Hùng Thiên Đại Lục

Chương 479: Oanh Động



Át chủ bài phải xuất ra?

Lần này khốn cảnh cũng là đến nhanh

Trăm phương ngàn kế bất thành

Nhất thời biến chuyển hùng anh có ngờ?

...

Mục tiêu nhiệm vụ lần này là Lạc Tinh, nên vị chỉ huy kia cũng không quan tâm chuyện tiểu không hạm 333 kia bay đi đâu.

Hắn cảm giác như đang đi săn:

"Ha ha... Tiểu tử... Lâu rồi Trung Hạm Trưởng ta không chơi trò mèo vờn chuột. Quả thật rất vui a."

Tiếc là hắn cười hơi sớm. Trong vòng năm phút. Hơn ba trăm loạt Phá Linh Pháo bắn đến. Đồng nghĩa với mấy trăm vạn linh thạch tiêu hao. Mà Lạc Tinh thì vẫn luôn né thoát trong đường tơ kẽ tóc.

Vị Trung hạm trưởng tự xưng này cảm giác hơi tiếc của. Nhưng hắn vô phương khóa chặt được mục tiêu. Lạc Tinh vô cùng linh hoạt khả năng nắm bắt thời cơ, chọn vị trí, ước đoán trước đường bắn một cách xuất xắc. Thêm một lúc nữa, số phá linh pháo phát ra vượt quá ngàn lần.

" Hừ.. Ta cho ngươi trốn."- Nắm bắt khoảng khắc Lạc Tinh bị khựng lại hình như do tiêu tốn linh lực quá độ. Vị Trung Hạm Trưởng lập tức đích thân bắn ra một phát Phá Linh Pháo.

"Luồng sáng cực mạnh do Tiểu Không Hạm phát ra.

Tiếp theo một tiếng nổ lớn vang lên.

"Đoàng." -Tan tành xát pháo, nhưng là một phi thuyền khí phía sau lưng Lạc Tinh. Còn hắn vẫn không sao. Thì ra đối phương "Gà nhà bắn gà nhà."

Bên kia chiến tuyến, mọi người thuộc phong ma thiên hà tròn mắt ngạt nhiên.

"Sau có thể! Ai đã bắn ra loạt bắn đó."- Khi liếc nhìn thấy vị Trung hạm trưởng đang trừng mắt giận giữ. Mặt hắn cũng đỏ ao, hai mắt long lên tức giận. Tất cả chợt câm nín.

Qua lần này, có giết được Lạc Tinh hay không thì thanh danh của vị Trung Hạm Trưởng kia cũng mất sạch.

"Hừ."- Vị Chỉ huy bắt đầu mất lý trí: "Mở cửa. Ta muốn đích thân giết hắn. Các ngươi lùi ra xa ba mươi dặm, bốn hướng không cho tên nhãi này trốn."

"Dạ... Trung hạm trưởng."

Lạc Tinh lần này cố tình lộ ra sơ hở, cũng như tính toán hết quỹ tích di động của các phi thuyền khí. Mới có thể lợi dụng cơ hội gậy ông đập lưng ông này. Hắn chính là muốn chọc tức kẻ địch.

Mục đích đã đạt được, nên Lạc Tinh cũng nhàn nhã, chờ xem kì biến.

Vừa bước ra ngoài. Vị Ttung Hạm Trưởng biến hình thành một nhân thể cao hai mươi mét.

Trường đao ánh sáng cũng chém thẳng đến từ khoảng cách hai dặm. Hắn hơn Lạc Tinh sáu tiểu cảnh giới, nên tốc độ gấp hai lần, công kích gấp mười hai lần. Lạc Tinh biết mình chỉ cần đón đỡ trực diện là xem như chết chắc. Dưới chân, Linh Văn chữ 《Không》 vận chuyển liên tục. Cơ thể Lạc Tinh như u linh, thoạt đông thoạt tây, thoát được lần công kích thứ nhất của đối phương.

"Hừ... Phá Tinh Vạn Đao Trảm."

Từng hư ảnh đao pháp nhanh chóng luân chuyển liên miên bắt tận, hình thành vô số ngôi sao lục giác bay đến phong tỏa phạm vi năm dặm. Ở trong không gian tràn ngập năng lượng kì dị. Việc né tránh công kích hầu như khó thực hiện.

Đúng là trước sức mạnh áp đảo. Mọi hư chiêu đều khó đỡ. Lạc Tinh đành tung hết linh lực tạo thành một bộ linh văn chữ 《Tốc》. Lại khiến thời gian trong phạm vi hai mét xung quanh của bản thân chậm lại, sự chênh lệch đó khiến tốc độ Lạc Tinh hầu như nhanh ba lần. Nhờ đó, vẫn có thể kịp thời né thoát công kích toàn phương diện của đối phương. Lúc này , vị Trung Hạm Trưởng kia cũng đã áp sát Lạc Tinh. Đao thế bộc phát ra.

"Chỉ cần đỡ được ta sẽ thắng."- Lạc Tinh như gào thét với chính tiềm năng của mình. Cửu Tự Linh văn trên cơ thể lóe lên. Bằng một tư thế kì lạ. cơ thể Lạc Tinh nghiêng qua một bên.

"Xoẹt."- Không Gian chiến giáp bị chém thành hai nữa, trôi nổi trong không trung. Dù Lạc Tinh dốc hết sức nhanh công kích đối phương quả thật không phải là thứ Huyền Giai tam trọng thiên như hắn có thể đón đỡ.

"Hả..."- Vị Trung hạm trưởng kia cảm giác có gì không đúng. Thì ra đúng lúc đao ảnh kia chém đến, cơ thể Lạc Tinh đã kịp thu nhỏ về phía một bên chân phải của không gian chiến giáp.

Lúc này, cơ thể Lạc Tinh tuy chưa bị thương tổn, nhưng trọng lực kì dị của không gian hầu như tác động về mọi hướng áp chặt lên cơ thể hắn. Linh lực xung quanh lại không hề tồn tại, nên khí huyết Lạc Tinh nhất thời chảy ngược. Nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Toàn thân tiến vào trạng thái không minh.

"Xoạt." Một loạt đao ảnh lướt đến phá nát nữa bộ không gian chiến giáp phía trên.

Không thấy gì bất thường. Tên Trung Gạm Trưởng tiến đến. Hắn hoành đao phá hủy nốt một bên thân dưới chiến giáp đang trôi nổi. Vẫn không có gì bất thường. Bộ chiến giáp của Lạc Tinh chỉ còn hình thù một ống chân là lành lặng.

Đúng lúc linh thức tên Trung Hạm Trưởng vừa liếc nhìn vào. Hắn thấy Lạc Tinh đang ngồi xếp bằng trong đó. Mỉm cười nhìn hắn. Ngay giữa nhân trung trên trán Lạc Tinh có một vầng ánh sáng màu lam hiện ra. Tiếp đó một lực hút vô cùng lớn hướng về kẻ địch.

"Hả..."- Vị Trung Hạm Trưởng ngạc nhiên.

"Xọat."- hắn ta chưa kịp phản ứng đã bị sức hút mãnh liệt của Âm Dương Thủy Bích châu tác động đến.

Uy năng vô cùng mạnh mẽ này là át chủ bài của Lạc Tinh. Thủy Bích Châu vốn liên thông với Hùng Thiên Giới, lại là bán thần khí. Chỉ cần kẻ địch không mạnh hơn uy lực đã lưu sẵn trong viên châu thì xem như xác định. Đương nhiên không phải tùy ý dùng uy năng của nó. Mà viên châu cũng phải trải qua quá trình uẩn dưỡng, hấp thụ linh lực của ngoại giới để có năng lượng phát huy uy lực của mình.

Lúc này bên ngoài, diễn biến quá nhanh, đám người Phong Ma Tinh hệ lại ở xa nên không rõ quá trình.

Bọn họ chỉ thấy Không gian chiến giáp của Lạc Tinh bị chém ra hai nữa. Tiếp đó, trung hạm trưởng của họ lại như muốn tiêu hủy tất cả mục tiêu. Tiếp đó đột nhiên biến mất. Lạc Tinh lúc này toàn thân vô cùng mệt mỏi. Nằm lơ lững trong phần còn của áo giáp. Linh thức triệt tiêu, đề phòng kẻ địch phát hiện ra manh mối. Bên trong cơ thể thì vẫn đang cố gắng vận dụng Vạn Mộc Hồi Linh thuật.

"Tính sao đây, Lý Hạm Trưởng."

"Đợi."

Nữa canh giờ sao vẫn không có gì phát sinh. Lúc này, Tên Tiểu Hạm Trưởng khá nôn nóng. Y cũng chẳng biết phải làm gì. Thì Một Tiểu Không Hạm xuất hiện trong phạm vi.

"Hả...Là địch."- Hắn ta quan sát xong thấy chính là Tiểu Không hạm mình truy đuổi lúc trước trước thì giật mình. Thì ra đám người Hứa Vĩ Văn sau khi quay đầu lại dùng lực đè người. Ba vị Huyền Giai hơp lực, nên đánh cho tiểu không hạm kia tơi bời hoa lá phải dùng toàn lượt trốn thoát.

Tiếp đó, đám người Hứa Vĩ Văn cho tiểu không hạm quay lại định tiếp ứng Lạc Tinh. Tuy tất cả không muốn đối đàu kẻ địch quá hùng mạnh. Nhưng dù sao quân lệnh như núi không thể làm trái. Nhất là ba vị phó tiểu Hạm trưởng cùng ra tay đã có kết quả đầu tiên nên lòng tự tin tăng rộng.

"Không thấy người. Hay tiểu Hạm Trưởng đã hi sinh. Chúng ta nên rút lui."-

Quách Thanh Tuấn quan sát màn hình tham trắc nói nhanh.

"Bậy... Trần Hạm Trưởng đó giờ chưa từng làm chuyện không chắc."- Nếu thực sự đối phương tiêu diệt được Trần Hạm trưởng, bọn chúng phải rời đi hoặc quay lại truy kích chúng ta mới đúng."