Hùng Thiên Đại Lục

Chương 516: Về Lại Hùng Thiên Giới



Chung cực sát chiêu, đã bày xong

Kẻ thù muốn thoát, cũng đừng mong

Dù cho tu luyện, ngàn vạn kiếp

Cũng đành chấp nhận: đạo thành không.

...

Lúc này, dưới chân Lạc Tinh là chiếc bồ đoàn năm xưa thu được của vị kim tiên cửu trọng thiên. Bồ đoàn này có tác dụng gia tốc thời gian gấp sáu lần. Tiếp đó linh hồn hắn ly thể. Từ trên con mắt thứ ba trên trán. Một linh hồn Lạc Tinh nữa bay ra. Linh hồn này cảnh giới Kim Tiên đỉnh phong(Địa Tôn lục trọng thiên). Đó là chủ thể linh hồn sống trong Hùng Thiên Giới bấy lâu. Từ khi phân thân Lạc Tinh đạt Địa Tôn Tam trọng thiên thì đã có thể rời khỏi hùng thiên giới. Nhưng do còn nhiều việc phải làm bên trong Hùng Thiên Giới, nên bản thể chưa thử ra ngoài mà thôi. Hiện tại thì là lúc sinh tử quan đầu rồi, Lạc Tinh cũng chính thức hàng lâm tiên giới.

Cả hai linh hồn bắt đầu vận dụng Ngũ Hành âm Dương quyết. Khi đạt đến độ hòa hợp hoàn toàn, thì cả hai lập tức đổi qua công pháp Thái Thượng Thiên Không Quyết. Rồi hai linh hồn dần dung hợp lại thành một. Linh hồn mới lúc này cảnh giới theo đó đề thăng lên Địa Tôn thất trọng thiên. Cuối cùng, Lạc Tinh bay về cơ thể đang ngồi xếp bằng.

Lúc này, Con Hỏa Điểu màu xanh ngọc kia cũng đã tập hợp một đòn hỏa năng cực kì tinh thuần. Dường như đây là chung cực hỏa diểm, có thể hòa tan vạn vật.

Thiên Văn Tháp trong tích tắc bị hòa tan sáu tầng bên ngoài. Nếu không có Thiên Âm Cầm liên tục bổ sung linh văn hỗ trợ thì Ngô Kinh Thiên đã thoát khốn.

"Tới Phiên Ta."- Thân thể Lạc Tinh vừa tiếp nhận linh hồn mới lập tức hay tay huy động pháp quyết chuyển dời linh lực thành linh thức, vận dụng thêm bán thần khí Âm Dương Thủy Bích Châu, công kích 《Tử Thần Chi Nhãn》 theo đó phát ra.

"Roẹt......"

Hỏa Điểu bên trong Thiên Âm Cầm lạp tức bị đánh cho linh thức rối loạn. Tiếp đó Thiên Âm Cầm tranh thủ tạo ra thêm một vạn vòng phong cấm thay thế bớt những vòng phong cấm bị đốt cháy. Thiên Văn Tháp cũng hiễn hóa lại sáu tầng vừa mất đi.

Bây giờ trận chiến nghiêng về một phía. Thỉnh thoảng Lạc Tinh lại tung ra một đoàn công kích linh hồn khiến cho hỏa điểu kia không thể dồn lực lượng phá bỏ phong cấm của Thiên Âm Cầm.

Trận chiến tiêu hao lực lượng kéo dài thêm năm mươi năm. Thời gian lấy lại ý thức của Ngô Kinh Thiên sau mỗi lần bị công kích linh hồn càng ngày càng lâu. Điều này khiến cho hắn ta hoàn toàn không tung ra được chung cực sát chiêu của mình.

Giờ đây mỗi khi bị mất ý thức thì mười hơi thở sau, hắn mới tỉnh lại một lần.

Lạc Tinh biết.thời cơ chín muồi lập tức bay thẳng vào không gian thiên văn tháp bên trong Thiên Âm Cầm. Chấp nhận nhiệt độ cực mạnh tỏa ra từ con hỏa điểu. Linh thức Lạc Tinh tràn ra một đồ án 《Cửu Tự Linh Văn》to lớn bao lấy viên Yêu Châu, thu luôn nó Hùng Thiên giới.

( Sợ lâu rồi độc giả quên nên mạn phép giải thích lại đồ án Cửu Tự Linh Văn của Lạc Tinh: Đồ án này là loại kết hợp đặc biệt, tập hợp hầu hết tinh hoa của hắn, chín cửu tự gồm : 《Công, Sắc, Hồi, Hợp, Biến, Thủ, Phong, Tốc, Bạo》mỗi đồ án có một tác dụng khác nhau, vô số linh văn đó lại sắp xếp thep đồ án của mô hình giọt nước 《Nước mắt hoàng tử Rupert》vô cùng cứng chắc, sau đó là vô số giọt nước mắt Rupert kia kết hợp lại thành một trong chín cửu tự linh văn cỡ Trung . Cuối cùng là ngàn vạn cửu tự linh văn cỡ Trung kia lại kết hợp lại thành mô hình giọt nước Rupert cỡ Trung. Rồi các giọt nước một lần nữa kết hợp thành chín linh văn cỡ Đại. Cho nên số lượng linh văn cơ sở tạo nên Cửu Tự Linh Văn chữ Đại vượt hơn trăm vạn cửu tự linh văn nhỏ, tùy theo mục đích mà cách sắp xếp cửu tự linh văn sẽ khác nhau đôi chút. Mục đích phát huy hiệu quả lớn nhất mà tiêu tôn lực lượng nhỏ nhất. Đây là lần cuối tại hạ diễn giải ý nghĩa của công kích có Cửu Tự Linh Văn. Sau đây xin quay lại trận chiến...)

Lúc này, Ngô kinh Thiên mất đi Yêu Châu, là cội nguồn năng lượng của hắn. Nhiệt độ xung quanh hỏa điểu lập tức giảm lại. Bản thể Ngô Kinh Thiên dần dần hiển hiện, thực thể hóa thành một bộ xương đầu chim như cũ.

"Sao ngươi có thể."- Hắn lúc này lấy lại được ý thức, vô cùng hoảng hốt nhưng không kịp làm gì nữa. Lạc Tinh nhanh chóng dốc toàn lực tung một đoàn phá không chưởng, khiến nguyên thần y vỡ nát.

Dù sao, chỉ cần không cẩn thận bị hắn ta tự bạo nguyên thần, thì bản thân không chết cũng trọng thương cực nặng nên Lạc Tinh nào dám sơ sẩy.

Mất nguyên thần chống đỡ, Ngô Kinh Thiên xem như triệt để chết đi, bộ xương đầu chim bắt đầu lớn ra. Đạt độ lớn hơn ba ngàn dặm mới dừng lại, trôi nổi trong không trung.

Lúc này ở một vị trí xa xôi trong không gian. Có một thế giới to lớn bị băng diệt. Đó là thế giới của Ngô Kinh Thiên sáng tạo ra mấy trăm vạn năm.

Thông thường, Địa tôn ngũ trọng thiên, Nội thế giới của hắn đã hoàn thiện và có thể tự thân phát triển. Nếu cứ để trong cơ thể mình, cảnh giới tu sĩ càng chậm chạp, vừa phải chịu tải thế giới đó vừa phải cung cấp linh lực cho nó. Một khi sự cân bằng mất đi còn có nguy cơ bị nổ tung cơ thể. Nên lúc này mọi người sẽ tìm một tiếp điểm không gian bí ẩn để gởi gấm thế giới mình tạo ra. Có như vậy thì thế giới mới phát triển nhanh hơn. Mà bản thân lại không bị áp lực thế giới đó ảnh hưởng. Nhờ vậy mới có thể tu luyện lên cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên có được thì có mất. Đem thế giới đi cất giấu rồi thì khi cần thiết, sinh tử quan đầu muốn đi vào đó trốn tránh kẻ thù là không thể nào.

Lúc này, Lạc Tinh thu bộ xương khổng lồ đó vào Hùng Thiên Giới, rồi bắt đầu đi tìm lại Soái Hạm lúc trước. Tuy nó sau khi phát ra Diệt Tinh Pháo thì bị uy năng vụ nổ đánh bay đi xa. Nhưng cũng không phải hư hỏng hoàn toàn. Mỗi Soái hạm muốn chế tạo cần tiêu tốn vài vạn năm. Đương nhiên không thể bỏ qua. Thiên Lan chiến giáp cũng không thể một lần hấp thu hết Soái Hạm. Lạc Tinh mang nó luôn vào Hùng Thiên Giới. Hắn dự định sẽ phân tách Soái Hạm đó ra vài thứ hay ho hơn.

Xong mọi việc xem như đã hoàn thành mục tiêu hắn đeo đuổi mấy ngàn năm. Lạc Tinh khá thoải mái, bắt đầu quay về Thủy Minh Các. Lúc này Ngô Kinh Thiên chết đi rất nhiều kẻ chết theo. Tạo nên oanh động rất lớn. Các thế lực còn lại phân chia bè phái khắp nơi. Lạc Tinh cho Thủy Long giải quyết mọi việc. Bản thân tiếp tục bế quan cũng như chữa thương. Dù sao hắn liên tục dùng công kích linh hồn, dẫn đến thần hồn bị hao tổn khá nhiều.

Tình hình tạm ổn, Lạc Tinh đi vào Hùng Thiên Giới.

Lúc này Hùng Thiên Giới đã có rất nhiều biến chuyển. Nó đã hình thành nên một vạn tinh cầu có sự sống.

Lạc Tinh cũng không muốn tăng số lượng. Mà bắt đầu tăng chất lượng. Lúc này chín tầng thiên giới cũng đã hoàn thiện, Trong này cũng đã có tu sĩ đạt cảnh giới Đại Thừa kỳ. Ngoài ra, Lạc Tinh cũng đạt được một số thành quả nghiêm cứu nhất định ở đâu. Trong thời gian phân thân đánh dông dẹp tây bên ngoài vạn năm. Lạc Tinh trong này là trăm vạn năm. Nên hắn đã xây dựng một hệ thống liên thông cho vạn giới. Chỉ cần bất cứ ai có cảnh giới tương đương Nguyên Anh sẽ có tư cách kết nối với một hệ thống gọi là Ảo Ảnh Tu Chân Giới. Cách kết nối thông qua một bộ máy với hệ thống linh văn phức tạp. Hình dạng bộ máy này như chiếc quan tài. Khi một người nằm trong đó. sóng Linh thức sẽ bị hút đến Ảo Ảnh Giới. Nơi đó họ có thể trao đổi kinh nghiệm, chiến đấu, làm mọi việc mình thích, cho dù trong Ảo Ảnh Giới có bị giết. Thì cơ thể sẽ lập tức bừng tỉnh lại. Bản thân chỉ hao tổn nhỏ một phần linh hồn, một tháng sau lại có thể tiến đến Ảo Ảnh Giới đó bình thường mà không gây hậu quả gì. Đến khi các Nguyên Anh này có tiến bộ rõ rệt đạt cảnh giới Hóa thần mới trực tiếp thăng lên Thiên Giới tầng thứ hai. Xem như là phi thăng thành tiên của tu sĩ Hùng Thiên Giới.