Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 2: Đánh nhau



Tống Á Hiên chạy lên chỗ sảy ra đánh nhau ,điên cuồng chen qua đám đông xì xào bàn tán cuối cùng lại phải đứng hình khi thấy chị mình bị đánh.

Một cô gái xinh xắn ,ngoan ngoãn như Tống Hiền không đáng để bị lũ con gái khốn nạn kia chạm vào.

Tống Á Hiên phừng phừng lửa giận chạy đến ,tay cầm cái ghế ngồi bằng gỗ ném vào một đứa con gái đang lấy chân đá vào đầu chị mình.

- TỤI MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ !! TỤI BÂY SAO DÁM ĐỘNG VÀO CHỊ TAO !!!

Tống Á Hiên tức giận quát nạt ,tay cầm cây thước dẻo đã lấy được mà đi lại quất mạnh vào từng người.

Tống Hiền nằm dưới sàn nhà ,màu máu đỏ tươi cùng màu nước mắt hòa trộn ,tình cảnh vô cùng đáng thương.

Á Hiên ngồi xuống ôm chị mình vào lòng ,giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi .Tống Á Hiên thật sự rất thương chị.

Tống Á Hiên chưa ôm được bao lâu thì liền bị một lực lớn kéo mạnh ra khiến cậu ngã xuống sàn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên người Tống Á Hiên quyết liệt đánh cậu.

- Mày dám động vào bạn gái của tao à !!

- THẾ THÌ CON BẠN GÁI NGU DỐT CỦA MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI CHỊ TAO !!!

Tống Á Hiên tức giận đá vào bụng Hạ Tuấn Lâm ,cậu đang định bò lại đấm hắn thì liền bị một lực khác kéo lại.

Trương Chân Nguyên không thương tình nắm tóc Tống Á Hiên ,cậu nhăn mặt nắm chặt tay Chân Nguyên rồi vật hắn ngã nhào xuống đất.

- Cái thằng.....

- MÀY HỌC LỚP LỚN HƠN TAO TẠI SAO LẠI CƯ XỬ NHƯ MẤY THẰNG RÁC RƯỞI THẾ HẢ !! THẰNG KHỐN !!

Tống Á Hiên ngồi lên người Trương Chân Nguyên, tay đấm vào mặt hắn không ngừng ,Á Hiên đang trả thù !

Tên này là bạn trai của con nhỏ đã ức hiếp chị mình thì trong mắt Á Hiên, cậu đều xem như đồng phạm.

- Á Hiên.....

Tống Hiền thảm thiết kêu lên ,Á Hiên quay sang thì thấy có một người con trai đang nắm tóc cô mà lôi lên cao .

Đó chính là Đinh Trình Hâm.

- Mày xem em mày đã làm gì bạn gái tao kìa, kêu thằng nhãi đó xin lỗi đi.

- CHỊ HAI !!

- Á Hiên.....



Tồng Hiền chịu đựng ,cô không kêu em trai mình xin lỗi ,Tống Hiền biết điều này sẽ làm Á Hiên mất mặt.

- Mau quỳ cho tao xem không là tao sẽ đánh chị mày đấy.

- Aaaaa.

Thấy chị mình bị đau Tống Á Hiên liền thương xót vô cùng .

Cậu không đánh Chân Nguyên nữa ,liền ngoan ngoãn quỳ dưới đất theo yêu cầu.

- Tới lượt mày đó Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm nắm tóc Tống Hiền không buông ,hắn nhìn qua Nghiêm Hạo Tường đang đứng gần đó xem kịch mà hất cằm về phía cậu.

- Aizz ,tới tao rồi sao ?

Nghiêm Hạo Tường bẻ khớp tay ,hắn cười cợt bắt đầu đi lại phía Á Hiên.

Hạo Tường cúi xuống ,tay nâng cằm cậu lên mà bắt đầu chế giễu.

- Con nít miệng còn hôi sữa mà bày đặt đi đánh lộn sao ?

- Thì sao ?

- Mạnh miệng nhỉ ? Ba mẹ mày bỏ mày là đúng ,nhìn qua thật dơ với mỏ cũng phát ra những lời hỗn láo.

- Thế thì mày nghĩ mày sạch à ? Chọn bồ cũng chọn bồ dơ thì lấy đâu ra mắt hay miệng sạch cho được.

Nghe lời giễu cợt của Tống Á Hiên ,Nghiêm Hạo Tường liền nỗi cơn điên liền đá vào bụng cậu một cái.

Á Hiên đau đớn ngã ra đất ,tay ôm bụng ,người co ro lại ,thật sự cú đá này đối với một thanh thiếu niên cấp ba thì không khác gì tra tấn dã man.

Nghiêm Hạo Tường đá thêm mấy cái nữa ,hắn vừa đá vừa nói ra mấy câu văng tục để nhằm trút giận.

- Để tao !!

Lưu Diệu Văn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra dành phần đánh của mình.

Diệu Văn nắm tóc Á Hiên kéo cậu ngồi thẳng dậy sau đó lại không thương tiếc mà tát vào má Tống Á Hiên một cái rõ đau.

Á Hiên phun một chút máu ra sàn ,đó không phải là máu của môi mà là máu của lưỡi .Cậu đã cắn trúng lưỡi.

- Thằng nhóc khốn ! Mày sau này đừng hòng sống yên ổn với tao !!



- Thách.

Trong giờ phút như thế này mà Tống Á Hiên còn mở miệng khiêu khích ,càng khiến cho người khác tức giận, cậu càng thỏa mãn.

- THẰNG RANH CON !!!

Lưu Diệu Văn như điên lên ,hắn tát liên tục vào má của Á Hiên khiến cậu không trụ nỗi nữa mà ngã xuống.

- Á HIÊN !!

Tống Hiền vừa khóc vừa cố gỡ tay Trình Hâm đang nắm tóc mình ra nhưng kẻ thù dai như Đinh Trình Hâm thì việc này càng khiến hắn muốn đánh Tống Á Hiên hơn.

- Đánh nó nữa đi !!!

- Á HIÊN !!!

Tống Á Hiên nắm nhắm mắt mở nhìn chị gái mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao .

Điều này đã lọt vào mắt Mã Gia Kỳ ,cảm thấy Á Hiên vẫn chưa chừa việc đánh bạn gái mình mà ngược lại còn tỏ ra đắc chí ,Gia Kỳ liền quyết định lôi cậu đi.

- Mày định lôi nó đi đâu ?

-....

Gia Kỳ không trả lời ,hắn im lặng nắm cổ áo lôi Á Hiên đi.

Mã Gia Kỳ lôi Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh ,thấy có mấy người trong đó liền đuổi hết tất cả ra ngoài rồi khóa trái cửa.

Tống Á Hiên chống tay vào thành bồn ,miệng phun một ngụm máu ,đang định quay sang tấn công thì Mã Gia Kỳ lại nhanh hơn một bước.

Hắn ép cậu đến phía cuối bức tường mà bóp cổ Tống Á Hiên khiến cậu như không thở nỗi.

- A......

- Mày dám đứng đó hỗn hào với ai hả ? Loại người như mày mà dám lên giọng sao ?

- Khốn.....nạn....

- Mày nói gì ?

Mã Gia Kỳ bắt đầu bóp cổ Tống Á Hiên chặt hơn ,Á Hiên sắp chịu hết nổi rồi ,sắp tiêu rồi.

Ngay lúc cậu tưởng mình sẽ ngất đi thì Gia Kỳ lại buông tay ra rồi lấy điện thoại chụp hình Á Hiên lại.

- Tao sẽ giữ bức ảnh đáng thương hại này của mày ,sau này sẽ khiến mày mất mặt.