Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 53: Ích lợi của việc biết trước tương lai



Lúc nói chuyện làm ăn buôn bán thì Gop chỉ nói qua loa cho xong. Nhưng khi mọi người bàn đến chuyện bóng đá thì Gop lại là người nói nhiều nhất.

Nói hết lời, Bishop mới nhìn thẳng vào Gop, trịnh trọng nói:

- Tôi cùng Barnett đã hợp tác với nhau, ngân hàng Barclays sẽ tài trợ cho một đội bóng ở Giải NHA, tôi nghe nói mùa giải này Millwall thi đấu ở Giải Hạng Nhất không tệ, nếu mùa sau Millwall có thể bước lên Giải NHA, chúng tôi nguyện ý trở thành nhà tài trợ của Millwall, m ốn in logo tài trợ trước áo của các cầu thủ Millwall, cậu cảm thấy như thế nào?

Gop hết sức kinh ngạc .

Ngân hàng Barclays muốn tài trợ cho 1 đội bóng ở NHA sao?

Tùy tiện chọn ai cũng được nhưng tại sao lại chọn Millwall?

Millwall nổi tiếng là một đội bóng lưu manh.

Mặc dù mùa giải năm nay đã thay đổi long trời lở đất nhưng mà nhừng gì trong quá khứ cũng không ở trong một sớm một chiều mà làm người ta thay đổi cách nhìn.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Gop tỉnh ngộ, chỉ sợ việc hợp tác lần này có quan hệ với gia tộc Hall.

Gop mỉm cười hỏi:

- Tài trợ bao nhiêu?

- 3 năm, mỗi năm 1tr bảng Anh.

- Không, 1 năm ký 1 lần, mùa hè năm nay có thể ký trước 1tr hoặc là 800.000 bảng Anh cũng được. Đến mùa hè sang năm, nếu các vị muốn tiếp tục tài trợ thì chúng ta có thể bàn lại sau.

Bishop mỉm cười , nói :

- Được, nếu mùa hè năm nay Millwall lên được NHA thì chúng ta sẽ ký hợp đồng 1 năm. Tôi có thể hỏi một chút không? Tại sao cậu lại không chịu ký 3 năm?

- Rất đơn giản, tôi vô cùng tin tưởng đội bóng của mình, trong tương lai giá trị của đội bóng sẽ tăng lên, nếu lần này ký liền 3 năm thì Millwall sẽ chịu thiệt. Như lời của ông nói, có thể đưa đội bóng bước lên NHA hay bước ra châu Âu, điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn.

- Ha ha, cậu giống như anh của mình vậy, đều rất tự tin, điều này làm cho người ta rất hân thưởng.

Gop cùng Bishop chính thức nắm tay , sau đó khoái trá kết thúc cuộc nói chuyện .

Mới vừa nhìn Bishop rời đi , Barnett lại dẫn 1 người đến trước mặt Gop.

- Gop, vị này chính là Vorm Heisenberg tiên sinh, ông ta là giám đốc thị trường của tập đoàn Puma, Andrew giới thiệu ông ta đến đây để nói đến việc tài trợ quần áo mùa sau của Millwall. Chuyện này 2 người cứ nói với nhau đi, tôi không làm phiền nữa.

Barnett cười ha hả rồi rời đi.

Gop cùng nắm tay với Heisenberg, mỉm cười mở miệng:

- Rất hân hạnh được làm quen với ngài.

Heisenberg nói chuyện với Gop, trải qua một phen khách sáo, cuối cùng Heisenberg đi tahwngr vào vấn đề, đề nghị Puma hằng năm sẽ là nhà tài trợ độc quyền về trang phục cho Millwall, và tài trợ cho Millwall 800.000 bảng/1 năm Anh, hợp đồng 5 năm ký 1 lần.

Gop liền từ chối:

- Không được. Tôi biết hiện tại có không ít nhà đầu tư m uốn tài trợ cho Millwall, nhưng mà tôi từ chối bán đi ích lợi của Millwall trong tương lai. Heisenberg tiên sinh, đề nghị của tôi là như thế này: Hợp đồng 1 năm ký 1 lần, mùa hè năm nay chúng ta có thể ký 800.000 bảng Anh, mùa hè sang năm chúng ta có thể ký tiếp. Nếu giá trị của Millwall tăng cao hoặc là giảm xuống, như vậy, có thể bảo đảm ích lợi của đôi bên không bị tổn thất, đúng không?

Heisenberg có vẻ không vui.

Gop cũng không hề để ý, nói:

- Heisenberg tiên sinh, ông biết giá trị của Millwall hiện nay tăng bao nhiêu lần so với lúc trước không? Tôi có thể nói thẳng cho ông biết là tăng gấp 13 lần. Vì sao, vì trong đội bóng của tôi có nhiều ngôi sao, rất nhanh bọn họ sẽ trở thành những nhân vật chính trong làng bóng đá thế giới. Tôi nghĩ nếu không phải nhìn trúng Schneider , ông sẽ không chú ý đến Millwall , đúng không?

Heisenberg bất đắc dĩ gật đầu .

Schneider nhanh chóng lớn dần, dần dần trở thành một ngôi sao, sau khi tiếp xúc với Andrew cũng là người đại diện của Schneider. Andrew đã đề nghị Puma nên tài trợ cho Millwall, hơn nữa cho rằng đây là một hợp tác mà đôi bên cùng có lợi.

- Các cầu thủ trong đội bóng tôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bọn họ có tiềm lực, tương lai sẽ trở thành thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia, thậm chí sẽ tỏa sáng ở World Cup. Tôi nói vậy nhất định ông cho rằng tôi đang nằm mơ, không sao cả, cho dù cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta không thành cũng không sao cả. Nhưng mà tôi là một người rất chú ý đến nhân tình, hôm nay chúng ta có thể nói chuyện với nhau, tương lai cho dù quý coog ty có đối thủ cạnh tranh, tôi cũng sẽ ở điều kiện ngang nhau mà lựa chọn quý công ty để hợp tác.

Vorm Heisenberg còn có chút do dự , ông ta chỉ có thể nói là cần phải suy nghĩ.

Gop mỉm cười tiễn khách.