Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1401



“Bởi vì tôi vẫn còn hy vọng vào nghề này … Tôi hy vọng răng một ngày nào đó, tất cả những phát biểu ý kiên sẽ dựa trên sự thật khách quan.”

“Câu trả lời này có thỏa đáng không?”

Nói xong tất cả đều im lặng, những dịp như hôm nay,.,Đường Ninh cũng phải quỳ xuông câu xin sự thương xót, khóc lóc thảm thiết, tại sao, buổi.

họp báo sắp kết thúc, người bị dạy dỗ cho im như thóc lại là đảm phóng viên.

Đường Ninh vẫn là Đường Ninh, cho dù gặp bắt lợi vẫn có thể khống chế đồi tượng. Mạt dù, từ lúc tuyên bố ở ấn đến rủt lui khỏi Hải Thụy, cô đã bị ép tới mức không còn đường lui.

Cuối cùng, buổi họp báo cũng kết thúc, khi Đường Ninh chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người hỏi Đường Ninh.

“Đường Ninh, khi nào thì trở lại?”

Đường Ninh quay đầu nhìn đối phương, một cô gái nhỏ gây nhoẻn miệng cười.

Đường Ninh cũng cười theo: “Tôi sẽ lấy tác phẩm ra đề nói.

Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé! Tác phẩm?

Tác phẩm gì?

Cô không diễn xuất nữa rồi.

Lẽ nào là phim bom tấn khoa học viễn tưởng trong truyền thuyết?

Sau nụ cười này, Đường Ninh biến mắt trước mặt phóng viên, bởi vì từ lúc này trở đi, cô đã không còn là người đại diện nữa.

Từ chức ở Cự Tỉnh, độc lập với Hải Thụy, điều duy nhất cô vân giữ được là môi quan hệ hợp đồng đại diện với chủ tịch Mặc. Cho dù cô không phải là nghệ sĩ của Hải Thụy, nhưng Mặc Đình vân là người đại diện chuyên dụng của oô.

Sau khi bước ra khỏi cuộc họp báo, Đường Ninh đến phòng làm việc của Cự Tỉnh một lần nữa.

Bắt đâu từ lập kê hoạch thành lập công ty đi đên bước đường ngày hôm _ nay, Đường Ninh thực sự cảm thây đã là quá nhiêu.

Chị Long nhìn cô thu dọn hành lý, trong lòng cảm thầy rát khó chịu: “Cự Tỉnh sẽ mãi là của em.”

Đường Ninh cười với chị Long: “Em tin chị, cho dù không có em, chị cũng có thê khiến Cự Tỉnh vươn xa hơn.”

“Tiếp theo em muốn đi đâu? Chị tiễn m.” Chị Long nhanh chóng bước tới giúp Đường Ninh khiêng thùng giấy.

“Chị có thể giúp em bê lên xe là được. Em còn phải đến một nơi tăm tối.” Đường Ninh đáp lại chị Long.

Đường Ninh tiêu soái lại một lần nữa muốn biến mắt khỏi công chúng, từ người mẫu đến diễn viên, từ diễn viên sang người đại diện và giờ cô thậm chí không làm một người đại diện nữa. Hoàn toàn coi giới giải trí như một công viên trò chơi, không một ai có thê chỉ phối được cô. Bởi vì bản chất của cô khác với những người theo đuổi danh vọng phù hoa.

Các phóng viên nói họ đã được Đường Ninh mời đến.

Nhưng mà từ lúc Đường Ninh tuyên bố trở lại đến nay, không phải lân nào phóng viên cũng chạy tới tranh giành phỏng vấn sao?

Các phương tiện truyền thông sau đó đã đưa tin về cuộc họp báo của Đường Ninh. Fan của Hạ Hàm Mạt tỏ ý đã hiển nhưng nhiều người còn độc miệng độc môm.

Tuy nhiên, cho dù bọn họ nói có khó nghe hơn nữa thì chỉ cần Đường Ninh không quan tâm, sự tôn tại của họ giống như tự rước lấy nhục, giống như đâm vào bông, vô cùng vô lực.

Sau đó, Đường Ninh đi đến nơi tối tăm mà cô nói, đôn cảnh sát.