Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1183



Tuy nhiên, muốn liên lạc với Lý Cần vào lúc này, thì đã quá muộn, phải không?

Tuy nhiên, Lâm Thiển có chút lo lắng, bởi vì cha mẹ của Lý Cẩn căn bản cũng không hề xuất hiện, và Lý Cần, người đã hứa sẽ trở lại trong ba ngày, cũng không xuất hiện…

Lâm Thiển không nghĩ rằng đó là việc Lý Cẩn không giữ lời hứa của mình, cô ấy vô thức cảm thấy rằng Lý Cẩn có phải là bị thương một lần nữa.

Sự biến mắt của Lý Cần là thời điểm trước khi công chiếu “Người sống sót”.

Mặc dù Đường Ninh không tham dự buổi công chiếu nhưng Lâm Thiển và Tinh Lam vẫn là hẹn nhau đi xem phim, cuối cùng cũng nhận được vé… không thể lãng phí được, nhưng vì Tinh Lam bị người đại diện hạn chế nên cuối cùng Lâm Thiển bị bỏ lại một mình với hai vé xem phim trên tay.

Cô vốn định đi một mình, nhưng xuống lầu, cô nhìn thấy bóng dáng của Lý Cần.

Lý Cẩn không nói gì, trực tiếp mở cửa.

Lâm Thiển không hỏi, và lên xe.

“Xem phim? Đi xem “Người sống sót”2”

“Anh có thích xem phim không?” Lâm Thiển hỏi ngược lại.

“Tôi không thích, nhưng đây không phải là chuyển thể từ một sự việc có thật sao? Tôi cũng đã tham gia vào cuộc giải cứu này.” Giọng nói của Lý Cẩm vẫn có phần lạnh như băng đáp lại.

“Tôi là thiếu tướng không quân.” Lý Cần trả lời: “Khu vực máy bay gặp nạn cách căn cứ không xa”.

Chủ đề này trở nên có chút nặng nề, Lâm Thiển đột nhiên không biết phải tiếp lời như thế nào, nhưng, ít nhất, giữa cô và Lý Cẩn cũng có một chút tiếng nói chung.

“Tôi yêu cầu rất cao về kỹ năng diễn xuất của diễn viên.”

“Vì thế?”

“Nếu diễn xuất không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ bỏ dở giữa chừng.”

“Phim của chị Ninh sẽ không khiến người ta thất vọng.”

Diễn xuất của Đường Ninh chính là vượt trội như vậy, khiến Lâm Thiển có thể tự hào ở bát cứ đâu.

Lâm Thiển vốn cho rằng Lý Cần sẽ phản bác, nhưng Lý Cần chỉ quay đầu nhìn về phía trước, hiển nhiên đã nghe được sự sùng bái của Lâm Thiển đối với Đường Ninh.

“Chấp hành nhiệm vụ làm lỡ thời gian.”

Vì vậy, việc lõð hẹn là không có ý.

“Chỉ là đến muộn chút thôi, tôi hiểu, nhưng lỡ một lần nào đó, mãi mãi không trở về thì sao?” Lâm Thiển quay đầu hỏi Lý Cần.

Lý Cần đột nhiên im lặng. . Truyện Thám Hiểm

Đây cũng chính là vấn đề cắt ngang giữa hai người, cho dù trái tim có mạnh mẽ đến đâu, Lâm Thiển cũng sẽ không thích một nửa của mình suốt ngày sống trong nguy hiểm như vậy.

Tối nay là buổi ra mắt phim ‘Người sống sót, tuy không phải là công chiếu nhưng có rất nhiều minh tinh đến ủng hộ.

Nghe nói, Mặc Đình không hề báo cho các nghệ sĩ biết, bọn họ tự muốn đến tham gia buỏi chiếu đầu tiên này vì muốn xem lại diễn xuất của Đường Ninh.

Vì vậy các bên truyền thông chính thống của Thịnh Kinh, các nhà phê bình phim, các nhà làm phim lâu năm và có rất nhiều nhóm đặc biệt đều tới tham dự buổi chiếu phim này. Ngồi ở hàng ghé đầu là đạo diễn, cũng giữ chỗ cho Đường Ninh, bởi vì ông ta tin rằng Đường Ninh nhất định sẽ đến.

Nhưng, cả phòng chiếu đã chật kín, từ phút đầu tiên cho đến cả quá trình chiếu, mỗi lần Đường Ninh tạo ra cao trào, mọi người đều vô thức nhìn vào vị trí trống kia.

Nhưng đáng tiếc rằng, Đường Ninh không đến…

Trong suốt quá trình dài 136 phút, không ai đi ngoài nhà vệ sinh, cũng không một ai lén thảo luận tình tiết của phim.

Mọi người chỉ biết cảm khái, nhất là sau khi bộ phim kết thúc.

Đường Ninh chính là thiên tài, cô diễn cái gì liền có thể ăn sâu vào lòng khán giả.