Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 82



Đi vào bên trong, Gop và Villa chia tay nhau. Villa đi vào trụ sở huấn luyện Lep, còn Gop đi đến sân huấn luyện của đội hình chính.

Gop ăn mặc một bộ quần áo thể thao màu lam đi đến sân huấn luyện, các cầu thủ không tự chủ được mà dừng các cuộc nói chuyện lại, dựa theo thường ngày mà đứng thành 3 hàng.

Mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gop, bởi vì Gop đi đếm trước mặt bọn họ liền nhắm mắt cúi đầu .

Mọi người đưa mắt nhìn nhau , không biết Gop đang làm cái gì.

Ước chừng qua 5’, Gop ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, nói:
- Biểu hiện của các cậu trong trận đấu vừa rồi không thể chê vào đâu được. Nhưng tôi đã phạm phải sai lần, thời khắc cuối cùng tôi hẳn là nên thay người, đáng tiếc. Vừa rồi tôi dùng 5’ để tự kiểm điểm, được rồi hiện tại hết thảy như cũ . Mọi người , chúng ta trước tiên chạy bộ đi.

Nói xong, Gop chạy trước, mọi người theo sau.

Trong quá trình chạy bộ, các cầu thủ nhìn bóng lưng của Gop, khóe miệng nở ra nụ cười.

Bọn họ đã biết Gop tự nhận sai lầm về mình trong buổi họp báo, điều này làm cho các cầu thủ cảm thấy rất kiên định.

Mọi người không thỏa mãn với trân hòa, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối về bàn thua cuối cùng nhưng cũng không phải Gop thay người thì có thể tránh được bàn thua ấy. Quan trọng là Gop không quên tất cả, không ít người cũng có cảm giác như vậy: Ở nhà hát của những giấc mơ có được 1 trận hòa là không tồi rồi.

Nhưng mà Gop không có dương dương đắc ý, cũng nhắc nhở mọi người vẫn tiếp tục duy trì niềm tin.

Tiếp theo nhất định phải chinh phục nhà hát của những giấc mơ.

Huấn luyện xong, Gop trở lại văn phòng để xem xét những báo cáo.

“ Cốc cốc”

Tiếng đập cửa vang lên

- Mời vào.

Gop cũng không ngẩng đầu lên, đợi có người đi tới trước bàn thì Gop mới phát hiện người tới là Larsson và Trezeguet.

Gop mỉm cười, mời bọn họ ngồi rồi rót cho bọn họ 1 chén nước, nhẹ giọng nói:
- Hendrik, David, 2 cậu tìm tôi là vì chuyện Manchester United báo giá, muốn ký hợp đồng với 2 cậu sao?

Hai cầu thủ gật gật đầu , Trezeguet nói ngay vào điểm chính:
- HLV, tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, tôi mới không đi đến Manchester United để ngồi dự bị.

Nhanh mồm nhanh miệng nhưng khẩu khí của Trezeguet vô cùng kiên định.

Trezeguet đi Manchester United, không nhất định sẽ được đá chính nhưng đã ngộ sẽ không tệ. Mà Trezeguet cảm thấy rằng ở Millwall rất tốt, nhất là trong lòng Trezeguet vô cùng biết ơn Gop, khi Gop đã đưa Trezeguet từ Argentina về châu Âu. Trezeguet tin chắc ở Millwall, cậu ta có thể xông ra một khoảng trời.

Gop vui mừng gật đầu, mùa giải này Gop không muốn bán đi một cầu thủ nào, cầu thủ chủ động muốn ở lại, Gop đương nhiên là hoan nghênh.

Larsson thì lão luyện thành thục rất nhiều , cậu ta bình tĩnh nói:
- Hall tiên sinh đã phân tích lợi và hại khi lưu lại. Nếu như tôi đến Manchester United thì tôi phải chứng minh trước tháng 10 tôi xuất sắc hơn Cole, hơn nữa còn phải phù hợp với hệ thống chiến thuật của Manchester United. HLV, tôi không cho rằng mình cần phải chứng minh cái gì với Manchester United cả, ở Millwall tôi thích HLV, tôi có thể phát huy được khả năng của mình, cho nên HLV, tôi sẽ ở lại CLB.

Hall tiên sinh trong miệng của Trezeguet đương nhiên là Andrew rồi.

Gop thật cao hứng khi nghe Larsson nói như vậy , Gop gật đầu nói:
- Nói thật là tôi sợ mất di 2 cậu. Nhưng đứng ở lập trường các cậu, Manchester United có hứng thú với các cậu, đích thật là một hấp dẫn lớn, cho nên tôi cũng không trực tiếp cự tuyệt Manchester United. Bởi vì tôi lo lắng các cậu muốn rời đi, nếu lúc đó tôi cự tuyệt thì giữa tôi và các cậu sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Được rồi, nếu 2 cậu đã quyết định ở lại thì các cậu phải tiếp tục cố gắng, chúng ta phải bước đi đến đỉnh cao nhất. Còn về phần Manchester United thì đợi đến trước trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật, chúng ta mới công khai từ chối bọn họ.

2 cầu thủ nhìn nhau cười gật gật đầu, Trezeguet nghi ngờ, hỏi:
- HLV, vì sao hôm nay chúng ta không từ chối? Sớm một chút nói ra không tốt sao? Hôm nay Robert còn hỏi tôi có phải muốn rời đi không, tôi không hy vọng đồng đội bắt đầu coi tôi là người muốn rời khỏi CLB.

Gop cười cười:
- Các cậu có thể nói với các đồng đội quyết định của mình, tôi chỉ muốn tạo một phiền toái nhỏ cho Manchester United, bên ngoài bây giờ cũng biết Manchester United quan tâm các cậu, vậy trong Manchester United thì sao? Nhất là những tiền đạo của bọn họ khi nghe được tin tức này, bọn họ sẽ nghĩ gì? Manchester United lấy cầu thủ của chúng ta, đương nhiên là tôi không để bọn họ sống dễ chịu rồi, để cho nội bộ bọn họ lục đục chút đi, ha ha.

Larsson cùng Trezeguet tỉnh ngộ , cười rộ.