Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 70



Mấy ngày chờ đợi rất nhanh đã qua đi, hàng hoá của bọn họ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhóm Chung Khải liền thu dọn đồ đạc để trở về căn cứ Xuân Tích. Trước khi đi, Sử Nhã còn tiêu tiền để dán một thông báo nhỏ trên góc của hiệp hội có ghi thông tin và cách liên lạc với cô, hi vọng có thể tìm được người Lý gia.Mấy chiếc xe đi thành một hàng dài trở về căn cứ Xuân Tích. Thế nhưng lần này, bọn họ lại không được may mắn như lần trước nữa. Vừa mới rời căn cứ thành phố M ngày đầu tiên, bọn họ đã gặp phải thực vật biến dị vô cùng mạnh, một cây liễu trăm năm biến dị.

Cây liễu này thậm chí còn có thể tự mình di chuyển, mặc dù hơi chậm một chút. Lãnh địa của nó là 50m xung quanh bản thể. Liễu biến dị tấn công bằng cành và rễ, rễ siết chặt con mồi rồi kéo xuống đất chôn sống, sau đó hấp thụ chất dinh dưỡng trong đất. Còn cành thì giống như dây thừng vậy, buộc chặt con mồi, sau đó trực tiếp sinh đâm vào trong cơ thể con mồi đó rồi hút máu đến chết.
Lúc nhóm Chung Khải đi gần đến lãnh địa của cây liễu yêu, Sử Nhã cùng Chung Khải đều đã cảm nhận được khí tức khác thường đang tới gần. Thế nhưng lúc bọn họ cảnh báo những người khác thì đã không kịp rồi, đoàn xe đã chạy vào trong phạm vi công kích của liễu yêu.

Cây liễu ban đầu là dùng rễ đâm thủng lốp xe, sau khi xe dừng lại thì lại muốn từ dưới đâm thủng sàn xe bắt những người trong xe làm bữa chiều luôn. Thế nhưng Sử Nhã đã kịp thời phản ứng, trực tiếp mở ra kết giới ngăn lại đòn tấn công của nó.

Liễu yêu vô cùng tức giận, thế nhưng cũng cảm thấy e ngại trước năng lực của cô. Nó tạo ra rất nhiều rễ cây công kích kết giới, thế nhưng lại không dám để bản thể quá gần Sử Nhã. Tiếp đó, nó lại huy động cành lá rủ xuống che chắn hết tầm nhìn của một người.
Chung Khải cau mày nhìn xung quanh, trực tiếp tạo ra mấy vết cắt không gian chém đứt hết cành lá che phủ tầm nhìn. Đáng tiếc, cây liễu biến dị có năng lực sinh trưởng vô cùng đáng sợ, chỉ mấy giây thôi là cành lá của nó đã mọc lại như cũ rồi.

Tiếp đó lại điều khiển dị năng hệ lôi đánh xuống những nơi mà hắn có cảm giác bản thể của cây liễu biến dị đang ở. Thế nhưng cây liễu biến dị này vô cùng trơn trượt, vài lần cũng không thể đánh trúng nó.

Không thể không nói, nếu con người có thể lợi dụng khả năng sinh trưởng của cây liễu biến dị này thì chắc công tác làm xanh hoá chắc là chẳng cần phải lo đến vấn đề không đạt chỉ tiêu nữa.

Có mấy dị năng giả hệ hỏa vừa thấy là thực vật biến dị thì trực tiếp ra tay, sôi nổi ném hoả cầu về phía cây liễu biến dị. Thế nhưng lại chẳng thể làm nó lui bước dè chừng.
Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, khả năng sinh trưởng đáng sợ, không sợ lửa, không sợ đau, sét đánh không tới, hơn nữa còn biết che chắn tầm nhìn đối phương, ẩn giấu bản thân. Đây thực sự là một đối thủ đáng gờm.

Chung Khải hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu dựa theo khả năng của từng người mà sắp xếp vị trí tấn công. Sau đó, hắn lại cùng mấy người có dị năng mạnh nhất lên kế hoạch phản công.

Chỉ trong vòng năm phút, mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đấy. Đầu tiên là Chung Khải sử dụng vết cắt không gian cắt hết cành lá vướng mắt xung quanh, sau đó là dị năng giả hoả đốt trọi không gian xung quanh kết giới, rồi đến lượt hệ băng phóng ra kiềm chế sự sinh trưởng của nó.

Lúc này, bản thể của liễu biến dị đã hoàn toàn lộ ra trước mắt bọn họ. Chung Khải không nói hai lời trực tiếp bổ sét liên tục vào thân cây xấu xí đáng sợ đó. Từng dòng điện cao áp điên cuồng chạy dọc chạy ngang phá hủy hết từng thớ gỗ bên trong cây liễu biến dị, trực tiếp tiễn nó về trầu trời.
Sau khi sử lý thực vật biến dị xong, Sử Nhã cũng không triệt tiêu kết giới luôn, cô đợi cho đến khi năng lượng trong cơ thể chỉ còn lại một nửa thì mới dừng lại, để tránh cho có một số thứ không có não không biết suy nghĩ muốn chạy tới hưởng không thành quả lao động của bọn họ.

Mấy người Chung Khải nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy tìm kiếm xung quanh, xem xem có thể tìm được thứ gì tốt hay không.

Chung Khải khẽ cau mày nhìn về phía bản thể của cây liễu biến dị bị sét đánh cho không ra hình dạng, đáng lẽ ra bọn họ đã có thể thu phục thứ này mất ít thời gian hơn nhiều.

Đại chiêu sấm sét bao trùm khoảng rộng của Chung Khải là rất mạnh, thế nhưng cũng tiêu hao năng lượng kinh khủng. Một lần dùng kéo dài những mười lăm phút, sau đó sẽ ngốn mất 3/5 số năng lượng mà Chung Khải đang có rồi.
Mà ở mạt thế thế này, mọi người đều biết, ở trong trường hợp bị nguy hiểm vây quanh tứ phía mà lại để dị năng của bản thân chạm đáy, cơ bản là muốn công khai tự sát.