Hỗn Độn Đại Đế

Chương 30: Chạm Chán Với Cương Thi



Những ngày tiếp theo, mặc dù bản thân đã tiết chế hết mức nhưng hắn vẫn bị các tu sĩ trong kiếm phong tìm đến nhờ hắn cùng họ mài dũa kiếm pháp . Trước cửa phòng hắn, nhiều tu sĩ nhao nhao lớn tiếng gọi :

- Tần sư huynh ngươi có thể đi ra đàm đạo kiếm pháp cùng ta một chút được chứ.

- Này tên a mao nhà ngươi không lo đi tu luyện lại kéo ta đến đây làm gì vậy.

- Hừ tên ngu ngốc nhà ngươi chưa biết gì sao vị huynh đài trong phòng này hôm trước chỉ dùng một kiếm liền đả bại con gái của phong chủ kiếm phong đấy.

- Gì chứ lợi hại vậy sao, con gái phong chủ chính là một trong 4 vị thủ tịch đệ tử đấy, ta phải đợi cho được hắn ra để chỉ điểm kiếm pháp cho ta mới được.

- Tần sư huynh hôm nay ta không tin không đợi được huynh ra ngoài.

- Đúng ta cũng đợi nữa kiếm pháp Tần huynh tinh diệu ta nhất định phải hảo giao lưu với huynh.

Tần Vân đang trong phòng " nhất tâm nhị dụng " vừa hấp thu nguyên khí nâng cao tu vi vừa tiếp tục sáng tạo tiếp chiêu thức tiếp theo của " Hắc Diệt tuyệt thiên kiếm " thức thứ 2 " Diệt Sơn Phá Địa " thì bên ngòai liên tục có người kêu gào đòi hắn ra cùng mài dũa kiếm pháp . Tần Vân nét mặt khó chịu miệng liền thốt ra câu thơ cùng 1 chiêu kiếm ý :

" Tâm sinh nhất kiếm, kiếm phá vạn đạo

Kiếm sở tùy tâm, tâm sinh kiếm

Vạn nhân tùy hành kiếm, kiếm vấn nhân".

Sau câu thơ thì kiếm ý thức thứ hai của "Hắc Diệt tuyệt thiên kiếm " lập tức ập đến trước mặt các tu sĩ khiến cho mặt đất chỗ trước mặt họ bị kéo một vết sâu hoắm . Các tu sĩ trông thấy cảnh này nét mặt liền tái xanh , chỉ một kiếm vu vơ liền kéo một vết sâu như vậy nếu kiếm này đáp lên người họ thì không biết có còn mạng để trở về hay không nữa. Ngày lập tức có một vị tu sĩ không cam lòng lên tiếng :

- Tần sư huynh, bọn ta tới đây cùng huynh mài dũa kiếm pháp vậy một kiếm của huynh là có ý gì.

- Đúng vậy nếu huynh không muốn có thể nói ra với bọn ta hà cớ lại ra tay như vậy

- Hừ đám ngu ngốc các người Tần huynh xuất một kiếm đó ý muốn chúng ta tự mình lĩnh ngộ một kiếm vậy mà các người còn trách huynh ấy.

Vị tu sĩ vừa lên tiếng ngay lập tức nhìn vết kiếm dưới đất rồi ngay lập tức ngồi xuống bắt đầu lĩnh ngộ . Những tu sĩ ban đầu còn khó chịu thì lập tức thay đổi nét mặt cũng bắt đầu ngồi xuống để cảm ngộ kiếm ý đó.

Tại ngọn cây cách đó không xa, phong chủ Ngọc Thiên Nhai vẻ mặt trầm ngâm hỏi cô con gái bảo bối bên cạnh :

- Hoa nhi con bại trước một kiếm này của hắn sao .

- Không thưa phụ thân lúc con đọ kiếm với hắn thì kiếm pháp hắn vẫn chưa lợi hại như vậy.

- Đúng vậy thưa sư phụ lúc tứ muội so chiêu với hắn thì kiếm pháp của hắn mặc dù tinh diệu nhưng không đến mức xuất thần nhập hóa như bây giờ.

- Cao Bình, con cảm thấy nếu bản thân số kiếm với hắn thì nắm chắc mấy phần thắng.

- Sư phụ thứ cho đồ nhi vô năng e rằng ngay cả 3 chiêu của hắn đồ nhi cũng không đỡ nổi.

- Ta không trách con bởi về việc am hiểu kiếm pháp bản thân hắn thật sự đã vượt qua ta rồi.

- Cái gì vượt qua người sao có thể được

- Phụ thăn cần gì phải đề cao hắn vậy chứ, hắn muốn vượt qua người hừ 100 năm nữa chắc có thể.

- " Trường Giang sóng sau xô sóng trước " , con đừng tưởng ta không biết hàng ngày con hay tới tìm hắn để học hỏi kiếm thuật , thôi bây giờ con truyền lệnh của ta đưa tu sĩ Tần Vân này đến Táng Kiếm phong đi.

Cao Bình, Tuyết Hoa thầm kêu không ổn bởi Táng Kiếm phong là một trong những nơi cực tà trong tông môn, là nơi mà hàng vạn thanh kiếm có chủ nhân vẫn lạc trên con đường tu hành bị trấn áp . Nhưng bởi đây là ý chỉ của sư phụ nên bọn họ chỉ đành chấp nhận mà đi .

Trái với dự liệu của họ, thay vì từ chối thì Tần Vân ngay lập tức đồng ý đi đến Táng Kiếm phong. Bởi vì lúc này Tần Vân đã đạt đến bình cảnh cần một nơi yên tĩnh để đột phá Kim Đan cảnh.

Trong hai tháng ở Táng Kiếm phong tu luyện, Tần Vân thuận lợi đạt đến tu vì Kim Đan cảnh nhị trùng mà còn có được sự công nhận của bảo kiếm " Thâm Uyên kiếm " . Không những thế thời gian này hắn mượn âm khí cùng oan niệm thành công luyện được thức thứ ba của " Hắc Diệt tuyệt thiên kiếm " là " Âm Nha Thiết Sát " . Tần Vân lúc này đang hí hửng với thức kiếm mới ngộ thì liện nhận được truyền âm phù của Tứ sư tỷ nói rằng bên trên giao cho bọn họ nhiệm vụ đi làm.

Tần Vân nhanh chóng đi đến đại điện thì lúc này Cao Bình - Cao sư huynh cùng Tuyết Hoa sư tỷ đều có mặt, ngoài ra còn có phong chủ đang ngồi trên đài cao ánh mắt liên tục quan sát hắn. Một lúc sau, ánh mắt của phong chủ dần dần chuyển đổi qua bên Cao Bình rồi chậm rãi mở lời :

- Mấy tháng gần đây, tại thôn Nhị Thủy luôn xảy ra hiện tượng có người dân bị cái gì đó moi hết ruột gan ra ngoài , nay ta cử 3 con đi thăm dò thực hư như thế nào.

Sau khi nhận nhiệm vụ, cả ba nhanh chóng lên đường đi đến thôn Nhị Thủy để tìm hiểu, khi đến nơi thì nơi này đã trở nên vắng vẻ đìu hiu. Tần Vân cùng hai vị sư huynh sư tỷ đi đến quán trọ hỏi thăm thì mới biết được do hãng ngày bị yêu quái quấy nhiễu nên đa số người dân đã chuyển qua nơi khác sinh sống rồi. Tần Vân cùng hai vị sư huynh sư tỷ quyết tâm giúp thôn dân có lại cảnh thái bình nên tối đó họ ra trước cửa thôn nhằm ngăn chặn yêu thú này.

Giữa đêm, khi mọi người đang chìm vào giấc nồng chợt một bóng trắng quỷ mị phi nhanh qua đám người Tần Vân hướng thẳng vào trong thôn, Cao Bình cùng Tuyết Hoa đều không phản ứng kịp liền bị bỏ lại phía sau chỉ duy nhất có Tần Vân kịp phản ứng nhanh tay sử dụng thức thứ hai " Diệt Sơn Phá Địa " đánh thẳng về phía thân ảnh quỷ dị kia khiến nó lập tức rơi xuống im lìm. Lúc này, Tần Vân cùng Cao Bình, Tuyết Hoa đi đến xem xét cái bóng trắng này liền há hốc mồm :

- Vậy mà lại là cương thi sao ! ! !