Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 555: Tiền hậu giáp kích



"Rất tốt, Hỏa Đoạt, phải bảo đảm tốt vấn đề an ninh, không thể để đám Man Hoang kia phá rối".

"Chủ nhân xin yên tâm, tộc sói sẽ dùng tính mạng bảo vệ tuyến đường buôn này.

Tộc sói luôn luôn dùng tính mạng để bảo vệ lời hứa.

" Gina, tình hình bên trong như thế nào?"

"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bạn, lần này ba gia tộc lớn đầu tư tương đối nhiều, thông qua các phương diện, các con đường bọn họ đã lo lót hết từ nguyên lão hội cho tới các nhà buôn lương thực tám tỉnh lớn, vì thế cái giá phải trả cũng khó mà tưởng tượng được".

Gina dừng một chút, không hề nghi ngờ, kẻ thù đầu tư càng lớn thì lúc chết lại càng khó coi. Không thể không nói Cote và Randy cũng đã trưởng thành không ít, nếu là trước kia thì hai người nà đã không nhịn được rồi.

"Có điều lập trường của Shaman Sablanca có chút vấn đề, mặc dù nói rất đường hoàng nhưng hiển nhiên trong cuộc chơi lần này ông ta đã đứng về phe ba gia tộc lớn". Text được lấy tại Truyện FULL

Gina thở dài.

Trâu Lượng gật đầu, kỳ thực hắn cũng muốn thông qua chuyện này để quan sát một chút phản ứng của các thế lực xung quanh. O'Donna đã nhiều lần nhắc nhở hắn, lúc cần thiết O'Donna sẵn lòng ở giữa hòa giải, Subaru cũng điều động sức mạnh của tỉnh Thần Diệu, nhưng do có ba gia tộc lớn cản trở nên cũng chỉ như muối bỏ biển. Subaru quả thật đã tức giận, làm sao hắn cũng không nghĩ tới một khi ba gia tộc lớn phát động toàn lực lại sẽ có uy lực như vậy. Ngay trong Thần Diệu mà bên dưới cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng với quyền lực của Shaman, thậm chí còn có người trực tiếp từ chối.

Bạn hay là kẻ thù?

Trong đấu tranh quyền lực Trâu Lượng luôn luôn không trông chờ may mắn và cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Đấu tranh quyền lực còn đáng sợ hơn chiến đấu trên chiến trường, hơn nữa một khi thất bại sẽ liên lụy đến tất cả mọi người đi theo hắn.

Tấn công kẻ thù, lớn mạnh chính mình, đó chính là quy luật của tự nhiên.

Không thể không nói Sablanca đã làm cho Trâu Lượng có chút lo lắng, nếu là vì có áp lực không thể giúp đỡ thì hắn cũng không quan tâm, cho dù ngồi yên chờ xem diễn biến cũng xem như một loại thái độ trung lập, nhưng qua tình báo thu được thì Sablanca lại đang thêm dầu vào lửa.

Xem ra vị thành chủ kiêm Hồng y đại chủ tế kỳ tích là mình này đã mang đến áp lực cho đại nhân Shaman, sau khi Thilo chết thì thời kì trăng mật giữa hai bên cũng đã chấm dứt.

"Randy, Cote, cục diện nhất định phải được ổn định, phải tăng cường đề phòng. Đây cũng là cơ hội quan sát thái độ cả các thế lực, đối với kẻ thù nhất định phải tấn công không chút lưu tình, còn trung lập ngả nghiêng thì cứ kệ đi. Sự phát triển của thành Doran vẫn phải theo phương thức ổn định là chủ yếu.

Randy và Cote cũng gật đầu, hiện thực là vị giáo viên tốt nhất, hai người đã học được rất nhiều.

Bây giờ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.

Gina hơi tiếc hận, trong lần giao phong này kỳ thực chịu thiệt nhất vẫn là gia tộc Jackman, bởi vì cuộc chiến diễn ra trong lĩnh vực gia tộc Jackman đang khống chế. Một khi thất thế thì bất kể là danh vọng hay là sức mạnh bản thân đều thiệt hại nặng.

Kẹp ở chính giữa, kỳ thực nàng cũng không có biện pháp gì như Lolita.

Nhiều khi người ta vẫn không thấy quan tài không rơi nước mắt.

Hội nghị kết thúc, hành động của thành Doran được tiến hành bí mật, mà quả nhiên các hoạt động gây rối càng ngày càng nhiều.

Đám con buôn lương thực hoặc là chấm dứt nguồn cung hoặc là yêu cầu nền giá rất cao, giá mới được nâng lên gấp năm lần mười lần, mà đây mới chỉ là bắt đầu.

Thành Doran đang ở thời kỳ xây dựng quy mô lớn như thế, đây tuyệt đối là độc kế rút củi đáy nồi.

Lúc này tại thành Amer, tỉnh lị tỉnh Thần Ân.

Shaman Sablanca, Tổng đốc Douglas, Tổng trưởng Công hội điêu khắc sư Thần Ân Webber, còn có hai vị khách từ bên ngoài đến, Neberro và Gregg.

Neberro là con trai Đại quan cầm quyền, được coi là người nối nghiệp của đế quốc tương lai, còn Gregg thì là người phát ngôn trong các sự vụ gia tộc của gia tộc Nicola. Có thể thấy biểu hiện của Gregg đang vượt qua Michiwa, hoặc nói cách khác, gia tộc Nicola đang đặt hai người ở địa vị ngang hàng, một nắm nội vụ, một nắm ngoại vụ.

Có điều những người này ngồi cùng nhau hòa hợp như thế lại làm mọi người hơi ngoài ý muốn, nếu như nghe thấy nội dung bàn luận sợ rằng những người thành Doran sẽ sợ nhảy dựng lên.

"Lần này nhờ có sự hỗ trợ của đại nhân Shaman kế hoạch mới có thể triển khai thuận lợi như thế", Gregg cười tủm tỉm nói. Vì sao Thần Ân không có phản ứng, nhất là đám buôn lương đó? Chính là bởi vì có sự ủng hộ ở sau lưng của Shaman.

Dù sao Arthur cũng mới đến, trong thời khắc mấu chốt này thì quyền lực của Hồng y đại chủ tế sẽ tỏ ra yếu thế.

"Ha ha, người tuổi trẻ không thể quá nôn nóng, bây giờ cậu ấy còn đang trong giai đoạn nên tăng cường học hỏi", Sablanca nói.

Không lâu trước Sablanca còn ra mặt vì Arthur, nhưng thời gian mới qua chẳng bao lâu mà hắn đã trở thành một phần tử vạch kế hoạch hãm hại Arthur rồi.

Đối với Arthur thì thật sự đáng tin cũng chỉ có Thomas và Subaru thôi. Đây là tình cảm thực sự, O'Donna và William chỉ là tán thưởng hắn, còn dự định của Giáo hoàng thì Trâu Lượng cân nhắc không ra.

Còn Sablanca, sở dĩ giai đoạn trước vui vẻ như vậy là bởi vì có lợi ích chung, mà hiện nay lợi ích đã có bất đồng. Đối với một Shaman, cho dù người nào thì việc trong lãnh địa của mình xuất hiện một Hồng y đại chủ tế đặc biệt như vậy cũng sẽ không vui vẻ được. Trước kia mặc dù Thilo bằng mặt không bằng lòng nhưng dù sao hắn vẫn là một cánh tay của Thần Ân, còn hiện nay mọi người chỉ biết Hồng y đại chủ tế chứ không biết đến Shaman.

Lần mở cửa đối ngoại này lẽ ra hắn mới là nhân vật chính, nhưng không ai quan tâm đến hắn, không ai nhắc tới hắn, tất cả vòng sáng đều được chụp lên trên đầu Arthur làm cho hắn đường đường một Shaman bị lu mờ dưới bóng một Hồng y đại chủ tế, hơn nữa còn là một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi. Đúng là Giáo hoàng không hề suy nghĩ đến tâm tình của đám lão thần bọn họ.

Trước kia cho dù là một thành phố độc lập nhưng dù sao Arthur cũng chỉ là một Đại tế ti kiêm thành chủ một thành nhỏ biên thuỳ, cho nên Sablanca có thể khoan dung rộng lượng dung nạp với lòng dạ bề trên. Bây giờ Arthur đã biến thành đối thủ cạnh tranh, lại còn trẻ tuổi, điều này làm cho kẻ đã tốn hao vô số thời gian mới đến được vị trí hôm nay như Sablanca ghen ghét và căm thù!

Giáo hoàng có dự định của Giáo hoàng, nhưng đại nhân Shaman cũng có dự định của đại nhân Shaman.

Giáo hoàng đã từ bỏ hắn vậy hắn sẽ phải tự mình tìm kiếm lối thoát.

Có Douglas và Webber làm trung gian, Neberro và Gregg tự nhiên sẽ biết đường tới móc nối với Sablanca.

Thông qua lần hợp tác này Sablanca sẽ nhận được sự ủng hộ toàn lực của Douglas và Webber làm cho hắn trở thành trụ cột trong phe cánh của Neberro. Những người ở đây đều biết Neberro muốn làm cái gì, có gia tộc Sanchez và gia tộc Nicola toàn lực ủng hộ cộng thêm mấy năm nay hắn tích lũy thế lực trong Thần miếu, từ một thành viên của gia tộc Sanchez, tầm ảnh hưởng của Neberro sớm đã vượt qua một gia tộc.

Tại Mông Gia không có ai có thể tranh chấp với Neberro, cho đến lúc Arthur xuất hiện.

Hợp tác với Neberro tỉnh Thần Ân sẽ trở thành địa bàn của Sablanca, hiển nhiên Neberro cũng cần đánh vỡ cục diện ba thế lực lớn nội đấu để chuẩn bị thực hiện chế độ lãnh địa, đồng nghĩa với cục diện ba thế lực lớn chia đều lợi ích Mông Gia sẽ được xây dựng. Mà Sablanca sẽ nhận được tỉnh Thần Ân, điều này có sức hấp dẫn hơn nhiều so với một vị trí Shaman, hơn nữa còn có thể nhận được lợi ích khổng lồ từ thành Doran.

Làm Shaman mà không được đụng chạm vào thần tích, hơn nữa thần tích này còn nằm trong chính địa bàn của mình, điều này làm cho Sablanca nằm mơ cũng có thể tức giận đến bật dậy.

Cho nên phải chậm rãi tước hết quyền lực của Arthur làm cho hắn trở thành con rối!

Cho nên khi Douglas đưa ra đề nghị này hầu như lập tức được tán thành. Cục diện ba thế lực lớn cân đối lúc đầu đã thay đổi theo sự thay đổi sách lược của Giáo đình mấy năm nay, nhất là sự nâng đỡ của Giáo hoàng đối với Arthur và Subaru. Cùng với việc tuổi tác của Giáo hoàng tăng cao, chút mâu thuẫn trong đấu tranh lợi ích trước đây đã không còn tồn tại, mỗi người đều bắt đầu tính toán cho chính mình. Sau khi cạnh tranh thất bại Sablanca càng phải có dự định của mình.

"Lúc này còn không thể xem thường, Arthur tuyệt đối không phải một người dễ dàng chịu thua, chúng ta vẫn phải phòng ngừa hắn túng quá làm liều. Đại nhân Shaman phải gây thêm một chút áp lực nữa", Neberro nói.

Hắn không thoải mái lắm, nguyên nhân là do Arthur quá yên tĩnh. Với đầu óc của Arthur tên đó không thể không nhìn ra vấn đề trước mắt, nhưng vậy mà hắn còn không có động tác gì, có vẻ không được bình thường cho lắm.

Giáo hoàng sẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Arthur

"Neberro, đừng đánh giá cao tên nhóc này quá, bây giờ đường làm quan rộng mở, công danh thuận gió xuôi nước, sợ rằng trừ Giáo hoàng không còn ai được thằng nhóc đó để trong mắt nữa. Loại người này chắc chắn đã coi mình là thần rồi, ta rất muốn biết cây tính mạng có thể chữa được bệnh đói hay không, ha ha ha ha", Gregg cười nói.

"Bây giờ cần lo lắng cũng chỉ có bên chỗ Giáo hoàng thôi. Một khi vấn đề nổ ra Arthur có thể đi cầu cứu Giáo hoàng", Douglas nói.

Giáo hoàng mở miệng thì rất nhiều chuyện sẽ không dễ làm lắm.

"Đây quả thật là chiêu cuối cùng của Arthur, có điều đây là con dao hai lưỡi. Nếu hắn mở miệng, chưa nói đến việc có giải quyết được vấn đề hay không, mà trước hết địa vị của hắn trong cảm nhận của Giáo hoàng sẽ hạ thấp rất nhiều, cũng sẽ làm cho phái ủng hộ hắn trong Giáo đình thất vọng. Hơn nữa hiện nay Giáo hoàng còn không phải toàn quyền, vẫn phải thông qua nguyên lão hội. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ cần thành Doran hỗn loạn, Mông Gia mất mặt trước các đế quốc khác thì Giáo hoàng cũng không bảo vệ được hắn".

Neberro lạnh nhạt nói.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây mới là tàn nhẫn! Đối với Neberro, đối thủ cạnh tranh duy nhất của hắn chính là Arthur, chỉ cần Arthur mất mặt, địa vị của hắn được củng cố thì đối phương cũng coi như đã xong đời. Còn chút lợi ích tại thành Doran đó hắn không cần, chí hướng của hắn ở thiên hạ. Hiện nay hắn chỉ cần triệt để xóa bỏ thân phận "người thừa kế thứ hai" của Arthur.

Neberro cần phải làm là coi Arthur như một cái bánh, sau đó gọi những người khác tới cùng liên hoan.

Đây chính là nội tình, Arthur là kẻ bò lên từ tầng dưới cùng, hắn thiếu nhất chính là nội tình thượng tầng.

Thành Doran và ba thị trấn đều xuất hiện hỗn loạn quy mô nhỏ. Lời đồn không ngoài Arthur tham ô mưu cầu tư lợi, kết quả dẫn đến mọi người không có cơm ăn vân vân và vân vân...

Quả thật có một bộ phận nhỏ bị kích động nhưng cũng chỉ rất ít, điều này làm cho Lagrange, người phụ trách mặt này của gia tộc Nicola vô cùng giận dữ.

"Ngươi nói gì, chỉ có mấy chục người đi theo?" Lagrange một cước đá tan cái bàn.

"Tại sao lại như thế, không phải ngươi nói nhiều người trong nhà đã không còn lương thực sao? Bọn họ không đói à?"

Lagrange cả giận nói.

"Thủ lĩnh, không biết tại sao rất nhiều người dù đói bụng cũng vẫn khen ngợi Arthur".

"Bệnh thần kinh, tẩy não, bị tẩy não hết rồi. Bọn dân đen này chết đói đúng là đáng đời".

"Thủ lĩnh, trong một vài ngày bọn họ còn chưa chết được, chỉ bị đói thôi", thủ hạ nhắc nhở hết sức thận trọng.

"Nhảm nhí, ta còn không biết à. Chẳng lẽ ngươi chưa nói tất cả những người tham dự đều nhận được năm bao lương thực sao?"