Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 74: Gặp rắc rối



Sau khi Đàm Gia Lạc lựa chọn nói ra chân tướng sự thật cho Đình Phong nghe thì kể từ đó Đàm gia và Đình gia đã trở lại như trước không còn ân oán của quá khứ đeo bám.

Hoá ra Giang Thục Hoa lựa chọn giữa đạn bắn xuyên tim cũng không nói ra chuyện bà bị ung thư chỉ sống được hơn 1 tháng cho Đình Phong nghe là vì không muốn một cậu nhóc mới 19 tuổi chịu đả kích ba theo vợ bé, mẹ thì lại chết vì bệnh.

Nhưng vì lời hứa đó với Giang Thục Hoa, Đàm Gia đã gặp không ít rắc rối và đứng giữa ranh giới sống chết.

Đến cuối cùng lại vì mạng người mình yêu mà thất hứa chuyện năm xưa.

~

Hầu Mễ Vi chỉ bị một nhát dao đâm của mình mà bị Đàm Gia Lạc trông nôm còn hơn cả Tuấn Hào và Tuấn Triết, Đàm Gia Lạc bắt buộc cô phải ở lại bệnh viện cả tuần ngày ngày đều ở bên cạnh cô 20/24 nghĩ đủ hành động vô sỉ của mình trêu chọc cô nhưng không hiểu vì sao cô lại không bài xích mà còn vui vẻ trêu ngược lại sói thế là liền bị sói đem ra làm thịt tại phòng bệnh.

Thời gian 1 tuần trôi qua rất nhanh, cuối cùng cô cũng được xuất viện. Tâm tình vô cùng tốt vì đã được tự do không phải nằm trên giường bệnh cho nên vừa xuất viện cô đã không theo xe của Đàm gia về Đàm gia viên mà leo rào trốn ra ngoài chơi.

- tốt quá, cuối cùng cũng được tự do! Hôm nay phải chơi cho sảng khoái rồi về Đàm gia viên cũng không muộn.

Một cô gái thân hình xinh đẹp bốc lửa khoác trên người chiếc váy body trễ vai màu đỏ, mái tóc được uốn một cách tỉ mỉ, đôi mắt to tròn màu cam có một duy nhất long lanh ngây thơ tiến vào khu trung tâm mua sắm hạng A của thành phố F.

Khiến cho ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cô như con sói đói đang muốn thịt tiểu bạch thỏ.

Cũng may là trước khi rời đi Đàm Gia Lạc đã đưa cho cô một tấm thẻ mạ vàng tiền trong đó đủ nuôi sống cô cả đời nếu cô có ý định bỏ trốn.

~ Lạc Gia bang

Trong phòng làm việc của Đàm Gia Lạc hiện tại lại có sự hiện diện của Lý Trân Trân. Tuy nhiên dáng vẻ của cô ta hiện tại so với trước kia khác quá xa nhau, nhan sắc không còn xinh đẹp, tóc cũng bị rối bời cả gương mặt đã bị người hủy hoại thấy rõ nhưng ít ra vẫn còn nương tay vì trên mặt xinh đẹp lúc trước không có vết bớt hay sẹo hiện tại cũng chỉ thêm 2-3 vết sẹo mà thôi.

Không ai có thể đoán ra vết sẹo trên mặt Lý Trân Trân từ đâu ra bởi vì cô ta vốn là minh tinh lớn ra ngoài chưa từng lộ diện cũng không kết thù với ai, huống hồ hiện tại lại còn là tình nhân bên cạnh Đàm Gia Lạc. Nếu là người thông minh suy nghĩ thêm sẽ đoán ra được người gây ra những vết sẹo đó là Đàm Gia Lạc. Cũng chỉ có thể Đàm Gia Lạc mới không thương hoa tiếc ngọc, ra tay thâm tàn như vậy.

- Gia Lạc, em không có lừa anh! Tin em đi!

Tình cảnh của Lý Trân Trân lúc này thảm đến mức không thể thảm hơn, cả người nằm ở dưới sàn nhà níu lấy chân Đàm Gia cầu xin, thứ không thiếu nhất vẫn là nước mắt của cô ta.

- tôi từng rất tin em nhưng em thì lại xem tôi là kẻ ngốc, lợi dụng tôi mất trí lừa gạt tôi. Em theo tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tôi ghét nhất là bị lừa gạt sao?

Lý Trân Trân là nghe hiểu rõ những gì Đàm Gia Lạc nói, cô ta thật sự là đã chạm vào quy tắc làm người của Đàm Gia Lạc. Chỉ không ngờ Đàm Gia Lạc vì chuyện như vậy mà hủy hoại cả đời và sự nghiệp của cô ta.

- nếu như là Hầu Mễ Vi thì anh cũng sẽ làm như vậy sao?

Câu hỏi này chính là điều mà Lý Trân Trân chắc chắn nhất, cô ta là mối tình đầu của Đàm Gia Lạc hắn còn nhẫn tâm ra tay với cô ta, vậy Hầu Mễ Vi chẳng qua cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà Đàm Gia Lạc cưới về để bành trướng thế lực của mình mà thôi, vậy thì so với cô ta chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao?

- em không có tư cách so sánh với Hầu Mễ Vi. Bởi vì cô ấy là vợ tôi, là mẹ của con tôi và là ngoại lệ duy nhất cuộc đời này của tôi.

Lý Trân Trân thật sự là thua rồi, thua cho sự ngạo mạn năm đó của cô ta vì đã từ chối tình cảm của Đàm Gia Lạc, đến hiện tại cho dù cô ta hối hận đem lòng yêu Đàm Gia thì cũng chẳng có được trái tim của hắn nữa.

- mang cô ta đi! Ngày mai tôi muốn cái tên Lý Trân Trân vĩnh viễn biến mất khỏi showbiz.

Đàm Gia Lạc sau khi tỉnh lại hồi phục trí nhớ đã nhờ Đoan Mộc Khải âm thầm điều tra về Lý Trân Trân cho nên những việc cô ta làm từ việc hãm hại làm xe hắn vô cớ mất lái rơi xuống vực đến việc mang thai đứa con cũng không phải là của hắn mà là của một người đàn ông ngoại quốc.

Cô ta làm mọi việc đến cuối cùng cũng chỉ vì yêu Đàm Gia Lạc, nhưng đến cuối cùng tình yêu của cô ta từ sớm đã hoá thành mù oán. Cũng may là cô ta còn nhân tính không ác độc hại Hầu Mễ Vi nếu không Đàm Gia Lạc sẽ không ra tay nhẹ như hủy hoại dung nhan của cô ta.

~

Về phía Hầu Mễ Vi thì đã đi hết hơn 2 tiếng đồng hồ tiêu không ít tiền trong thẻ, cửa hàng nào gặp cô cũng như gặp được thần tài mà vui vẻ niềm nở chào đón còn cô thì dường như đã chán nên không muốn tiếp tục chơi.

- cái quái gì đây? Thang máy mà cũng hư?

Hầu Mễ Vi uất ức cả cái trung tâm mua sắm lớn vậy mà lại chỉ có vài cái thang máy lại còn bị hư, cô mang giày cao gót làm sao đi nổi thang bộ cho được chứ.

Nhưng không đi nổi thì đã sao, nằm đây chờ người khiêng sao? Cô cũng không phải dạng thiên kim bánh bèo có ba bốn tầng lầu đi không nổi.

Thế là Hầu Mễ phải đi thang bộ xuống, suốt cả quá trình đi đều phát hiện có người theo cô nhưng quay lại chẳng thấy ai, chẳng lẽ là giác quan thứ sáu của cô hoạt động không tốt sao?

Tiếp tục đi thêm vài bước thì có một tên đàn ông bụng béo, gương mặt râu ria ( nhìn là biết dê sồm rồi) giữa cầu thang chắn ngang đường cô.

- cô em xin số liên lạc được không?

Thần kinh sao? Nhìn hắn ta so với cô cũng lớn hơn cả chục tuổi dám gọi cô là cô em, tưởng mình thật sự còn trẻ à.

- ông chú...

Lời còn chưa được nói ra thì ở đâu ra một người phụ nữ gương mặt thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp tiến lại mắng cô.

- hồ ly tinh mày dám quyến rũ chồng tao!

Cái gì nữa đây? Lâu ngày không ra ngoài đi dạo vừa mới dạo một chút mà đã thành hồ ly tinh rồi. Bà chị này có vấn đề sao?

Nhìn nhan sắc của cô mà nói đi xinh đẹp nóng bóng có chồng đẹp trai lại còn là ông trùm ai ai cũng sợ cần gì phải đi quyến rũ chồng bà ta một người xấu xí. So với Đàm Gia Lạc có bụng sáu múi nhìn mà mê thì người đàn ông này lại có bụng 6 múi dồn 1 chỗ nhìn mà ngán, dùng dao kề cổ cô cũng không thèm liếc ông ta chứ nói chi là quyến rũ. Haizz...

Nghĩ gì liền nói đó, Hầu Mễ Vi cười khinh bỉ đưa mắt về phía bà vợ nói.

- chồng tôi vừa đẹp trai, vừa giàu có, bụng lại có sáu múi bà nghĩ sao mà bảo tôi quyến rũ chồng bà trông khi ông ta bụng có sáu múi dồn lại thành một múi? Hức....

Hầu Mễ Vi nói rồi quay người bước đi, nhưng lại không ngờ bà vợ hung hăng kia vì bị lời nói của cô chọc tức mà ở phía sau mạnh tay nắm lấy tóc cô mà giựt.

Hầu Mễ Vi cô thân thủ không thua ai, nhưng chơi đánh úp như vậy cô làm sao kịp đối phó?

Hết chap 74

* Có ai hóng kịch tiếp theo không?