Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 133: Biến cố xảy ra



Aston Villa bị dẫn trước, Little biết hiện giờ đã không còn đường lui nữa vì thế chỉ có một yêu cầu choc các cầu thủ đó chính là tấn công.

Thế trận 5-3-2 của Aston Villa biến thành 3-5-2, 2 hậu vệ biên của Aston Villa bắt đầu dâng lên.

Mà sau khi Gop đưa Vieira vào sân, Vieira và Makelele tạp thành một cặp tiền vệ thủ ở giữa sân, đây là vì đề phòng Aston Villa tấn công.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trận đấu đã gần bước vào những phút cuối, cầu thủ 2 bên không ngừng phạm lỗi. Aston Villa rất khó tổ chức tấn công, cho dù là bóng bổng hay phối hợp cũng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với khung thành của Keller.

Aston Villa thiếu đi 1 cầu thủ có thể có những đường tạt bóng chính xác.

Khi Staunton lần thứ 3 tạt bóng vào trong, thấy quả tạt này các CĐV Aston Villa thở dài mà Gop thì thở phào.

Ở bên trong vòng cấm, Stam nhảy lên cao đánh đầu phá bóng không cho Milosevic bất cứ cơ hội nào.

Quả bóng bay ra trước khu vực vòng cấm đến chân của Neved, Neved cầm bóng ở đây rất nguy hiểm, Taylor đã chuẩn bị muốn áp sát để lấy bóng. Mà Neved cũng biết điểm này cho nên Neved liền xoay người lại, chuyền nhanh về phía bên phải cho Larsson.

Có bóng trong chân, Larsson liền tăng tốc.

Các CĐV của Millwall quơ tay, mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét tên Larsson.

Phần sân nhà của Aston Villa gần như không có ai, chỉ còn lại 3 trung vệ. Larsson xông thẳng từ biên phải, làm vài động tác đơn giản để vượt qua Wright.

Một hậu vệ của Aston Villa thấy thế thì chạy ra hỗ trợ, nhưng mà Larsson cũng không có ý định dẫn bóng tiếp. Khi gần đến sát đường biên ngang thì Larsson căng ngang vào bên trong vòng cấm của Aston Villa.

Trezeguet sớm đã chạy chỗ bỏ qua Ehiogu ở bên trong, dứt điểm bóng sống.

Thủ môn Oakes của Aston Villa liền đoán được ý đồ của Trezeguet nên đã đỡ được.

Nhưng mà quả bóng bật ra phía bên cạnh, không có người nào kèm lấy nên Solskjaer dễ dàng sút vào khung thành ở trước mặt.

3-1 cho Millwall.

Solskjaer mỉm cười, 2 tay giơ lên, Trezeguet chạy tới ôm lấy cậu ta, các đồng đội kích động chạy tới ăn mừng.

Gop quay lại ôm lấy các HLV, Gop nhảy lên lưng Jenson, tất cả mọi người đều giơ tay chúc mừng.

Giờ phút này Little tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn, các cầu thủ của Aston Villa cũng mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ cúi đầu, bộ dạng uể oải bất đắc dĩ.

Trận đấu chỉ còn lại 3’, sau khi giao bóng. Toàn bộ các cầu thủ Millwall đều lui về, Aston Villa tiếp tục chuyền dài lên phía trên nhưng đều vô dụng.

Khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu thì các cầu thủ Millwall kích động chạy đến băng ghế huấn luyện.

Mà các HLV và cầu thủ dự bị cũng chạy vào sân để chúc mừng. Gop ôm lấy Neil, từ từ đi vào sân, thấp giọng nói với Neil:

- Hôm nay ủy khuất cho cậu rồi. Hôm nay giành chiến thắng, Lucas, tôi không biết nói cái gì với cậu cả. Có một cầu thủ như cậu, là vận may của tôi.

Neil cũng cười cười:

- HLV, nói thật, tôi rất cảm ơn anh, năm ngoái khi mới vào Millwall thì tôi rất sợ hãi nhưng anh đã tin tưởng tôi. Những cầu thủ ở độ tuổi này căn bản không thể có nhiều cơ hội ra sân ở những trận đấu NHA như thế này, tôi tôn trọng quyết định của HLV. Hôm nay cũng vậy, quan trọng nhất là chúng ta đã giành được chức vô địch.

Cả 2 người nhìn nhau cười gật gật đầu.

Các cầu thủ ăn mừng, Gop vỗ vỗ vai Neil để cậu ta đến ăn mừng cùng các đồng đội.

Camera và phóng viên xung quanh đều chú ý đến Gop, không hề nghi ngờ, Gop tạo ra một trang lịch sử mới cho Millwall cũng như chính bản thân Gop.

Khi Gop muốn đến ôm lấy các cầu thủ để chúc mừng thì đột nhiên biến cố xảy ra.

Trọng tài chính vừa thổi lên tiếng còi kết thúc trận đấu thì hơn 40.000 CĐV của Millwall trên SVĐ cảm thấy như nghe được một tiếng gì đó êm tai.

Các CĐV của Millwall ngồi trước TV cũng bắt đầu ăn mừng.

Có người vui mừng quá mà ứa nước mắt, có người ném chai bia trong tay, có người hô to, có người hôn vào huy hiệu của đội bóng trên áo…

Các quán Bar ở East London lâm vào bạo động, các ông chủ cũng hưng phấn mà free tiền uống bia cho các vị khách để chúc mừng.

Trên đường phố, các CĐV của Millwall hô to lên Millwall.

Bọn họ đợi quá lâu rồi. 110 năm, cuộc đời có bao nhiều cái 110 năm? Không có, chức vô địch này làm cho mọi người kích động không thôi.

Đây là chức vô địch đầu tiên của Millwall.

Bên ngoài SVĐ Wembley chật như nêm cối, những CĐV của Millwall không thể mua vé vào sân ăn mừng tạo thành áp lực lớn cho những bảo vệ của sân. Trong sân, các CĐV của Millwall nhau mà khóc, thậm chí có người quỳ xuống hai tay chỉ lên trời, lệ rơi đầy mặt…

Nhưng mà có nhiều CĐV không thể khắc chế tâm tình của mình, bọn hắn muốn cảm ơn những người anh hùng, muốn ôm, hôn môi, nói hết để diễn tả lòng cảm kích, Vì thế, có không ít CĐV lao ra khỏi khán đài tràn vào sân bóng.

Các CĐV Aston Villa đi về băng ghế huấn luyện của mình để phòng ngừa lỡ như bị thương.

Mà các bảo vệ của sân thì tỏ ra hoảng sợ. Cuộc thảm án Hillsborough vẫn còn ở trước mắt mà hôm nay là trận chung kết, còn phải trao giải nữa.

Các bảo vệ và cảnh sát đi vào sân, bắt đầu duy trì trật tự, nhưng bọn hắn bất lực, chỉ có thể chế phục, hù dọa vài người mà thôi.

Ở phòng Vip của SVĐ, chủ tịch của FA là Wiseman cùng với CEO là Kelly thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên xanh mét.

Millwall, đậu xanh rau má 18 đời tổ tông bọn mày.

Quả nhiên khi trận đấu kết thúc thì bọn lưu manh này nhảy ra quậy phá.

Ở bên cạnh họ là các thành viên trong hoàng thất Anh cùng với những người nổi tiếng trong giới bóng đá, ai cũng không vui nhìn thấy bây giờ trên cầu trường hỗn loạn một màn!

Sau đó nên làm cái gì bây giờ?

Còn thế nào trao giải?

Trong lòng Wiseman khủng hoảng, phỏng chừng sau trận đấu này ngày mai báo chí châu Ân bắt đầu nói đến đề tài này, điều này cũng đủ để FA trở thành trò cười cho thiên hạ.

Ngay khi phía FA không biết nên làm sao thì đột nhiên truyền đến một giọng nói.

- Dừng tay, các người dừng tay lại cm n cho tôi. Ông, cái tên cảnh sát mập mạp kia, bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra, còn có ông nữa, fukc, ông muốn giết đứa nhỏ kia sao? Fukc, dừng tay hết lại.

Trên sân, trên khán đài, động tác của tất cả mọi người đều ngừng lại tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, cuối cùng, tầm mắt mọi người nhìn vào sân.

Ở đây, Materazzi và Southgate sóng vai mà đứng, mà ở trên vai của bọn họ. 2 chân của Gop run run đứng trên đó, cầm lấy microphone chỉ vào những cảnh sát và bảo vệ đang chế ngự những CĐV.

Trong nháy mắt, những lời nói của Gop đã làm cho SVĐ trở nên vắng lặng trong nháy mắt.