Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 137: Chúc Mừng Năm Mới



Hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thời khắc chuyển giao một năm mới sẽ bắt đầu, đợt nghỉ tết dương lịch lần này được nghỉ tận 3 ngày, hắn còn đang ôm gối ngủ trưa thì bị vật nặng đè lên, hắn vòng tay lên ôm chặt lấy thứ đang đè lên người mình, lèo nhèo nói.

“ Để im cho anh ngủ.”

Hằng lấy đuối tóc chọc vào mũi hắn làm hắn không nhịn nổi liền mở mắt, Hằng cười toe toét nói.

“ Dậy đi đồ con lợn, ngủ nhiều béo ai thèm yêu nữa.”

Hắn vùng phắt dậy kéo Hằng mà hôn lên cặp đôi đỏ mọng của Hằng, cho đến khi Hằng hết hơi mà giãy giụa hắn mới buông ra nhếch miệng nói.

“ Cứ cẩn thận đấy.”

Hằng lườm lườm hắn, bĩu môi nói.

“ Hứ, đến đi ai sợ.”

Quyền uy bị khiêu khích một cách trắng trợn, hắn hừ mũi khí cảm phóng ra kiểm tra thấy mẹ và chị Hằng không có ở nhà thì cười khùng khục, Hằng thấy hắn cười thì vội vàng quay người bỏ chạy, hắn nhếch miệng thân thể loé lên đã xuất hiện chặn ở cửa, trên miệng là một nụ cười xấu xa.

“ Muộn rồi.”

Hằng không kịp chạy liền ngồi xuống giường, cười cười nhìn hắn đầy khiêu khích, hắn thì đâu phải loại ăn chay liền lao lên mà vồ mà vập.

Đến khi Hằng mềm nhũn ra như một con mèo cuộn tròn trong lòng, hắn mới ghé sát mặt vào mặt Hằng cười nói.

“ Lần sau thì không chỉ có thế đâu.”

“ Gọi mọi người chúng ta đi ngắm pháo hoa đi anh.”

Hằng cười hì hì nói, hắn gật gù vậy là hắn gọi điện thoại rủ mấy đám rảnh rỗi tối nay xuống thành phố V ngắm pháo hoa, hằng năm tết dương lịch thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa.

Chơi vài ván Liên Quân với Hằng thì cũng đã đến 6h tối, cả đảm anh Trường, thằng Quang, thằng Đạt, Minh, còn có thêm mấy đứa cấp 2 hay chơi chung với nhau.

“ Đi bằng gì thằng em ?”

Anh Trường hất mặt hỏi, hắn hất mặt ra ngoài cổng đã xuất hiện hai con ô tô đen sì sì, cả đám liền chạy ra, hắn thì kéo Hằng đi ra chỗ để xe ô tô nhà hắn, kéo bạt che con lamborghini veneno ra, hắn mở cửa cho Hằng rồi cúi người làm động tác mời.

“ Mời công cháu lên xe.”

Hằng cười hì hì rồi ngồi lên xe, hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động chiếc xe lên, nghe âm thanh “ brừm brừm…” phát ra mà đã cái tai, mở cửa kính xuống hắn cười hề hề nói với mẹ đang đứng ở trên bậc hè nhà.

“ Con đưa vợ con đi chơi đây ạ.”

Mẹ hắn gật đầu rồi dặn dò. “ Đi đứng cận thận, con bé nó mà sứt miếng da nào, tao cạo đầu mày luôn.”

Hắn bĩu dài môi, hắn sắp bị mẹ ném ra đường đến nơi rồi, Hằng cũng chào mẹ, rồi hắn đạp ga chiếc xe phóng đi, hắn đã thi bằng lái xe, đầu năm nay hắn đã đủ ngày đủ tuổi.



Phóng xe ra ngoài đường lớn đám kia kéo cửa kính xe xuống hâm mộ nhìn, anh Trường cười như hoa rồi nhìn Hằng nói.

“ Hay em qua đây ngồi để anh qua đó với thằng Hưng.”

Hắn bĩu dài môi, hất mặt nói. “ Ông biến đi.”

Rồi mặc kệ đám kia đạp chân ga phóng đi hướng thẳng về thành phố V, đi đến đoạn đường vắng vẻ hắn đạp nhẹ chân ga cho xe lao đi với tốc độ như gió, Hằng ngồi bên cạnh bĩu bĩu môi tay giữ chặt vào dây an toàn ở trước ngực.

Đi đến thành phố, hắn lái xe hướng đến quảng trường thành phố nơi tổ chức bắn pháo hoa, dừng xe ở trước cửa một khách sạn thuộc sản nghiệp SG, hắn cùng Hằng xuống xe, sau đó hắn ném chìa khoá cho một anh đang đứng đợi cười nói.

“ Cất hộ em cái xe.”

Anh kia mỉm cười gật đầu, rồi trèo lên xe đánh vào hầm để xe của khách sạn, thành phố V là đại bản doanh của tập đoàn SG, hắn không quên nơi mà mình sinh ra vì vậy hắn quyết định đặt trụ sở công ty ở thành phố V, các sản nghiệp của tập đoàn bây giờ đã bao phủ gần như toàn bộ thành phố V, nói đến tập đoàn SENGRUP người bình thường cũng sẽ biết đến, nói không ngao GDP tỉnh P tăng một cách chóng mặt, công lao đóng góp của tập đoàn SG không hề nhỏ, tạo ra công ăn việc làm cho mấy trăm nghìn lao động, gần đây tập đoàn SG kí một bản hợp đồng hợp tác thương mại với đế chế lớn nhất thế giới đã đưa tập đoàn lọt top mười tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á , còn lí do tại sao một tập đoàn nhỏ bé ở Đông Nam Á lại được đế chế lớn nhất thế giới để ý đến thì ai bảo hắn là con rể người đứng đầu đế chế Atharnut cơ chứ.

Đợi một lúc đám kia mới đến nơi, vừa xuống xe thằng Quang bĩu môi nói.

“ Xe xịn có khác, phóng tun khói đít rồi mất hút.”

Hắn không thèm để ý đến thằng củ chuối Quang, đợi tất cả đám người tập chung đông đủ thấy mới gần 9 giờ tối, cả bọn quyết định lượn qua trung tâm thương mại gần đó chơi bời ăn uống.

Đám anh Trường, thằng Quang mắt đảo láo liên rồi chỉ chỏ các em gái, miệng ai nấy nước nhãi cứ chảy tong tỏng khi mà có các em gái ăn mặc sexy, hắn thì khinh bỉ đám cầm thú kia, nhưng đôi khi cũng phải liếc trộm một cái chứ không dám nhìn hớ hênh như đám kia.

Hằng như cười mà nhìn qua, hắn chột dạ vội vàng thu hồi ánh mắt, Hằng đưa tay vào eo hắn mà nhéo mạnh, miệng gầm gừ nói nhỏ.

“ Cận thận không em móc con mắt anh ra luôn bây giờ.”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, con gái dù có hiền dịu nhưng khi mà yêu vào thì cũng có lúc hoá cọp, không cẩn thận là ăn dao như chơi. Nghiêm túc không nhìn gái nữa chứ mà lớ ngớ chết lúc nào không hay, mà hắn phải công nhận một điều, con gái Việt Nam 90% đều xinh đẹp, hắn thở dài lầm bầm nói.

“ Hoa đẹp trong thiên hạ nhiều vô kể, liệu ta có hái được bao nhiêu bông!”

“ Anh lầm bầm cái gì đấy ?”

Hằng quay qua nói, hắn vội lắc đầu. “ Anh có nói gì đâu.”

Lượn lờ chán chê thì cũng đi xuống quảng trường, chen lấn vào trong gần chỗ sân khấu mà xem ca nhạc chào mừng xuân, hắn phải đạp cho không ít thằng vì cái tội thấy gái xinh là giả vờ chen chúc, mẹ nó toàn mấy thằng dâm, đám con Ngân được bọn thằng Quang hộ tống như công chúa chen vào trong.

“ Nào chụp một kiểu nào.”

Hằng kéo mặt hắn lại rồi chụp ảnh, hắn cũng đã quá quen rồi mặc kệ Hằng chụp chẹt, rồi cả đám vui vẻ chụp ảnh với nhau.

“ Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời

Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi

Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối



Nắng xuân đem vui với đời

Kìa trong vạt nắng (kìa trong vạt nắng)

Mạch xuân tràn dâng (mạch xuân tràn dâng)

Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sống

Bướm say duyên lành

Thắm tô trời xanh

Đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lan

Ta nghe gió về, đang thiết tha như muôn tiếng đàn

Xuân đem niềm vui, cho ngày xanh không hoen lời than

Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa

Khát khao xuân tươi thái hòa.



Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời

Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi

Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối

Khát khao xuân tươi thái hoà.” ( Đón Xuân)

Tiếng ca sĩ hát vang lên ở trên sân khấu, bên dưới mọi người cùng hát theo tạo ra một không khí vui tươi nhộn nhịp.

“ Chỉ còn 1 phút nữa là tới thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược cùng nhau nào.”

Tiếng MC vang lên, mọi người cùng nhìn lên bảng điện tử lớn ở trên sân khấu cùng đồng thanh đếm ngược.

“10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…”

“ CHÚC MỪNG NĂM MỚI”

Tiếng hô vang trời, cùng lúc đó những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm, hắn và Hằng nắm chặt tay, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Tất cả mọi người trên môi đều nở một nụ cười chào mừng năm mới.

( Chúc mừng năm mới 2022, tạm biệt một năm dịch bệnh đầy khó khăn đã qua đi, hi vọng trong năm 2022 tất cả sẽ tốt đẹp, chúc tất cả những người có mặt ở đây, cũng như toàn thể Việt Nam, một năm mới rồi dào sức khoẻ, luôn luôn mỉm cười vui vẻ trong cuộc sống.)