Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 75: Kết : Khôi phục trí nhớ



Chap kết: khôi phục trí nhớ

- bà điên này buông tôi ra! Tôi mới không mù mới đi quyến rũ chồng bà. Buông...

" Rầm " một tiếng động lớn vang lên khi hai người phụ nữ cứ giằng co ngay giữa cầu thang.

Hầu Mễ Vi vì bị bà vợ nắm tóc không nhìn được phía trước chỉ có thể cố gắng kéo tay bà ta ra nhưng ai nào biết vì mất thăng bằng lại còn gặp mang giày cao gót nhón mà Hầu Mễ Vi không đứng vững được ngã lăn nhào xuống cầu thang giữa lúc giằng co.

- mau gọi cấp cứu đi!

Nhìn thấy cảnh tượng Hầu Mễ té ngã dưới chân cầu thang, đầu bị đập mạnh vào tường mà chảy máu hai vợ chồng kia liền lo lắng gọi cấp cứu.

~ bệnh viện Đoan Mộc

Hầu Mễ Vi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê nhưng máu thì không chảy nhiều chỉ bị trày xước nhẹ phần tay chân mà thôi.

Đây là bệnh viện do Đoan Mộc gia mở nên khi Hầu Mễ Vi nhập viện không lâu thì Đàm Gia Lạc đã biết mà đi đến.

Không phải là đi một mình mà là dẫn theo rất nhiều thuộc hạ đi theo phía sau khiến cho bệnh nhân trong bệnh viện ai nấy đều lo lắng sắp có chuyện xảy ra bởi vì nhìn cũng biết đám người Đàm Gia Lạc là xã hội đen không phải dạng tốt lành.

Nhưng rất nhanh sau đó không có bất kỳ hành động đánh nhau nào, mà cả đám người mặc áo đen gương mặt nhìn hung tợn kia đều vây quanh một căn phòng. Nhìn thấy như vậy đám người xung quanh cũng đã không còn lo lắng bởi vì họ không phải đến gây chuyện mà đến thăm bệnh chỉ là làm hơi phô trương.

- là ai đã đưa bà xã tôi vào đây?

Vừa gặp Đoan Mộc Khải thì Đàm Gia Lạc đã mặt lạnh như muốn lấy mạng người mà hỏi Đoan Mộc Khải, cũng may là Đoan Mộc Khải là quân nhân là người không nhát gan nếu không cũng bị doạ sợ tè ra quần rồi.

- là cặp vợ chồng đó!

Đoan Mộc Khải chỉ hướng về phía hai vợ chồng đang đứng từ xa run sợ. Hai người họ vừa nghe nói người nhà nạn nhân đến muốn đến để xin lỗi ai ngờ vừa đến lại thấy cảnh tượng hùng hổ như vậy. Người ngu cũng biết cô gái họ vừa chọc là người trong xã hội đen lai lịch lớn như vậy họ chọc nhầm lần này chắc chắn thoát không nổi.

- hai người dám hại phu nhân của tôi thì cứ ở đây đợi đến khi cô ấy tỉnh lại. Cô ấy không tỉnh tôi lấy mạng hai người bù vào.

Phu nhân sao? Hai người họ nghe mà thật không dám tin? Cô gái kia quả thật nói rất đúng chồng cô ấy đẹp trai, giàu có là thật đấy. Lần này chọc nhầm hố lửa rồi, lại chồng nhầm vợ của đại ca xã hội đen.

Đàm Gia Lạc mở cửa bước vào, nhìn người con gái trên giường vẫn đang hôn mê. Cảnh tượng này từ khi Hầu Mễ Vi lấy hắn, hắn đã gặp rất nhiều lần trong lòng hắn hiện tại chỉ đang trách bản thân tại sao lại không bảo vệ cô thật tốt khiến cô lần này đến lần khác gặp nạn.

- bà xã em đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi! Tiểu Hào và Tiểu Triết còn đang đợi em về.

Suốt mấy giờ đồng hồ Đàm Gia Lạc đều ngồi bên cạnh Hầu Mễ đang hôn mê, nắm chặt lấy tay cô. Đàm Gia Lạc hi vọng người đầu tiên khi cô tỉnh lại nhìn thấy nhất định phải là hắn.

Đến 2h khuya vì mệt mỏi mà Đàm Gia Lạc ngủ gật đi, Hầu Mễ Vi lúc này lại có phản ứng từ từ mở mắt ra.

Suốt cả thời gian mấy tiếng đồng hồ cô hôn mê cô đều nghe được có giọng nói và bàn tay ấm áp của ai đó bên cạnh mình nên cô đã không thể tiếp tục cứ hôn mê như vậy được.

Mở mắt ra người đầu tiên Hầu Mễ Vi gặp không ai khác là Đàm Gia Lạc. Trên gương mặt trắng bệch xanh xao hiện lên một nụ cười yếu ớt, tay giơ định sờ lên mặt Đàm Gia Lạc thì Đàm Gia Lạc đúng lúc này có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên đã mở mắt.

- bà xã cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Anh lập tức đi gọi bác sĩ!

Đàm Gia Lạc định đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ thì bị cánh tay Hầu Mễ Vi giữ lại.

- Gia Lạc em nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.

Là hắn đang nằm mơ nghe nhầm sao? Hầu Mễ Vi đã tỉnh lại, còn nhớ lại mọi chuyện? Chẳng lẽ là trong hoạ được phúc sao?

Đàm Gia Lạc quay người lại ôm chầm lấy Hầu Mễ Vi một cách đột ngột khiến cả người Hầu Mễ Vi suýt chút nữa không thích ứng kịp.

- em thật sự đã bị sự nuông chiều của anh làm cảm động, đến cả trái tim cũng đã không còn ở chỗ em nữa mà đã chạy đến chỗ anh rồi. Bản " hợp đồng hôn nhân " trước kia hiện tại không tính nữa có được không?

Nhắc đến bản hợp đồng hôn nhân Đàm Gia Lạc từ lâu đã không nhớ đến sự tồn tại của nó bởi vì hắn là thật lòng yêu cô, thuận theo ý cô nên mới ký bản hợp đồng như vậy mà thôi.

Nhưng đến cuối cùng tình yêu của hắn đối với cô đã được đánh đổi bằng tình cảm của cô dành cho hắn.

- bản hợp đồng đó anh vốn dĩ chỉ xem là giấy viết bừa vài chữ mà thôi.

~

Ở một góc khác, hai vợ chồng gây tai nạn cho Hầu Mễ Vi đứng ngồi không yên khi bị giữ lại ở phòng nghỉ ngơi của bệnh viện.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, động tác của hai vợ chồng kia liền ngưng lại đưa ánh mắt vào hướng người đứng sau cánh cửa.

Là một cô gái? Lại còn rất trẻ, độ tuổi có thể làm con của họ nhưng gương mặt thì như một tản băng không hề cười, đứng xa cũng có thể cảm nhận được.

- là hai người làm mẹ tôi bị ngã cầu thang?

Hai vợ chồng này nghe liền hiểu ngay vấn đề. Cô gái trước mặt họ là con gái của người phụ nữ mà họ làm ngã cầu thang, tức là con gái của ông trùm xã hội đen? Đã gặp ba, rồi đến gặp con gái lần này họ thật sự là chết chắc rồi.

Hai vợ chồng bị hỏi chỉ liên tục gật đầu không dám lên tiếng đáp lại.

Bởi vì dáng vẻ của Đàm Hy Đình lúc này thật sự là doạ được người khác nha. Tuy có là khuôn mặt là một tiểu thư baby nhưng sát khí toả ra quá nặng, so với Đàm Gia Lạc chỉ kém một chút mà thôi.

- tiểu thư chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Đàm Hy Đình nghe hai vợ chồng kia nói liền cười. Mạng của Hầu Mễ Vi đổi lại cả gia đình họ cũng không đủ đấy, nói chi là chịu trách nhiệm, thật nực cười!

- hai người định chịu trách nhiệm thế nào? Lấy mạng hai người đổi sao?

Hai vợ chồng nghe Đàm Hy Đình nói liền lo sợ quỳ xuống dưới đất, cúi mặt mà vang xin.

- chúng tôi sẽ chăm sóc cho phu nhân đến khi nào cô ấy tỉnh lại. Đừng lấy mạng của chúng tôi mà tiểu thư!

Đàm Hy Đình chỉ muốn đùa với hai vợ chồng này một chút mà hai vợ chồng họ đã sợ đến nỗi tệ ra quần thật là không hiểu nổi cô có gì đáng sợ?

- nếu như biết trước ngã cầu thang có thể làm người khác hồi phục trí nhớ, tôi sớm đã tìm hai người lâu rồi. Cầm lấy tiền rồi trở về đi!

Đàm Hy Đình đưa cho hai vợ chồng kia một tờ chi phiếu sáu chữ số.

Mặc dù hai vợ chồng kia không biết vì sao mà

Đàm Hy Đình đưa chi phiếu cho họ nhưng có tiền luôn gì không lấy. Hai vợ chồng kia liền không từ chối mà nhận lấy rồi nhanh chân chạy khỏi phòng.

Không chuồn trước chẳng lẽ đợi đổi ý rồi muốn chuồn cũng không được.

~ End

* có ngoại truyện nha các bạn