Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 134: Chuyện xấu hóa thành tốt



Gop vừa nói xong, cả sân bóng an tĩnh lại, Fans hâm mộ bóng đá của Millwall dừng bước lại đứng tại chỗ, sau đó quan sát tình huống chung quanh. Khi phát hiện có không ít bảo vệ và cảnh sát động thủ với những CĐV thì bọn họ phẫn nộ nhìn vàm đám cảnh sát. Cảnh sát và bảo vệ của sân dừng tay lại, lo sợ bất an bắt đầu đi ra ngoài, bọn hắn không dám cô đơn chiếc bóng đứng giữa vòng vây các CĐV. Điều này có thể chọc giận đến các CĐV.

- Vì sao phải động thủ với các CĐV của Millwall? Vì sao? Đây là ngày vui của Millwall, là ngày thuộc về bọn họ, các vị bảo vệ, tôi tông trọng công tác của các vị nhưng mà xin các vị hãy thông cảm cho chúng tôi, thông cảm cho người của Millwall. 110 năm, 100 năm, đây không chỉ là sự chờ đợi của các CĐV, mà còn có cha mẹ của bọn họ, ông bà… Chiếc Cup này thuộc về bọn họ, đừng ngăn bọn họ lên chúc mừng, để bọn họ chạy tới, ở trên SVĐ này phóng thích tình cảm của mình. Chúng tôi không phải côn đồ, chúng tôi không là lưu manh, chúng tôi chỉ là chờ đợi chức vô địch quá lâu mà thôi.

Lời nói của Gop làm cho các CĐV gật đầu, trong con mắt bọn họ hàm chứa nước mắt kích động không thôi.

Cảnh sát cùng các nhân viên bảo vệ đã đứng ở bên cạnh sân bóng, bọn họ không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

- Vô luận mọi người m uốn làm gì. Ôm lấy chúng ta, ở trên sân này ca hát khiêu vũ, hoặc là chụp ảnh thì cũng có thể nhưng mà xin chú ý đến những người bên cạnh của mọi người. Nhất là những người lớn tuổi mà những đứa nhỏ, đừng để bọn họ bị thương. Ngày này, giờ khắc này, chúc ta cùng nhau chúc mừng, cùng nhau lưu lại những bức ảnh tốt đẹp, người khác thích hoặc chán ghét chúng ta, chúng ta không cần nhưng mà chúng ta có chứng minh cho cả thế giới xem chúng ta là những CĐV hâm mộ bóng đá chân chính. Millwall vô địch. Cảm ơn, á Gares, đỡ lấy tôi, á á….

Gop nói xong lời cuối, run chân, không thể duy trì cân bằng nữa mà ngã ra sau. May mắn là Jenson ôm lấy hắn, điều này làm cho các CĐV cả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Những lời nói của Gop đã cuốn hút lấy mọi người, các CĐV bắt đầu trật tự di chuyển xuống dưới tân, hơn nữa vỗ tay, hoan hô tên của Millwall, tên của Gop, tên của từng cầu thủ.

Ngay cả các CĐV của Aston Villa cũng đứng dậy vỗ tay.

Bọn họ rất hiểu tâm tình của các CĐV Millwall.

14 năm trước, khi bọn họ may mắn thấy Aston Villa đứng lên đỉnh châu Âu thì các CĐV của bọn họ cũng như vậy.

Loại tình cảm này không cần phải ấp ủ cũng không phải là có sự chuẩn bị trước là có thể làm được. Khi bản thân ở ngay vào thời khắc đó, chứng kiến được giây phút lịch sử đó thì tự nhiên sẽ biểu lộ ra, người sẽ không khống chế được, tình cảm không thể kìm nén nổi mà bùng nổ.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, trong phòng Vip, Wiseman trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười, hắn cũng bắt đầu vỗ tay, CEO Kelly ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói nhỏ, nghe xong Wiseman gật đầu liên tục.

Khi bắt đầu tiến hành trao giải thì Little HLV của Aston Villa lại đến bắt tay với Gop, hơn nữa vô cùng chân thành mà nói:

- Gop, hôm nay cậu và đội bóng của mình chẳng những thắng được trong trận đấu mà sẽ còn được cả thế giới tôn kính.

Gop cười không nói, lúc này không biết là âu phục của Gop đã ở đâu, đại khái có lẽ là bị CĐV nào đó chĩa mất rồi.

Lên đài nhận thưởng, khi tới trước mặt chủ tịch FA là Wiseman thì Wiseman cười rộ, ghé vào lỗ tai Gop, nói nhỏ:

- Gop, vừa rồi Millwall đã hù dọa tôi thiếu chút nữa là bị bệnh tim rồi.

- Vậy ông nên ghét tôi mới đúng.

Gop mỉm cười trả lời.

Đầu óc Wiseman xoay chuyển, lời ông ta nói chính là hành vi của các CĐV, vì thế hỏi ngược lại:

- Sao lại nói như thế? Tôi luôn rất thích những trận đấu của cậu mà.

- Nếu như là đội bóng khác tiến vào trận chung kết thì sẽ không có phát sinh chuyện như lúc nãy.

- Ha ha, không, vừa mới phát sinh hết thảy rất tốt đẹp, Gop, cậu làm rát tốt, nhưng mà tiếp theo hãy để cho các CĐV khắc chế một chút đi.

- Tôi sẽ cô gắng, tôi cũng không hy vọng chuyện tốt trở thành xấu.

- Đợc rồi, chờ mong sau này sẽ còn gặp lại cậu,

- Tôi chỉ sợ đến lúc đó ngài sẽ chê tôi phiền.

Wiseman cùng Gop hàn huyên thật lâu, cuối cùng mới đưa chiếc Cup vô địch cho đội trưởng của Millwall là Southgate.

Southgate cùng Nedved một trái một phải cầm lấy Cup.

2 vị đội trưởng nhìn các đồng đội, trăm miệng một lời cười hỏi:

- Chuẩn bị xong chưa?

Các cầu thủ vung tay lên. Southgate cùng Nedved liếc nhau, sau đó đồng thời giơ Cup lên.

- Đội bóng giành Cúp liên đoàn 1995-1996 là: Millwallllllllllllllllllllllll.

SVĐ vang lên bài hát vô địch, trên khán đài các CĐV không thể khắc chế tâm tình của mình, nước mắt doanh tròng, thậm chí có khóc ròng ròng.

Gop lặng lẽ đi xuống, hắn biết hiện giờ các cầu thủ nên chúc mừng, đây là điều bọn họ nên được, mà Gop cũng không muốn ở lại trở thành người nổi bật, ảnh hưởng đến tâm tình của các cầu thủ.

Một HLV thông minh nên hiểu làm cách nào để thỏa mãn lòng hư vinh của các cầu thủ, không nên đem toàn bộ công lao đổ hết vào người mình.

Khi Gop vừa bước tới bậc thang cuối thì bờ vai của Gop bị tay ai đó giữ lại, Gop quay đầu lại thì thấy Southgate cười ha ha, nói:

- HLV, anh đi làm cái gì thế?

Gop chưa kịp mở miệng thì Schneider đã ôm lấy chân của Gop rồi nói:

- HLV muốn chạy.

Southgate, Schneider, Trezeguet, Materazzi ôm lấy Gop rồi đi vào SVĐ, phía sau là các cầu thủ Millwall.

Gop dở khóc dở cười.

Đi vào SVĐ, Gop bị ném lên trời, lên lúc xuống, đám cầu thủ làm không biết mệt

Xe bus trên đường đi về, cả người của Gop ướt đẫm, lúc ăn mừng Larsson đã đổ Champagne vào người Gop.

Các cầu thủ trải qua một trận đấu, tuy rằng mệt mỏi, nhưng tinh thần lại phấn khởi. Mọi người nhìn vào ảnh chụp, ca hát, sau đó Gop vỗ vỗ tay ý bảo các cầu thủ an tĩnh lại, vì thế tất cả mọi người vẻ mặt ý cười theo dõi hắn.

- 2 ngày, các cậu có 2 ngày nghỉ, buổi sáng thứ tư trở lại huấn luyện, sau đó mọi việc như vũ.

Gop vừa nói hết, các cầu thủ hoan hô lên, Makelele lớn tiếng hỏi:

- HLV, tối nay anh có đến không?

Tối nay Southgate tổ chức một buổi party, toàn bộ các cầu thủ của người nhà bọn họ đều tới.

Gop lắc lắc đầu, cười nói:

- Cac cậu chơi vui vẻ, tôi có kế hoạch của mình.

Các cầu thủ cười hắc hắc, không có hảo ý chiếm đa số.

Đại khái bọn họ cho rằng Gop sẽ đi chơi với Melanie.

Gop cũng không giải thích, tối nay Gop sẽ đến quán Bar của Sander để vui đùa, chúc mừng với đám Brady.