như rơi vào tuyệt vọng đối với hai chị em.

Tống Á Hiên ngoài việc đi học còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền.

Á Hiên bây giờ chính là trụ cột kinh tế của gia đình.

Chắc vì lẽ đó nên Tống Á Hiên lúc nhỏ từ một cậu nhóc hay khóc ,đáng yêu sau này liền biến thành người có chút bạo lực ,nóng tính ,hay quyết định theo cảm tính hơn là suy nghĩ.

Tống Á Hiên hôm nay như thường lệ liền cùng chị gái đi bộ đi học nhưng chỉ khác là nét mặt của cậu có đôi chút không vui ,tâm trạng cũng đặc biệt tệ.

Sở dĩ tâm trạng hôm nay của Á Hiên có phần tồi tệ bởi vì biết tin Tống Hiền bị bắt nạt ngay trong lớp học.

Cô giáo bộ môn thấy cũng không thèm can ngăn hay trách phạt. Đó là điều khiến Tống Á Hiên bức xúc nhất.

- NÈ TỐNG HIỀN !!!

Tiếng gọi lớn vang lên ,từ phía xa có sáu cô gái ăn mặc sang trọng, thời trang đứng đó vẫy tay về phía cậu và chị gái.



Nhìn một phát là biết chắc chắn là con nhà giàu.

Tống Á Hiên nhìn chị mình ,thấy cô có vẻ e ngại ,tránh né thì liền biết đó là những người đã bắt nạt Tống Hiền.

Tống Á Hiên thấy những kẻ bạo lực học đường ngay phía trước thì máu nóng trong người liền xôi ùng ục .

Dám bắt nạt chị của cậu thì đừng mơ sẽ yên ổn với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên chạy đi lại phía đám học sinh nữ đó một cách nhanh nhất .Tất cả những gì họ làm với Tống Hiền ,cậu nhất định sẽ trả lại.

- TỐNG Á HIÊN !!!

Tống Hiền hét lớn ,Á Hiên vẫn không nghe ,điều cậu muốn chính là ăn miếng trả miếng ,nợ máu phải trả bằng máu .Thế thôi.

- Chị là người đã ức hiếp chị tôi ?

Tống Á Hiên gắt gao nắm chặt lấy vai một cô gái có mái tóc nhuộm màu nâu ,cô gái đó vùng vẫy muốn đẩy cậu ra ,một hai nhất quyết không trả lời.

- Thả ra ! Mày làm gì thế !

- Tao hỏi mày là mày ức hiếp chị tao phải không !!!

Á Hiên gằn giọng ,ánh mắt hiện lên sự giận dữ khó nguôi ngoai ,tay đang nắm vai của người đối diện liền dùng lực mạnh hơn. Cô gái đó đau đến phát khóc.

- Á Hiên em dừng lại !!!

Tống Hiền chạy đến can ngăn ,Tống Á Hiên không buông mà còn lấy tay tát cho cô gái bắt nạt chị mình một phát rõ đau.

- Mày mà dám động tới chị tao ! Tao liền giết mày !!

Tống Á Hiên đẩy cô gái té nhào xuống đất ,tay chỉ thẳng con người đang ngồi dưới đất mà khóc tức tưởi kia ,miệng buông một lời cảnh cáo đáng sợ rồi cùng chị mình bỏ đi.

Suốt chặng đường chị gái luôn cằn nhằn, lo lắng về chuyện lúc nãy của cậu ,Tống Á Hiên thật quá đỗi hấp tấp không biết suy nghĩ gì cả.



- Á Hiên em làm như vậy là sai rồi đó ! Họ có bạn trai rồi ,bạn trai họ mà biết chắc chắn sẽ đến tìm em.

- Chị lo làm gì ? Họ đến thì em giải quyết ,nói cho chị biết Tống Á Hiên này ứ sợ ai cả !

Á Hiên chắc chắn như đinh đóng cột, khăng khăng cho mình là mạnh nhất ,Tống Hiền cũng chẳng thể nói nổi với đứa em của mình.

Tống Á Hiên trở về lớp ,môn học đầu tiên là Hóa ,Á Hiên căn bản chẳng xem trọng môn này bởi vì bộ môn này thật nhàm chán.

Cứ học được nữa tiếng thì lại lén xin phép đi vệ sinh để chạy qua xem tình hình của chị gái thế nào.

Thấy Tống Hiền vẫn ổn ,cậu liền yên tâm mà quay trở lại lớp học.

Giờ ra chơi hôm nay Á Hiên không đến lớp của chị gái nữa ,cậu đã cùng đám bạn ra phía sau sân trường chơi một trận bóng rổ.

Tống Á Hiên không giỏi về mảng học tập nhưng nói về thể thao thì lại là một chuyện khác.

Tống Á Hiên từng ước mơ sau này bản thân sẽ làm một vận động viên thể thao chuyên nghiệp và hiện tại hoàn cảnh cuộc sống đang dần dập tắt ước mơ của cậu.

Tống Á Hiên hăng say chơi được nữa trận thì có một cô gái nhỏ nhắn chạy tới với vẻ mặt hớt ha hớt hải tìm cậu.

- TỐNG Á HIÊN ! AI LÀ TỐNG Á HIÊN !!

- Có chuyện gì ?

- TỐNG HIỀN ĐANG BỊ ĐÁNH TRÊN LỚP ! CẬU MAU CHẠY LÊN XEM !!!

Tay đang cầm trái banh đột nhiên rớt xuống, Á Hiên ngẩn ngơ người ,một lúc sau lửa giận trong lòng liền bùng cháy dữ dội.

Chị cậu lại bị đánh ? Lời nói của Tống Á Hiên chỉ như gió thoảng qua tai ? Lần này cậu nhất định sẽ không nể nang dù người đó có là con gái.

- LŨ KHỐN NẠN !!