Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1436



Bởi vì cô biết rất rõ, chỉ cần những người này dám làm loạn, vệ sĩ của Mặc Đình nhất định sẽ xé xác họ ra.

“Vậy thì như vậy cô sẽ không có không gian riêng tư rồi?”

“Không quan trọng, muốn xem cứ họ xem.”

Đường Ninh đoán rằng những sinh viên này muốn bảo vệ giáo sử nên có lẽ sẽ nghĩ ra rất nhiều chiêu trò đề đối phó với cô.

Chỉ có điều cô… không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt được.

Sáng hôm sau, Đường Ninh tự mình đên thư viện, nhưng lại trực tiếp đụng phải Hàn Tu Triệt, anh ta đã tính toán thời gian của Đường Ninh, cô ý mai phục ở trong thư viện.

“Nếu anh cứ tiếp tục có thái độ này đối xử với tôi, tôi sẽ dùng thái độ ác liệt hơn đề đổi xử với anh đấy.”

Đường Ninh trực tiếp bỏ,qua anh ta: “Tôi ghét nhất là bị uy hiếp.”

“Tôi chỉ muốn kết bạn với cô…”

“Kết bạn?” Đường Ninh quay đầu nhìn Hàn Tu Triệt, cho răng lời nói của anh ta rất nực cười: “Đều đuôi theo ra tận nước ngoài, tôi không nghĩ rằng anh chỉ muốn kết bạn với tôi.

“Cô điều tra tôi rồi sao?” Hàn Tu Triệt đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện này, bởi vỉ anh ta cảm thấy Đường Ninh đang để ý tới mình.

Nhưng…

“Ò, anh nghĩ nhiều quá rồi. Đối với những người tôi muôn tiễêp xúc, ông xã tôi đêu sẽ hiệu rõ ràng trước.”

Đường Ninh không thương tiếc đáp lại.

Hàn Tu Triệt dựa vào giá sách hít sâu một hơi, cảm thầy vô lực đối với Đường Ninh: “Cô thật sự cứng mềm đêu không muôn ăn.”

“Cho nên sau này anh có thể tránh xa tôi một chút được không?” Đường Ninh hỏi Hàn Tu Triệt: “Anh muốn lãng phí thời gian, nhưng tôi không muôn.

Hàn Tu Triệt thật sự không có cách nào với Đường Ninh, cho nên anh ta chỉ có thê tỏ ra không thú vị mà nhường đường.

Tuy nhiên, anh ta muốn xem những phản ứng khác nhau của Đường Ninh, đặc biệt là khi cô phản kích chống lại với bên ngoài, loại sức hấp dẫn đó thực sự không phải những gì một người phụ nữ bình thường có được.

Cô thực sự rất hấp dẫn, làm người ta mê đảm.

Sau khi ra khỏi thư viện, Đường Ninh cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô không giỏng nhau, mặc dù cô đã đoán trước răng sẽ có khoảnh khắc như vậy.

“Chính là cái người này… Các người biết không? Trên lưng mang theo mây mạng rồi đây.”

“Cô bởi vì không thể bám trụ được ở phương Đông cho nên mới đến đây phải không?”

“Thật kinh tởm, nước Anh nên ngăn chặn những loại người như vậy nhập cảnh!”

“Tôi thật sự rất ngạc nhiên, phụ nữ phương Đông đều quá bắn!”

Nhưng bắt cứ nơi nào Đường Ninh đi đên, đêu có những động tác chỉ chỉ trỏ trỏ và những lời bàn luận như này, sớm muộn gì thân phận của cô cũng sẽ bị đào bởi.

Vì vậy Đường Ninh cũng xem như không nghe thấy gì, dù sao cô vẫn không sợ hãi.

Điều khiến người ta cảm thầy quá đáng hơn đó là thân phận của Đường Ninh đã bị đăng trực tiệp trên bảng thông báo của trường.